Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tiên cá - Phần 1
-
06-04-2019, 20:03 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Tiên cá - Phần 1
.
TIÊN CÁ
Cõi trần hay cõi tạm này ở đó mỗi người đến và đi đều có những nguyên nhân, mục đích, lí do riêng. Có người sinh ra để trả nợ cho người khác, có người sinh ra đã làm thân trâu ngựa để trả nghiệp từ các kiếp trước, có người lại sinh ra để đi trả ơn cho ân nhân cũ, có người xuống trần để tu luyện, có người xuống trần như là để đi “du lịch trần gian” ... Có muôn vàn các lí do để con người sinh ra. Trong những con người đang ở dưới trần này, tôi biết có 5 người xuất thân từ nàng tiên cá – là những con cá tiên sống trong suối cá của Đệ Tam Thánh Mẫu – người mà dân gian còn thường gọi Cụ là Mẫu Thoải Phủ.
Theo quan niệm dân gian Việt Nam, Mẫu Thoải có mặt ở khắp mọi nơi.
Mẫu thoải phủ là con gái út của Bát Hải Long Vương, rẽ nước biển lên trần dạo chơi. Nhưng ngày kia vua cha cho đóng cửa biển nàng công chúa thủy phủ này không còn đường về thủy cung nên đã ở trên trần đầu thai tu nhân tích đức. Từ cô bé thoải dần trưởng thành xinh đẹp được phong là công chúa thủy phủ rồi đức hạnh ngày càng cao nên được mệnh danh là Mẫu Thủy Phủ - mẹ của người dân miền sông nước. Mẹ có thể cứu con dân, đưa vong lên bờ để không phải chịu sự lạnh giá nơi thủy phủ.
Vì đức độ vì thương yêu con dân nên bà được tôn phong là Đệ Tam Thánh Mẫu trong đức thờ Tam Tòa Thánh Mẫu - vị Mẫu mặc áo trắng đó.
Mẹ có trong nguồn nước chúng ta uống, chúng ta sinh trưởng có mẹ. Cây cối tươi tốt, con người khỏe mạnh nhờ nguồn nước mẹ ban. Vì vậy công đức của mẹ rất lớn và mênh mông như biển cả.
Mẫu Thoải giúp đỡ mọi người mỗi khi đi qua các vùng sông nước. Do vậy, mỗi khi bước xuống đò, qua một khúc sông rộng, người ta thường lẩm nhẩm cầu khấn, xin Mẫu phù hộ độ trì. Mỗi khi có hạn, Mẫu phái tướng sĩ đi lo việc làm mưa. Còn khi bão lụt, Mẫu lại hóa phép để làm gió yên, mưa tạnh. Các loài thủy quái, thủy tặc, do có các thần tướng của Mẫu canh chừng, nên cũng không thể tùy tiện tác oai, tác quái.
(https://vi.wikipedia.org/wiki/Thủy_cung_Thánh_Mẫu)
Cũng theo “dân truyền”, cách đây 7 năm, có một đoàn Thầy trò từ Hà Nội vào Thanh Hoá để đến thăm suối cá Thần. Bên cạnh những câu chuyện li kì được dân vùng đó kể về những con cá thật to, thật hiếm nhưng không ai dám ăn thì cũng có những chuyện xảy ra thật bất ngờ.
Buổi trưa hôm đó chúng tôi nằm nghỉ ở nhà người thân là một người trần tục đang tu luyện ở Hậu Lộc, Sư phụ kể rằng:
Mười mấy năm trước Sư phụ đã nghe thấy người ta nói về suối cá thần ở Thanh Hóa – Việt Nam. Hôm đó ta rủ Phan Bôi lúc đó là học trò “Mình vào suối cá thần đi xem thực hư thế nào” Thế là vía của thầy, Phan Bôi và Fire Phoenix cùng đi xuống và vào suối cá đó. Vừa đến nơi Phan Bôi đã reo lên “Ôi! Thầy ơi, có mấy cô tiên ở dưới suối … Thấy con đến các cô ấy bỏ chạy!” Thầy còn trêu Phan Bôi “hay là chúng nó đang tắm con lại cứ chạy bừa đến chứ gì?” – Không ạ!
Mấy Thầy trò lần theo dòng suối và đi đến một cái động, đến cửa động thì có người ra dẫn vào. Vừa vào đến nơi thì Phan Bôi đã reo lên “Bà ở trong này là mẹ Thầy đấy! Đúng là mẹ Thầy rồi!”. Ta rất ngỡ ngàng vì không ngờ mẹ ta chính là Chúa động, chúng ta lạy Mẹ xong thì bà bảo đi thăm động đi. Hôm đó Mẹ nói: “FirePhoenix nó yếu quá, con cạo nhớt ở lưng cá cho nó uống đi, cái đó rất tốt cho sức khỏe”.
Bà còn tặng cho Phan Bôi một cái gì đó mà ta không nhớ nữa. Lúc đó Sư phụ mới nói: “Mẹ chỉ cho quà các cháu mà không cho con cái gì à?”. Mẹ cười rất hiền rồi nói: “Ta tặng cho con cả đàn cá đấy”
- Con cảm ơn Mẹ nhưng bây giờ con bận suốt ngày mà toàn phải đi xa nên không có thời gian chăm sóc cá. Con xin gửi lại đây khi nào có điều kiện thì con xin.
Ở chơi một lúc thì ba Thầy trò chào Mẹ, rồi về.
Chúng tôi đang im lặng để “ngấm chuyện Thầy kể” thì đột nhiên Thầy nói: “Chúng ta xuất vía vào động cá trước nhé!”, thế là tất cả mọi người đều im lặng và hồi hộp theo dõi …
Thầy bắt đầu thì thầm:
- Có cá Chúa ra đón, mấy trò của lớp LTHT được cưỡi lên cá Chúa để đi vào động. Đến nơi rồi, động đẹp lắm, Mẹ Thầy đang ngồi ở bậc trên cao đưa tay vẫy Thầy và mọi người đi vào …
Đúng lúc đó hocdao nói: “Ơ tại sao con không được vào trong, cửa đóng rồi, con không được vào!”
- À! Trong này chỉ có Cụ và toàn các nàng Tiên cá thôi. Cậu không được vào là đúng rồi, cung cấm mà. Đệ Tam Thánh Mẫu ngồi trên bậc cao vẫy Thầy lên cho ngồi bên Cụ rồi Mẫu vẫy tay ra hiệu thì từ phía trong có một đoàn Tiên cá đi ra. Khi đến trước Mẫu và Thầy thì các nàng Tiên cá quay mặt lại cúi chào.
Nghỉ trưa ở Hậu Lộc xong, buổi chiều đoàn chúng tôi cùng về Cẩm Thủy.
Buổi chiều tối chúng tôi ăn cơm ở cách suối cá hơn chục km, định sáng mai mới vào thăm suối cá.
Mấy Thầy trò ngồi quây quần quanh hai bàn ăn lớn, một bàn cơm chay cho Sư phụ, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Cúc, Huyền Thân …một bàn không chay lắm cho hocdao, Thanh Tinh, Tu Minh, Hùng Hiên, theoThầy … Bên bàn không chay lắm có một chai rượu!!!... Thầy đang ngồi bàn bên chay quay sang bàn không chay lắm nói: ''Ta cũng muốn xem học trò trần tục họ ăn uống thế nào'' … Vừa nhấp một chút rượu vào lưỡi, Thầy nhăn mặt nói ngay: “Rượu này có vấn đề …”
Mấy anh không chay lắm ra sức lý sự để bảo vệ cái tính trần tục của mình nào là: “Có thể chén bị dính mùi thức ăn”…nào là “rượu này chúng con mới uống lúc trưa nay và rất ngon” …nào là “vẫn cái can rượu ấy thì làm sao mà khác được …” Cuối cùng thì ai cũng phải thừa nhận: “Rượu này có vấn đề, thật kể cả mùi và vị!!!...” Tại sao thì không ai biết!!!
Đúng lúc đó có người phát hiện ra một điều lạ: “Có một mùi cá chết, rất tanh cứ luẩn quẩn ở quanh bàn ăn ... Mọi người đều tưởng rằng do ngồi gần bếp và họ chế biến món ăn không sạch, nên bay mùi đến chỗ mình ngồi. Nhưng bỗng theoThầy buột miệng: “Con thấy có hình ảnh một con cá đang dãy dụa, sắp chết!”. Lập tức Thầy nói ngay: “Tất cả đến Suối cá thần ngay !” Và rồi mọi người đều buông bát đũa nhắm mắt ngồi im!
Nguồn vietbs.com
Còn nữa...Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 08-04-2019 lúc 22:53.
-
61 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
Bát Quái (07-04-2019),bần tăng (07-04-2019),cảnh thắng (06-04-2019),Diệu Hồng (17-04-2019),haixuyentb (19-04-2019),Hanhthong (09-04-2019),Hạnh An (06-04-2019),Hieuhoc (14-04-2019),Hoa Cát Tường (10-04-2020),hoanlinh (08-04-2019),Hoasentrang (07-04-2019),hoatran (07-04-2019),hocdao (06-04-2019),huongtamlinh (11-04-2019),Hương Nhu (07-04-2019),kiencuong304 (20-02-2021),lê chí công (06-04-2019),Lobbyvietnam (07-04-2019),longtadinh (22-02-2023),manhcao277 (06-04-2019),Một điều lành (26-03-2023),Minh Toàn (13-11-2021),nangbanmai (08-04-2019),nganuoc (07-04-2019),Nghệ Linh (07-04-2019),Ngoạn Hiền (11-04-2019),nguoihoc (03-08-2022),Nguyễn Quyên (11-04-2019),nguyenbinh82cm (07-04-2019),NguyetQuangTu (06-04-2019),PhongThuyGia (09-04-2019),Phương Nam (08-04-2019),tamminh (06-04-2019),tam_thuc (06-04-2019),Thanh Bình (10-04-2019),Thanh Quang (06-04-2019),Thanhduong (08-04-2019),thanhngoc (06-04-2019),thanhphong (18-04-2019),THANHTINH (06-04-2019),thànhtâm (15-04-2019),Thiền sư KM (28-04-2019),Thutrang (07-04-2019),Tieutrucxinh (15-04-2019),Trần Kim Cương (08-04-2019),Trung Nghĩa (06-04-2019),trungthanh (15-04-2019),tuluyenthantam (11-04-2019),TuMinh (09-04-2019),Vidieu (08-04-2019),youme (08-04-2019),Đức Thành (06-04-2019),Đức Tin (08-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (06-04-2019)