Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định Thầy Huệ Tâm chữa bệnh tại Thanh Hóa

    Hồi tháng 5/ 2018 khi làm ban thờ cho nhà Trung Nghĩa, Thầy có nói với bố tôi rằng tháng 8 năm nay Thầy sẽ vào Thanh Hóa và chỉ đi chơi thôi, không làm gì hết. Nghe Thầy nói vậy, không chỉ mình nhà tôi mà các gia đình KCTL ở Thanh Hóa cũng đều chung một tâm trạng là mong được đón Thầy về nhà mình. Tháng 8 là cái mốc mà ai cũng mong đợi, đầu tháng 8 dương lịch bố tôi đã viết thư mời và nhắc Thầy. Thầy bào: “Chậm nhất là tháng 8 âm dứt khoát tôi sẽ vào chơi với anh mấy ngày”.

    Thế rồi đầu tháng 8 âm lịch tôi nhận được điện thoại của Thầy: “Khoảng 2 tuần nữa Thầy sẽ vào Thanh Hóa, nhưng lần này Thầy không đi chơi đâu và cũng sẽ không đến nhà ai cả, con hãy chọn một địa điểm hợp lý, đủ rộng, Thầy sẽ vào chữa bệnh cho tất cả các bệnh nhân của gia đình KCTL ở Thanh Hóa”
    Thông tin này được thông báo đến các thành viên của gia đình KCTL Thanh Hóa. Một danh sách bệnh nhân xin được Thầy chữa bệnh cũng nhanh chóng được tổng hợp. Lịch chữa bệnh được xác định: Từ ngày 25/8 đến ngày 27/8 ÂL, trưa 28/8 Thầy sẽ về HN.
    Cũng xin nói thêm, trước đó chúng tôi có tâm nguyện muốn mời Thầy vào nghỉ ngơi và tắm biển Sầm Sơn nên đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ ở đây, phòng nghỉ của Thầy được lựa chọn làm “bệnh viện” khá hợp lý, gồm hai phòng tách biệt, bên trong là nơi nghỉ của Thầy, phòng ngoài được kê sát hai chiếc giường lại trở thành “giường bệnh”, khoảng sàn nhà còn lại đủ cho hơn 20 bệnh nhân ngồi thiền.
    Tối thứ 4 (24/8 ÂL) Thầy, anh Hocdao và Huvo có mặt ở Sầm Sơn, dù mệt do đi đường xa, nhưng ngay sau bữa cơm tối Thầy cho mời tất cả về phòng của Thầy để giao lưu, để mọi người có thể trình bầy nguyện vọng được chữa bệnh và xin Thầy giải quyết các công việc về tâm linh…
    Tôi đã từng công tác trong quân đội, cũng đã tham gia thành lập nhiều “bệnh viện dã chiến” trong diễn tập quân sự. Nhưng tại “bệnh viện dã chiến” này tôi được chứng kiến Thầy xử lý tận gốc nhiều căn bệnh “hóc búa”, theo phương pháp chữa bệnh bằng khí công - tâm linh mà từ cổ xưa đến nay và từ nay trở đi sẽ không có ai làm được bởi vì việc chữa bệnh này nằm ngoài tư duy của y học. bệnh viện mà từ khi bệnh nhân “vào viện” đén khi “xuất viện” chưa đầy một giờ đồng hồ. Thầy còn nói đùa rằng mỗi bệnh nhân hai giường bệnh.
    Phần cụ thể của từng bệnh nhân, các thành viên khác sẽ chia sẻ chi tiết, tôi chỉ xin điểm lại một số ca bệnh được Thầy giải quyết trực tiếp trong những ngày qua:.
    Sáng ngày 25/8, bố tôi là bệnh nhân được Thầy ưu ái cho chữa bệnh đầu tiên:
    Bố tôi có hai nghiệp kiếp bị mất cánh tay trái, trong đó một kiếp bị long đao chém đứt, một kiếp bị nghiền nát cánh tay. Do bệnh nhân không đủ năng lượng để được giải nghiệp kiếp, Thầy đã phải “cho mượn” năng lượng của mình để giải nghiệp kiếp cho bố tôi.
    Thầy phát hiện trong hệ thống tiêu hóa của ông có con xiến tóc, đại tràng có nhiều lỗ thủng và có phần đã hoại tử; Hệ thống thần kinh bị lão hóa; Cơ thể có nhiều khối độc. Tất cả các bệnh trên đã được Thầy xử lý triệt để.
    Tôi biết phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho ca chữa bệnh này, sự mệt mỏi hiện trên gương mặt Thầy, anh Hocdao và Huvo cũng vậy.



    Bố tôi được Thầy ưu ái cho chữa bệnh đầu tiên

    Sau khi Thầy chữa xong bố tôi thấy cơ thể nhẹ nhõm và người khá thoải mái. Thầy còn nói: ""Cái tay hỏng củ bác sẽ không bị đau nữa ...!""


    Ca bệnh của bố tôi dã khó, nhưng buổi chiều khi Thầy chữa bệnh cho chị H (mẹ của Mạnh Tường Ngô) lại còn khó hơn:
    Chị H hiện đang bị đau khớp; Đứng, ngồi, đi lại rất khó khăn. Nguyên do có một kiếp bị cướp đánh vào làng, chị H ở kiếp đó đã chạy theo giằng lại đồ và bị bọn cướp dùng kẹp kẹp vỡ một chân bên trái, còn chân phải đã bị đánh đến liệt, hai chân đã bị thối ra.
    Có một kiếp từ ban đầu cũng bị hỏng cả hai chân, Thầy đã đi về kiếp đó xử lý mọi việc ...


    Thầy chữa bệnh cho mẹ Mạnh Tường Ngô


    Sau khoảng hơn 10 phút, lúc Thầy buông tay ra thì chị H đã thấy chân nhẹ hơn hẳn, đi lại đã dễ dàng hơn và chiều hôm đó thì chân chị gần như khỏi hẳn.

    Con trai tôi cũng được Thầy chữa bệnh áp xe hậu môn, viêm xoang., viêm họng và viêm đường tiêu hóa. Nguyên nhân là do có một con rết luôn bò quanh vùng hậu môn và có một đàn sâu bám từ mũi đến dạ dày, ruột già, tất cả chúng đều tiết ra chất độc,
    Thầy đã cho gọi gà thần về bắt rết, gọi Hoàng Trùng Uyển bắt sâu, nhặt lông sâu và đưa độc ra khỏi cơ thể bệnh nhân.


    Con trai tôi được Thầy chữa bệnh


    Khi chữa bệnh cho NA (cậu ruột của Vidieu), tôi thấy Thầy nhăn mặt và phải quay mặt đi, thì ra dạ dày và một thùy gan của NA rất đen và thối, thùy gan còn lại thì bị khô. Ngọc Anh có một kiếp bị sét hòn đánh vào đầu làm cho một phần não bị hỏng nên thỉnh thoảng hay bị đờ đẫn.
    Toàn bộ dạ dầy, gan của bệnh nhân đã được đưa ra ngoài làm sạch, hấp thuốc…, não bộ cũng được sửa chữa lại bằng cách sửa chữa cơ chế vi mạch điện tử của não bộ.


    Với ca bệnh của ông K (bố đẻ Vidieu) cũng có nhiều điều đặc biệt: Có một người luôn cầm cái đục dục vào đầu gối ông. Cũng có một kiếp ông K ăn phải một con lươn là con trai của Thủy Thần, con lươn ấy đã được Thầy giải cứu và hồi sinh.

    Ca bệnh của chú Trần Kim Cương thật ly kỳ, kể cả trong không gian thì đây cũng là một câu chuyện hy hữu. lý giải vì sao chú Trần Kim Cương là một người rất giỏi, có học vị cao nhưng chức vị lại không tương xứng. Là một học trò của Thầy luôn chăm chỉ luyện tập nhưng năng lượng lại bị tiêu hao mà không biết. (Nội dung này cháu xin dành lại để chú Cương chia sẻ)



    Bệnh của chú Trần kim Cương là trường hợp hy hữu

    Người vui và hạnh phúc nhất có lẽ là Hieuhoc; Bị ung thư tủy sống, sau khi bệnh viện quân y 103 đã hai lần liên tiếp mổ cắt bỏ khối u và thay thế 3 đốt sống bằng lồng inox nhưng vẫn không thành công và bệnh viện đã trả Hiếu về nhà. Giờ đây bằng phương pháp của KCTL Thầy đã chữa khỏi bệnh ung thư, nối thành công tủy sống, đem lại cuộc sống bình yên cho em.



    Người vui và hạnh phúc nhất là Hieuhoc

    Bà T (mẹ của Vidieu) và vợ tôi cũng được Thầy kiểm tra chữa bệnh, bà T được Thày phát năng lượng hiệu chỉnh, cân bằng cơ chế âm dương ngũ hành tạng phủ, tiến tới hiệu chỉnh cơ chế âm dương ngũ hành toàn cơ thể.
    Ở hạch tùng của vợ tôi có một số dây thần kinh dính vào nhau, tại nơi bị dính ấy đã tạo thành dạng u trếu (đây là nguyên nhân vợ tôi bị mắc bệnh thiếu máu não), trục sinh lực bị sần, các huyệt đạo ở chân bị bịt kín không có khả năng thải độc. Lần lượt từng căn bệnh một đã được Thầy giải quyết thấu đáo.

    Không chỉ các thành viên của gia đình KCTL, những người có tâm nguyện muốn luyện tập và được chữa bệnh theo phương pháp KCTL (như bà V là chị em kết nghĩa với bố Vidieu, em T hiện công tác tại đoàn an dưỡng 296 Sầm Sơn), khi biết tin Thầy về Thanh Hóa đã tìm đến trình bầy nguyện vọng, cũng đều được Thầy tận tình cứu chữa. Thật may mắn cho gia đình em T mới làm nhà ở TP Sầm Sơn, dù mới biết và được gặp Thầy, nhưng ngay trong buổi tối của ngày làm việc đầu tiên Thầy đã dành thời gian đến nhà giải quyết các vấn đề về tâm linh và trấn đất cho gia đình em.

    Ngoài thời gian chữa bệnh trực tiếp cho các bệnh nhân, đều đặn hằng ngày chúng tôi còn được chữa bệnh qua các lần tập trận pháp “Ngũ hành Vạn pháp Bách Liên Hoa trận khí thuốc”.

    Chúng tôi được chữa bệnh hằng ngày qua bài tập như thế này

    Sáng chủ nhật Thầy dành trọn buổi để giao lưu với tất cả mọi người. Chúng tôi lại có được một buổi học vô cùng bổ ích cho cuộc sống qua những câu chuyện của Thầy.



    Thầy dành thời gian giao lưu với mọi người

    Chỉ tiếc rằng với quỹ thời gian quá ít, kèm theo là lịch làm việc dầy kín của Thầy, chúng tôi chưa thực hiện được tâm nguyện là mời Thầy nghỉ ngơi và đi thăm một số cảnh đẹp ở Sầm Sơn.

    /
    Lần sửa cuối bởi forum, ngày 09-10-2018 lúc 16:53. Lý do: chèn ảnh

  2. 56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    Bạch Vi (13-10-2018),bần tăng (10-10-2018),cảnh thắng (11-10-2018),dangthanhha (12-10-2018),haixuyentb (11-10-2018),Hieuhoc (14-10-2018),HoangSyHiep (15-10-2018),hoanlinh (12-10-2018),Hoasentrang (11-10-2018),hocdao (10-10-2018),hongvulien (29-10-2018),huongtamlinh (11-10-2018),Hương Nhu (12-10-2018),lê chí công (10-10-2018),Lê Minh (10-10-2018),Lobbyvietnam (10-10-2018),manhcao277 (10-10-2018),manhtuongngo (10-10-2018),Mộc Lan (23-10-2018),nangbanmai (10-10-2018),Nganpham (12-10-2018),nganuoc (12-10-2018),Ngô Minh Thành (23-10-2018),Nguyễn Thành Công (10-10-2018),nguyenbinh82cm (10-10-2018),NguyetQuangTu (24-10-2018),phan thanh mai (10-10-2018),PhongThuyGia (10-10-2018),Phương Nam (12-10-2018),quocanh (10-10-2018),tamminh (13-10-2018),tam_thuc (11-10-2018),thanhngoc (13-10-2018),thanhphong (18-10-2018),THANHTINH (12-10-2018),theoThầy (13-10-2018),Thien Nghia (10-10-2018),thu (02-11-2018),Thutrang (22-10-2018),tinhtamtuluyen (14-10-2018),tranquang1510 (10-10-2018),Trần Kim Cương (10-10-2018),Trung Nghĩa (11-10-2018),trungthanh (19-10-2018),tuluyenthantam (15-10-2018),TuMinh (11-10-2018),Vidieu (11-10-2018),youme (10-10-2018),Đào Hương 95 (30-09-2020),Đại Minh (14-10-2018),ĐINHQUANG HIỆP (11-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •