Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Những đêm Giáng Sinh đáng nhớ
Threaded View
-
30-12-2018, 22:13 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2018
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 962
- Thanked 319 Times in 8 Posts
Những đêm Giáng Sinh đáng nhớ
Lễ Giáng Sinh, chính là một ngày lễ kỉ niệm chúa Giêsu được sinh ra. Vào ngày này, mọi trẻ em trên toàn thế giới đều sẽ được nhận những món quà thú vị từ tay ông già Noel. Ông già Noel, trong trang phục đỏ viền trắng, đội chiếc mũ đỏ với chòm râu dài trắng sẽ cưỡi trên cỗ xe tuần lộc bay đi khắp mọi nơi để phát quà cho trẻ em.
Theo quan niệm phương Tây, chiếc sừng của tuần lộc có khả năng bắt và thu nhận tất cả những giấc mơ, nguyện vọng của trẻ em trên toàn thế giới. Do đó ông già Noel đã quyết định chọn loài sinh vật này làm phương tiện di chuyển của mình. Chú tuần lộc dẫn đầu đoàn tuần lộc tên là Rudolph có một cái mũi rất to và đỏ, bằng chiếc mũi của mình chú đã soi đường cho các bạn của mình vượt qua bão tuyết để đưa ông già Noel đi phân phát quà giáng sinh.
Giáng sinh năm nay của gia đình KCTL được tổ chức tại “Ngôi nhà xanh” với một không khí ấm áp trong tiết trời se lạnh của mùa đông Hà Nội. Bằng sự trang trí vô cùng khéo léo và sáng tạo đã làm cho ngôi nhà trở nên lung linh hơn. Những đĩa đầy ắp hoa quả, bánh kẹo, những quả bóng bay nhiều màu sắc, cây thông Noel rực rỡ với những hình thù độc đáo đuợc treo lên thân mình. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, cùng xem những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc. Tiếng người chuyện trò xen lẫn với tiếng cười khúc khích của những em bé, hay những tiếng bi ba bi bô của các “thành viên mới”.
2 MC nhí tuy có đôi chút ngượng ngùng nhưng lại rất nhí nhảnh và đáng yêu. Đặc biệt là MC QA đã xử lí tình huống một cách khéo léo, qua đó tạo tiếng cuời vui vẻ cho mọi người và tất cả lại được nghe Thầy kể chuyện. Ai cũng mong được nghe Thầy kể chuyện, nhất là trong một dịp đặc biệt như thế này. Những câu chuyện của Thầy luôn rất thú vị và đầy ý nghĩa. Bằng giọng nói ấm áp, truyền cảm, các câu chuyện trở nên thật tự nhiên và sống động, từ đó chúng ta rút ra được những bài học thật nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Thầy kể chuyện về mỗi đạo: Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Tiên, Đạo Hồi…ở đâu thì cũng đều có người tốt và người xấu, chỉ có điều tỷ lệ người xấu thì ít hơn rất nhiều so với trần tục mà thôi. Chính vì vậy mà không có nơi nào là hạnh phúc nhất. Hay như thầy Huệ Tâm đã từng nói: “Tu lên càng cao thì sẽ lần lượt được về những cõi giới hạnh phúc hơn mà thôi, chứ không có chỗ nào là hạnh phúc nhất cho mọi ước muốn. Ai bằng lòng với cái mà mình đang có thì người đó hạnh phúc”.
Thầy dùng Gậy phép vạn năng - bảo vật của Đức Chúa để tạo ra một chiếc thuyền buồm thật đẹp, thật lớn mang cờ của nước Chúa, đưa tất cả mọi người ngồi trên đó về nước Chúa. Bên cạnh thuyền có các thiên thần bay xung quanh để hộ tống.Thuyền bay vào một không gian rất đẹp và lung linh, một vùng ánh sáng chói lòa, một không gian giống nhà thờ nhưng rất rộng. Một cảnh tượng thật hùng vĩ. Lớp LTHT nhảy múa vòng quanh Đức Chúa và hát, lớp học trò bố mẹ thì tạo thành một vòng tròn bao bên ngoài. Đức Chúa nói chuyện và tặng quà cho cả lớp, đó là mỗi người được tặng một đôi cánh của thiên thần. Kì lạ là chiếc thuyền đưa mọi người trở về cũng mọc cánh.Với đôi cánh này, hi vọng rằng những hoài bão, ước mơ của chúng ta sẽ được chắp cánh, bay cao bay xa, bay cao qua những tầng mây, vượt qua những phong ba bão táp của cuộc đời để đến với những chân trời mới.
Ai cũng đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Ơ nhưng mà ông già Noel đâu rồi? Vẫn chưa thấy ông đâu cả, hay ông quên mất chúng cháu rồi? Hu hu. Nhiều bạn ngơ ngác nhìn quanh, nhưng vẫn chưa thấy ông xuất hiện. Ông già Noel ơi!
Khi biết tin ông đã đến nơi, các bạn vô cùng háo hức, không thể chờ thêm một phút giây nào nữa để được gặp ông. Tất cả cùng nhau nhắm mắt và đợi ông xuất hiện. A, ông già Noel kia rồi! Chắc vì ông ở tận Bắc Cực nên đến đây hơi muộn chút xíu ý mà.Trên vai ông vác một chiếc túi lớn, bên trong chứa rất nhiều hộp quà của các cháu nhỏ. Những hộp quà đã được bọc gói cẩn thận và xếp ngay ngắn bên trong túi. Các em nhỏ hò reo phấn khích, chỉ mong sao nhanh đến tên mình để còn lên nhận quà.Bạn nào cũng vui mừng ra mặt khi thấy món quà của ông già Noel đúng với món quà mà mình yêu cầu. Các em nhanh tay cầm món quà lên, chạy lăng xăng khắp nơi, thích thú khoe nhau những món quà mà mình vừa được tặng. “Anh Thành ơi, đoán xem em được quà gì nào?”…Khung cảnh trở nên vui tươi và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đúng như lời Thầy nói, cái hay của ông già Noel đó là luôn mang đến những món quà đúng với sở thích và mong muốn của các cháu. Chúng cháu cảm ơn ông già Noel ạ!
Ông già Noel tặng quà cho các cháu
Khung cảnh này gợi cho con nhớ lại ngày lễ Giáng Sinh năm 2016 được tổ chức ở Côn Sơn.Tối hôm đó các bạn nhỏ ăn mặc rất đẹp, mọi người đều mặc những bộ quần áo màu đỏ. Khắp nơi đều treo những đồ vật trang trí, dường như không khí đêm Noel đã đến gõ cửa ngôi nhà chung. Những bông hoa tuyết được sơn lên bằng keo xịt, những ánh đèn nhấp nháy nhấp nháy trông thật thích mắt. Cây thông Noel to với vô số quả cầu xanh, đỏ, tím, vàng và những hộp quà nhỏ xinh xắn. Bên trên là ngôi sao vàng 5 cánh lấp lánh, ở giữa là dòng chữ “Merry Christmas” tuyệt đẹp. Tất cả càng làm tô điểm thêm cho vẻ đẹp của ngôi nhà. Bánh kẹo cũng như đồ ăn thức uống đều đầy đủ. Nổi bật nhất là hai chiếc bánh gatô được trang trí thật đẹp, bên trên là hình cây thông Noel ở bánh đầu tiên và hình ông già Noel cùng với chú tuần lộc của mình và người tuyết ở bánh thứ hai.
