Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    69
    Cảm ơn!
    5,082
    Thanked 2,064 Times in 69 Posts

    Mặc định Tôi được Thầy giải 4 nghiệp kiếp

    Tôi được Thầy giải 4 nghiệp kiếp trong một lần chữa bệnh!

    Tôi húng hắng ho cách đây một năm, tần suất ho cũng tăng dần lên, có thời gian giảm, sau lại tiếp tục­, kéo theo ho là sự khàn giọng và tiếng nói của tôi bị mất dần đến mức nói không hết được một câu dài, không nói được nhiều. Tiếng ho và sự khàn giọng, mất tiếng của tôi năm nay cũng giống như năm 2013, năm tôi bị bệnh ung thư.

    Mọi người trong gia đình ai cũng lo cho tôi: “ hay bệnh cũ lại tái phát” và đều động viên tôi đi khám, kiểm tra lại để sớm được điều trị. Các đồng nghiệp không ai dám nói ra nhưng cũng khuyên tôi nên đi khám bệnh và uống thuốc kháng sinh cho khỏi. Tuy nhiên, chỉ có tôi mới hiểu được cơ thể của mình và cứ “bình chân như vại”. Bình tĩnh, không lo lắng, cũng không vào viện khám, kiểm tra mà chỉ kiên trì luyện tập Khí công Tâm linh. Mặt khác, tôi đã có bảo hiểm y tế của Thầy Huệ Tâm rồi, nếu có khám và chữa bệnh thì chỉ khám, chữa bệnh tại hệ thống bệnh viện của Thầy mà thôi.

    Biết được thông báo chữa bệnh định kỳ tháng 9 năm 2018 của Thầy trên diễn đàn, tôi đã đăng ký tham gia, mặc dù tôi đã có kế hoạch công tác của tuần đầu tháng 9. Và không ngờ đợt đi chữa bệnh này đã mang lại cho tôi nhiều điều hết sức bất ngờ.

    Tôi xin kể lại việc Thầy đã chữa bệnh và giải nghiệp kiếp cho tôi.

    Vào buổi chiều ngày 06/9/2018, chúng tôi tập trung tại NNLĐ để Thầy chữa bệnh. Thầy gọi tôi lên đầu tiên. Tôi nằm trên ghế dài, Thầy đặt hai tay vào đầu tôi và bắt đầu chữa bệnh. Thầy đã dùng năng lượng vào người để khám bệnh cho tôi, Thầy yêu cầu hiện rõ nguyên nhân gây bệnh vùng họng và vùng phế. Từ đó có biện pháp khắc phục triệt để các bệnh tại vùng họng và vùng phế.

    Các nghiệp kiếp bắt đầu được giải.
    Nghiệp kiếp thứ nhất: Ốc sên trong hệ thống thanh quản

    Khi Thầy phát hiện hệ thống thanh quản của tôi có ốc sên bò, Thầy yêu cầu hiện rõ hình ảnh…
    Để bắt được các con ốc sên này Thầy đã gọi Đàn vịt thần về và phải đưa năng lượng của Thầy vào Đàn vịt thần để đàn vịt này đi sang các không gian khác, nơi mà có một kiếp tôi đã ở dấy và mắc bệnh vùng họng do ốc sên tạo ra. Thầy yêu cầu Đàn vịt thần giúp Thầy bắt hết ốc sên trong hệ thống thanh quản và đưa hết ốc sên ra.
    Khi Đàn vịt thần bắt xong ốc sên, Thầy đã dùng nước Vạn thùy cổ linh rửa sạch chất nhớt, chất bẩn ở thanh quản, thu hồi và đưa các chất bẩn, chất nhớt ra ngoài.
    Bạn Th …đã thì thầm kể lại: “ Đàn vịt thần không thể tự đi về không gian ấy được đâu, nó phải nhờ vào năng lượng của Thầy đưa nó đi.”
    Thế là tôi đã được giải một nghiệp kiếp, ở một kiếp nào đó trước đây. Nhưng chưa hết!...

