Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
07-04-2019, 00:46 #4
Hết đau vai gáy, đau lưng sau đợt chữa bệnh
Đợt chữa bệnh này tôi may mắn được tham gia và cũng may mắn được chữa khỏi bệnh mỏi lưng và vai gáy.
Tôi bị đau lưng và vai gáy từ 7 tháng trước, cũng không rõ nguyên nhân. Cố nhớ lại xem lý do gì gây nên mà không tìm ra.
Chỉ nghi ngờ 1 hôm đeo chiếc cặp khá nặng và đi lại nhiều. Nhưng nghĩ cũng không thể lâu như vậy được.
Có lúc nghĩ là do liên quan đến việc ngồi làm việc trên máy tính nhiều gây lên mỏi cổ và lưng.
Nên sau khi bị mỏi một thời gian tôi điều chỉnh cách làm việc và sinh hoạt bằng cách ngồi thẳng lưng, không ngồi máy tính lâu và còn mua thiết bị để nâng màn hình laptop lên để đỡ phải cúi cổ, đeo nẹp cổ mềm để không cúi cổ xuống, điều chỉnh cách đi, ngồi khi đi xe.
Nhưng tất cả những việc đó cũng không giúp ích được bao nhiêu, có hôm chằng ngồi máy tính, chẳng làm gì cả mà vẫn cứ mỏi, vẫn cứ đau.
Rồi một ngày may mắn đã đến!
Tôi có cơ hội được lên nhà Thầy chơi. Thầy bảo đang có đợt chữa bệnh, có muốn tham gia thì đến tập.
Thế là hôm đó tôi xin đến lớp và xin tham gia vào đợt chữa bệnh này luôn.
Cảm nhận trong đợt chữa bệnh:
Tôi được tham gia 8 buổi trong đợt chữa bệnh lần này. Được tập hai trận là Bách Hợp Trận Pháp và Vạn Pháp Liên Hoa Đại Lâm Thạch Dược Thảo Tiêu Vạn Bệnh.
Nhìn chung các buổi tập thấy cơ thể rất nhanh nhập thiền và nhập thiền sâu. Một cảm giác rất rất thích, cứ nhẹ nhàng và thoải mái lắm.
Trong 8 buổi đó có 2 buổi là tôi hơi buồn ngủ lúc gần cuối bài, còn lại các buổi đều rất thích. Một cảm giác nâng nâng, dễ chịu nhẹ nhàng thoải mái đến tận cuối bài vẫn thấy cảm giác đó và chỉ muốn ngồi lâu hơn nữa. Đến đoạn cuối nghe Thầy hô Điều hòa hô hấp…từ từ dừng lại là tiếc lắm, lúc dừng lại rồi mà vẫn phải hít thở mạnh vì còn tiếc hui hụi. Một cảm giác mà ngồi ở nhà thì rất lâu rồi không có được.
Tập được 3 buổi tôi bắt đầu thấy mình đỡ mỏi lưng và cổ nhiều, và đến khi kết thúc đợt chữa bệnh thì tôi thấy mình đã biến mất cảm giác mỏi cổ và lưng rồi.
Đến hôm nay đã gần 2 tuần sau đợt chữa bệnh đầu tiên kết thúc tôi đã không còn bị mỏi cổ và lưng như trước nữa. Sau 7 tháng chịu đựng.
Nhiều hôm tôi thử xem mình còn bị mỏi như trước không, tôi đi xe và đeo balo, ngồi làm việc trên máy tính lâu. Kết quả là vẫn không còn bị mỏi và đau như trước nữa, chỉ hơi hơi mỏi. Điều mà trong 7 tháng trước đây tôi tìm đủ mọi cách để không bị đau và mỏi mà không được.
Thật là một điều kỳ diệu với chính bản thân mà tôi được chứng kiến và trải qua.
Con xin cảm ơn thầy Huệ Tâm, cảm ơn các vị thầy thuốc trong không gian đã chữa bệnh cho con ạ!
YÊU THƯƠNG
__HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾTSỨC MẠNH
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam
lê chí công (10-04-2019),Ngô Minh Thành (09-04-2019),Ngoạn Hiền (14-04-2019),nguyenbinh82cm (09-04-2019),NguyetQuangTu (11-04-2019),thanhngoc (09-04-2019),theoThầy (09-04-2019),trungthanh (15-04-2019),TuMinh (09-04-2019),Vidieu (09-04-2019),youme (09-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2019)