Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Học Trò LTHT Guest

    Mặc định Kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trơi và đêm Tất niên vui vẻ

    .

    Vào một buổi chiều cuối năm, con cùng với các cô chú, các em về tại NNLĐ để dành những ngày cuối năm thật đầm ấm bên Thầy và các học trò KCTL.

    Vừa đến nơi, sau khi nhận phòng xong xuôi, mọi người liền sang chào Thầy rồi tranh thủ quét dọn NNLĐ cho sạch sẽ, tươm tất.

    Đến 2 giờ chiều là mọi người đã có mặt tại Ngôi nhà chung để nghe Thầy kể chuyện. Thầy đã kể về quãng thời gian vất vả của Thầy, làm sao để Thầy có được năng lượng NNTQ. Trong quá trình nghe Thầy kể, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, tập trung như muốn nuốt từng lời nói của Thầy. Nhưng lúc kể xong, không khí bao trùm căn phòng thật lặng như tờ, chẳng ai nói câu nào. Ai cũng hiểu con đường Thầy đang đi là một con đường đầy gian nan, vất vả và nhiều chông gai, thử thách. ..
    Sau đó, các cô liền đi chuẩn bị bữa tiệc Tất niên, tất bật đi đi lại lại, nói chuyện thật rôm rả. Con nhìn quanh thấy ai ai cũng có việc và rất bận rộn. Tối đến, chúng con lại sang NNLĐ để nghe Thầy kể chuyện tiếp. Trong câu chuyện của Thầy, một vía của “sư phụ” bị chết và một mẩu đuôi của Phụng Long bị tê liệt hoàn toàn, phải chặt đứt vì Thầy sợ sẽ lây lan ra toàn thân. Đó là lần đầu tiên con nghe thấy tiếng Thầy khóc, Thầy nói: “Đó là mất mát lớn nhất đời ta!”. Nhìn sang thấy Chíc đã khóc tự bao giờ. Tiếp theo sau đó thì Thầy bảo mọi người chuẩn bị để đón Giao thừa và ăn lễ Tất niên.

    Trước lúc đón Giao thừa, Thầy bảo mọi người rằng hãy kết thúc năm 2018 bằng 2 từ. Những vốn từ thú vị, độc đáo như “nhà mới”, “độc thân”, “vẫn thế”… liên tục tạo ra những tiếng cười giòn giã giữa đêm đông giá lạnh này. Rồi sau khi đón giao thừa Thầy lại nói mọi người đặt mục tiêu cho năm 2019 bằng 3 từ, những tiếng cười lại vang lên lần nữa bởi các từ “kiếm đại gia”, “con thứ ba”,… Nhưng hay nhất vẫn là lúc Thầy nói chuyện với nhà bác học Anhxtanh. Chúng con ngồi nghe Thầy nói chuyện tới lúc buồn ngủ thì mới chịu về khách sạn.



    Đêm Tất niên (nguồn ảnh: tva_kctl)

    Sáng hôm sau, khi sang NNLĐ, con đã thấy các cô chú bận rộn chuẩn bị mâm cỗ dâng hương nhân kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời. Dâng hương lên xong, Thầy liền đưa vía của tất cả học trò lên núi Phượng Hoàng để tham dự buổi lễ. Vừa đến nơi, các học trò của lớp LTHT đã được Thầy Chu An kiểm tra trực tiếp rồi đi theo để tiếp khách. Thầy Chu Văn An còn cho phép mỗi người xin 1 chữ. Riêng con thì con xin chữ “Trung” trong từ “Trung thực”. Tới khi mọi người bắt đầu liên hoan thì Thầy đưa tất cả mọi người quay về NNLĐ. Có lẽ khi đó vía con vẫn chưa về vì lúc Thầy hỏi con: “Con có tự hào khi là học trò của lớp LTHT không?” thì con giật mình trả lời : “Dạ?”.


    Mâm cỗ được chuẩn bị tỉ mỉ (nguồn ảnh; tva_kctl)

    Ôi! Vậy là chuyến đi về Côn Sơn đã kết thúc rồi. Trong chuyến đi này, con đã được biết năng lượng NNTQ là như thế nào, những điều con chưa hiểu về NNTQ đã đều được hóa giải. Con mong rằng năm nào cũng sẽ có một chuyến đi như thế này.

    Học trò HTLT
    Con : Quỳnh Anh.

    .

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Học Trò LTHT

    bần tăng (07-01-2019),cảnh thắng (10-01-2019),haixuyentb (09-01-2019),Hạnh An (10-01-2019),hiepqf3 (07-01-2019),hoanlinh (07-01-2019),hoasen (07-01-2019),Hương Nhu (07-01-2019),kiencuong304 (12-01-2019),lê chí công (07-01-2019),Lê Minh (07-01-2019),longtadinh (14-01-2019),manhcao277 (06-01-2019),manhtuongngo (06-01-2019),Minh Toàn (07-01-2019),nangbanmai (07-01-2019),Nganpham (12-01-2019),nganuoc (10-01-2019),nguyenbinh82cm (10-01-2019),NguyetQuangTu (06-01-2019),phan thanh mai (08-02-2019),PhongThuyGia (07-01-2019),tamminh (07-01-2019),tam_thuc (08-01-2019),theoThầy (06-01-2019),Thutrang (12-01-2019),tranquang1510 (09-01-2019),Trần Kim Cương (07-01-2019),trungthanh (07-01-2019),TuMinh (07-01-2019),Vidieu (08-01-2019),xuangiang14 (09-01-2019),youme (06-01-2019),Đức Thành (07-01-2019),ĐINHQUANG HIỆP (09-01-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •