Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Niềm hạnh phúc của tôi
Threaded View
-
20-11-2018, 23:09 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Sep 2017
- Bài viết
- 18
- Cảm ơn!
- 877
- Thanked 314 Times in 14 Posts
Niềm hạnh phúc của tôi
Con kính chào thầy và toàn thể gia đình khí công tâm linh!
Cuối năm 2017, được sự giới thiệu, giúp đỡ của anh Thanh Quang mà tôi được gặp thầy, thật phúc đức cho tôi khi được thầy chữa bệnh cho. Đến đợt tham gia lễ báo ân năm 2018 thầy đã kiểm tra và thông báo bệnh của tôi đã thuyên giảm được 60%, đó thật sự là một thông tin hết sức bất ngờ và vui mừng làm cho tôi không thể nào diễn tả và nói hết lên bằng lời, niềm vui và sự cảm phục của mình, chỉ biết là “con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!”.
Sau đây con xin phép Thầy cho con chia sẻ sơ qua với mọi người về quá trình chữa bệnh của con ạ:
Khoảng tháng 6/ 2014 tôi cảm thấy hai chân của tôi nó cứ yếu dần, kèm theo đó là đau hai bên sống lưng, sau đó là đau nhức, nóng rát ở các bắp chân, đặc biệt là về tối và về sáng là chân nó cứ bứt dứt, tê tê buồn buồn rất khó chịu.
Tôi đi khám ở bệnh viện của quân khu thì Bác sỹ kết luận là tôi bị thoái hóa đốt sống L4, tôi ở lại BV điều trị thì càng ngày chân của tôi càng bị tê bì hơn và đi lại rất khó khăn, ban đầu nhập viện thì vẫn bước lên cầu thang đi lại được, nhưng điều trị khoảng 1 tháng sau thì tôi lại không thể tự mình bước lên cầu thang được; các bác sỹ gặp gỡ và bảo có khi a bị thoát vị đĩa đệm nên bị chèn dây thần kinh làm suy giảm khả năng vận động, để chúng tôi chuyển tuyến cho a ra Bệnh viện TW.
Tôi tiếp tục ra BV TWQĐ điều trị, sau khi cho đi chụp cộng hưởng từ , làm các xét nghiệm và sinh khuyết tế bào, các bác sỹ kết luận là tôi bị “U mao mạch máu” ở thân đốt sống L4 và xẹp đốt sống L4; cái U đã phát triển to và gây chèn ép các rễ dây thần kinh và tủy sống dẫn đến tê bì chân và đau lưng. Nếu để lâu thì cái “U” có thể bị vỡ và máu sẽ chảy ra bên trong rất nguy hiểm.. sau đó tiến hành phẫu thuật bóc u và cắt 1 phần thân đốt sống L4, bơm xi măng, cố định L3,L4,L5 bằng đinh vít và nẹp ti tan. Sau đó tôi đi lại tốt và ra viên về, đi khám định kỳ 6 tháng 1 lần.
Năm 2016 tôi lại bị đau lưng, chân lại bị tê và yếu, tôi đi khám lại thì bác sỹ thông báo cái u máu trong đốt sống lại mọc lại và phát triển to hơn rất nhiều, đã gây chèn ép thần kinh, bác sỹ lại tiếp tục chỉ định nhập viện và tiến hành phẫu thuật lần thứ 2, lần này ca phẫu thuật không thành công vì máu phun ra rất nhiều. Sau đó nửa tháng bệnh viện tổ chức hội chẩn và tôi lại phải phẫu thuật lần 3 để cắt bỏ u và cắt phần bị nhiễm u là 1 phần thân đốt sống L3, 1 phần thân đốt sống L5, đặt lồng kim loại thay thế đốt sống L 3, L4, L5 ( bác sỹ thông báo cho người nhà và đơn vị là ca mổ chỉ có 30% là hy vọng thành công và rất nguy hiểm đến tính mạng) rất may mắn là lần này ca mổ thành công tôi có thể đi lại tốt. Tôi nghĩ bệnh của mình như vậy là tạm ổn và định kỳ ra khám lại.
