Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Giáng Sinh năm 2018

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    261
    Cảm ơn!
    5,635
    Thanked 8,293 Times in 260 Posts

    Mặc định Giáng Sinh năm 2018

    Lễ Giáng Sinh hay còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê su sinh ra đời, theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo. Ngày lễ Giáng sinh không có nguồn gốc từ Việt Nam, đó là ngày lễ của những người theo Kitô giáo như: Công giáo, Tin lành. Đạo Công giáo …

    Ngày tôi còn nhỏ, Giáng Sinh chỉ biết tới qua những tấm thiệp vô cùng đẹp có hình ảnh ông già Noel khoác túi to màu đỏ, cưỡi trên con tuần lộc bay khắp thế giới phát quà cho các bạn nhỏ; hay của những thiên thần có đôi cánh trắng muốt rất lộng lẫy và xinh xắn.


    Không biết tự bao giờ, hình ảnh của các thiên thần với đôi cánh tuyệt đẹp, gương mặt dễ thương, cùng với nét đơn sơ đáng yêu đã đi vào tâm trí của con trẻ. Và rồi, khi người lớn nhắc đến các thiên thần thì đó cũng là những hình ảnh với nét đẹp thần tiên mà thôi. Cứ thế, nhân trần vẫn luôn nhìn nhận sự hiện diện của các thiên thần nơi cuộc sống, nhất là vị Thiên thần Bản mệnh mà Thiên Chúa ưu ái tặng riêng cho từng người, cho dẫu bằng đôi mắt trần không ai nhìn thấy các vị ấy.(nguồn:internet)

    Câu chuyện về thiên thần tưởng như không có thật ấy trở thành bộ phim tuyệt đẹp trong đêm Noel do lớp KCTL tổ chức tại ngôi trường mẫu giáo Ngôi Nhà Xanh của một học trò của Thầy. Trong không khí thật ấm áp của đêm Giáng sinh, các cô chú đã đến từ rất sớm, kỳ công trang trí cây thông, thổi những quả bóng to lấp lánh ánh đèn.
    Thầy Huệ Tâm đã cho chúng tôi được đến đất Chúa trong không gian. Câu chuyện như cổ tích trong mơ, tôi vừa thiền vừa nghe Thầy nói, không được đầy đủ nhưng tôi có thể tưởng tượng những hình ảnh vô cùng đẹp:
    Thầy dùng Gậy Phép Vạn Năng - là bảo vật của Đức Chúa để đưa tất cả các học trò đến thăm Đức Chúa. Tất cả lên một con thuyền, có các thiên thần giúp đỡ đưa con thuyền đó đi, HV ở đầu thuyền, còn HD ở cuối thuyền. Khi tới nơi HV đại diện vào Chúc mừng Đức Chúa. Khi ấy, có một số học trò đã mọc cánh thiên thần, một số đi xung quanh. Lớp Linh Tâm Hội Tụ vào bên trong nhảy múa quanh Đức Chúa. Mọi người được nghe Đức Chúa nói chuyện, sau đó Chúa tặng quà cho các học trò, tặng đôi cánh thiên thần cho những ai chưa có. Cuối cùng tất cả lên thuyền, con thuyền đã mọc cánh xung quanh đưa mọi người trở về.

    Wow, thật tuyệt vời quá!!! “Đôi cánh Thiên Thần”, các bạn tha hồ tưởng tượng ra như đẹp thế nào nhé!

    Thầy còn kể chuyện cho chúng tôi nghe về đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, đạo Tiên. Các đạo đều có người tốt, người xấu nhưng tỷ lệ người xấu thì rất ít, ngược hẳn với ở trần tục.


    Nghe Thầy kể chuyển - nguồn ảnh Vidieu


    Đã đến lúc bọn trẻ háo hức, hồi hộp chờ đợi và tin rằng nhắm mắt và mới ông già Noel thì ông sẽ xuất hiện. Hy vọng những món quá sẽ đúng như mơ ước của các con.



    Xin mời Ông già Noel xuất hiện ạ!

    Chúng con xin cảm ơn Thầy đã luôn thương yêu và dành những món quà bất ngờ cho chúng con!
    Cảm ơn các cô chú Ban tổ chức đã trang trí rất đẹp, chu đáo cho các cháu!

    Chúc cả nhà gia đình Khí Công Tâm Linh đón năm mới thật nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc!


    /
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (28-12-2018),haixuyentb (26-12-2018),Hạnh An (25-12-2018),hoanlinh (25-12-2018),hocdao (25-12-2018),Hương Nhu (26-12-2018),kiencuong304 (26-12-2018),lê chí công (27-12-2018),Lê Minh (25-12-2018),Lobbyvietnam (27-12-2018),manhcao277 (25-12-2018),manhtuongngo (25-12-2018),nangbanmai (26-12-2018),Nganpham (26-12-2018),nguyenbinh82cm (27-12-2018),phuongngoc (26-12-2018),Phương Nam (26-12-2018),Tamhuongthien (25-12-2018),THANHTINH (27-12-2018),theoThầy (25-12-2018),tiendung23680 (25-12-2018),Trần Kim Cương (26-12-2018),Trung Nghĩa (25-12-2018),trungthanh (25-12-2018),tuluyenthantam (25-12-2018),TuMinh (26-12-2018),xuangiang14 (27-12-2018),youme (26-12-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-12-2018)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    68
    Cảm ơn!
    2,958
    Thanked 1,464 Times in 68 Posts

    Mặc định

    Mỗi năm cứ đến dịp giáng sinh tôi lại nhớ đến những hình ảnh ngày lễ Noel ở quê tôi, với những ngôi nhà thờ lớn tráng lệ, những lời kinh cầu nguyện hát về Đức Chúa vào những dịp lễ hay những ngày cuối tuần. Vùng quê tôi miền biển Nam Định với giáo dân theo đạo Thiên Chúa rất lớn, mặc dù sinh ra ở vùng đất có nhiều giáo dân nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của ngày lễ giáng sinh.

    Năm nay ngày lễ giáng sinh được gia đình KCTL tổ chức trong không khí ấm áp trong thời tiết se lạnh. Các cô chú học trò KCTL đã chuẩn bị cho buổi lễ giáng sinh thật chu đáo với những cây thông Noel được trang trí bắt mắt, đặc biệt đó là những món quà Noel không thể thiếu mà ông già Noel tặng cho các cháu.

    Trong không khí ấm áp này chúng tôi được Thầy dùng Gậy phép vạn năng đưa chúng tôi về với nước Chúa, chúng tôi bắt đầu ngồi thiền và cảm nhận, tất cả các học trò gần xa đã có mặt đông đủ, mọi người lên một con thuyền, chị HV đứng ở mũi thuyền, anh HĐ đứng ở cuối thuyền, còn mọi người thì đứng ở trong thuyền. Khi tới nước chúa chị HV đại diện cho các học trò vào chúc mừng Đức Chúa. Lớp LTHT thì đi vòng quanh Đức Chúa và hát, còn lớp lớn thì ở vòng ngoài. Đức Chúa tặng quà cho tất cả mọi người là mỗi người đều có một đôi cánh thiên thần thật đẹp, thuyền chở chúng tôi cũng mọc đôi cánh hai bên, sau đó mọi người cảm ơn Chúa và ra về.

    Năm nào cũng thế vào ngày lễ Noel chúng tôi đều được Thầy đưa chúng tôi về thăm và chúc mừng Đức Chúa, năm nay chúng tôi được về sớm hơn.

    Sau đó là phần không thể thiếu của chương trình, đó là Ông già Noel từ đâu xuất hiện với những túi quà to tặng cho tất cả các cháu có mặt, cháu nào cũng có quà.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn gia đình KCTL đã tổ chức buổi lễ giáng sinh thật ấm áp và vui vẻ, cảm ơn Thầy đã cho chúng con được về thăm Đức Chúa.


  4. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680

    bần tăng (28-12-2018),Hương Nhu (30-12-2018),lê chí công (31-12-2018),manhtuongngo (28-12-2018),theoThầy (30-12-2018),Trần Kim Cương (02-01-2019),trungthanh (28-12-2018),tuluyenthantam (23-12-2023),youme (28-12-2018)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    68
    Cảm ơn!
    2,917
    Thanked 1,658 Times in 67 Posts

    Mặc định

    Mỗi người đều lựa chọn cho mình một tôn giáo và xây dựng nó trên niềm tin nhất định. Thật phúc cho những ai không thấy mà tin.

