Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: "Mang Thai Hộ"

  1. #1
    Hạ Vi Guest

    Mặc định "Mang Thai Hộ"

    Đây là tiêu đề tôi muốn đặt tên cho bài viết của mình, còn về thực chất là căn bệnh mà tôi đang mắc phải.

    Tôi bị u xơ tử cung, một loại bệnh mà nhiều phụ nữ ở Việt nam mắc phải ở độ tuổi sinh đẻ. Đây không phải là căn bệnh nguy hiểm bởi đa phần các u xơ tử cung lành tính nhưng gây cho người bệnh những triệu chứng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, có một số ít các trường hợp là u ác tính có thể dẫn tới ung thư.

    Năm 2015, sau khi phát hiện có khối u bên trong người, tôi cũng đã nhờ Thầy kiểm tra và tôi nhận được câu trả lời: Đó là khối u lành tính. Thế là tôi yên tâm. Do vậy, tôi cũng ko dành nhiều thời gian để điều trị. Tôi chỉ chăm thiền và tâm niệm xin thuốc từ Thầy.

    Theo thời gian, khối uxơ tăng kích thước dần to lên. Về thực thể, tôi hoàn toàn không có nhiều triệu trứng về bệnh uxơ. Nhưng bụng tôi thì to dần lên, giống như mang thai. Năm ngoái, tôi đã tham gia điều trị 1 đợt chữa bệnh dài ngày. Đợt đó, Thầy đã chữa bệnh phần thực cho tôi và về căn bản, Thầy đã chữa triệt để. Do Thầy bận nên ko tổ chức chữa bệnh thường xuyên nên tôi phải đợi đến năm nay.

    Đợt này, Thầy khám và cho kiểm tra nguyên nhân gây bệnh. Trong bụng tôi, cơ thể năng lượng của tôi đang mang bào thai của một con dê. (Ôi thảo nào, cái bụng của tôi lại to bất thường thế!). Đây là bào thai của một con dê núi. Nó bị rơi từ trên núi xuống, gãy một chân và có nguy cơ tử vong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đấy, nó thấy tôi đi hái thuốc hay đi đâu đó ngang qua vào thời điểm đó, nó nhanh trí gửi tôi đứa con của nó. Phần cơ thể tôi mang thai con dê này từ kiếp nào đây?! Tôi và Thầy cũng rất ngạc nhiên về việc trong người tôi lại có con dê và làm cách nào nó đưa con nó vào người tôi được. Con dê mẹ bị gãy chân khi rơi xuống núi, Thầy gọi con dê mẹ về và chữa cái chân cho nó. Sau đó, Thầy hỏi dê mẹ về cái bào thai kia. Dê mẹ nhận đó là bào thai của nó và nó đã gửi tôi giữ hộ từ đó đến giờ!!! Thầy đã thực hiện phẫu thuật năng lượng để đưa cái bào thai ra khỏi cơ của của tôi và trả về cho dê mẹ. Dê mẹ quỳ xuống cám ơn Thầy.

    Cuộc chữa bệnh diễn ra nhanh chóng nhưng lại cực kỳ có hiệu quả. Đúng là từ sau lúc đó, tôi ko còn cảm giác tức tức trong bụng nữa. Mấy tháng gần đây, trong người tôi luôn có cảm giác mang thai. Có một điều lạ, từ rất lâu rồi, tôi hay mơ về việc có thai hay sinh em bé. Nó diễn ra khá thường xuyên khiến tôi cũng đôi lần thắc mắc và lời giải thích rõ ràng nhất chắc đó là vì mong muốn thực tại của tôi là vậy. Việc chữa bệnh của của Thầy lại gợi nhớ trong tôi nhiều kỷ niệm khi có em bé: vì tôi là người rất cẩn thận, cầu kỳ trong việc chăm sóc em bé ngay khi trong bụng mẹ, con dê mẹ kia cũng thật khôn khi nó gửi gắm con nó cho tôi. Hóa ra, tôi “mang thai hộ con dê” từ khi nào. Nếu ko gặp Thầy thì ko biết bao giờ con dê kia mới trở về với mẹ của nó. Thầy đã chữa xong căn bản về gốc gác của căn bệnh. Phần còn lại tôi tin là cái u xơ sẽ nhỏ dần theo thời gian.

    Với mức năng lượng ngày càng ổn định, Thầy lại càng có nhiều đột phá trong việc chữa bệnh. Việc chữa bệnh như một cuốn phim về mỗi số phận con người trong từng kiếp. Với những ai mắc bệnh khi nghiệp kiếp đã lộ thì chỉ có Thầy - một người có quyền năng đặc biệt và gần như duy nhất mới chữa được triệt để gốc gác của căn bệnh đó. Chúng tôi đều cảm thấy rằng rất rất là may mắn khi được Thầy chữa bệnh. Chỉ mong sao Thầy luôn luôn khỏe mạnh để những con bệnh như chúng tôi còn được “nhờ”.

    Chúng con cám ơn Thầy nhiều ạ!


    Hôm sau, tôi tình cờ có đọc bài về hình ảnh con dê núi ngộ nghĩnh ở Italia, bấp chấp nguy hiểm, đứng trên vách đập dốc đứng để liếm muối kiếm ăn:
    https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-h...i-3822825.html
    Mời các bạn vào xem theo đường link!
    (nguồn vnexpress)

    /
    Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 25-10-2018 lúc 10:30. Lý do: ct

  2. 51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    bần tăng (25-10-2018),hagiangtptn (26-10-2018),haixuyentb (27-10-2018),Hạnh An (26-10-2018),HoangSyHiep (29-10-2018),hoanlinh (27-10-2018),hoasen (25-10-2018),Hoasentrang (26-10-2018),hoatran (25-10-2018),hocdao (26-10-2018),hongvulien (25-10-2018),Hương Nhu (26-10-2018),KTKTPQ (08-11-2018),lê chí công (25-10-2018),Lê Minh (25-10-2018),manhtuongngo (25-10-2018),Minh Toàn (26-10-2018),nangbanmai (25-10-2018),Nganpham (26-10-2018),nganuoc (26-10-2018),Ngô Minh Thành (25-10-2018),Ngoạn Hiền (27-10-2018),PhongThuyGia (25-10-2018),phuonganhhp (24-04-2021),phuongdet (26-10-2018),phuongngoc (25-10-2018),Phương Nam (27-10-2018),Tamhuongthien (25-10-2018),tamminh (25-10-2018),tam_thuc (26-10-2018),Thanh Quang (25-10-2018),thanhngoc (29-10-2018),thanhphong (27-10-2018),THANHTINH (26-10-2018),ThanhTrung90 (25-10-2018),theoThầy (26-10-2018),Thien Nghia (26-10-2018),ThienTruong (25-10-2018),Thutrang (25-10-2018),Trần Kim Cương (29-10-2018),trungthanh (25-10-2018),tuluyenthantam (27-10-2018),TuMinh (29-10-2018),Vidieu (25-10-2018),youme (25-10-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •