Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Giáng Sinh năm 2018

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    5,258
    Thanked 3,783 Times in 132 Posts

    Mặc định Mùa Giáng sinh 2018

    Một mùa Giáng sinh nữa đã về. Trong tiết trời se lạnh, chúng tôi lại được quây quần bên Thầy cùng đón Noel trong không khí đầm ấm, yêu thương.

    Tại một địa điểm quen thuộc, ấm cúng được trang hoàng thật đẹp đã sẵn sàng cho buổi sum họp đón chào Giáng sinh của gia đình KCTL. Cây thông Noel với những bóng đèn nhỏ lấp lánh, những chùm bóng được các bạn khéo léo và sáng tạo lắp những ngọn đèn nhỏ trông đẹp lạ, làm không gian càng thêm lung linh, huyền ảo.



    Đức Chúa Giê su giáng sinh trên máng cỏ
    Nguồn ảnh: Internet

    Năm nay, các MC nhí có cơ hội để thể hiện. Dù các con có đôi chút lúng túng và non nớt nhưng rất dễ thương. MC QA khá bản lĩnh khi bình tĩnh xử lý thoát hiểm khiến Thầy và tất cả mọi người bật cười sảng khoái.

    Những câu chuyện của Thầy với thế giới tâm linh luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến chúng tôi say sưa và thích thú. Thầy kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện liên quan đến Đạo Thiên Chúa, về việc Thầy được Đức Chúa Giê-su tặng Gậy phép vạn năng. Và hôm nay, Thầy gọi tất cả 150 học trò về và dùng pháp bảo này để đưa tất cả về nước Chúa.

    Chúng tôi ngồi thiền và hình dung, cảm nhận theo từng lời của Thầy. Đầu tiên, Thầy dùng Gậy phép vạn năng tạo ra một con thuyền buồm thật đẹp và thật lớn để có khả năng đưa được tất cả học trò đi về nước Chúa.

    Qua lời Thầy, tôi tưởng tượng một khung cảnh thật tuyệt vời như mơ vậy. Thuyền được cắm cờ của Đạo Thiên Chúa, có các thiên thần bay xung quanh hộ tống 2 bên. Học trò lên thuyền, HV đại diện lớp ngồi mũi thuyền, anh HĐ ngồi cuối thuyền. Thuyền đưa tất cả học trò về nước Chúa chúc mừng ngày Giáng sinh. Tôi thấy người cứ lâng lâng, lắc lư như đang đi tàu biển hay lúc máy bay đi vào vùng xóc. Được 1 lúc, tôi nghe Thầy nói mọi người đang đi vào vùng ánh sáng chói lòa, một không gian giống nhà thờ nhưng rất rộng. Ôi, không thể tin được, có học trò đã mọc cánh biến thành thiên thần. Bạn HV thay mặt lớp chúc mừng Đức Chúa. Lớp LTHT vòng quanh Đức Chúa và hát, lớp lớn thì ở vòng ngoài.

    Đức Chúa nói chuyện và tặng quà cho cả lớp, mỗi người được tặng 1 đôi cánh của thiên thần. Tất cả cảm ơn và cúi chào Đức Chúa ra về. Thuyền cũng đã mọc cánh 2 bên đưa mọi người trở về, kết thúc chuyến đi.

    Thật là những trải nghiệm thú vị. Thầy luôn dành cho học trò chúng tôi những bất ngờ. Ngày này năm trước, chúng tôi được Thầy cho đi về nước Chúa trên những cánh sen, được Đức Chúa tặng cây Thánh giá đặt vào Tâm thì năm nay chúng tôi được đi bằng chiếc thuyền kỳ diệu và được nhận quà là đôi cánh thiên thần. Quả là những câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà chỉ có Thầy của chúng tôi mới làm được.

    Thêm một lần tôi cảm nhận rõ lời Thầy dạy: Phật và Chúa đề tốt như nhau, đều yêu thương tất cả chúng ta, dạy chúng ta những điều tốt đẹp, bất kể chúng ta theo tôn giáo nào.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy đã luôn dạy bảo chúng con. Cảm ơn Thầy đã cho chúng con một Giáng sinh đầm ấm cùng món quà quý tuyệt vời.

    Chúng con kính chúc Thầy, chúc gia đình KCTL đón một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, đầy yêu thương.



    Nguồn ảnh: Internet
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An

    bần tăng (26-12-2018),haixuyentb (26-12-2018),hoanlinh (25-12-2018),Hoasentrang (26-12-2018),hocdao (25-12-2018),huongtamlinh (26-12-2018),Hương Nhu (26-12-2018),kiencuong304 (26-12-2018),lê chí công (31-12-2018),Lê Minh (25-12-2018),Lobbyvietnam (27-12-2018),manhcao277 (25-12-2018),nangbanmai (26-12-2018),nguyenbinh82cm (27-12-2018),Phương Nam (26-12-2018),Tamhuongthien (25-12-2018),THANHTINH (27-12-2018),theoThầy (25-12-2018),tiendung23680 (25-12-2018),Trần Kim Cương (26-12-2018),Trung Nghĩa (25-12-2018),trungthanh (25-12-2018),tuluyenthantam (25-12-2018),TuMinh (26-12-2018),xuangiang14 (27-12-2018),youme (26-12-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-12-2018)

  3. #2
    Hạ Vi Guest

    Mặc định

    Giáng sinh năm nay (2018)

    Kể từ khi theo Thầy học đạo, cứ mỗi dịp Noel, chúng tôi lại được Thầy cho phép về nơi đất Chúa. Mỗi lần như thế tôi lại có cảm giác mong chờ, hồi hộp. Tôi nhớ, năm đầu tiên được về đất Chúa, đó là cảm giác tròng trành, được bay trên một không gian rộng lớn khiến đầu tôi căng ra như giây đàn. Năm đó, Thầy cho thanh lọc đội ngũ của Đức Chúa, tôi thấy mặt tôi như bị méo xệch đi, rất đau. Năm ngoái, chúng tôi vinh dự được Thầy cho về đất Chúa bằng đài sen ngũ sắc của Thầy. Vẫn cảm giác đấy, đi trong không gian bao la rộng lớn, được Đức Chúa tặng cho cây thánh giá vào tâm, tôi thấy tay mình nắm thật chặt cái gì đó và ép vào ngực. Năm nay, do công việc bận nên tôi đến muộn nên không ngồi tập chung trọn cả buổi khi Thầy đưa học trò về đất Chúa. Cảm giác thật tiếc nuối khi đọc lại các chia sẻ của các bạn đồng môn. Sau buổi lễ, Thầy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về mỗi đạo: Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật, Đạo Tiên... và cả Đạo Hồi nữa. Thầy đại diện cho tất cả các chính đạo nên Thầy có mặt ở tất cả các Đạo trên. Nghe Thầy kể chuyện, chúng tôi lại háo hức mong chờ về Côn Sơn nghe Thầy kể chuyện vào dịp năm mới.

    Buổi lễ Noel diễn ra ấm cúng với những lời dạy của Thầy và được cảm nhận những điều tuyệt vời nhất.

    Kính chúc Thầy, chúc gia đình KCTL một mùa Giáng sinh đầm ấm và tràn đầy tính yêu thương của Thầy và Đức Chúa .

  4. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    bần tăng (28-12-2018),Hương Nhu (30-12-2018),lê chí công (31-12-2018),theoThầy (30-12-2018),Trần Kim Cương (02-01-2019),trungthanh (28-12-2018),youme (28-12-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •