Kết quả 1 đến 4 của 4
Hybrid View
-
24-10-2018, 08:41 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 161
- Cảm ơn!
- 3,577
- Thanked 3,504 Times in 155 Posts
Những ngày đầu tháng 10, tiết trời thật mát mẻ. Theo lịch trình Thầy đã báo trước. Thầy và các anh chị đồng môn sẽ vào Thanh Hóa nghỉ ngơi và thăm các gia đình KCTL tại Thanh Hóa. Nói là vào chơi nhưng một danh sách các bệnh nhân với các bệnh đăng ký trước đã được lên sẵn chờ “nhập viện” vào bệnh viện của Thầy.
Tôi chỉ được chứng kiến Thầy chữa bệnh và trò chuyện cùng Thầy hơn một ngày. Qua những câu truyện được kể lại về các ca chữa bệnh ngoài sức tưởng tượng của tôi, nếu không muốn nói là truyện viễn tưởng. Những câu truyện về các nguyên nhân gây ra bệnh mà nếu đi đến bệnh viện, với các máy móc chụp chiếu hiện đại bậc nhất thì chắc chắn cũng không thể nào phát hiện ra được, từ đó tìm ra được nguyên nhân sâu xa của bệnh để xử lý dứt điểm, triệt để.
Qua những ca chữa bệnh hóc búa cho Bác T, Bác C, Bác K, mẹ tôi, … và trong đó có bác V là chị em kết nghĩa với bố chị Vidieu. Bác là bệnh nhân đặc biệt không có trong danh sách chữa bệnh trước. Nhưng bác đã được “nhập viện” vào bệnh viện của Thầy. Chừng khoảng 15 phút “thăm khám”, Thầy kể lại có một kiếp Thầy thấy có một cô gái mặc chiếc yếm trắng bị đánh rất dã man, cô gái này bị đánh đến nỗi vết roi hằn sâu vào thịt. Một lần cô gái đi ra bờ suối bị trượt chân ngã, đúng lúc này có một dòng nước lũ đổ về, các chất bẩn, chất độc của dòng lũ và hơi lạnh đã ngấm vào vết thương, các chất độc, chất bẩn này dồn lên đầu làm uất ức, u mê trong đầu cô gái. Theo lời bác kể, bác đã bị rối loạn tiền đình đau nửa đầu đã khá lâu. Bác có đi khám ở các bệnh viện lớn nhưng cũng không ra bệnh gì cụ thể. Đây là một dạng bệnh nghiệp kiếp mà nếu không đủ duyên và phúc có lẽ sẽ không bao giờ biết được và sẽ phải xác định “sống chung với lũ”.
Thầy nói rằng năng lượng của bác chưa đủ để được giải, tuy nhiên do bác đã nhiều tuổi nếu cứ tập để đủ năng lượng thì chẳng biết đến khi nào và với Thầy “Tình thương mới thực quyền năng lớn” Thầy và chị TV đã giải nghiệp kiếp cho bác, chị TV đã bay về kiếp ấy ôm cô gái bay lên trước khi cô gái bị trượt chân ngã. Sau khi chữa xong vết thương, Thầy phát hiện trong dạ dày của cô gái có rất nhiều chất bẩn, khó tiêu. Thầy hỏi thì được biết trước khi cô gái về nhà chủ này, cô gái từng là ăn mày, ăn đủ các thứ bẩn thỉu để qua ngày, sau đó được nhà chủ đem về nuôi để làm người hầu và đã bị nhà chủ đánh. Sau khi được gặp Thầy, cô gái đã nói với Thầy về việc nhà chủ đánh mình rất dã man, và không muốn về đó nữa. Thầy đã giúp cô gái thoát khỏi kiếp đó đến một nơi sống một cuộc sống không có áp bức, bóc lột. Có lẽ Thầy đã đưa cô gái đến một gia đình tốt để cô gái sống một cuộc sống tốt. Vậy là bác đã được Thầy giải nghiệp kiếp.
Có đi và trải nghiệm mới thấy được có những việc ngoài sức tưởng tượng và khả năng để xử lý những điều tưởng như chỉ có trong cổ tích. Nhưng với Thầy, với KCTL đề có thể xử lý một cách trọn vẹn, hợp tình hợp lý. Thầy đã hứa sẽ trở về Thanh Hóa ít nhất 1 năm 1 lần và chỉ “nghỉ ngơi”. Có Thầy về, đất, người dân và mọi thứ nơi ấy sẽ thay đổi và tốt lên từng ngày.
Chúng con xin tạ ơn Thầy và các vị bề trên ạ.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành
dangthanhha (24-10-2018),Hạnh An (24-10-2018),hocdao (24-10-2018),hongvulien (29-10-2018),Hương Nhu (25-10-2018),lê chí công (24-10-2018),Lobbyvietnam (25-10-2018),manhcao277 (24-10-2018),manhtuongngo (24-10-2018),nangbanmai (24-10-2018),Nganpham (26-10-2018),Ngoạn Hiền (27-10-2018),NguyetQuangTu (24-10-2018),PhongThuyGia (24-10-2018),tamminh (24-10-2018),thanhphong (24-10-2018),THANHTINH (26-10-2018),theoThầy (24-10-2018),Trần Kim Cương (24-10-2018),trungthanh (25-10-2018),TuMinh (29-10-2018),Vidieu (25-10-2018),Vũ Thị Điệp (27-01-2019),youme (24-10-2018),ĐINHQUANG HIỆP (24-10-2018)