Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Giáng Sinh năm 2018

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Giáng Sinh & kỷ niệm

    Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê với hình ảnh lỹ tre làng bao quanh, chùa làng bình yên cùng cánh đồng lúa xanh bát ngát. Tôi nghĩ ở đâu cũng là như thế, cho đến khi tôi đi học đại học xa nhà, tôi mới biết rằng không phải chỉ có chùa chiền, mà nhà thờ cũng là một nơi mọi người thường hay lui tới trong những dịp quan trọng của gia đình và làng xóm. Thế nhưng tôi không quan tâm lắm tới nhà thờ và đạo Thiên Chúa. Cho dù xung quanh tôi mọi người nô nức rủ nhau đi chơi dịp Giáng Sinh, cho dù tôi vẫn mua quà tặng các cháu tôi nhân dịp Giáng Sinh. Bởi vì từ nhỏ tôi đã quen với hình ảnh chùa làng rồi, bởi vì tôi còn trẻ nên tôi không mấy quan tâm chăng, hay bởi vì duyên chưa tới?

    Nhớ lại dịp Giáng Sinh năm 2016, Thầy hẹn đúng 12h đêm hôm đó tại NNLĐ sẽ đưa các học trò sang nước Chúa để chúc mừng mẹ Maria và chúa Jesu. Còn tôi thì chả hiểu sao tối đó buồn ngủ quá nên không thể dậy được để cùng tham gia! Tôi cũng chỉ buồn 1 chút thôi vì nghĩ mình không theo đạo Thiên Chúa mà.

    Giáng Sinh năm 2017, lũ học trò chúng tôi lại được theo Thầy sang nước Chúa để chúc mừng mẹ Maria và chúa Jesu. Lần này thì tôi được tham gia rồi hiii. Tuy không nhìn được, nhưng tôi cảm nhận thấy rất nhiều bông tuyết rất nhẹ, rất đẹp bay xung quanh chúng tôi. Tôi chưa bao giờ được chạm vào tuyết, cho nên cảm giác lúc đó thật sự rất vui sướng. Từng bông tuyết rất trắng, rất nhẹ, rất dịu dàng bay lượn xung quanh mình. Khi nghe Thầy nói đã tới nước Chúa, tim tôi bỗng đập mạnh một cái, chắc do tôi hồi hộp khi tới một nơi thật là đẹp và lạ như thế chăng? Sau khi chị HuVo đại diện các học trò gửi lời chúc mừng đến đức mẹ Maria và chúa Jesu, chúng tôi được đức chúa Jesu tặng cho mỗi người một cây thánh giá đặt vào tim mình. Thật quá bất ngờ, tôi rưng rưng xúc động. Có lẽ tôi đã không ngờ rằng mình được tặng "quà Giáng Sinh" quá lớn đến như vậy. Một người không hề quan tâm gì tới đạo Thiên Chúa, không một lần bước chân vào nhà thờ - vậy mà lại được phần quà quá lớn như vậy!!!

    Sau buổi lễ Giáng Sinh 2017 đáng nhớ đó, tôi bèn tìm hiểu về Giáng Sinh, về đức mẹ Maria, về đức chúa Jesu, nghe những bài thánh ca,... Thật bất ngờ khi một hôm tôi bỗng nhìn thấy bức ảnh chụp bức tượng mô tả về hình ảnh mẹ Maria đang ôm lấy thân mình đức chúa Jesu sau khi bị hành hình từ trên cây thánh giá xuống.






    Bức tượng "Đức Mẹ sầu bi" của Michelangelo

    Tôi ngạc nhiên không phải vì vẻ đẹp siêu phàm từ bức ảnh đó mà bởi vì tôi đã từng bị mê hoặc bởi bức ảnh đó thời gian trước rồi. Tôi vẫn lưu giữ bức ảnh đẹp đó trong chính điện thoại của mình. Chỉ là... tôi không biết bức ảnh đó là về mẹ Maria và chúa Jesu! Tôi chỉ biết bức ảnh mô tả cảnh một người mẹ đón nhận cái chết của đứa con mình: nét mặt người mẹ vừa buồn, vừa từ bi và đầy sự thương yêu; nét mặt người con lại tràn đầy sự thanh thản! Một bức ảnh mô tả cảnh chết mà lại tràn đầy tình yêu cùng vẻ đẹp sống động và khác lạ như vậy đã gây ấn tượng rất mạnh cho tôi.

    Và giờ đây, khi đã biết đó là bức ảnh về mẹ Maria và chúa Jesu, tôi lại thầm cảm phục và yêu mến Thiên Chúa Giáo hơn nhiều. Tuy thời gian qua tôi đã tìm đọc thông tin về đạo Thiên Chúa, nhưng với tôi hình ảnh đẹp về tình mẫu tử trong bức ảnh đó đã bao trùm lên tất cả, đem đến cho tôi cái nhìn thật khác về Thiên Chúa Giáo.
    Thế rồi thời gian trôi đi, Giáng Sinh 2018 lại đang đến gần. Tôi lại... thờ ơ đón một mùa Giáng Sinh mới! Có lẽ "thói quen" đó tôi vẫn chưa thể sửa được hiii.
    Rồi lại tình cờ, tôi nhìn thấy một bức tranh mô tả cảnh một người mẹ bồng đứa con bé bỏng đang ngủ say cùng một chú cừu nhỏ. Sự dịu dàng, trìu mến của người mẹ, sự hạnh phúc và bé bỏng của người con, sự bình yên của chú cừu nhỏ - làm tôi lại chìm đắm trong bức tranh đó! Tôi nhanh chóng nhận ra đó chính là hình ảnh mẹ Maria và chúa Jesu khi Ngài còn nhỏ.



    Mẹ Maria và Chúa Jesu

    Ký ức về bức ảnh ngày trước - khi mẹ Maria ôm chúa Jesu lúc Ngài chết, và bức tranh hôm nay - khi mẹ Maria ôm Chúa Jesu lúc Ngài còn nhỏ. Tôi thấy xúc động vô cùng khi nhận ra: cả 2 bức ảnh đều thể hiện tình Mẫu Tử thiêng liêng mãi không thay đổi - dù khi chúa Jesu còn nhỏ hay khi Ngài từ giã cõi đời này! Với người Mẹ: vòng tay lúc nào cũng mở rộng và tràn đầy tình yêu thương. Còn với người Con: ở trong vòng tay Mẹ lúc nào cũng đầy hạnh phúc và bình yên! Tôi thầm cảm ơn nhân duyên nào đã đưa tôi đến gặp được 2 bức tranh đó, để tôi hiểu về tình Mẫu Tử hơn, để tôi thêm yêu đạo Thiên Chúa hơn. Có chiêm ngưỡng những bức tranh siêu phàm đó, tôi mới hiểu là mọi lời lẽ sẽ trở lên dư thừa khi đứng trước những gì thiêng liêng nhất!

    Kỳ lạ là: tôi bỗng trở lên háo hức như một đứa trẻ đón chờ ngày Giáng Sinh sắp tới, có ai giống như tôi không ạ?
    Chúc cho mọi người đón một Giáng Sinh thật an lành và ấm áp bên gia đình và người thân ạ!

    Nguồn ảnh: sưu tầm từ Internet
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 22-12-2018 lúc 15:44. Lý do: sửa ct
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (22-12-2018),haixuyentb (23-12-2018),Hạnh An (22-12-2018),hoanlinh (23-12-2018),hoatuyet (22-12-2018),hocdao (24-12-2018),hongvulien (24-12-2018),Hương Nhu (25-12-2018),lê chí công (22-12-2018),Nganpham (23-12-2018),NguyetQuangTu (29-12-2018),phuongdet (23-12-2018),Phương Nam (25-12-2018),THANHTINH (24-12-2018),theoThầy (22-12-2018),ThienTruong (24-12-2018),tranquang1510 (23-12-2018),Trần Kim Cương (02-01-2019),trungthanh (22-12-2018),tuluyenthantam (23-12-2018),TuMinh (23-12-2018),Vidieu (25-12-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-12-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •