Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Lạc
-
25-10-2018, 23:01 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
Lạc
Hôm nay tôi thấy một chị đồng môn nhắn tin : chị ấy cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, tôi chợt nảy ra suy nghĩ : tôi có đang “lạc” hay không ?
Tôi nghĩ là :
- Tôi lạc vì tôi khác biệt với mọi người – ai có thể giống ai trong cách nghĩ được chứ ? Nhưng đa số mọi người nghĩ như vậy mà mình nghĩ khác đi thì có được coi là lạc không ? Đa số luôn luôn đúng ??? Có câu chuyện như này : bạn tôi là 1 cô gái vừa bước sang tuổi 30, xinh đẹp duyên dáng, thu nhập hơn 30 triệu 1 tháng và có 2 bé con. Chồng cô ấy đẹp trai, thu nhập tốt, lương của chồng cô ấy sơ sơ khoảng 100 triệu 1 tháng. So với thu nhập của chồng cô ấy thì thu nhập của cô ấy không đáng để cô ấy đi làm, ở nhà chăm con và chồng nuôi. Cô ấy không nghe theo và họ cãi nhau. Chồng cô ấy tìm được 1 nơi an ủi động viên khác ngoài cô ấy và muốn ly hôn. Cô ấy nhất định không ly hôn vì : cô ấy không ngu đến mức để người khác đến hưởng cái nhà rộng rãi, cái xe ô tô đẹp đẽ và người chồng có thu nhập tốt được. Cô ấy nói : li dị rồi, con cô ấy ở đâu ? ở nhà thuê với cô ấy à. Đàn ông mà, chơi chán thì họ lại về thôi. Tôi đã hỏi rất nhiều người và phần lớn họ có cùng suy nghĩ với cô ấy. Có lẽ, tôi là người duy nhất hỏi cô ấy : ở như vậy mày có hạnh phúc không ? Rồi con mày khi lớn và hiểu chuyện sẽ nghĩ gì về bố mẹ của nó ? Bạn tôi trả lời : kệ thôi, cứ mặc kệ nhau mà sống còn hơn chết đói !
- Tôi “lạc” bởi tôi bướng bỉnh và cố chấp : chữa có khỏi đâu mà cứ đến làm gì ? Không phải là không khỏi mà tôi cứ bị tái đi tái lại. giống như có bệnh nhân chỉ muốn khám và lấy đơn của 1 bác sỹ thôi.
- Tôi “lạc” bởi không đến “cậu” xem cho vận hạn và cách giải hạn cho để mà tránh. Chứ vận hạn suốt thế này thì sao được ? Tôi chẳng cần xem ai cả mà cũng không cần người khác” giải hạn” cho tôi. Khó khăn là thử thách, cứ vui vẻ mà đón nhận rồi tìm cách vượt qua thôi.
- Tôi “ lạc” vì đi nhầm vào con đường đang tắc, hơn 2 tiếng mới thoát ra được đoạn đường đấy để thoải mái hít không khí thoáng đãng và ko bị tiếng còi xe, tiếng máy xe rầm rì mà không cáu giận, không nhăn nhó. Rút điện thoại ra, gọi 1 cuộc điện thoại về nhà : con đang bị tắc ở đây, con về muộn nhé. Xong rồi ngồi trên xe cộng biển số xe tính con đề để về nhờ chú hàng xóm đánh giúp. Vừa nâng cao khả năng cộng nhẩm, giải tỏa sự chán mà còn biết đâu trúng. Thoát ra khỏi đoạn đường tắc thì con số đang tính trong đầu nó cũng theo khỏi xe bay mất.
- Tôi “ lạc” vì tin những cái mà đa số mọi người chẳng tin được. Tự bản thân tôi cũng có những lúc cảm thấy lạc lõng, cảm thấy cô đơn, mọi người không hiểu cái mình hiểu.Có thể cái cảm giác ấy xảy ra ngay cả khi ở cơ quan bên đồng nghiệp hoặc ở trong chính gia đình mình. Nhưng có 1 nơi mà chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô đơn. Ở nơi ấy luôn chấp nhận những con người “ khác biệt”, những suy nghĩ “ khác”… Bệnh không khỏi hẳn thì làm sao : nó không nặng hơn, ít tái phát , người bệnh lạc quan, vui vẻ là được.
Có nhiều người gọi tôi hâm, gọi tôi dở … tôi cũng cười và bảo : hâm cũng được, dở cũng xong, miễn là tôi thấy hạnh phúc vui vẻ. Tôi theo con đường tôi chọn và kiên trì với nó thì có gì sai ? Thế nào là đúng, thế nào là sai có ai giải thích được không ? Không phù hợp với thời điểm ư ? Vì lúc này tôi đang bận con nhỏ, bận công việc … rất rất nhiều thứ bận và cứ rồi cứ bận như thế đến cả đời, vậy đâu là thời điểm thích hợp ? Tôi vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đang theo đuổi vậy là được mà. Làm việc mà trái tim mách bảo, sống thật với con người mình vậy là hạnh phúc rồi. CÓ LẠC HAY KHÔNG, ĐẾN CUỐI CON ĐƯỜNG SẼ BIẾT NGAY THÔI !View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
haixuyentb (08-11-2018),Hạnh An (29-10-2018),hiepqf3 (31-10-2018),Hieuhoc (30-10-2018),HoangSyHiep (30-10-2018),hoasen (06-11-2018),Hoasentrang (29-10-2018),hongvulien (13-11-2018),Hương Nhu (30-10-2018),kiencuong304 (29-10-2018),lê chí công (30-10-2018),Lê Minh (30-10-2018),Lobbyvietnam (29-10-2018),manhtuongngo (30-10-2018),Minh Toàn (30-10-2018),Nganpham (30-10-2018),NguyetQuangTu (31-10-2018),PhongThuyGia (30-10-2018),phuongngoc (31-10-2018),tamminh (30-10-2018),tam_thuc (31-10-2018),Thanh Quang (10-11-2018),thanhphong (02-11-2018),THANHTINH (30-10-2018),thanhvinh (30-10-2018),theoThầy (31-10-2018),Thien Nghia (30-10-2018),thu (02-11-2018),Thutrang (03-11-2018),Trần Kim Cương (05-11-2018),TuMinh (30-10-2018),Vidieu (31-10-2018),youme (30-10-2018),Đại Minh (04-11-2018),ĐINHQUANG HIỆP (30-10-2018)