Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định

    ... (Các ca bệnh tiếp theo)

    Mỗi lần chữa bệnh cho một bệnh nhân xong, thời gian nghỉ chỉ vài phút để bệnh nhân tiếp theo vào vị trí, trong lúc đó thì Thầy nói chuyện với mọi người về cách Thầy làm, hoặc giải thích tại sao lại chọn cách chữa này, bản chất của nó là gì… như một cách Thầy dạy cho học trò và làm cho các bệnh nhân hiểu được gốc rễ vấn đề.

    Đến 9h10, Thầy bắt tay vào chữa cho bệnh nhân số 3, em Hiepqf3, một học trò với cơ thể rất “oái oăm, kỳ lạ” là luôn hút độc, năng lượng xấu, khí xấu vào người, khiến cho người luôn luôn đau nhức, mệt mỏi và yếu. Em đã phải sống chung với cơ chế này rất lâu, việc luyện tập thường xuyên, hàng ngày chỉ giúp em thanh lọc bớt và giảm thiểu tác động của năng lượng xấu nhưng không thể “chống” lại được cái cơ chế tự động hút độc ấy… Thực sự bệnh này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, công việc của em. Em liên tục phải chuyển công việc nếu nơi làm việc nhiều độc quá, cơ thể em không chịu được nên cũng không thể làm được việc. Em không thể tiếp xúc với cô con gái nhỏ vì mỗi lần gần con, con lại bị ốm bởi vì tiếp xúc với cơ thể “siêu độc” của em…

    Đúng dịp này, em sắp xếp thời gian để lên Côn Sơn nhờ Thầy chữa bệnh, và Thầy quyết định khám và chữa căn bệnh “kinh điển” này của em.

    Thầy hô: “Năng lượng NNTQ đi vào cơ thể bệnh nhân khám bệnh”.
    Nguyên nhân của bệnh “hút độc” của Hiệp là do “Lỗi của cơ chế”.
    Thầy nói: “Huệ Minh xác định chính xác xem có phải lớp vệ khí, màng vệ khí thủng không quy luật, không có tác dụng bảo vệ, như tường bị thủng lỗ chỗ, như trần nhà bị dột… có chính xác không, Huệ Minh xác định đi!”
    Huệ Minh trả lời “Thưa Thầy, có nhiều nguyên nhân lắm!”
    Thầy hỏi: “Còn nguyên nhân tiếp theo là gì?
    Huệ Minh báo cáo: “Trong cơ thể có những cái luồng khí huyết chạy tốc độ quá cao tạo ra quán tính…
    Thầy nói: “Do lỗi não bộ. Bây giờ nên làm vệ khí trước.”
    Thầy gọi: “Chúa Nhện về đây ta nhờ này. Về rồi đúng không? Chúa Nhện giúp ta, đan cho ta 1 lớp vệ khí mới, đều, giữ cho lớp vệ khí của người này bền vững hơn. Sau đó chuyển đổi giữa các huyệt đạo, hệ thống thần kinh, kinh mạch, lạc mạch ở bên dưới lớp da, tạo nên 1 lớp vệ khí bền vững, không có sơ hở để hư kết khí, bệnh khí, tà khí có thể xâm nhập được.”
    Được một lúc, Thầy nói: “Cảm ơn Chúa Nhện!”
    Sau đó Thầy nói them: “Chúa Nhện, Chúa Nhện. Ta bàn với Chúa Nhện là tấm lưới này làm bằng ống tơ nhện có làm được không?”
    Chúa Nhện nói: “Làm ống thì khả năng sẽ chịu lực kém đi
    Thầy hô: “Một loạt ống tơ nhện xuất hiện. Trong quá trình nối năng lượng giữa các huyệt đạo thì tạo các ống tơ nhện kết nối năng lượng sẽ tốt hơn. Chương trình tự động lập trình cho việc hoàn thiện hệ thống vệ khí của cơ thể bệnh nhân.”
    Thầy kết thúc ca chữa bệnh, tôi lại ngước nhìn đồng hồ và lúc đó là 9h27 phút, 17 phút qua đi, tôi tin với việc xác định nguyên nhân của bệnh và với lớp vệ khí mới chắc chắn cơ thể “siêu độc” của Hiệp sẽ được cải thiện nhiều. Mặc dù có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân cơ bản đã được giải quyết và sẽ cần thời gian tập luyện để cơ thể của Hiệp thích ứng với lớp vệ khí mới, lúc đó, lớp vệ khí ấy sẽ bảo vệ em, cơ thể không còn “hồn nhiên vô tư hút độc vào người” như trước nữa!

