Thời điểm này, nhiều người thường dành thời gian để tổng kết, đánh giá lại những sự kiện diễn ra trong vòng một năm vừa qua. Đối với cá nhân con, con cảm thấy tự tin hơn, vui hơn khi nhìn lại 2018 của chính mình, bởi có nhiều mong ước của con trở thành sự thật.
Từ khi biết đến Thầy và KCTL năm 2016, chính bản thân con đã trải nghiệm tính hiệu quả, chủ động, khoa học và rất tiết kiệm của phương pháp chữa bệnh này, đồng thời chứng kiến nhiều ca bệnh từ nặng đến rất nặng đã được chữa khỏi hoàn toàn. Điều đó khiến con có mong muốn, gia đình mình và những người thân được luyện tập theo phương pháp ưu việt này. Nhưng phải đến năm 2018, mong muốn đó mới thành hiện thực, mẹ con đã thiền và chữa bệnh hiệu quả nhờ KCTL. Lần đầu tiên con nghe tiếng nhạc Thiền không phát ra từ phòng mình, vậy mà cũng thấy vui vô cùng. Giờ đây, mẹ còn chăm chỉ hơn con. Nếu con chưa thiền chắc chắn sẽ bị càu nhàu là thiếu nghiêm túc, không bằng bà già. Bị càu nhàu nhưng chỉ biết quay đi mỉm cười sung sướng thôi ạ!
Năm 2018 không chỉ là năm có nhiều niềm vui của cá nhân con, mà chắc hẳn còn là năm may mắn của cả dòng họ. Ngày 19/11/2018 (13/10 âm lịch), Thầy Huệ Tâm đã chính thức đến làm bàn thờ cho gia đình. Đây quả là giấc mơ thành hiện thực. Đúng như bạn Thutrang đã chia sẻ: “|khi niềm khao khát là chân thành và trở nên cháy bỏng thì kết quả cũng sẽ xứng đáng và ngọt ngào”. Khi tiễn Thầy và các anh chị ra về, con lại lên đứng trước bàn thờ gia tiên và xúc động. Không thể tin được những gì vừa diễn ra, không thể tin được Thầy đã đến nhà mình, đã giải quyết vấn đề tâm linh và ổn định năng lượng cho cả một vùng đất, đã giúp cho gia tiên của dòng họ mình “được thờ cúng tử tế”. Câu nói “được thờ cúng tử tế” khiến con vừa cảm thấy xót xa, vừa cảm thấy mừng. Xót xa bởi hóa ra trước nay không “tử tế”, mừng vì cuối cùng cũng được “tử tế”. Trước khi về, Thầy có nói: “Hôm nay vui nhất là cái Ngọc”. Vẫn là Thầy hiểu con, con không biết từ vui có đủ diễn tả cảm xúc của mình không, con cảm thấy mình dư thừa năng lượng và cần phải hét lên để giải tỏa sự sung sướng đó.
Một niềm vui lớn trong năm 2018 của cá nhân con là được Thầy cho phép nhập môn ngày 12/7/2018. Những ngày đầu biết đến Thầy và lớp, con có suy nghĩ: Mình CẦN phải cố gắng để vào lớp, vào lớp có nhiều cái “được”. Nói đến đây, thật xấu hổ với Thầy và đồng môn. Con xin lỗi Thầy! Sau này, khi tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn, con mới thấy những suy nghĩ của mình vị kỷ, mình không được nhận là đúng thôi, vì mình không xứng đáng. Cho nên, đến ngày được Thầy cho phép vào lớp, không chỉ là xúc động mà còn là chấn động. Con đã không còn dám nghĩ mình CẦN cố gắng để “được” nữa, mà có TRÁCH NHIỆM cố gắng để “xứng đáng”. (Mặc dù những việc con phải làm là “trong sức”, còn những việc được nhận vẫn “ngoài sức”). Thưa Thầy, việc Thầy cho phép nhập môn, là sự ghi nhận của Thầy với con, cũng là sự cam kết của con với Thầy và với chính mình: con sẽ trở thành một người tốt hơn. Con xin cảm ơn Thầy đã cho con cơ hội rất lớn ở kiếp này được theo Thầy để tu luyện và trưởng thành.
Những điều đạt được trong năm nay ngọt ngào và to lớn hơn mọi năm. Năm mới 2019 dương lịch đang đến rất gần, xin chúc mọi người trong gia đình KCTL nhiều điều may mắn, tập luyện đạt nhiều kết quả. Chúc Thầy của chúng con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!!!