Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
06-04-2019, 12:04 #3
Đợt chữa bệnh kỳ 1 đã kết thúc sau 3 tuần, và chuẩn bị đợt chữa bệnh lần 2 cũng sắp kết thúc sau 2 tuần.
Như tôi đã chia sẻ được tham gia trong kỳ chữa bệnh đợt 1 ở trên, mỗi ngày tập với tôi là một biến chuyển rõ rệt. Đợt chữa bệnh này tôi thấy rất rất hiệu quả, người khỏe lên nhiều, nhanh nhẹn hơn, tôi luôn cảm thấy mình lạc quan, vui vẻ…
Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 13: Tập trận Vạn pháp Bách Liên Hoa Trận.
Từ ngày thứ 14 đến ngày thứ 16: Tập trận Bách Hợp trận Pháp.
Đây là một trận khí tập hợp tất cả các loại thuốc quý và các phương pháp chữa bệnh.
Từ ngày thứ 17 đến ngày thứ 21: Tập trận Vạn Pháp Liên Hoa Đại Lâm Thạch Dược Thảo Tiêu Vạn Bệnh.
Lần này tôi mới được ngồi gần cây đá quý mà Thầy mang từ Côn Sơn về. Thầy đã đưa thuốc vào cây đá quý để chữa bệnh cho mọi người.
Các Trận pháp chúng tôi được tập Thầy đều chỉ huy trực tiếp, các trận pháp đã thay đổi và có hiệu quả chữa bệnh hơn nhiều lần.
Mỗi lần tập tôi đều cảm nhận mình được chữa bệnh nhất là phần lưng đang bị đau mỏi rất rõ, hoặc cổ vai gáy. Có hôm ngoài cảm nhận được vùng bệnh được chữa, tập ngày thứ 16 tôi cảm nhận thêm mình được chữa răng. Đang tập tôi bỗng ngửa mặt lên há miệng to, cảm nhận như thầy thuốc đang xịt thuốc tê vào khoang miệng, thấy ê buốt lạnh hàm hai hàm răng - chả là tôi đang bị sưng lợi và chảy máu chân răng.
Hay như buổi tập thứ 14, có sự trùng hợp rất thú vị. Hôm đó bắt đàu tập bài BHTP.
Lần này khi tập, hai bàn tay mình đưa lên mát xa vùng mặt, rồi như được dạy cả bấm các huyệt tở mặt nữa (tập xong thì không còn nhớ các vị trí chính xác mình vừa bấm vào nữa). Sau khi mát xa mặt thì hai tay vuốt hai bên từ dưới mang tai xuống hết gáy, xoa cổ.
Tiếp theo vùng đốt sống cổ đau cứ lên cúi xuống nhiều lần, người lắc mạnh rồi vặn vẹo cúi lên xuống, xoay trái phải, hơi giống như mình vẫn được các bạn ở lớp YHTH làm lưng, cố vay gáy cho…
Kết thúc tập, đồng môn ngồi ngay phía sau lưng mình kể, đang tập bỗng em cảm thấy như Thầy nói con đưa tay phát năng lượng về phía trước. Lúc đó hai tay em ý đưa ra phía trước rất vô thức, thẳng lưng mình (tay không chạm lưng). Khi ấy do hơi lạ, em hé mắt nhìn thì thấy tôi đang vặn vẹo cổ, người lắc lư...
Cũng phải nói thêm, tất cả các buổi tập em đồng môn này đều ngồi sau mình, cũng nhiều buổi ở lớp Y học thực hành em ấy đã bấm huyệt lưng, làm cổ vay gáy cho mình. Chắc em đang được các Cụ dạy...
Các buổi tập cuối, lần nào tập trong lúc tập hai tay tôi lại đưa lên vùng mặt tự matxa, rất thích.
Ngày cuối cùng của đợt chữa bệnh này, Thầy và Thầy thuốc trong không gian kiểm tra xem bệnh nhân nào cần tập tiếp đợt 2, và rất bất ngờ có người tưởng bị nặng mà không hẳn như vậy, nhưng có người tưởng khỏe lại tiềm ẩn bị bệnh, bắt buộc phải chữa bệnh tiếp. Đúng là không thể chủ quan được!
Đợt chữa bệnh này tôi thấy rất hiệu quả, người khỏe lên nhiều, nhanh nhẹn hơn, tôi luôn cảm thấy mình lạc quan, vui vẻ…
Con xin Tạ ơn các Bề Trên, Tạ ơn Thầy và các Thầy Thuốc trong không gian đã chữa bệnh cho chúng con!
Cảm ơn anh HĐ, PL và các anh chị em đồng môn!Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (07-04-2019),Hạnh An (06-04-2019),Hoasentrang (07-04-2019),hoatran (07-04-2019),Hương Nhu (07-04-2019),nangbanmai (08-04-2019),Nganpham (07-04-2019),nganuoc (07-04-2019),Ngoạn Hiền (14-04-2019),nguyenbinh82cm (09-04-2019),NguyetQuangTu (11-04-2019),Phương Nam (08-04-2019),Thanh Quang (06-04-2019),THANHTINH (06-04-2019),theoThầy (09-04-2019),Thutrang (07-04-2019),TuMinh (09-04-2019),Vidieu (08-04-2019),youme (08-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (06-04-2019)