Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định Chữa bệnh cho cô giúp việc

    Nhà NHN có một cô giúp việc khoảng 50 tuổi. Mình nhờ cô trông giúp con nhà mình lúc hai vợ chồng đi làm. Tuần trước, cô về quê thăm chồng bị ốm cảm nặng lên. Khi lên lại nhà NHN thì cô bị nhiễm bệnh từ chồng. Ngày đầu tiên bị hắt hơi, sổ mũi bình thường, sau đó người bắt đầu mệt lả. Cả ngày hôm đó cô uống 5 viên Decolgen mà càng bị nặng lên. Chiều hôm đó khi NHN đi làm về thấy cô bắt đầu giọng bị khàn. Đến tối NHN nghĩ cô uống 5 viên rồi mà không khỏi thì có khi là bệnh nặng. NHN bèn bảo cô ngồi thiền, bật TKKT cho cô nghe, sau đó xin …LB của Thầy. Đặt tay vào vùng phổi và sau gáy tâm niệm đẩy hết độc khí, bệnh khí, kết khí ra khỏi bách hội. Đồng thời xin Thầy nồi nước xông để thông xả hệ hô hấp. Sau khoảng 30 phút cảm thấy đẩy khí không sang nữa, NHN bèn bảo cô ngồi nghe hết bài TKKT rồi hãy ngừng nhưng cô đau chân quá nên thôi. NHN hỏi cô cảm thấy sao thì cô bảo chỉ thấy nóng ở sau lưng chứ không thấy đỡ…NHN bảo: -Cô theo dõi thêm nhé.
    Sáng hôm sau…..lúc dậy thấy cô cứ nằm vật ở ghế, NHN hỏi cô thấy trong người ra sao. Cô bảo càng mệt hơn, người ngây ngấy sốt. Sau khi cặp nhiệt độ thì gần 39 độ.
    NHN nghĩ trong đầu mấy điểm chẩn đoán:
    - Có thể cô bị viêm phổi
    - Bệnh cảm sốt này ở đầu nên hút ra là nhanh hơn đẩy
    - Khi hút hết khí độc phải thanh lọc cơ thể cho sạch sẽ

    Thế là lại bật TKKT, xin …LB, Ống Thần TQ, Hồ lô… để hút độc khí ở đầu và phổi ra khỏi bách hội. Đồng thời tiếp tục xin nồi nước xông để xông hệ hô hấp. Khí độc chuyển sang tay rất mạnh, tê mỏi tay. Sau khoảng 30 phút thì sang gần hết, sau khi xả độc khỏi hồ lô. Xả nốt những khí xấu còn lại ở hai cánh tay.
    NHN chuyển sang bước thanh lọc cơ thể cho cô. Đặt tay lên bách hội cổ tâm niệm đẩy chân khí sạch của mình sang người cô để bổ sung năng lượng cho cô. Sau đó xin Thầy ban cho bình nước thanh lọc cơ thể của Phật tổ, tâm niệm dòng nước thanh lọc chảy qua bách hội thanh lọc cơ thể của cô. Tiếp theo NHN nghĩ đến có một lần Thầy chữa nóng trong người cho một anh bằng luồng khí mát từ bắc cực. Thế là tâm niệm xin Thầy ban cho luống khí mát đó để hạ sốt cho cô. Trong vòng khoảng 15 phút, bản thân cơ thể của NHN cũng thấy mát đi. Cảm nhận khí mát đó vào người cô từ tay của NHN tương đối. Hết bài TKKT thì ngừng lại, cô bảo: - Mũi cô thông được rồi.
    NHN: - Cô theo dõi thêm nhé, có gì nói cháu.
    Đến buổi trưa gọi điện về hỏi thì cô bảo đỡ rồi, đầu nhẹ đi. Đến chiều gọi về thì cô hết hẳn sốt và cảm.

    Từ việc này NHN nghĩ: Đúng là pháp bảo của Thầy thì không thiếu, nếu mình thành tâm thì pháp bảo sẽ giúp đỡ……
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  2. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    291279 (22-04-2011),boystyle83 (21-04-2011),Dieu Minh (22-04-2011),Hành Thiện (21-04-2011),HoaXuan (21-04-2011),huongtamlinh (21-04-2011),huyenkhongthanhnam (21-04-2011),longtadinh (24-08-2014),tamanh (21-04-2011),tam_thuc (10-01-2014),TruongKhoat (21-04-2011),tuonglam (21-04-2011),Đại Minh (18-02-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Thế là NHN đã có sáng tạo và sáng tạo có hiệu quả trong chữa bệnh rồi đấy. Muốn học KCTL giỏi thì cần phải " Có duyên - Cần cù - Đam mê - Thông minh ", thế thôi.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  4. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bgone (21-04-2011),boystyle83 (21-04-2011),HoaXuan (21-04-2011),hocdao (21-04-2011),huongtamlinh (21-04-2011),longtadinh (24-08-2014),nhuhainguyen (21-04-2011),PhongThuyGia (21-04-2011),tam_thuc (10-01-2014),Đại Minh (18-02-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    Nhuhainguyen thật giỏi. Chúc bạn ngày càng chữa được nhiều bệnh, giúp được nhiều người.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  6. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    nhuhainguyen (23-04-2011),tam_thuc (10-01-2014),Đại Minh (18-02-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    46 Ngõ 7, An Hòa, Hà Đông
    Bài viết
    6
    Cảm ơn!
    11
    Thanked 37 Times in 6 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NguyetQuangTu Xem bài viết
    Thế là NHN đã có sáng tạo và sáng tạo có hiệu quả trong chữa bệnh rồi đấy. Muốn học KCTL giỏi thì cần phải " Có duyên - Cần cù - Đam mê - Thông minh ", thế thôi.
    "Thế thôi" của thầy thật là khó để có thể hội đủ được. Con nghĩ vẫn cần một cái tâm hướng đến những điều tốt để giúp đỡ cho mọi người, vì nếu người "có duyên, cần cù, đam mê, thông minh" nhưng lại ích kỷ nghĩ cho mình thì chưa chắc đã giỏi thật sự được ạ. Không biết điều con nghĩ đã nằm trong bốn yêu cầu của thầy chưa...
    "Mở ra trang trắng"...
    Lòng thấy lâng lâng
    Vạn pháp quy Tâm
    Lên đường hành thiện.

  8. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hành Thiện

    Dieu Minh (22-04-2011),longtadinh (13-08-2015),tuonglam (21-04-2011)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    117
    Cảm ơn!
    348
    Thanked 676 Times in 75 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Hành Thiện Xem bài viết
    "Thế thôi" của thầy thật là khó để có thể hội đủ được. Con nghĩ vẫn cần một cái tâm hướng đến những điều tốt để giúp đỡ cho mọi người, vì nếu người "có duyên, cần cù, đam mê, thông minh" nhưng lại ích kỷ nghĩ cho mình thì chưa chắc đã giỏi thật sự được ạ. Không biết điều con nghĩ đã nằm trong bốn yêu cầu của thầy chưa...
    Mình thấy thế này: "Bao nhiêu là đủ?! Thế nào là đủ?! Thế nào là không đủ?! Người có TÂM hướng tới những điều KHÔNG TỐT có lẽ THƯỜNG ÍCH KỶ biết đâu KHÔNG CÓ DUYÊN! Băn khoăn "CÓ ĐỦ KHÔNG?!" để làm gì?! Thấy mấy cái CẦN biết đâu lại là ĐỦ .".
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
    ---
    Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
    Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
    ---
    Phật tức tâm - tâm tức Phật!

  10. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huyenkhongthanhnam

    tam_thuc (10-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •