Vào ngày sinh nhật mình, tôi có món quà vui nhất đó là Thầy nhắn tin cho tôi được tham gia kỳ chữa bệnh, Thầy trực tiếp chữa vào các tối tại Hà nội, ngay từ hôm nay.
Tôi là bệnh nhân nhưng thấy mình lúc nào cũng vui hơn hớn và rất may mắn, khi luôn được Thầy quan tâm. Kỳ chữa bệnh lần này vì ở Hà nội, nên cũng thuận tiện để tôi có mặt đầy đủ các chữa bệnh.
Các buổi tập chúng tôi đều tập trận “Ngũ hành Vạn Pháp Bách Liên Hoa Trận khí thuốc” Trận khí thuốc này lần đầu tiên tôi đã được Thầy cho tập dịp 30/4/2018, lần đầu tiên với 8 buổi tập trận này liền, do cơ thể cũng nhiều bệnh nên cảm nhận được chữa bệnh ở mỗi vùng cũng được rõ hơn, xin chia sẻ với mọi người:
Ngày đầu tiên:
Quanh quẩn vẫn là những gương mặt bệnh nhân thân quen, đều là "bệnh nghiệp kiếp" của Thầy. Thực ra, với những ai không có mặt dù có bệnh nhẹ hoặc không sao cả thì xin chúc mừng vì không phải là bệnh nhân đặc biệt như chúng tôi.
Đúng giờ tập, tất cả ngồi gần đủ thành hai vòng xung quanh hình bát quái. Tôi ngồi ở cung Chấn. Cảm nhận khi tập không mạnh như lần đầu tiên tập, nhưng tôi vẫn có cảm nhận nguồn năng lượng mạnh đi vào cơ thể, hai lòng bàn tay xả khí độc rõ hơn, người càng lúc càng nóng.
Ngày thứ hai:
Cũng theo thứ tự như vậy, cảm nhận không rõ rệt. Trong lúc tập cổ họng tôi ngứa không chịu được, cố lắm ho vài tiếng, bên ngực trái bắt đầu nhói đau. Tập xong không còn hiện tượng đó nữa.
(Từ hôm qua tôi đã hơi có triệu chứng hắt hơi nhiều, có vẻ hiện tượng sổ mũi, ho xuất hiện, mà mỗi lần bị thế này tôi phải nửa tháng chưa đỡ).
Ngày thứ ba:
Cảm nhận của mình tốt hơn, có lẽ cũng chuẩn bị tư thế ngồi tốt, nên tập cũng hiệu quả hơn. Năng lượng dồn mạnh vào cơ thể, người tôi lắc mình liên tục (chắc nhiều khí xấu quá được thoát ra), khi linh đan đi vào cơ thể, xuống đan điền thì đan điền nén chặt thắt lại, cứ thế vài lần. Đang tập cổ họng lại ngứa không nén được phải bật ho thành tiếng mấy lần, bên ngực trái lại nhói đau, sau đó bên phải hơi hơi nhói. Khi tập xong thì lại hết cả ngứa cổ, lẫn nhói ở ngực.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm: Tôi không có nhiều cảm nhận lắm. Người thì vẫn rùng mình, lắc mạnh nhiều lần trong khi tập. Hôm nay thì không còn ngứa cổ, và đau nhói ở đâu nữa.
Ngày thứ sáu: Tôi đã có cảm nhận lại tốt hơn, đan điền nén lại rất chặt, cảm giác xoay đảo. Trong lúc tập hai bàn tay giơ lên giữ ở trạng thái như thế rất lâu, các vùng vai cổ vặn vẹo như đang được điều chỉnh.
Tập xong toàn thân được xả hết khí độc khí xâu nên rất ngứa ngáy.
Sáng nay, tôi tập thêm bài Hộ phế và uống thêm đúng 3 thìa cà phê hồng bì ngâm mật ong cho êm họng. Ban ngày tôi hơi mất tiếng, ho vẫn còn thỉng thoảng 1,2 tiếng nhẹ, họng không đau nữa.
Ngày thứ bảy: Trong lúc tập hai tay đưa lên sau đó như xoa vật gì tay phải ở trên xoa, đổi tay trái ở trên xoa, sau đưa hai tay nắm chặt và chắp trc ngực. Hôm nay đến vùng mặt được đào thải khí xấu, khi tập toàn bộ vùng mặt cứ râm ran, khi tập xong thì cũng hết cảm giác đó.
Khi Linh đan đi vào đan điền, vùng bụng xoay liên tục, đan điền nén thắt chặt lại.
Ngày thứ tám: Hôm nay đến vùng cột sống chỗ thắt lưng của mình được chữa, bình thường tôi vẫn hơi mỏi hơi đau thì lúc tập năng lượng bao toàn bộ vùng , khiên lưng thẳng đơ ra. Vùng cổ vai xoay đảo , hai cổ tay quay một cách tự nhiên. Có lúc cúi gập người xuống, các cơ cổ như được giãn ra. Người vẫn lắc, giật mạnh liên tục.
Tôi tin rằng kỳ chữa bệnh này có hiệu quả vô cùng lớn đối với tôi cũng như các bệnh nhân khác.
Chúng con cảm ơn Thầy rất nhiều! Con mong Thầy nhanh ổn định sức khỏe, hết mệt và luôn khỏe mạnh, tươi vui ạ!
Cảm ơn anh HD, em PL và các đồng môn luôn sát cánh cùng các bệnh nhân!
/