    Trước đây tôi chỉ tin theo đạo Phật mặc dù bạn bè cũng theo nhiều tôn giáo, họ cũng có niềm tin vào tôn giáo họ lựa chọn nhưng tôi không tin vào những điều họ kể, chỉ là đông vui thì tôi đi chơi cùng chứ chưa bao giờ tôi vào nhà thờ cũng như đọc một bài kinh thánh, nghe một câu giảng đạo. Nhưng thật may mắn khi tôi được theo Thầy, được biết bản chất và xây dựng trong tôi niềm tin về các Đạo, trong đó có đạo Chúa. Không chỉ có thế chúng tôi còn được trở về đất chúa và được nhận những món quà tuyệt vời mà đích thân Đức Chúa ban tặng.

    Bên cạnh việc vui chơi trong đêm noel, điều mà chúng tôi mong đợi đó là được về chúc mừng Chúa.
    Và rồi Chiếc gậy vạn năng đã tạo ra chiếc thuyền đủ lớn để đưa vía của tất cả học trò về chúc mừng Chúa.

    Chiếc thuyền mang cờ của nước Chúa xuất hiện, hai bên thuyền là những thiên thần bay xung quanh 2 bên để bảo vệ. Chiếc thuyền cập bến, đoàn học trò KCTL bước vào một nhà thờ lớn. Lúc này thật tuyệt vời một số học trò đã mọc thêm cánh của những thiên thần. Chị HV đại diện cho lớp lên chúc mừng Chúa, lớp LTHT tạo thành một vòng tròn phía trong cùng múa hát chúc mừng Chúa. Chúa đã nói chuyện cùng các học trò chúng tôi và tặng đôi cánh cho những ai chưa có đôi cánh thiên thần. Điều ngạc nhiên nữa là cả chiếc thuyền chở các thiên thần của KCTL trở về cũng đã mọc thêm đôi cánh.

    Đối với bản thân tôi, ngay sau khi Thầy nói sẽ cho học trò về đất Chúa tôi đã ngồi sẵn sàng, vùng bụng man mát, linh đài nóng ấm, lòng bàn tay xoáy khí, khi vía lên thuyền cơ thể trở nên bồng bềnh nâng nâng. Bước chân đến đất Chúa tôi đã khóc, hai hàng nước mắt chảy dài, cảm giác giống như lâu lắm rồi mới được trở về nơi thân quen như vậy, cơ thể tôi đột nhiên nóng bừng lên, đặc biệt vùng xung quanh mệnh môn và rồi khi nghe Chúa nói chuyện và tặng quà cơ thể tôi dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm giác thật tuyệt vời!

    Chúng con xin cảm ơn Thầy đã mang đến cho chúng con món quà này, chúng con xin cảm ơn Chúa đã tặng quà cho chúng con. Giáng sinh đã đến và năm mới cũng sắp đến, con chúc Thầy và cả gia đình KCTL một mùa giáng sinh an lành và ấm áp, một năm mới với nhiều điều may mắn!

  6. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    bần tăng (28-12-2018),Hương Nhu (30-12-2018),lê chí công (31-12-2018),manhtuongngo (28-12-2018),theoThầy (30-12-2018),tiendung23680 (28-12-2018),Trần Kim Cương (02-01-2019),trungthanh (28-12-2018),tuluyenthantam (29-12-2018),youme (28-12-2018)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    281
    Cảm ơn!
    5,382
    Thanked 6,569 Times in 275 Posts

    Mặc định Đón Lễ Giáng Sinh của Gia Đình KCTL


    Lễ giáng sinh mà một lễ của bên Đạo Kito giáo, Đạo Công giáo, Tin lành,.. các đạo này đã xuất hiện ở Việt Nam từ lâu nhưng trong những năm gần đây với sự hòa nhập cởi mở các nên văn hóa thì lễ Giáng Sinh được người dân Việt Nam đón nhận và tổ chức rất nhiều hoạt động vui vẻ. Tuy vậy nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của ngày Giáng Sinh cũng như vai trò của Đức chúa (Đạo thiên chúa) trong cả đời thực và tâm linh.

    Từ khi theo học môn KCTL chúng tôi được Thầy Huệ Tâm kể nhiều về Đạo Thiên chúa cũng như Đức Chúa, Đức Mẹ Maria. Chúng tôi càng thêm trân trọng và hướng tới những điều tốt đẹp mà Đức chúa cũng như Đạo thiên chúa luôn hướng tới.

