Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Đôi lời về Giải hạn
Hybrid View
-
25-02-2019, 07:38 #1FirePhoenix Guest
.
Ở phần trên tôi có nói về sự nghiêm túc trong sự kiện Lễ giải hạn. Bởi “Tâm linh đâu phải chuyện chơi”. Nhưng tiếc rằng không phải tất cả những người tham gia và có mặt trong lễ giải hạn đều ý thức được điều đó.
Mấy năm nay mỗi dịp Tết đến, Ban Tổ Chức chúng tôi bắt đầu nhận danh sách đăng ký giải hạn của các gia đình. Có năm có người đăng ký cho rất nhiều thành viên trong gia đình, nhưng không một tên nào được viết hoa. Ban đầu xem chúng tôi rất bực, cho rằng đến cái tên còn không viết hoa được chứng tỏ người đăng ký không có sự tôn trọng chính gia đình mình và BTC, nhưng sau chúng tôi cũng nhắc nhở và yêu cầu sửa lại. Có lẽ người đó chưa rành về IT. Có năm có người đăng ký cho cả “hàng xóm” nhà mình, chúng tôi vẫn đùa nhau như vậy. Một danh sách dài dằng dặc anh chị em dâu rể các cháu đều vắng mặt. Chúng tôi cũng không vui lắm. Nhưng sau chúng tôi lại nhắc nhở và yêu cầu đăng ký đúng. Có năm có người quên không đăng ký, sau đó vì ngại BTC vất vả nên lại nhờ một người khác xin hộ. Chúng tôi nhẹ nhàng từ chối. Có năm có người ở xa nhưng cứ nài nỉ BTC cho vào danh sách, vì ở xa quá không thể thu xếp được. Chúng tôi giải thích rằng muốn giải hạn được phải có đại diện gia đình có mặt, khi đó năng lượng của gia đình mới hiện diện tại lễ giải hạn để các Cụ tiến hành giải hạn. Rất nhiều những trường hợp khác, muôn hình muôn vẻ.
Đó là khâu chuẩn bị. Còn khi buổi lễ diễn ra, Thầy hô “nhắm mắt”, có người mở to hai mắt từ đầu đến cuối. Khi xếp hàng đông quá, có người nhất định không di chuyển lên để nhường chỗ cho người đến sau. Khi trong hàng có cháu nhỏ, nhiều người khó chịu ra mặt, thậm chí các cháu cũng chưa làm ảnh hưởng gì đến ai. Cá biệt đợt Giải hạn năm Kỷ hợi 2019 này, có một đôi mẹ con hoặc cô cháu gì đó ngồi ở hai hàng sát nhau còn lướt Facebook từ đầu buổi đến lúc kết thúc.
Tôi chỉ nghĩ thế này, việc BTC chúng tôi có thông cảm và thấu hiểu cho từng người hay không và thông cảm ở mức độ nào không quan trọng bằng sự thành tâm của mọi người dành cho buổi lễ giải hạn. Việc mọi người có mặt đầy đủ tại buổi lễ cũng không quan trọng bằng việc mọi người có hướng tâm nguyện của mình vào công việc giải hạn của các Bề trên để giúp mang bớt đi tai ương, mang lại cho gia đình một năm mới bình an, tốt đẹp. Tôi không nói tất cả nhưng có những người đang hiện diện ở tại buổi lễ là sai lầm. Mọi người nên ở nhà dành thời gian cuối tuần lướt web hoặc đi uống café có lẽ sẽ có ích hơn. Bởi vì tôi tin rằng các Cụ sẽ không giải hạn cho những người đó.
Lời cuối cho tôi được gửi tới đôi mẹ con hoặc cô cháu nào ngồi ở cuối hàng sao La Hầu năm nay, nếu đọc được bài viết này của tôi, tôi đề nghị năm sau hai người đừng đăng ký đi giải hạn của KCTL nữa. Tôi, thay mặt cho BTC, rất mong được dành 2 chỗ ngồi đó cho những người phải ngồi ngoài trời mưa do hàng quá dài, hoặc những người khác thực sự có mong muốn giải hạn cho người thân của mình.
Kính chúc tất cả mọi người một năm mới Kỷ hợi hạnh phúc! Và tôi vẫn cứ tâm niệm trong đầu mình lời Thầy Huệ Tâm nói “Chỉ có người tốt mới được giải hạn!”.
Xin hết!
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
Diệu Hồng (17-04-2019),july (27-02-2019),LinhTâm (27-02-2019),manhtuongngo (27-02-2019),Nganpham (27-02-2019),Ngô Minh Thành (27-02-2019),NguyetQuangTu (26-02-2019),Phương Nam (27-02-2019),tam_thuc (10-05-2019),thanhphong (28-02-2019),tiendung23680 (28-03-2019),Tieutrucxinh (27-02-2019),trungthanh (03-03-2019),TuMinh (28-02-2019),turaunt (27-02-2019),ĐINHQUANG HIỆP (26-02-2019)