Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Mồng 3 tết Thầy
Threaded View
-
16-02-2019, 11:21 #2
Tôi luôn ước áo có một mùa xuân nào đó, học trò chúng tôi được về NNLĐ đón giao thừa cùng Thầy thì vui biết mấy, nhưng điều đó khó thực hiện bởi mỗi học trò mỗi nơi, ngày Tết cũng muốn trở về quê hương với gia đình sau một năm quay cuồng với cuộc sống vì là Tết Đoàn Viên mà. Thế nên, giao thừa năm nào tôi cũng như các học trò không ai bảo ai thắp hương xong đều ngồi thiền và tâm niệm vía mình về NNLĐ chúc Tết Thầy, mà chắc có lẽ tất cả học trò Thầy cũng cho về NNLĐ thời khắc đó rồi. Ngồi thiền những giây phút sau giao thừa bao giờ cũng vô cùng thiêng liêng, nguồn năng lượng rất mạnh tràn về,thích lắm thể nào cũng được Thầy tặng quà. Năm nay không chỉ học trò mà tất cả vạn vật muôn loài đều nhận được nguồn năng lượng từ Thầy.
Tết năm nay không phải về quê nên luôn mong muốn “Mồng 1 Tết Cha…Mồng 3 Tết Thầy”, được về Côn Sơn chúc Tết Thầy, Cô và được chụp bộ ảnh Xuân tuyệt đẹp ở Nguyệt Quang Viên thì còn gì bằng.
Mùa xuân thật đẹp, tôi được sống chậm lại, gạt hết những bộn bề của năm cũ, lòng vui phơi phơi, hơn hở khi được gặp Thầy, gặp Cô, gặp các đồng môn thân yêu!
Chúc Tết Thầy, mong năm mới Thầy luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ, Thầy không phải buồn bực vì lũ học trò “Linh Tinh” này nữa. Và chúng tôi mong sao mãi gắn kết yêu thương cố gắng nhiều hơn và hoàn thiện hơn nữa trong con Đường – Đạo của mình.
Chúc Tết Thầy xong, mấy chị em, Cô cháu xúng xính áo dài ra vườn chụp ảnh, một trong những việc không thể thiếu khi về Nguyệt Quang Viên trong dịp Tết.
Năm nay, trời nắng hoa nở tưng bừng, muôn hoa khoe sắc, Nguyệt Quang Viên đẹp lung linh trong ánh nắng.
Những chậu hoa đa màu sắc ở một góc vườn.
Hoa đào trắng nở bung khoe sắc.
Cảnh đẹp, nên người cũng đẹp theo, ai nấy như trẻ lại tuổi thanh xuân.
Cô trò cùng nhau tạo dáng bên suối Hoàn Tuyền
Chỉ xung quanh Hồ cá đã có rất nhiều ảnh đẹp rồi.
Vui quá vì đã đạt mong ước, nhưng còn vui hơn khi mà tết năm nay cũng là ngẫu hứng và vô tình mà mấy anh chị em đồng môn lại chúc Tết nhà nhau, ai nấy đều vui vẻ, tay bắt mặt mừng chứ như lâu quá không gặp nhau. Chúc tết tại nhà bố mẹ của một đồng môn đặc biệt, chúng tôi bất ngờ được mừng tuổi, bằng ngồi thiên “xem ở đây thiền khác thế nào”. Ôi quá tuyệt vời, mấy anh chị em hí hửng, chuẩn bị trang nghiêm ngồi thiện trước bàn thờ Sư Tổ,được hướng dẫn tâm niệm đi từ chân núi YT lên. Quả thực là khác thật, khác ngay từ lúc chúng tôi chắp tay khấn Cụ, nguồn năng lượng ấm áp tràn ngập cơ thể tôi trong suốt quá trình ngồi thiền, tôi thấy hân hoan vui mừng, những giọt nước mắt vì vui sướng cứ chảy ra. Vui quá là vui một trải nghiệm mới thật tuyệt với. Mỗi người một cảm nhận, nhưng ai nấy đều mong 1 tháng có 1 hoặc 2 lần chúng tôi được đến đây thiền thì thích lắm.
Đúng là cơ duyên, niềm vui còn đọng lại mãi, hẹn một mùa xuân mới lại được du xuân bên nhau.
Năm mới xin kính chúc toàn thể Gia đình Khí Công Tâm Linh sức khỏe dồi dào, thuận lợi bình an, tràn ngập niềm vui, tu tập tinh tấn và có thật nhiều niềm vui đến với mọi người!
/Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (22-02-2019),haixuyentb (24-02-2019),Hạnh An (19-02-2019),Hieuhoc (23-02-2019),Hoasentrang (19-02-2019),Hương Nhu (20-02-2019),Lê Minh (19-02-2019),Lobbyvietnam (20-02-2019),nangbanmai (20-02-2019),Nganpham (19-02-2019),NguyetQuangTu (19-02-2019),PhongThuyGia (20-02-2019),phuongpham (22-02-2019),Phương Nam (25-02-2019),Thanh Bình (20-02-2019),THANHTINH (20-02-2019),theoThầy (19-02-2019),Thutrang (07-03-2019),Tieutrucxinh (21-02-2019),Trung Nghĩa (21-02-2019),trungthanh (20-02-2019),TuMinh (22-02-2019),Vidieu (21-02-2019),youme (19-02-2019),Đại Minh (19-02-2019),ĐINHQUANG HIỆP (20-02-2019)