    Năm nào cũng đến dịp Giáng Sinh gia đình KCTL lại tổ chức đón giáng sinh, cùng quây quần bên nhau liên hoan, ca hát và được nghe Thầy kể chuyện về Đức Chúa. Các cháu nhân dịp này sẽ nhận được những món quà từ ông già Noel tặng vì một năm đã nỗ lực cố gắng trong học tập, ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ.

    Chưa đến chương trình mà các bố mẹ đã đến từ rất sớm, trang trí cây thông, chuẩn bị quà cho các con và năm nay có thêm rất nhiều quả bóng với ánh sáng rực rỡ mà ai cũng thích. Chương trình được diễn ra trong không khí rất vui và ấm cúng. Đặc biệt năm nay chúng tôi lại được Thầy đưa về nước chúa để chúc mừng Đức Chúa nhân ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh, Thầy đã gọi vía của tất cả các học trò tập trung về đây sau đó sẽ cùng nhau về nước Chúa. Về nước chúa năm nay có tất cả 150 học trò.

    Sau đó Thầy dùng “Gậy Phép Vạn Năng” tạo ra một chiếc thuyền để mọi người có thể ngồi tất cả trên đấy, chị HV ngồi ở mũi thuyền để dẫn đoàn, còn anh HĐ ngồi ở cuối thuyền. Sau đó Thầy hô các thiên thần về bay bên cạnh thuyền để hộ tống thuyền về nước chúa. Khi tới nơi Thầy nói không gian ở đây rất đẹp và lung linh. mọi người cùng đi vào bên trong có nhiều người mọc cánh bay lên, có một số người đi đi dưới đất, tất cả cùng đi vào chúc mừng Đức Chúa, Thầy bảo chị HV đại diện đoàn chúc mừng Đức chúa. Khi tới nơi thì các cháu lớp LTHT thì đi thành vòng tròn ở bên trong, còn các học trò khác thì đi thành những vòng tròn ở bên ngoài. Những người chưa có cánh thì Đức Chúa đã cho những người đó một đôi cánh. Sau khi chúc mừng xong thì tất cả mọi người đi ra ngoài ra về, lên thuyền trở về nơi mọi người đang liên hoan, lúc thuyền bay về thì hai bên thuyền đã mọc ra đôi cánh và bay đưa mọi người trở về. Chỉ trong 5 phút thôi mà chúng tôi ai cũng thấy cơ thể cứ lâng lâng, vui khó tả.

    Sau đó chúng tôi được Thầy kể rất nhiều chuyện về Đức Chúa, Đạo Thiên chúa và nhiều đạo khác. Chúng tôi biết rằng các Đạo bên chính đạo đều là những Đạo tốt, hướng con người đến những điều tốt đẹp và hoàn thiện bản thân. Vậy nên chúng tôi là học trò của Thầy ở trần tục và không gian tiếp xúc với những người của Đạo chính đạo khác cũng đều rất tôn trọng và học theo những điều tốt.

    Cuối chương trình, tiết mục được rất nhiều cháu nhỏ mong chờ đó là được ông già Noel tặng quà, mỗi cháu được tặng một phần quà để khen trong một năm qua đã rất cố gắng và ngoan, ông già Noel động viên các cháu sang năm cố gắng để cuối năm sau sẽ nhận đc những món quà to hơn nữa.

    Cảm ơn gia đình KCTL đã mang đến một đêm giáng sinh thật vui và ấm áp. Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm, Đức Chúa đã tin tưởng và cho chúng con là những người con của người.
    Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 28-12-2018 lúc 23:01. Lý do: chính tả
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  8. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (28-12-2018),haixuyentb (18-02-2019),hongvulien (28-12-2018),Hương Nhu (30-12-2018),lê chí công (31-12-2018),manhcao277 (27-12-2018),nguyenbinh82cm (01-01-2019),PhongThuyGia (25-12-2020),Thanh Quang (06-04-2023),theoThầy (30-12-2018),Trần Kim Cương (02-01-2019),trungthanh (28-12-2018),tuluyenthantam (23-12-2023),TuMinh (28-12-2018),Vidieu (03-01-2019),youme (28-12-2018),Đại Minh (12-01-2019),ĐINHQUANG HIỆP (28-12-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •