Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
16-10-2018, 11:41 #3
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Một bệnh nghiệp kiếp hy hữu!
Trong những ngày tiết Thu tuyệt đẹp, các học trò lớp KCTL quê hương Thanh Hóa chúng con vui mừng, hạnh phúc khôn tả khi được đón Thầy cùng các anh chị về thăm và làm việc. Trong gần 1 tuần tại Thanh Hóa, thời gian tuy không dài nhưng bản thân con và các bệnh nhân rất xúc động trước sự ân tình của Thầy đối với từng bệnh nhân mong muốn được chữa bệnh; Con xin nêu và chia sẻ về những cảm nhận của mình
Vể Kiến thức:
Thầy không chỉ dạy cho từng bệnh nhân có mặt tại đây cái mình biết mà Thầy còn hướng dẫn, khơi gợi cho các bệnh nhân cái mình chưa hoàn toàn hiểu, nhưng linh cảm thấy nó sẽ trở nên quan trọng trong một tương lai gần trong thế giới tâm linh và cuộc sống ở trần tục; nguồn gốc của từng căn bệnh (bệnh nghiệp kiếp do các kiếp trước để lại; do môi trường sống ở trần tục hiện tại); Thầy cũng chỉ dẫn cho mỗi bệnh nhân điều kiện cần và đủ để chữa khỏi bệnh đó là năng lượng có trong cơ thể của mỗi bệnh nhân, từng bệnh nhân tiếp tục nghiên cứu và vận dụng; Những kiến thức này giúp cho mỗi chúng ta củng cố niềm tin vào con đường mà mỗi người chúng ta đã chọn.
Về chữa bệnh:
Thầy dành nhiều thời gian giúp những người luyện tập KCTL và những người có quyết tâm tập KCTL để chữa bệnh; Thầy Huệ Tâm chữa được rất nhiều bệnh mà có thể nói “ y học hiện đại” trả về hoặc không tìm ra; Thầy đã giành năng lượng của mình để chữa bệnh cho từng bệnh nhân đã đăng ký chữa bệnh với Thầy;
Bệnh nhân bị bệnh nghiệp kiếp hy hữu đó là bố chồng Vidieu; Bố mắc chứng nghe kém từ lâu, bố cũng theo Thầy và tập chăm chỉ các bài luyện KCTL từ 8 năm nay, có thời gian cũng nghe rõ hơn nhưng bố vẫn phải đeo máy trợ thính. Thời gian gần đây không hiểu vì lý do gì mà việc đeo thêm máy trợ thính bố nghe cũng không rõ. Vì chứng bệnh này mà ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc của bố rất nhiều.
Thầy đã dùng một phương pháp vô cùng hiện đại để khám bệnh cho bố. Thầy phát hiện có một cây quấn xung quanh trục sinh lực. Một nhánh cây đâm xuyên vào tai trái, một nhánh đâm vào thận, một nhánh đâm vào não. Thực chất nhánh này chính là rễ của một cái cây.
Thầy cho mời Mộc Vương Quyền Trượng gọi cây này ra ngoài. Nhưng kỳ lạ thay, cứ gọi được cây ra thì cây lại nhập vào người bố. Bản thân Bố cũng không muốn tách khỏi cái cây. Thầy thấy lạ nên cho kiểm tra lại thì thấy xuất hiện hai bào thai cùng nhau. Tại một kiếp nào đó, một bào thai chính là Bố còn bào thai còn lại chính là cây này. Bào thai mà hiện giờ là cái cây đang sống nhờ vào Bố lúc ấy chưa được hoàn thiện. Thầy đã hoàn thiện năng lượng cho bào thai. Khi Thầy hoàn thiện xong cho bào thai thì một bé gái xuất hiện. Thì ra tại kiếp đó, bé gái chính là em sinh đôi với Bố. Thầy hỏi:
- Con tên là gì?
- Có ai biết sự tồn tại của Con đâu mà đặt tên cho con
- Thế con thích tên là gì để Ta đặt?
- Con thích tên là Kim Ngọc
- Thế Ta đặt tên cho con là Trần Kim Ngọc nhé. Họ Trần cùng họ với anh trai của con ;
- Vâng ạ. Thì đúng là như thế.
Thầy hỏi tiếp:
- Thế tại sao con lại biến thành cái cây bám vào người anh con. Con có biết như thế là hại anh con không? Con không nên ở trong người anh con nữa.
- Nếu con ra thì con sống bằng gì?
- Con không nên ở trong người anh con, như thế là làm hại anh con. Con chỉ nên đi cùng anh con thôi. Khi nào anh con thiền thì con cũng ngồi thiền cùng. Nếu cần thì Ta sẽ dậy con cách để con có năng lượng riêng sống.
- Nhưng Ngài phải nói với anh con là phải nuôi con đấy. Nếu không con lại sẽ biến thành cái cây bám vào người anh con.
- Không được, nếu con còn biến thành cái cây hại anh con thì Ta sẽ chặt đứt rễ cây. Khi nào anh con Thiền con cũng cùng Thiền, như thế con sẽ có năng lượng để sống.
Sau đó Thầy đã cho phác đồ điều trị tự động và cho thuốc phù hợp được đặt với chế độ tự động sao cho thuốc đi vào cơ thể đúng giờ, đúng liều lượng với cơ thể của Bố.
Thầy còn dặn rất kỹ:
- Anh về nhớ chăm chỉ luyện tập, lúc tập thì gọi em Trần Kim Ngọc tập cùng. Phải nhớ mà nuôi em đấy! Tốt nhất là mời em vào bàn thờ!
Đây đúng là một ca bệnh có thể nói là hy hữu trong vũ trụ, căn bệnh bắt nguồn đã từ rất lâu, rất nhiều kiếp trước và kiếp này vẫn còn sợi dây ràng buộc. Cách khám và chữa bệnh của Thầy cũng thật đặc biệt, mà có thể nói y học hiện đại không biết bao giờ có thể tìm ra phương pháp chữa bệnh này của Thầy. Ngay sau khi Thầy chữa xong bố đã có thể nghe được tốt hơn.
Về tổ chức lớp học:
(Thầy chữa bệnh cho bố Trần Kim Cương)
Con rất ngưỡng mộ trước những kết quả thu được, những thành công của những ngày chữa bệnh của Thầy Huệ Tâm tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Trước hết con nhận thấy tinh thần đoàn kết gắn bó của học trò, của từng gia đình học trò lớp KCTL góp công, góp sức, tích cực chuẩn bị rất chu đáo cho kỳ chữa bệnh; Các bệnh nhân đã thực hiện nghiêm túc các nội dung trong bản Nội quy của Ban tổ chức kỳ chữa bệnh tại đây; Công tác điều hành của Ban tổ chức lớp cho từng buổi chữa bệnh, tập thiền, dã ngoại, rất hợp lý, khoa học, chặt chẽ và linh hoạt, không cứng nhắc,
Sau ca chữa bệnh này Vidieu rút ra được một số bài học:
- Phúc đức của mỗi cá nhân phải đủ lớn để có thể lộ những bệnh “hy hữu” như thế này. Phúc đức của mỗi cá nhân cũng phải đủ lớn để có “duyên” được nằm trên chiếc giường bệnh mà Thầy thuốc trực tiếp khám và chữa bệnh lại chính là Thầy Huệ Tâm
- Địa vị của một người trong xã hội có thể có nguyên nhân từ nhiều kiếp trước. Bệnh tật của một người cũng có thể có nguyên nhân từ nhiều kiếp trước. Như vậy cũng cần phải có một phương tiện đặc biệt và một người Thầy đủ quyền năng có thể quay về thời điểm đó để tìm ra nguyên nhân bệnh và giải quyết triệt để căn bệnh này.
- Một người Thầy thuốc giỏi thì cũng cần phải rất rất thông minh. Có như vậy mới có thể được dự đoán và giải quyết triệt để vấn đề. Ví dụ như trường hợp này, nếu người Thầy không thật sự rất thông minh thì đã không thể nghĩ được tại sao Mộc Vương Quyền Trượng là Vua của các loài cây mà khi gọi cây ra, cái cây cứ ra rồi lại vào người bố? Phải có nguyên nhân rất đặc biệt nào đó. Thầy đã cho kiểm tra lại và phát hiện có 02 bào thai.
- Trong vô thủy kiếp, chúng ta không biết chúng ta đã mắc phải lỗi gì, đã gặp phải chuyện gì. Vì thế việc của mỗi người là hãy sống thật TỐT, tích được thật nhiều PHÚC ĐỨC thì sẽ tránh được nhiều điều không may và những điều may mắn, tốt đẹp sẽ luôn đợi ta ở phía trước.
- Con cho rằng đây là mô hình tốt cần được phát huy và nhân rộng trong những năm tới của gia đình KCTL để tạo điều kiện cho nhiều bệnh nhân nhận được sự ưu ái chữa bệnh từ Thầy;
Chúng con đón Thầy không ồn ào mà hết sức đầm ấm và chân thành, bằng tất cả niềm kính yêu vô bờ dành cho Thầy cũng như tình yêu quê hương xứ Thanh, chúng con xin cảm tạ ơn Thầy! Cảm ơn các anh chị đã tới làm việc và chữa bệnh giúp chúng con!Lần sửa cuối bởi Vidieu, ngày 19-10-2018 lúc 11:25. Lý do: Sửa lỗi chính tả và bổ sung câu "Ngay sau khi Thầy chữa xong bố đã có thể nghe được tốt hơn"
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (19-10-2018),dangthanhha (19-10-2018),Diệu Hồng (19-10-2018),haixuyentb (21-10-2018),Hạnh An (22-10-2018),HoangSyHiep (19-10-2018),hoanlinh (18-10-2018),hongvulien (29-10-2018),Hương Nhu (19-10-2018),lê chí công (18-10-2018),Lobbyvietnam (19-10-2018),manhcao277 (19-10-2018),manhtuongngo (18-10-2018),Mộc Lan (23-10-2018),Minh Toàn (22-10-2018),nangbanmai (22-10-2018),Nganpham (18-10-2018),Ngô Minh Thành (23-10-2018),nguyenbinh82cm (22-10-2018),NguyetQuangTu (24-10-2018),phan thanh mai (23-10-2018),PhongThuyGia (24-10-2018),Phương Nam (22-10-2018),tamminh (18-10-2018),Thanh Quang (19-10-2018),thanhphong (18-10-2018),THANHTINH (18-10-2018),theoThầy (19-10-2018),Thien Nghia (20-10-2018),Thutrang (22-10-2018),Trần Kim Cương (20-10-2018),trungthanh (19-10-2018),tuluyenthantam (22-10-2018),TuMinh (20-10-2018),Vũ Thị Điệp (27-01-2019),youme (18-10-2018),Đào Hương 95 (30-09-2020),Đại Minh (25-10-2018),ĐINHQUANG HIỆP (22-10-2018)