Kết quả 1 đến 7 của 7
Threaded View
-
05-02-2019, 13:34 #2
/
Ôi, đọc bài viết của Thành mà cô ngỡ ngàng, cảm phục và vô cùng xúc động. Con viết hay quá, đầy đủ, ý nghĩa và tâm huyết. Cảm ơn con đã cho cô một bài học sâu sắc, chúc mừng con đã biết đến Thầy và con đường mình đi từ sớm, con xứng đáng là một người anh của các em nhỏ KCTL! Ngày đầu năm mới đọc bài viết của con mà không cầm được nước mắt, cũng không ngăn được nụ cười ở trên môi, thật hạnh phúc! Cô thêm hiểu vì sao em Tin luôn có câu cửa miệng khi cô nói đến việc tham gia các hoạt động của gia đình KCTL, em đều hỏi: "Anh Thành có đi không mẹ?!", hihi, cảm ơn con nhé! <3 <3 <3Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
dangthanhha (06-02-2019),haixuyentb (08-02-2019),hoanlinh (05-02-2019),Hoasentrang (09-02-2019),hoatuyet (05-02-2019),Hương Nhu (09-02-2019),KTKTPQ (08-02-2019),lê chí công (09-05-2019),Lê Minh (07-05-2019),manhcao277 (05-02-2019),Mộc Lan (12-02-2019),Minh Toàn (06-02-2019),nangbanmai (12-02-2019),nganuoc (08-02-2019),Ngoạn Hiền (08-02-2019),nguyenbinh82cm (06-02-2019),NguyetQuangTu (06-02-2019),Phương Nam (09-02-2019),tamminh (11-02-2019),tam_thuc (07-05-2019),Thanh Bình (08-02-2019),THANHTINH (07-05-2019),theoThầy (05-02-2019),Trần Kim Cương (14-02-2019),Trung Nghĩa (05-02-2019),trungthanh (05-02-2019),tuluyenthantam (06-02-2019),TuMinh (07-02-2019),Vidieu (11-02-2019),youme (06-02-2019),Đại Minh (08-02-2019),Đức Thành (05-02-2019)