Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Thèm !
Threaded View
-
25-12-2018, 21:27 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
Thèm !
Người ta thèm ăn, thèm chơi, thèm có nhiều tiền còn tôi thèm nghe Thầy nói chuyện.
Đã hơn 1 năm rồi , kể từ khi có bạn ấy, tôi không được nghe Thầy nói chuyện,không được ngồi một chỗ, thả lỏng người và Thiền. Có khi ở Côn Sơn, có khi ở Hà Nội, mỗi khi lớp tổ chức sự kiện tôi đều đăng ký tham gia và vác theo bạn ấy.
Đưa bạn ấy đi cho vui chứ có bạn ấy thì tôi muốn mặc váy đẹp sẽ khó đấy, bất tiện lắm vì bạn ấy muốn măm. Đưa bạn đấy đi cùng, tôi luôn luôn phải tranh thủ ăn mọi lúc có thể, vì bạn ấy sẽ bám lấy và kêu lên. Đưa bạn ấy đi cùng tôi không thể ngồi một chỗ trong vòng 10 phút vì bạn ấy sẽ khóc, sẽ kêu ầm lên …
Có lúc nhìn mọi người ngồi thiền rồi nghe tiếng cười của mọi người vang lên khi Thầy nói câu gì đó hay là tôi lại thấy thèm. Giá như mình được ngồi đó, ngồi xa quá, cố vểnh tai lên để nghe cũng không nghe rõ. Không hiểu mọi người cười gì, không biết hôm nay Thầy kể chuyện gì ? Có anh bạn cực kỳ thân thiết có thể kể lại cho nghe thì yên tâm là hỏi 3 năm, chưa chắc anh ấy đã nhả ra 3 câu. Ước gì bạn ấy cứ ở trong bụng mẹ có phải tốt không ?
Bạn nhà tôi có vẻ đặc biệt và hơi phiền phức. Ở nhà bạn ấy rất “anh hùng” nhưng cứ ra ngoài, đặc biệt là đám đông bạn ấy chả mấy khi hợp tác. Nhìn các bạn trong lớp mà lại thèm, lại ước, bao giờ bạn ấy hiểu chuyện được như thế nhỉ, bao giờ bạn ấy lớn nhỉ ? Mỗi sự kiện đều có các bạn nhỏ ở lớp LTHT biểu diễn, nhìn các bạn ấy biểu diễn, các bạn ấy nói chuyện , các bạn ấy chơi với nhau thì bất cứ bậc phụ huynh nào cũng thèm mình có 1 cô công chúa hay hoàng tử như thế. Bao giờ bạn nhà tôi mới lớn nhỉ ?
Vì có bạn nhà tôi, nên tôi mới thấy quý những lúc có thể ngồi gần Thầy, những lúc có thể ngồi thiền. Có lúc ước ao, có lúc lại cảm thấy buồn và lạc lõng, có lúc lại thấy tủi : sao bạn ấy không theo bố nhỉ ?
Có bạn ấy rồi, mới thấu hiểu và phục những anh chị đồng môn. Các anh chị đều đã trải qua giai đoạn như tôi, thậm chí có người còn vất vả hơn tôi nhiều. Nhìn vào các tấm gương ấy tôi lại thấy mình có động lực để bớt tủi, bớt buồn.
Mỗi một lần trở về sau các sự kiện, tôi luôn ước : lần sau bạn nhà tôi sẽ ngoan hơn , ước bạn nhà tôi bám chặt lấy bố bạn ấy, ước bạn nhà tôi nhanh lớn, ước bạn nhà tôi ngủ vào lúc mọi người thiền… có đến hàng chục điều ước xoay quanh bạn ấy , mục đích chỉ để tôi có thể ngồi nghe Thầy nói chuyện. Nhưng khi nhìn bạn ấy say ngủ khi về nhà, nét mặt bạn ấy hồng hào hơn, mấy triệu chứng sổ mũi, ho kéo dài cả tuần đã hết sau mỗi lần đến với lớp là tôi lại thấy hạnh phúc và đáng giá. Không phải chỉ ngồi nghe Thầy nói chuyện, không phải cứ được ngồi thiền thì mới được Thầy và các Cụ quan tâm, chữa bệnh.
Bạn ấy là món quà mà vợ chồng tôi được tặng. Mặc dù không dễ dàng lắm với vai trò làm cha, làm mẹ nhưng hạnh phúc cũng rất nhiều.
Khi cảm thấy mệt vì bạn ấy, tôi lại tự nói với mình : Thầy chắc sẽ rất mệt vì nhiều con thế cơ mà. “Mỗi người con chắc là 1 nghiệp kiếp Thầy phải mang.”
Chị Y X đã từng động viên tôi : vài năm thôi mà em ! Ừ thì vài năm “sắp” qua nhưng vẫn thèm lắm ạ!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (28-12-2018),haixuyentb (09-07-2020),hoanlinh (29-12-2018),hoasen (28-12-2018),hongvulien (31-12-2018),Hương Nhu (30-12-2018),Lê Minh (30-12-2018),Lobbyvietnam (28-12-2018),longtadinh (23-02-2019),manhcao277 (27-12-2018),manhtuongngo (28-12-2018),nangbanmai (02-01-2019),Nganpham (29-12-2018),nganuoc (02-01-2019),NguyetQuangTu (29-12-2018),PhongThuyGia (28-12-2018),Phương Nam (30-12-2018),THANHTINH (28-12-2018),theoThầy (30-12-2018),Thien Nghia (02-01-2019),Trần Kim Cương (30-12-2018),trungthanh (28-12-2018),TuMinh (28-12-2018),Vidieu (03-01-2019),youme (30-12-2018),Đại Minh (12-01-2019),ĐINHQUANG HIỆP (28-12-2018)