    Ngay tiếp theo, Thầy biết em Phong, bị đau vai phải mấy ngày nay nên Thầy gọi em lên chữa bệnh. Ca bệnh số 4 bắt đầu luôn lúc 9h28 phút.

    Thầy gọi: “Bạch Viên về đây!” (Bạch Viên: Con vượn trắng của Thầy);
    Sau khi gọi, Thầy đã thấy Bạch Viên về mang theo lá thuốc về.
    Thầy nói: “Bạch Viên khám cho Thầy, anh này bị đau vai gáy.”
    (Trong lúc đó, Thầy kể: Bị máu đông trong cơ thể, Bạch Viên về nhá cái lá đắp vào, máu tan ra.)
    Nguyên nhân bệnh của Phong được xác định là: “Phong bị độc vào đầu mút ở dây thần kinh, độc vào xương”. Rồi Thầy cười: “Xem có thuốc gì cho anh này bổ não, chứ … (chả là vì Phong hay bị quên những lời Thầy dặn…)”. Mọi người ngồi đó cùng phá lên cười vì lời đùa của Thầy.
    Học trò báo cáo: “Bạch Viên đã phát năng lượng tạo thành nhân sâm thả vào đầu Phong
    Thầy nói chuyện với Bạch Viên: “Trước Thầy bảo Bạch Viên ở quanh Thầy giúp Thầy chữa bệnh đừng đi quá xa.
    Bạch Viên trả lời Thầy: “Bạch Viên phải đi để lấy năng lượng gốc của các cây (cổ đại) để hấp thụ khí tạo ra thuốc.”
    Thầy hỏi: “Sao không gọi cây thuốc về?”
    Bạch Viên nói: “Gọi thì có kết nối nhưng vẫn ảnh hưởng.”
    Thầy gật đầu: “Ừ, Thầy hiểu rồi, tốt lắm.”

    Đúng 9h35 Thầy nói chữa xong rồi, Phong ngồi dậy, cảm ơn Thầy và nói luôn vai con hết đau rồi ạ. Ca bệnh này có 7 phút vỏn vẹn mà bệnh nhân đã khỏi ngay.
    Mọi người nhìn nhau cùng cười. Thật khó tin, nhưng mà sự việc diễn ra trước mắt như vậy, cũng đành phải tin… Chuyện thật mà đùa, đùa như thật này của Thầy tôi, chúng tôi quen cả rồi.

    Và sẽ còn nhiều chuyện nữa để kể về Thầy tôi, chắc chắn là như vậy.
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    cảnh thắng (30-12-2018),haile (19-06-2024),Hieuhoc (31-12-2018),hoanlinh (29-12-2018),hoasen (28-12-2018),hongvulien (31-12-2018),Hương Nhu (30-12-2018),lê chí công (31-12-2018),Lobbyvietnam (28-12-2018),manhcao277 (27-12-2018),nangbanmai (28-12-2018),Ngô Minh Thành (02-01-2019),nguyenbinh82cm (29-12-2018),NguyetQuangTu (29-12-2018),PhongThuyGia (28-12-2018),phuongngoc (30-12-2018),tam_thuc (29-12-2018),Thanh Quang (01-01-2019),THANHTINH (28-12-2018),theoThầy (30-12-2018),trungthanh (28-12-2018),TuMinh (28-12-2018),Vidieu (03-01-2019),youme (02-01-2019),Đại Minh (12-01-2019),ĐINHQUANG HIỆP (28-12-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •