Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
29-03-2019, 09:42 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Chia sẻ cảm nhận của những người tham gia chữa bệnh đợt 1 (Phần 2)
.
.
9. Trần Thị Hồng Hạnh:
Khi nhạc bật lên người nóng, ngày đầu thoáng thấy có hình nửa quả cầu mầu sữa, sau lại thấy có cây cảnh thân thẳng, lá mọc đối. Các ngày sau thấy có hình như viên đường trắng, hình vuông dài khoảng 1 đốt ngón tay, tan chảy dần, thỉnh thoảng có như ánh chớp, có hiện tượng nhói đau ở phần bụng dưới và ở ngực (ở những ngày đầu). Đến ngày thứ 8 khi nghe đến phản ma... người rung, lác, đập đầu xuống đất liên tục, người co thắt theo trục giữa từ phần bụng trở lên, hiện tượng này xuất hiện ở phần phản ma, các ngày sau giảm dần. Ngày thứ 9 vẫn còn hiện tượng co thắt nhưng từ trên phần bụng, đầu có hiện tượng xoay tròn liên tục, buồn nôn, nhưng sau đó đầu gối phải đỡ nhức hơn. Đến ngày thứ 10, có hiện tượng co cứng cổ, lắc đầu sang hai bên, khi hết lắc thì đầu gối phải đỡ nhức và ngồi thiền tốt hơn. Tuy nhiên, ở đầu gối phải vẫn còn đau nhức về đêm…
10. Nguyễn Thành (mẹ Haile)
Bệnh hiện tại: Đau chân.
Cảm nhận khi được chữa bệnh:
- Buổi đầu tiên và buổi thứ 6 tập thấy nóng toàn thân
- Vùng bị đau giảm hơn so với trước.
- Tối ngủ ngon hơn.
11. Haile:
Cảm nhận khi được chữa bệnh:
- Buổi đầu tập thấy nóng toàn thân.
- Khi linh đan vào bách hội thấy bách hội nóng, linh đan xuống hạch tùng không có cảm nhận gì, nhưng khi linh đan xuống đến đan điền, cảm thấy đan điền nóng.
- Sức khoẻ cải thiện, tối ngủ ngon hơn bình thường.
- Đầu gối chân phải đau hơn so với trước lúc tập, cơn đau ngày càng tăng. Buổi thứ 9 (13/ 03) đau từ đầu gối chạy xuống lòng bàn chân.
12. Nguyễn Thị Thành:
Cảm nhận khi được chữa bệnh:
- Ngày đầu ngồi thiền rất tê chân, nay đã đỡ tê chân.
- Nhìn thấy nhiều vòng xoáy như cuộn chỉ quay rất nhanh.
- Thỉnh thoảng xuất hiện ánh sáng chói lòa như tia chớp rồi biến mất ngay.
- Ngồi 1 lúc thì nóng hết người như ngồi cạnh bếp.
- Thỉnh thoảng nhìn thấy rất nhiều loại hoa, cánh hoa nhiều màu sắc khác nhau: hồng, tím, nâu, vàng, đỏ, đen, xanh,.. nhưng không có mùi vị gì?
- Gần cuối bài tập nhìn thấy không gian mờ ảo sương khói với chiều sâu hun hút có nhiều hình thù kỳ lạ, không hiểu gì cả.
- Cuối bài thấy các đầu ngón tay, ngón chân đau nhức như bị đánh.
- Kết thúc bài tập bị cuốn hút vào một không gian mờ mờ ảo ảo như ánh trăng đêm hay như ở dưới nước (màu sắc thay đổi), khôn gmuoons mở mắt ra.
- Ho viêm họng đã đỡ và hết dần, nay như đã khỏi (chỉ còn đêm bị ho).
- Xương khớp, vai gáy đỡ nhức hơn trước (cổ còn kêu lục cục).
Kết luận: Sức khỏe được cải thiện: ăn ngon, ngủ sâu, trạng thái an nhiên hơn. Chưa tập trung tư tưởng được, chưa am hiểu và hấp thụ bài từ đầu tới cuối.
13. Kim Ngọc (mẹ Huongtamlinh):
Tình hình bệnh hiện tại: nhiều bệnh phức tạp, bệnh nghiệp kiếp. Bị đau lưng, khó ngủ, hai tay cứng và đau từ vai xuống hai bàn tay, đặc biệt là 2 bàn tay.
Cảm nhận khi được chữa bệnh:
Ngày thứ 1: đỉnh đầu mắt mũi nóng bừng và tức, trán như có một lực gì nén rất mạnh. Cơ thể có lúc nóng ran lên vài phút, có lúc tay và chân thì hơi lạnh.
Từ ngày thứ 2 đến 5: Thấy trán, mắt mũi nóng sau đó tai và sau gáy cũng nóng lên, thấy đau tức ở phần mặt.
Những ngày sau: Đầu, trán, mắt , mũi thấy nóng và đau. Lúc đầu cơ thể nóng lên về gần cuối bài thì lại lạnh. Cảm thấy trên đầu và trước mặt có ánh sáng.
Sau gần 10 ngày ngồi thiền thì lưng đã đỡ đau, ngủ ngon hơn chứ không mất ngủ như thời gian trước, tuy nhiên vẫn đau và cứng ở hai bàn tay.
14. Tieutrucxinh:
Tình hình bệnh hiện tại: cơ thể nhiều bệnh phức tạp, u ngực trái.
Cảm nhận khi được chữa bệnh:
Cả quá trình tập liên tục các buổi tối, sau mỗi buổi tập đều cảm thấy dễ chịu và ngủ ngon.
Ba ngày đầu, cảm giác khi tập thì khí độc khí bệnh được xả ra hai tay, vùng cổ vai gáy được tác động và điều chỉnh. Vùng bụng trái phát ra tiếng kêu nhiều. Khi đang tập cảm thấy khí tác động thì người đau nhức và mỏi nhiều.
Các ngày tiếp theo tiếng kêu vùng bụng giảm dần, khu vực cổ vai gáy và lưng tiếp tục được điều chỉnh. Cảm giác đau nhức giảm đi, người nhẹ nhõm, dễ chịu hơn.
Thỉnh thoảng khi tập có bị ho và khó thở, khí đi vào bụng gây ra tiếng kêu vùng bụng và đẩy ngược hơi lên ngực và gây ra ợ hơi.
Trong cả quá trình tập thì có 3 lần nhói tại vùng u ngực trái.
15. Youme:
Tình hình bệnh hiện tại: nhân xơ tử cung 3mm, sỏi thận 4mm, đôi lúc có sự tư duy “không bình thường".
Cảm nhận khi được chữa bệnh:
Con thường rung lắc phần đầu và cổ nhẹ nhàng trong suốt buổi tập. Thi thoảng có rung lắc toàn thân một chút rồi lại trở về rung lắc đầu và cổ ạ. Có 1 vài lần con rung lắc đầu-cổ theo tốc độ của tiếng tít-tít của bài tập: khi tiếng tít-tít tăng dần thì đầu lắc cũng tăng lên – đạt tối đa – rồi rung lắc giảm dần trở lại nhịp rung lắc nhẹ nhàng. Bình thường tập ở nhà (vào buổi sáng của những ngày này), con chỉ rung lắc một chút rồi ngồi yên chứ ít khi rung lắc suốt cả buổi tập như vậy ạ.
Đầu óc tỉnh táo không nhập thiền.
Con bị tê chân phải trong lúc ngồi tập. Khi tập ở nhà thì con ít bị tê chân, nhưng khi tập bài này thì hầu hết tê chân phải suốt cả 10 buổi tập – cũng chỉ bị tê 1 bên chân phải thôi ạ. 1-2 buổi đầu thì tê nhiều nhất, sau có giảm dần ạ.
Sự nhẹ nhõm của cơ thể bắt đầu tiến triển: 1,2 buổi đầu thì con thấy mệt, ngứa chân tay mặt mũi; sau đó thì bắt đầu thấy người nhẹ dần lên, tới buổi thứ 6 thì con cảm thấy người khỏe khoắn ạ.
Buổi thứ 3 (06/3/2019): có một lúc trong buổi tập con bỗng cảm thấy là lâu lắm rồi các anh chị em mới được quây quần tập luyện gần gũi như thế này, và còn có Thầy ở bên cạnh nữa ạ. Thế nên con thấy vui lắm: ước gì được như thế này mãi. Sau buổi tập đó con thấy rất vui và như muốn bay lượn.
Chúng con xin cảm ơn Thầy đã tạo điều kiện để chúng con được tham gia tập luyện để được chữa bệnh ở Hà Nội như vậy ạ. Con biết đây không chỉ là tập để được chữa bệnh, mà còn là học tập và tu luyện nữa ạ, nên chúng con sẽ cố gắng đi đều, đi đủ và tích cực tập luyện ạ. Chúng con mong Thầy mau khỏe ạ.
16. Hoangsyhiep:
Ngày đầu tiên, con cảm thấy rất nóng, chưa bao giờ con tập mà nóng người như trùm chăn xông như vậy. Mùi thuốc rất đậm xông vào mũi, họng, con ho vài lần. Khi hết bài thì con không ngửi thấy mùi thuốc nữa. Cơ thể con nhẹ nhõm, sảng khoái.
Những ngày sau, nhiều hôm con vẫn cảm thấy rất nóng, toát mồ hôi như vậy. Tập xong thì cơ thể con nhẹ nhõm, sảng khoái.
17. Hoatran:
Con thưa Thầy, trước hết con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội được tham gia chữa bệnh với tư cách "tập ké" với một số bệnh nhân nặng khác trong đợt điều trị bệnh lần này ạ! Và con cũng rất vui vì Thầy đã cho phép chúng con được kéo dài liệu trình tập ạ!
Trong quá trình ngồi thiền con không có nhiều cảm nhận nhưng mỗi lần tập xong thì con cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, khoẻ hơn, đỡ mệt mỏi hơn và đỡ mất ngủ hơn trước ạ. Mấy hôm vừa rồi do bị nhiễm khí lạnh nên con đã bị cảm cúm, đau rát họng và ho. Khi tập xong thì thấy đỡ mệt hơn, đỡ rát họng hơn, nhưng do tính chất công việc hay phải nói nhiều thậm chí nhiều lần phải nói to nên về phần họng thì chưa khỏi ngay được ạ. Con chỉ có một chút cảm nhận như vậy thôi xin được báo cáo với Thầy và chia sẻ cùng mọi người ạ.
18. Hocdao:
Cảm nhận khi tập Vạn pháp BLH Trận:
Buổi đầu tiên, ngay sau khi Thầy gọi trận thì nhìn thấy mọi người đang ngồi xung quanh một hồ sen khá rộng, mờ ảo trong màn khói sương như trong bức tranh thủy mặc. Nước trong hồ như đang sôi, khí thuốc từ mặt hồ bốc lên nghi ngút, thoang thoảng mùi hương thơm của thuốc. Hình ảnh những bông hoa sen với nhiều màu sắc khác nhau nhẹ nhàng bay khắp vùng trận. Ánh sáng lung linh huyền ảo. Những viên linh đan màu ngũ sắc quay tròn trên đỉnh đầu bách hội mỗi người, ánh sáng ngũ sắc phát xuống cơ thể.
Cánh tay trái mấy hôm đau bại như bị nhúng trong chậu nước đá đang tan, nhưng chỉ sau hai buổi tập, sự đau nhức không còn nữa. Sau mỗi buổi tập cảm thấy chân khí tăng lên rất nhiều. Người nhẹ nhàng, thanh thoát, cảm thấy như đang bay. Đan điền nóng ấm, khí chạy râm ran khắp cơ thể.
Đúng là Trận khí có một không hai! Con xin cảm ơn Thầy và các Bề trên!
Tóm lại: Sau 10 ngày tập VPT BLH Trận khí thuốc, mọi người đều chia sẻ cảm nhận và có những chuyển biến tốt rõ rệt. Kết thúc đợt tập luyện chữa bệnh với 3 trận khí cao cấp, mọi người cũng đã có những chia xẻ về cảm nhận và kết quả của cả đợt trong buổi cuối cùng. Mọi người đều thấy rõ chuyển biến tốt hơn rất nhiều về sức khỏe và bệnh của mình, hiệu quả của đợt chữa bệnh này rất cao. Với những kết quả và hiệu quả của đợt 1, Thầy đã quyết định tiếp tục triển khai đợt 2 với những người đã đăng ký. Mọi người hãy đón chờ những chia sẻ của những người ở đợt 2 nhé.Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
Hạnh An (03-04-2019),Hieuhoc (09-04-2019),hoasen (05-04-2019),Hoasentrang (01-04-2019),hoatran (30-03-2019),huongtamlinh (02-04-2019),Hương Nhu (31-03-2019),kiencuong304 (31-03-2019),KTKTPQ (03-04-2019),Lê Minh (30-03-2019),Lobbyvietnam (30-03-2019),manhcao277 (30-03-2019),manhtuongngo (31-03-2019),Nganpham (30-03-2019),Nguyễn Quyên (11-04-2019),nguyenbinh82cm (31-03-2019),PhongThuyGia (01-04-2019),Phương Nam (01-04-2019),tamminh (06-04-2019),tam_thuc (31-03-2019),tantrao (03-04-2019),Thanh Bình (02-04-2019),thanhphong (03-04-2019),thanhvinh (02-04-2019),theoThầy (31-03-2019),Thien Nghia (31-03-2019),Thutrang (31-03-2019),Tieutrucxinh (02-04-2019),Trần Kim Cương (01-04-2019),trungthanh (05-04-2019),TuMinh (04-04-2019),Vidieu (01-04-2019),youme (01-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (05-04-2019)