Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,507 Times in 272 Posts

    Mặc định Mẹ tôi được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp


    Dịp về Thanh Hóa lần này của Thầy Huệ Tâm, lịch chữa bệnh của Thầy liên tục trong 4 ngày, Thầy đã chữa khỏi nhiều ca bệnh khó. Mỗi ca bệnh đằng sau nó đều là một câu chuyện ly kỳ, thú vị nhưng cũng rất “khó nhằn” vì mỗi ca bệnh Thầy và các anh chị học trò phải dùng rất nhiều năng lượng mới có thể chữa khỏi cho các bệnh nhân. Bệnh của mẹ tôi là một trong những ca bệnh đặc biệt như thế.

    Cách đây hai năm sau ngày cưới của em trai tôi đúng một ngày, chân mẹ tôi ngày hôm đó đau dữ dội ở khu vực đầu gối, đau không thể đi được mà không hiểu nguyên nhân vì sao? Mặc dù trước đó mẹ tôi hằng ngày đi lại rất nhiều, chân không hề có va chạm hay bệnh tật tiền sử gì. Lúc đó chúng tôi cũng chỉ biết động viên mẹ tôi chịu khó tập thiền và thỉnh thoảng đi kiểm tra xem. Sau hai năm, chân mẹ tôi có hiện tượng càng ngày càng đau hơn, thỉnh thoảng khi lớp có chương trình dã ngoài tôi đều động viên bố mẹ tham gia đề được Thầy chữa bệnh, sau mỗi lần được Thầy chữa như thế chân mẹ tôi đã đỡ hơn nhưng sau một thời gian lại đâu vào đấy, thậm chí nửa năm trở lại đây mẹ tôi có hiện tượng nặng hơn, đau hơn rất nhiều.

    Một năm trở lại đây, thời gian vợ tôi nghỉ sinh ở quê, mặc dù chân mẹ đau nhưng mẹ vẫn cố gắng chăm lo cho hai mẹ con rất chu đáo, những hôm cuối tuần tôi về tỉnh dậy thấy mẹ vừa bế cháu vừa khóc, rồi nhiều đêm vợ tôi biết mẹ nằm một mình khóc vì đau. Mỗi lần về tôi đều chữa bệnh cho mẹ nhưng rồi cũng chỉ được một hai hôm rồi vùng đầu gối lại đau trở lại, mẹ tôi bảo rằng: nhiều lúc nó đau, cứ không nghĩ đến nữa cho nó qua đi mà tôi ứa nước mắt mà càng thương mẹ tôi hơn. Mẹ tôi là người chu tất trong công việc, chân đau thế nhưng từ việc lớn việc nhỏ của gia đình, rồi việc lớn việc nhỏ của anh em họ hàng mẹ tôi đều lo chu tất, nhiều lúc chúng tôi phải gắt với mẹ rằng "chân mẹ đau vậy bỏ bớt việc đi, có việc gì cứ sai bọn con làm để chân mẹ được nghỉ" nhưng tính mẹ vậy mẹ quen rồi. Quả thực mẹ là người có vai trò quan trọng quá lớn với gia đình chúng tôi, hi sinh quá nhiều cho gia đình chúng tôi nên cho dù đau mẹ vẫn phải cố gắng để lo toàn công việc cho gia đình.

    Biết mẹ đau thế nên chúng tôi vẫn luôn gọi điện động viên mẹ chịu khó tập thiền rồi khi nào đủ năng lượng sẽ nhờ Thầy chữa bệnh, rồi động viên bố quan tâm và giúp đỡ mẹ nhiều hơn, mỗi buổi tối sau khi gọi điện nói chuyện với bố mẹ chúng tôi không quên chào bố mẹ rồi dặn bố mẹ rằng: “bố mẹ nhớ tập thiền đi rồi đi ngủ nhé”. Chúng tôi chưa đủ giỏi chưa đủ khả năng để chữa bệnh cho mẹ nhưng năng lượng tình thương dành cho mẹ của chúng tôi lúc nào cũng tràn đầy, vẫn luôn truyền cho mẹ niềm tin rằng cứ chịu khó, cố gắng rồi chân mẹ sẽ được Thầy chữa khỏi.

    Rồi ngày đó cũng đã đến, lần về Thanh Hóa này Thầy đã trực tiếp chữa bệnh cho mẹ tôi, khi được Thầy gọi mẹ tôi lên chữa, cả gia đình chúng tôi vui lắm sau khi Thầy chữa xong, Thầy kể lại rằng: Bệnh đau hai đầu gối của mẹ tôi là bệnh nghiệp kiếp của hai kiếp cộng lại.

    Khi Thầy bắt đầu kiểm tra, Thầy phát hiện ra một kiếp nào đó mẹ tôi là một người phụ nữ sống trong một ngôi làng, một hôm ngôi làng này có một bọn cướp vào cướp, người phụ nữ này vì căm uất mà chạy ra giằng lại đồ của gia đình, thế là bọn chúng đập nát một bên đầu gối, còn đầu gối bên kia thì bọn chúng dùng chiếc kẹp kẹp lại.

