.
Mặc dù Thầy đang rất mệt, nhưng khi thấy nhiều người bị bệnh tật cần phải chữa, nên Thầy đã bàn với các học trò và các thầy thuốc trong không gian để triển khai chữa bệnh cho những người đang bị bệnh nặng. Có 18 người được tham dự chữa bệnh đợt 1, thời gian từ ngày 04/3 đến ngày 23/3/2019.
Mỗi đợt, những người tham dự sẽ được tập các bài tập cao cấp, những trận khí này do Thầy trực tiếp chỉ huy trận, với sự tham gia của các Thần y, các cây thuốc và có cả các pháp bảo đã được Thầy trực tiếp làm ra.
Chỉ qua 10 ngày đầu, với mỗi người tham gia đợt chữa có sự chuyển biến khác nhau. Mọi người đều đã có tóm tắt cảm nhận và kết quả sau 10 ngày đầu tiên. Sau đây tôi xin phép được tổng hợp lại và chia sẻ lên diễn đàn:

1. Hạnh An:
Tình hình bệnh hiện tại: Đã đau lưng từ 3-4 ngày trước, cử động rất đau, người cứng đơ; Đầu gối trái hay bị đau, đôi khi xương kêu lục khục khi cử động; Béo phì.
Cảm nhận khi được chữa bệnh:
Tất cả các buổi tập đều cảm thấy có khí xoáy mạnh ở hai tay và Bách hội. Ngày đầu tiên, như có người bấm huyệt ở vùng lưng. Vùng bụng dưới có cái gì đó cuộn lên và chuyển động vùng bụng dưới. Lưng đỡ đau hẳn. Từ ngày thứ 2 trở đi đầu gối trái nóng ran lên một lúc, từ thắt lưng trở xuống rung lắc mạnh. Lưng đỡ đau dần. Đến ngày thứ 5 thì lưng đã khỏi được 70-80%.
Sau 10 ngày được tập bài VP BLH Trận khí thuốc, lưng không còn đau, mà chỉ hơi mỏi, đầu gối trái không còn thấy đau. Nhưng béo phì thì chưa thuyên giảm (?!)

2. Vidieu:
Kính gửi Thầy Huệ Tâm!
Liên quan tới bệnh về não bộ, đợt đầu Thầy chữa cho con là từ ngày con mới được vào lớp, khi ấy còn chưa sinh Vĩnh Khang con đã có dấu hiệu của bệnh, nhưng vì bệnh không rõ hẳn ra thực thể nên bản thân con cũng không biết chính xác bệnh của mình là như thế nào? Lúc ấy con luôn có niềm tin mãnh liệt là mình sẽ khỏi. Sau hai lần mang bầu và sinh Vĩnh Khang, Vĩnh Thịnh cùng với một số điều kiện ngoại cảnh, bệnh của con biểu hiện ra ngày càng nặng. Cụ thể là mất trí nhớ rất nhanh, có thể vừa nghĩ trong đầu xong con cũng quên luôn. Qua nhiều lần thăm khám và chữa trị, Thầy có nói nhiều về bệnh của con nhưng con chỉ nhớ là liên quan tới việc tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin (Vì là bệnh não, thần kinh nên những thông tin con nghe thấy lúc Thầy chữa bệnh con không dám về viết lại Nhật ký, vì lỡ có nhớ nhầm thì lại nguy hiểm). Hiện tại, trí nhớ vẫn thuyên giảm rất nhanh, nhiều khi có tên của ai đó con cũng không nhớ rõ, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin thì cũng không được tốt...
Lần này Thầy đã vì chúng con mà mở tiếp đợt chữa bệnh. Qua mỗi buổi tập con cũng không dám viết Nhật ký vì sợ mình nhớ lại sai. Con chỉ nhớ là đa phần các buổi tập con đều nhập thiền, mà đã nhập thiền thì không biết gì nữa cả. Ngoài những lúc nhập thiền thì đầu óc hay nghĩ linh tinh nên các hiện tượng hay cảm nhận khi tập là không có gì ạ. Cảm xúc của con sau những ngày tập luyện thì tốt hơn dần. Tuy nhiên hai buổi cuối, do bị trúng gió độc nên bệnh của con lại biểu hiện rõ hơn. Ví dụ như tại thời điểm con ngồi viết bài này thì con không nhớ được số điện thoại của con nữa. Có một buổi tập khi đến đoạn linh đan đi vào đan điều thì con cảm nhận được linh đan khai mở đan điền hạ và đan điền trung rồi lên tới ngực.
Con xin báo cáo kết quả của những buổi tập để Thầy được biết ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy!

3. Hạ Vi
Tình hình bệnh hiện tại: đang chữa bệnh u nang buồng trứng,….
Cảm nhận sau khi được chữa bệnh:
- Bụng bớt chướng.
- Cơ thể thanh thoát.
- Cường độ làm việc cao nhưng ko bị quá tải.
- Rung lắc giảm dần về 0.
- Cảm nhận vùng bùng luôn bị nóng.

4. Đinh Quang Hiệp:
Tình hình bệnh hiện tại: bệnh dạ dày diễn biến phức tạp, bệnh đại tràng….
Cảm nhận khi được chữa bệnh:
Qua 10 buổi tập bài VP BLH trận khí thuốc, ĐQH đều cảm nhận được Linh đan đi vào đỉnh đầu bách hội, rồi sau đó đi vào Hạch Tùng hội tụ hào quang ở Hạch Tùng sau đó năng lượng trận khí tác động xuống vùng bệnh để hoàn thiện vùng bệnh. ĐQH cảm nhận được Linh đan đi xuống vùng bụng dưới xoáy thật mạnh ở vùng bụng dưới, sau đó năng lượng trận khí tác động mạnh vào vùng bệnh trên cơ thể để hoàn thiền vùng bệnh trên cơ thể.
Những buổi đầu ĐQH cảm nhận thấy mình được chữa tất cả các loại bệnh mà trên cơ thể đang mắc phải, từ bệnh nhẹ cho đến bệnh nặng. Khi bước vào trận cơ thể ĐQH được thanh lọc, sau đó cơ thể được chữa vùng họng, tiếp đến được chữa vùng Gan, sau đó được chữa vùng hai bên Thận và cuối cùng là được chữa vùng Đại tràng và vùng Tỳ vị. Những buổi đầu ngồi tập khi năng lượng đi vào vùng bệnh thì ngay lúc đó có cảm giác ở đó đau tức và hơi mỏi.
Phần thực hai bên bả vai ĐQH đã bắt đầu bị đau ê ẩm khoảng hơn 1 tháng nay. Tuy nhiên những buổi đầu tập ĐQH chỉ cảm nhận thấy khí độc được thông xả mạnh ra hai lòng bàn tay. Hai buổi tập gần đây ĐQH mới thấy rõ năng lượng trận khí tác động mạnh vào vùng hai bên bả vai và vùng đốt sống cổ có cảm giác đau tức. Hai buổi tập gần nhất ĐQH thấy mình được chữa vùng Gan, Vùng Đại Tràng, Vùng Tỳ cuối cùng là vùng hai bên bả vai.
Kết quả sau 10 buổi tập ĐQH đã hết đau lưng, không còn cảm giác đau buốt ở đường tiết niệu, không còn cảm giác vương vướng ở vùng họng, vùng Đại tràng và vùng Tỳ đã nhẹ nhàng hơn.

5. Nguyễn Việt Dũng:
Mình cảm nhận kém mặc dù cố gắng nhưng vẫn bị chi phối bởi những suy nghĩ khác và bên ngoài. Tuy nhiên đợt ngồi học chữa bệnh 10 ngày qua mình thấy có nhiều cảm nhận hơn trước cụ thể khi ngồi 2 bàn tay như cầm vật nặng, khi đoạn linh đan xuất hiện thì thấy bóng tròn mờ mầu trắng xuất hiện trên và vào huyệt Bách hội, sau đó toàn thân lắc nhẹ và tăng dần giảm nhanh chậm theo tiếng tút trong bài tập nhất là 2 tay, đến khi linh dan di chuyển thì thấy mốt quả cầu nhỏ với các mầu trắng xanh vàng cam xuất hiện. Sau khi tập thấy trong người thoải mái sảng khoái hơn trước khi tập.

6. Hiệpqf3:
Tình hình bệnh hiện tại: đang được chữa bệnh tự thu năng lượng xấu vào người.
Cảm nhận khi được chữa bệnh:
- Do cơ thể hiepqf3 đang bị bệnh nặng nên những cảm nhận trong quá trình tập luyện là không rõ ràng nên cũng khó để miêu tả một cách đầy đủ nhất. Hiepqf3 chỉ xin viết ra một số kết quả đạt được và các cảm giác nhận biết được trong quá trình ngồi tập.
- Sau 10 ngày luyện tập, mặc dù tình trạng cơ thể tự động hút khí xấu xung quanh vẫn chưa cải thiện nhiều, nhưng về mặt sức khỏe hoặc sức lực cơ bắp có sự cải thiện tích cực và rõ rệt, cụ thể là: Người có sức hơn, khi làm việc ít bị mệt mỏi như trước, hoạt động về cơ bắp tốt hơn, đặc biệt là tình trạng người đờ đẫn được cải thiện. Ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn vì trước đó rất hay mất ngủ, ngủ không sâu và khi tỉnh thì 1 – 2 tiếng sau vẫn chưa ngủ lại được, có thể nằm ngủ dạng li bì cả ngày mà người vẫn mệt mỏi…
- Trong quá trình tập thường có cảm giác, trục sinh lực đau rát, đặc biệt đau thắt lại và rát ở vùng từ thắt lưng chạy dọc xương sống lên tới đỉnh đầu, 2 tay 2 chân bách hội và hội âm khí xẩu xả ra nhiều. 1 nửa đầu bên phải vùng má kéo dài ra sau gáy trong quá trình ngồi tập rất đau rát và sau đó là tê bì nên hiepqf3 hay bị méo miệng và lệch mặt khi ngồi thiền (hiepqf3 có linh cảm vùng nửa đầu bên phải này là nguyên nhân bệnh tật của mình)
- Trên đây là những kết quả tích cực và một số cảm nhận của hiepqf3 về 10 buổi luyện tập bài BBLĐ
Con xin tạ ơn Thầy, các vị bề trên đã độ trì dạy bảo, chữa bệnh cho chúng con!

7. Phạm Thị Minh Thư & mẹ:
Cảm nhận khi được chữa bệnh:
Sau mấy ngày đi tập để chữa bệnh Má rất phấn khởi, sáng nào ngủ dậy cũng hỏi “hôm nay lúc nào đi hả con?”.
Thấy Má vui vẻ, tối về ngủ ngon mình mừng lắm, càng có động lực để cùng Má đi tập hơn. Mình có hơi lo vì đợt này huyết áp của Má tăng cao, có lúc 160/70, có lúc 170/80 nhưng có điều lạ là Má không bị mệt, bực mình như những lần tăng huyết áp trước. Hôm qua tập xong Má bị đau đầu, kêu “về nhanh con ơi, Má đau đầu quá” rồi quay sang nói với mấy bạn “Bà xin phép về sớm…”. Mình hơi lo nhưng rồi Má được cháu PhucLong quay sang kiểm tra và giúp Má hạ huyết áp. Mấy bác cùng nhóm cũng quay sang bày cách làm cho huyết áp giảm bớt. Một lúc Má bảo hết đau đầu rồi và lại cười tươi.
Hôm nay mình hỏi Má về cảm nhận của đợt tập lần này, Má bảo “thấy nhẹ người, yên tâm không phải lo lắng gì về đau yếu, cảm nhận như có người chữa giúp bệnh cho mình rồi”. Thảo nào dạo này mình thấy Má vui vẻ, ăn ngon miệng hơn, nhanh nhẹn hơn. Thật là kỳ diệu, cảm ơn Thầy, cảm ơn KCTL !
Giữa đợt tập cả nhóm chuyển sang địa điểm mới, mình hỏi Má thấy chỗ mới này thế nào, Má bảo tuy nhà cửa thấy đơn sơ nhưng rất đáng quý trọng vì đến đấy mọi người đều được chữa bệnh.
Má đã lớn tuổi, lại đã từng trải qua căn bệnh hiểm nghèo giờ nhớ nhớ, quên quên. Vậy mà có hôm Má hỏi “ơ, sao không thấy Ông Thầy đâu con nhỉ ?”, mình bảo Thầy bị mệt nên không đến được Má à. Má bảo vậy thì gay nhỉ. Mình bảo đã có các học trò của Thầy hỗ trợ rồi Má à. Má bảo “mong Thầy chóng khỏe để lại được gặp Thầy”. Mình chắc rằng tất cả mọi người đều có chung một mong muốn như vậy.

8. Đặng Thị Lý (Chúc Sơn):

Kính thưa Thầy!
Con bị mất ngủ hơn 2 năm nay, rất khó ngủ, càng cố gắng ngủ càng căng thẳng đầu óc. Con đã điều trị ở khoa thần kinh của các bệnh viện 1 năm, tình trạng bệnh chỉ đỡ thời gian đầu uống thuốc, sau đó kiệt sức vì thuốc và có thời gian con nằm bệt 1 chỗ, cảm giác không còn sức lực nữa. Con quyết định bỏ thuốc tây chuyển sang chữa bằng diện chẩn, Đông y và cũng đỡ được ít ngày đầu, song sức khỏe vẫn yếu. Con thường xuyên căng thẳng thần kinh, hay hồi hộp, loạn nhịp tim, chân tay run rẩy, cảm giác mất thăng bằng, thường hay hoảng hốt về đêm. Khi ở một mình con càng dễ hốt hoảng, cả ban ngày. Không ngủ được, đi tiểu nhiều, ruột gan thường nóng rát, con cảm giác mệt mỏi vô cùng. Ngoài ra, con bị bệnh thoát vị đĩa đệm và thường đau mắt (bị viêm, khô mắt).
Hôm đầu ngồi, con mất thăng bằng chỉ sợ ngã nên cố gồng mình giữ thăng bằng để không ngã, khi được anh Sơn hướng dẫn con thả lỏng người và cảm giác nhẹ nhàng hơn. Buổi chữa bệnh thứ 2, thứ 3, con có cảm giác khí chạy ở vùng ấn đường, sau đó con thấy dịu vùng ấn đường và như được nghỉ ngơi. Buổi thứ 4, con mệt nên khi tập người nóng và toát mồ hôi (do đêm hôm trước bị lỡ xe về nhà lúc hơn 11 giờ đêm, con mệt quá không ngủ được ). Buổi thứ 5, khi Linh đan hoạt động ở Đan điền, con thấy có lực tác động ở phần lưng (tương ứng sau huyệt Đan điền), cảm giác đau đau, 1 lúc thì hết và dễ chịu. Đêm về con vào giấc ngủ nhanh, đêm có thức giấc 4 lần song con ngủ lại được, sáng ra con thấy dễ chịu, thoải mái đầu óc và làm việc tốt. Trong các buổi chữa bệnh, con bước đầu cảm nhận được không khí, không gian thiền định.
Những ngày mới ngồi tập bài, con bị tạp niệm nhiều, mỗi lần như vậy, con thường quán tưởng đến hình ảnh Thầy và Côn Sơn, có lúc con thấy hình ảnh anh Sơn và Thầy nghiêm, con thả lỏng thần kinh thì hết tạp niệm.
Thưa Thầy và Anh Sơn!
Sau một ít ngày được chữa bệnh tinh thần con thoải mái, tự tin hơn, con có niềm tin bệnh của con sẽ đỡ dần, khỏi dần. Gia đình con cũng rất vui khi thấy con có nhiều biến chuyển tích cực. Các con con bình tâm hơn, đỡ giật mình hốt hoảng hơn thời gian trước. Con thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được gặp Thầy, anh Sơn và được học Khí công tâm linh.
Con và gia đình vô cùng biết ơn Thầy và Anh. Con đang và sẽ chăm chỉ luyện tập. Thêm thời gian luyện tập con lại báo cáo Thầy và Anh! Con tha thiết mong được Thầy và Anh quan tâm cho phép con tham gia các lớp chữa bệnh cùng các anh chị ạ!
Con trân trọng cảm ơn Thầy và Anh!

(còn nữa)