Nhưng đến đầu tháng 9/2017 tôi ra đi khám lại và bác sỹ lại thông báo là "u máu" của tôi đang phát triển to trở lại và đã gây chèn ép dây thần kinh, phải nhập viện để điều trị.Tôi nhập viện và Bệnh viện đã tiến hành Hội chuẩn 2 lần để đưa ra phương pháp mổ nhưng cuối cùng lại chuyển sang phương án tạm thời là điều trị bằng phương pháp xạ trị. Lúc này tôi thật sự hoang mang, tôi đã rất tin tưởng rằng khoa học hiện đại bây giờ rất phát triển và có thể điều trị được nhiều loại bệnh nan y cũng như bệnh của tôi, nhưng giờ đây nó chỉ dừng lại ở phương án “ tạm thời” , niềm tin của tôi đã bị sụp đổ, bao nhiêu hy vọng giờ không còn, tâm trạng tôi lúc này thật chán nản và buồn bã!. Tôi thường xuyên chia sẻ tình trạng bệnh tật của tôi với a Thanh Quang (vì trước đó khoảng gần 1 năm a Thanh Quang có hướng dẫn cho tôi tập bài “Thanh khí khai tâm” ; tôi tập, nhưng ngày chỉ tập được có 1 lần, có thời điểm lại tập không được thường xuyên, cho nên chắc hiệu quả chưa đến đâu); a Thanh Quang bảo, giờ chỉ có Thầy mới giúp được e, nên tôi đã mạnh dạn viết thư gửi Thầy bằng sự chân thành và gửi gắm niềm hy vọng của tôi đối với Thầy, tôi đã xin phép thầy được tham gia với lớp KC “hành hương về Yên tử năm 2017”; sau khi về Côn Sơn Thầy đã cho phép tôi ở lại Côn Sơn đợt đó để chữa bệnh, lúc này thật sự tôi như người “tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường”, ngay ngày hôm sau tôi xin Thầy được quay lại Bệnh viện một ngày để làm các thủ tục xuất viện, rồi lại về Côn Sơn để được Thầy chữa bệnh. Đợt chữa bệnh đó có cả hai anh là học trò của Thầy ở trong Gia Lai, tuy tôi là người mới tập và cũng mới gặp Thầy lần đầu tiên nhưng Thầy vẫn quan tâm đến tôi giống như các a đã theo Thầy từ rất lâu rồi, tôi cảm nhận và thật sự cảm kích, cảm phục tấm lòng rộng mở, bao dung của Thầy đã hết lòng vì mọi người, hết lòng với các “con bệnh”… Thầy đã khám bệnh và thông báo cho tôi là tôi bị "Ung thư tủy sống", nhưng tôi vẫn không sợ hãi và lo lắng như trước nữa vì một phần tôi đã quen với cách gọi này ở BV rồi, một phần vì tôi đã được thầy chữa bệnh cho rồi (Ung thư là chuyện nhỏ với Thầy mà).
Sau đợt chữa bệnh đó, tôi về nhà tiếp tục kiên trì tập luyện ngày tập 3 lần theo các bài tập Thầy đã cho, tôi duy trì thường xuyên, đều đặn theo một khung giờ nhất định. Tôi cảm thấy sức khỏe mình ngày càng tốt hơn, nước da sáng hơn. Sau này tôi được Thầy chữa cho được 2 đợt nữa ở Côn Sơn.Và thật may mắn cho tôi nói riêng và các Bệnh nhân ở Thanh Hóa nói chung đã nhận được sự ưu ái của Thầy rất nhiều, Khi Thầy và các Anh, Chị đã không quản đường xa và gác lại các công việc bận rộn để về tận Thanh Hóa để chữa bệnh trực tiếp cho các Bệnh nhân. Niềm hạnh phúc đã đến với tôi khi trong đợt chữa bệnh này Thầy và a Học đạo đã khám bệnh và thông báo rằng “tủy sống” của tôi đã liên lại với nhau và nhìn rất “hồng”, nó giống như sợi chỉ hồng xoắn từ trên xuống và từ dưới lên, "thật là vi diệu” và ngoài sức tưởng tượng, Thầy còn bảo “không ngờ” lại có tiến triển tốt đến như vậy; bản thân tôi rất vui mừng và hành hạnh phúc; tôi “vui mừng” vì phương pháp tập luyện đã có hiệu quả, vì bệnh tật đã có tiến triển tốt; tôi “hạnh phúc” vì con đường tôi đã chọn…
Con xin cảm ơn Thầy, con cảm ơn gia đình khí công tâm linh đã cho con niềm hy vọng mới!View more the latest threads:
- Niềm tin có trở thành ĐỨC TIN?
- Tôi được chữa bệnh bằng phương pháp hiện đại...
- Có phải là HOANG TƯỞNG (P2)
- Có phải là HOANG TƯỞNG ?
- Nhật ký chữa bệnh ung thư vú của Vợ tôi
- Niềm hạnh phúc của tôi
- "Mang Thai Hộ"
- Được Thầy chữa bệnh bằng năng lượng mới
- Một bệnh nhân bị ung thư tủy sống được Thầy...
- Nhật ký chữa bệnh ung thư vú.
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hieuhoc
bần tăng (23-11-2018),Diệu Hồng (23-11-2018),hagiangtptn (26-11-2018),haixuyentb (29-11-2018),hiepqf3 (30-11-2018),HoangSyHiep (28-11-2018),hoanlinh (23-11-2018),Hoasentrang (26-11-2018),hoatran (18-03-2020),huongtamlinh (27-11-2018),Hương Nhu (24-11-2018),lê chí công (27-11-2018),Lê Minh (01-12-2018),LinhTâm (27-11-2018),Lobbyvietnam (23-11-2018),manhcao277 (22-11-2018),Minh Toàn (22-11-2018),Nganpham (24-11-2018),Ngô Minh Thành (23-11-2018),Nghệ Linh (29-11-2018),nguyenbinh82cm (24-11-2018),NguyetQuangTu (22-11-2018),PhongThuyGia (23-11-2018),Phương Nam (28-11-2018),tamminh (27-11-2018),tam_thuc (22-11-2018),Thanh Quang (01-12-2018),thanhphong (30-11-2018),THANHTINH (26-11-2018),theoThầy (27-11-2018),Thien Nghia (25-11-2018),Thutrang (06-12-2018),tranquang1510 (23-11-2018),Trần Kim Cương (24-11-2018),Trung Nghĩa (30-11-2018),trungthanh (02-12-2018),TuMinh (26-11-2018),youme (22-11-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2018)