Kết quả 1 đến 10 của 15
Threaded View
-
24-02-2025, 17:04 #4
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2023
- Bài viết
- 7
- Cảm ơn!
- 33
- Thanked 154 Times in 7 Posts
Sáng thứ 7 ngày 22 tháng 02 năm 2025
Con PhuongThao36 xin phép Thầy viết bài ạ.
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 con chúc Thầy Huệ Tâm nói riêng và các Thầy thuốc trong không gian luôn mạnh khoẻ ạ.
Thầy ơi, Thầy đã khoẻ hẳn chưa? Con suy ngẫm, không có gì quý hơn bằng Thầy đã khoẻ lại để chào đón yên vui ngày tri ân Thầy. Những ngày Thầy mệt nặng con ở xa không đến được kịp con thật buồn. Mỗi ngày thiền xong con bị ngẩn ngơ 15 phút. Trời ơi, không biết Thầy giờ đây thế nào rồi, cảnh vật xung quanh con như muốn đổ mưa, con chỉ mong sao Thầy khoẻ như xưa để sum vầy Thầy trò và người thân đầm ấm.
Thầy ơi! Ca bệnh mà Thầy đã chữa cho bản thân con, chữa bằng năng lượng thật tuyệt vời Thầy ạ. Từ khi con được đọc sách của Thầy và con ngồi thiền, rồi những buổi con được cùng Thầy và cùng lớp đi Yên Tử, đi Côn Sơn, đi giải hạn, buổi lễ Vu Lan…con đều có mặt cả đến nay con mới thấu hiểu sâu sắc và cũng yêu quý môn phái KCTL này ạ, năng lượng càng tập trung ạ.
Thầy ơi! Bệnh của con là bệnh thái hoá xương khớp cả hai đầu gối hết độ 2, bác sĩ bảo sang độ 3 là liệt toàn thân ạ. Bởi lúc đó con có khám ở bệnh viện Hà Nội (Bạch Mai, Việt Đức), bác sĩ bảo không thể khôi phục được, nếu muốn khỏi phải phẫu thuật ở Châu Âu hoặc nếu không thì ăn thuốc cả đời, lúc này đầu con rối bời vì hoàn cảnh gia đình lại đè lên đôi vai, hai vợ chồng con khổ quá, chẳng biết làm sao đây. May sao con vidieu thấy mẹ như thế liền gửi sách của Thầy về cho con đọc và ngồi thiền chăm chỉ. May quá, nhờ vidieu con có cơ duyên được gặp Thầy, cuộc đời con bắt đầu lại từ đây ạ. Con thú thật với Thầy con đọc sách của Thầy càng đọc con càng ngấm và càng nhiều niềm tin vững chắc. Từ đây là động lực để gia đình con yên tâm trong cuộc sống. Thời điểm bệnh của con có dịch hai đầu gối nổi lên hàng tháng phải đi rút dịch và cứ hết thuốc lại bị đau. Con chắc chắn lắm rồi, con không theo Tây y nữa con chỉ chọn một con đường tươi sáng nhất là con đường chữa bệnh của Thầy con đã chia tay bệnh viện lâu lắm rồi,bởi có vidieu dẫn dắt cho con được gặp Thầy và được Thầy chữa bệnh cho con cả trực tiếp và gián tiếp. Mỗi khi đi Yên Tử, Côn Sơn và ngôi nhà chung đều được Thầy chữa bằng năng lượng của Thầy, Thầy chữa tập thể và chữa cho cá nhân con.
Thưa Thầy! con cảm ơn Thầy ạ. Giờ đây hai đầu gối con không còn dịch nữa và đi lại bình thường rồi Thầy ạ. Con viết lên bài viết này để tri ân Thầy, người thật, việc thật. Con mãi không bao giờ quên được những bước đi của Thầy và những lời dậy của Thầy từ cái nhỏ đến cái lớn con đều ngấm sâu vào trong tâm trí, còn rất nhiều điều trong cuộc sống hàng ngày đều được Thầy dậy ạ.
Con tự suy ngẫm…
Thầy ơi! Con tự viết lên vài câu thơ từ trái tim con.
Khí công tâm linh như một cái cây
Từng bông hoa nở - Mỗi ngày bình yên!
Từng trang sách vở trước đèn
Từng câu Thầy dậy con ghi vào lòng.
Kính thưa Thầy Huệ Tâm! Bài học mà bản thân con được Thầy chữa bệnh, con rút ra con được trải nghiệm và chặng đường đã qua con học được những điều kỳ diệu mà không ai làm được như Thầy.
Từ khi con đang chữa bệnh bằng thuốc Tây con chuyển sang chữa bệnh bằng năng lượng KCTL của Thầy cuộc sống gia đình con và bản thân con được cải thiện nhiều, cuộc sống được xoay chiều đổi mới ạ. Giá trị của y đức và y thuật của người Thầy thuốc trong hành trình mà Thầy Huệ Tâm đã dày công vun đắp lăn lộn ngày đêm để tìm ra phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng đã thành công và cứu được rất nhiều ca bệnh như bản thân con nói riêng và nhiều ca bệnh khác nói chung ạ.
Cuối bài, con kính chúc Thầy mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!
Con
Phương Thảo.
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhuongThao36
bần tăng (27-02-2025),hanguyen1307 (01-03-2025),Hanhthong (27-02-2025),Hoa Ban Trắng (28-02-2025),Hoasentrang (05-03-2025),nganuoc (23-05-2025),phuongdet (09-03-2025),Trung Nghĩa (27-02-2025),tuluyenthantam (15-05-2025),TuMinh (27-02-2025),Vidieu (27-02-2025),youme (28-02-2025),ĐoHoa (28-02-2025)