Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Sát sinh là gì?
Threaded View
-
27-05-2010, 08:27 #6
Khách
- Ngày tham gia
- May 2010
- Bài viết
- 4
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 9 Times in 4 Posts
Khi dạy dỗ trẻ nhỏ người lớn chúng ta thường hay dùng biện pháp cấm đoán: Không được chơi dao, không được nghịch bật lửa, không được nghịch điện,... bởi vì chơi những thứ đó rất có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Tuy nhiên cuộc sống thì không thể thiếu những thứ đó, vì vậy đến một lúc nào đó mọi người đều phải dùng đến nó. Khi đứa trẻ lớn lên nó phải học cách sử dụng những thứ bị cấm đoán khi xưa sao cho đúng, cho hữu ích và không ảnh hưởng đến bản thân mình và mọi người.
Một người được gọi là trưởng thành chỉ khi nào y có thể thực hiện mọi việc bằng nhận thức đúng đắn của chính bản thân mình mà không phải là thực hiện theo sự quy định của người khác. Nếu đến 20 tuổi ta vẫn mãi ôm ấp lời dạy rằng không được chơi dao vậy thì mãi mãi ta chỉ là đứa trẻ.
Trong tu luyện cũng vậy, những giới luật giúp ta tránh khỏi những sai lầm, ô nhiễm nhưng nếu cứ mãi ôm ấp những giới luật mà không đạt được tới nó thì chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi.
Tâm trí chúng ta thì phức tạp vô cùng nhưng có thể tạm chia thành hai mức: "tâm" và "trí". Việc thực hành giới luật thuộc địa hạt của "tâm" và điều này không thể đánh giá được theo quan điểm đúng, sai, phải trái,... của cái "trí". Cái "trí" hoàn toàn không biết gì đến tình yêu, đến lòng từ bi, nó chỉ biết phán xét đúng và sai và việc sát sinh cũng chỉ là đúng hay sai mà thôi. Tuy nhiên, nếu ở địa hạt của "tâm" bạn sẽ thấy điều gì? Bạn thấy điều gì là tùy thuộc cái "tâm" của bạn...Lần sửa cuối bởi simbaaa, ngày 27-05-2010 lúc 09:30.
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới simbaaa
lê chí công (01-12-2014),River (16-12-2013),thanhphong (03-07-2014),tuluyenthantam (11-05-2014)

Trả lời kèm Trích dẫn