    Sau khi biết được nguyên nhân của bệnh nghiệp kiếp Thầy bắt đầu chữa cho mẹ tôi, Thầy đã lấy chiếc kẹp ở một bên đầu gối ra, sau đó Thầy kiểm tra thì thấy hai chiếc đầu gối này xương đã mục hết và không có thể hoạt động được nữa. Thầy đã chặt hẳn hai chân này từ đầu gối trở xuống đi sau đó Thầy tạo ra hai chiếc chân năng lượng mới thay thế vào đó.



    THẦY ĐANG CHỮA BỆNH NGHIỆP KIẾP CHO MẸ TÔI

    Trong quá trình chữa bệnh Thầy thấy ở chân bên trái phát ra khí đen rất nhiều, sau khi kiểm tra thì Thầy biết đó là bệnh nghiệp kiếp của một kiếp khác của mẹ tôi. Thầy phát hiện ra rằng: một kiếp mẹ tôi là một con bò đen, lông của nó rất tốt và đẹp. Khi đi qua một vũng nước độc, một chân của nó dẫm vào vũng nước và chất độc đó đã ngấm vào chân của con bò và ngấm vào tận xương, tủy của nó. Sau khi biết nguyên nhân của bệnh Thầy đã dùng nước VTCL để rót vào chân trái của mẹ tôi, rửa sạch vùng chân trái, rửa sạch vào tận xương, tủy để đẩy hết chất độc ra ngoài. Trong quá trình chữa bệnh nhiều lúc mặt của Thầy, của anh hocdao, chị Huvo phải nhăn nhó vì chân của mẹ tôi quá độc.

    Sau một thời gian khoảng 15 phút, Thầy đã làm sạch, đẩy hết độc khí ra khỏi chân của mẹ tôi, hai chiếc chân mới bằng năng lượng Thầy tạo ra đã được hoàn thiện. Tuy nhiên do hai phần linh này đã bị hỏng từ lâu nên khi hai chân năng lượng mới được tạo ra não bộ chưa nhận biết được nên hai chân vẫn chưa cử động được, nó cứ đơ ra. Sau đó Thầy đã cho não nhận biết được hai chân mới đang hoạt động để não có thể chỉ huy nhịp nhàng dần dần trở lại. Sau khi được chữa bệnh xong, mẹ tôi chắp tay lại cảm ơn Thầy, Thầy bảo rằng hai chân đã có hiện tượng các cơ bị teo lại, nếu như đợt này không chữa thì một thời gian nữa hai chân sẽ bị teo cơ và không đi được nữa.

    Đúng quả thật, nếu không phải là Thầy thì cho dù y học hiện đại tới đâu cũng không thể nào biết được gốc rễ bệnh của mẹ tôi như vậy. Sau khi mẹ tôi được Thầy chữa bệnh, như có phép màu huyền diệu, những ngày sau đó chân mẹ tôi đã không đau nữa, mẹ tôi cảm nhận rằng đã khỏi đến hơn 90% rồi, chân mẹ tôi đã đi lại nhẹ nhàng trở lại, mẹ tôi còn nói rằng: đợt tới chân khỏi lại có thể leo lên đỉnh Yên Tử được rồi.

    Cả gia đình chúng tôi chứng kiến mẹ được Thầy chữa bệnh như vậy, chúng tôi vui khôn tả, và không biết nói gì hơn chỉ biết rằng: Gia đình chúng tôi thật phúc đức mới được gặp Thầy và được Thầy giúp đỡ.

    Gia đình chúng con xin tạ ơn Thầy vì tất cả!





    GIA ĐÌNH CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG THẦY
    Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 16-10-2018 lúc 01:06.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (19-10-2018),dangthanhha (19-10-2018),haixuyentb (27-10-2018),HoangSyHiep (19-10-2018),hoanlinh (18-10-2018),hongvulien (29-10-2018),huongtamlinh (16-10-2018),Hương Nhu (17-10-2018),lê chí công (18-10-2018),Lê Minh (15-10-2018),Lobbyvietnam (19-10-2018),manhcao277 (16-10-2018),Mộc Lan (23-10-2018),Nganpham (16-10-2018),nganuoc (24-10-2018),Ngô Minh Thành (23-10-2018),nguyenbinh82cm (22-10-2018),NguyetQuangTu (24-10-2018),phan thanh mai (23-10-2018),PhongThuyGia (19-10-2018),Phương Nam (22-10-2018),tamminh (18-10-2018),Thanh Quang (16-10-2018),thanhphong (18-10-2018),THANHTINH (18-10-2018),theoThầy (19-10-2018),Thien Nghia (20-10-2018),tranquang1510 (18-10-2018),Trần Kim Cương (20-10-2018),Trung Nghĩa (17-10-2018),trungthanh (19-10-2018),tuluyenthantam (22-10-2018),TuMinh (20-10-2018),Vidieu (16-10-2018),youme (16-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •