Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
04-01-2019, 22:17 #1Y Xuan Guest
Tất niên bên Thầy, bên bạn đồng môn
.
Chiều cuối năm dương lịch, gia đình tôi cùng với rất nhiều anh chị em đồng môn dành một nửa thời gian của ngày nghỉ lễ về NNLĐ quây quần, đầm ấm bên Thầy bên bạn đồng môn.
Đến nơi, chúng tôi chia nhau mỗi người một việc tranh thủ quét dọn Nhật Nguyệt Linh Đường, chuyện trò vui vẻ.
Buổi chiều, tất cả chúng tôi được nghe Thầy kể chuyện về quảng thời gian vất vả, gian nan đã qua mà Thầy có được năng lượng NNTQ. Thầy lấy ví dụ minh họa để chúng tôi hiểu được sức mạnh, tác dụng của năng lượng NNTQ. Lũ học trò chúng tôi, đứa nào cũng há hốc nghe Thầy kể chuyện như nuốt lấy từng lời, cũng có hiểu những điều Thầy nói. Nhưng khi Thầy cho phép hỏi thì lại không hiểu gì để hỏi, hoặc khi Thầy hỏi thì cũng không thể trả lời được hoặc trả lời không đến nơi đến chốn. Đi theo con đường của Thầy, chúng con cũng rất mong muốn góp một chút sức lực bé nhỏ để “đẩy xe cùng ông Cụ có số khổ” khi đang leo dốc chứ không phải là “…. túm ngay xe giữ lại chỉ là để hỏi: Ông ơi! Cháu bị ngứa quá bây giờ phải làm thế nào để cho đỡ ngứa nhỉ”. Thương Thầy, Thầy biết vậy nên dặn trò rằng: “cách thương Thầy hiệu quả nhất là nghe lời Thầy”.
Thầy trò chúng tôi quây quần bên nhau để đón giao thừa, Thầy ra đề bài mỗi người chỉ được sử dụng hai từ để tổng kết một năm 2018 mình đã làm được những gì. Việc tổng kết này chỉ được gói gọn trong hai từ nhưng nói lên được điểm nổi bật nhất, vui vẻ, hài hước hoặc thành công nhất của mình trong năm qua. Mới nghe thì nghĩ cũng không khó lắm, nhưng làm sao chỉ có hai từ mà vừa hài hước, vui vẻ mà lại là điểm nổi bật nhất của mình. Suy nghĩ thật nhanh, mỗi người chúng tôi đều sử dụng đúng hai từ và nói thật to. Thầy tôi là “hết độc”, đồng môn có người là “nợ nần”, “giảm cân”, “chồng cũ”, “nhà mới”, “nghiệp kiếp”, “vào 10”, “tốt nghiệp”, “vẫn vậy”, “âm khí”, “làm cha”, “chưa vợ”…..Mỗi từ của đồng môn nói ra, làm chúng tôi cảm thấy thật thú vị, hạnh phúc, tiếng cười vui vẻ như tan đi cái lạnh giá của mùa đông.
Bữa tiệc tất niên (Nguồn ảnh: tva_kctl)
Thời khắc giao thừa đã đến, nâng ly kính chúc sức khỏe Thầy và đồng môn. Mỗi người nói lên mục tiêu của mình năm 2019 nhưng không được phép nói dài mà chỉ gói gọn trong 3 từ. Các bạn đồng môn đã xuất chiêu kế hoạch của mình như: “Giỏi toàn diện”, “học sinh giỏi”, “đỗ đại học”, “kiếm đại gia”, “con thứ ba”, “thêm nhuận bút”, “ít công tác”, “quốc tế hóa”, “có nhà mới”, “hết sạch độc” thì “làm khổ Thầy”…. Đúng là cách tổng kết và lập kế hoạch chẳng ở đâu có ngoài KCTL. Qua đó, Thầy muốn dạy cho chúng tôi một cách nói, cách tư duy làm sao mà nói dài không thừa, nói ngắn không thiếu.
Đêm giao thừa vui quá, chúng tôi chẳng ai muốn rời NNLĐ chỉ đến khi các bạn nhỏ lăn ra ngủ thì chúng tôi mới lục đục kéo nhau về khách sạn.
Chúc cho tất cả chúng ta một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.
.
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
bần tăng (07-01-2019),Diệu Hồng (16-01-2019),Hạnh An (10-01-2019),hiepqf3 (07-01-2019),hoanlinh (07-01-2019),Hoasentrang (10-01-2019),Hương Nhu (07-01-2019),lê chí công (07-01-2019),Lê Minh (07-01-2019),Lobbyvietnam (06-01-2019),manhcao277 (06-01-2019),manhtuongngo (06-01-2019),nangbanmai (07-01-2019),nganuoc (10-01-2019),NguyetQuangTu (06-01-2019),phan thanh mai (08-02-2019),PhongThuyGia (07-01-2019),phuongdet (13-01-2019),phuongngoc (06-01-2019),tamminh (07-01-2019),tam_thuc (08-01-2019),theoThầy (06-01-2019),Thutrang (12-01-2019),Trần Kim Cương (07-01-2019),trungthanh (07-01-2019),tuluyenthantam (10-01-2019),TuMinh (07-01-2019),Vidieu (08-01-2019),youme (06-01-2019),Đức Thành (07-01-2019)