Thầy bước ra, trên tay cầm một giỏ trứng sôcôla xinh xắn tượng trưng cho những điều may mắn sắp đến. Chưa hết,chúng con còn được thả đèn hoa đăng của mình xuống dòng suối nhỏ trong vườn nhà với những ước nguyện.Thầy nhẹ nhàng đặt chiếc đèn hoa đăng của mình xuống dòng suối cùng với lời ước: “Thầy ước cho các con lúc nào cũng vui vẻ như ngày hôm nay.” Câu nói của Thầy khiến cho ai nghe thấy cũng không khỏi xúc động. Chưa bao giờ con thấy mọi người vui đến như vậy, đặc biệt là các em nhỏ. Những ánh nến lung linh càng khiến cho đêm Giáng Sinh thêm huyền ảo. Những ngọn nến hoa đăng cháy rực lên, soi sáng những khuôn mặt rạng ngời xen lẫn sự háo hức và niềm hân hoan vui sướng. Cả một mặt hồ sáng bừng lên, tuy đã vào đêm tối nhưng mọi thứ vẫn sáng rực rỡ như ban ngày.
Tuy đã hai năm trôi qua, nhưng kỷ niệm đó vẫn không hề phai nhạt. Nó như chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. Mọi thứ như một giấc mơ vậy.
Giáng Sinh năm 2016, Thầy đã đưa mọi người đến nước Chúa. Chúng con được đi trước, được mặc những bộ quần áo của thiên thần. Đức Chúa trao cho Thầy cây quyền trượng và nói với Thầy rằng: “Các học trò của Thầy đến đây hôm nay đều là con chiên của Đạo Thiên Chúa, và nói Thầy hãy dạy bảo để họ trở thành sứ giả của Chúa”.
Giáng Sinh năm 2017, Thầy cho tất cả mọi người bám lấy Đài Sen theo Thầy về nước Chúa. Đức Chúa tặng cho mỗi người một cây Thánh Giá, cây Thánh Giá này được đặt vào trong tim của mỗi người. Đức Chúa nói rằng: Con đường tu luyện rất gian khổ, hãy lấy hình ảnh cây Thánh Giá để nhắc nhở chúng ta điều đó. Chúc các con thành công! Ngài còn nói: “Ta mong các con chiên của ta được như các học trò của Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm”.
Giáng Sinh năm 2018, Đức Chúa nói rằng: Không chỉ Thầy mà chính Đức Chúa cũng rất tự hào về lớp KCTL. Qua đó thể hiện được sự tiến bộ và cố gắng của các học trò đã được Thầy và Đức Chúa ghi nhận, ngày càng tin yêu chúng ta hơn.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các bác, các cô, các chú đã tổ chức những dịp Noel đáng nhớ và nhiều kỷ niệm như vậy. Chúng con hứa sẽ học tập và tu luyện thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, là những người tốt, yêu Tổ quốc, yêu Nhân dân mình và là những người có ích cho xã hội.
Phải không? Chúng ta – những người đã có đôi cánh để bay lên mà trở thành những người có ích thật sự cho gia đình và đất nước?
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Những người đã phải rơi xuống đến tận cùng của đau khổ thì chưa chắc có lần nào đạt đến tột đỉnh của vinh quang, nhưng những người đã đạt đến tột đỉnh của vinh quang thì chắc chắn đã từng rơi xuống đến tận cùng của đau khổ.
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Thành
bần tăng (03-01-2019),haixuyentb (03-01-2019),Hạnh An (03-01-2019),Hieuhoc (05-01-2019),hoanlinh (04-01-2019),hoasen (02-01-2019),hoatuyet (06-01-2019),hocdao (03-01-2019),Hương Nhu (03-01-2019),lê chí công (02-01-2019),Lobbyvietnam (02-01-2019),manhcao277 (02-01-2019),nguyenbinh82cm (04-01-2019),NguyetQuangTu (02-01-2019),phongha (04-01-2019),phuongngoc (02-01-2019),Phương Nam (02-01-2019),tamminh (04-01-2019),Thanh Bình (04-01-2019),THANHTINH (02-01-2019),theoThầy (18-02-2019),Thien Nghia (02-01-2019),Trần Kim Cương (02-01-2019),trungthanh (02-01-2019),tuluyenthantam (02-01-2019),TuMinh (02-01-2019),Vidieu (03-01-2019),youme (02-01-2019),Đại Minh (12-01-2019),ĐINHQUANG HIỆP (04-01-2019)