    Nghiệp kiếp thứ hai: Một thằng bé bị nước cuốn, sặc nước bùn

    Thầy phát hiện có một kiếp tôi là thằng bé con bị nước cuốn đi, bị sặc nước và cứ thế ho liên tục. Thầy đã cứu đứa bé này lên rồi chữa sặc nước cho nó. Do bị sặc lâu quá nên vùng họng đã bị tổn thương và Thầy phải lại phải chữa lành các vết thương ở thực thể vòm họng cho bé đó.
    Thế là tôi lại được giải liên tiếp một nghiệp kiếp nữa, nghiệp kiếp thứ hai ở một kiếp nào đó trước đây.
    Nhưng chưa hết!...

    Nghiệp kiếp thứ ba: Giáo đâm từ trước ra sau ở vùng họng bên trái

    Một lần nữa, Thầy lại phát hiện có một kiếp tôi bị giáo đâm từ trước ra sau ở vùng họng bên trái. Thầy lại chữa vết thương cho chàng trai bị giáo đâm vào họng này. Vết thương được chữa lành và chàng trai đó lại nói được!
    Thế là tôi lại được giải liên tiếp một nghiệp kiếp nữa, nghiệp kiếp thứ ba ở một kiếp nào đó trước đây.
    Nhưng chưa hết!...

    Nghiệp kiếp thứ tư: Thằng bé con bị hóc xương cá, mưng mủ trong họng

    Cuối cùng, Thầy lại phát hiện một kiếp tôi là thằng bé con bị hóc xương cá, bị mưng mủ trong họng nên không nói được.
    Do tôi không đủ năng lượng nên lẽ ra chưa giải được nghiệp kiếp này. Nhưng Thầy thương thằng bé nên đã quyết tâm giúp thằng bé hóc xương đó. Thầy đã đi đến kiếp đó để cứu bé, Thầy đã lấy xương cá ra khỏi họng đứa bé và chữa lành vết thương ở họng cho nó. Thầy nói: “Không hiểu nó nuốt thế nào mà có cả một khúc xương sống và còn nguyên một cái xương sườn của cá bám vào nên mới nặng và khó lấy ra như vậy! Sau khi xương cá được lấy ra, Thằng bé đứng dậy được rồi, nó liền ôm chặt lấy chân Thầy. Hai tay ôm đùi, hai chân quặp chặt vào ống chân Thầy và đòi theo Thầy đi học”. Và Thầy đã đồng ý.

    Trước khi kết thúc việc chữa bệnh, Thầy lại tiếp tục đưa năng lượng NNTQ đi vào thanh quản tôi để kiểm tra thì được biết: thanh quản của tôi đã bị sơ vữa chỉ còn lại các sợi. Nếu không được chữa thì tôi sẽ bị câm. Thầy đã lấy tế bào gốc tạo tế bào mầm đi vào thanh quản, tạo mới chất bột, chất keo dính các sợi dây thanh quản; sắp xếp, chỉnh sửa các sợi dây thanh quản có khoảng cách đều nhau, xác định tần số rung, độ di chuyển của thanh quản cho đúng giọng nói của tôi, chứ không là tiếng nói sẽ khác đi.
    Như thế là hôm nay Thầy đã giải liên tiếp cho tôi bốn nghiệp kiếp đều tạo ra bệnh ở vùng họng làm cho tôi bị ho và và ảnh hưởng nghiêm trọng tới giọng nói.

    Trong quá trình Thầy chữa bệnh, cứ mỗi lần nghe Thầy nói phát hiện ra nghiệp kiếp, tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì nghiệp kiếp đã lộ dần, lo vì sợ mình chưa đủ năng lượng để được giải nhưng tôi vẫn cố gắng trấn tĩnh lại và tin tưởng mọi việc sẽ được Thầy giải quyết chu đáo.
    Thầy giải cho nghiệp kiếp nào, nước mắt tôi lại ứa ra. Lúc đó tôi cố kìm nén để không khóc ra thành tiếng, đặc biệt là khi giải đến nghiệp kiếp là thằng bé bị hóc xương cá.

    Được Thầy trực tiếp chữa bệnh tôi càng thấy phương pháp chữa bệnh của Thầy khoa học, hợp lý và giải quyết thấu đáo, triệt để nguyên nhân gây bệnh mà xưa nay mọi người cho rằng không khoa học.

    Chỉ trong thời gian 20 phút, Thầy giải quyết cho tôi 4 nghiệp kiếp. Tôi biết rằng Thầy đã tốn hao bao nhiều năng lượng, càng thấu hiểu được tấm lòng, sự bao dung của Thầy.

    Bây giờ tôi mới biết được nguyên nhân vì sao tôi lại bị ho lâu ngày và mất dần tiếng nói. Nếu đi khám tại các bệnh viện thì cũng không phát hiện ra bệnh mà chắc chắn rằng, sẽ mất nhiều thời gian và tốn kém. Việc kiên trì luyện tập Khí công Tâm linh hàng ngày, cùng với sự tin tưởng tuyệt đối vào con đường mà mình đã chọn và với sự giúp đỡ của Thầy, của các đồng môn đã giúp tôi khỏi bệnh.

    Con xin cám ơn Thầy lần nữa đã cho con sự sống để con tiếp tục dược đi theo Thầy. Xin cảm ơn các đồng môn đã động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình chữa bệnh./.


    /
    Lần sửa cuối bởi trungthanh, ngày 23-09-2018 lúc 20:59. Lý do: Ct
    Thiền tông Yên Tử truyền lan khắp
    Chính phái Trúc Lâm trụ đất trời.

  2. 60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trungthanh

    bần tăng (24-09-2018),cảnh thắng (25-09-2018),Diệu Hồng (24-09-2018),Dungnph (19-10-2018),hagiangtptn (24-09-2018),haixuyentb (24-09-2018),Hanhthong (24-10-2018),Hạnh An (26-09-2018),hoanlinh (23-09-2018),Hoasentrang (25-09-2018),hoatran (23-09-2018),hoatuyet (08-10-2018),hocdao (24-09-2018),huongtamlinh (26-09-2018),Hương Nhu (23-09-2018),july (08-10-2018),lê chí công (26-09-2018),Lê Minh (15-10-2018),LinhTâm (25-09-2018),Lobbyvietnam (24-09-2018),longtadinh (23-09-2018),manhcao277 (23-09-2018),Mộc Lan (23-10-2018),Nganpham (23-09-2018),nganuoc (26-09-2018),Ngô Minh Thành (09-10-2018),NhuMai (25-09-2018),phan thanh mai (07-10-2018),PhongThuyGia (24-09-2018),phuongdet (26-09-2018),phuongngoc (23-09-2018),Phương Nam (24-09-2018),Tamhuongthien (23-09-2018),tamminh (24-09-2018),tam_thuc (23-09-2018),Thanh Bình (01-10-2018),Thanh Quang (30-09-2018),thanhngoc (04-10-2018),thanhphong (24-09-2018),THANHTINH (25-09-2018),thànhtâm (28-09-2018),theoThầy (01-10-2018),Thien Nghia (22-09-2018),Thutrang (23-09-2018),Thuy tuyen (23-09-2018),Tieutrucxinh (24-09-2018),tinhtamtuluyen (23-09-2018),Trần Kim Cương (23-09-2018),TuMinh (23-09-2018),Vidieu (26-09-2018),youme (24-09-2018),ĐINHQUANG HIỆP (25-09-2018)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Nhận được tin nhắn từ Thầy chiều 06/9 “Chồng con vừa được giải nghiệp kiếp ở bốn kiếp”, tôi vô cùng xúc động. Không thể ngờ chồng tôi cùng một lúc xuất hiện 4 nghiệp kiếp, có mơ tôi cũng thể tưởng tượng được sự thật này, bởi với chúng tôi chỉ xuất hiện một nghiệp kiếp thôi đã là mơ rồi. Ai dè.

    Thật là quá sức tưởng tượng. Và để giải cùng một lúc 4 nghiệp kiếp ấy, Thầy đã phải tổn hao bao năng lượng. Con không biết phải nói gì trước những ân huệ quá lớn lao mà Thầy đã dành cho chúng con. Chúng con xin cảm tạ Thầy thật nhiều!

    Thời gian này quả thật là một thử thách lớn đối với gia đình tôi. Những cơn ho bắt đầu xuất hiện và tăng dần tần suất khiến mọi người trong gia đình tôi vô cùng lo lắng. Rồi đến lúc anh giọng anh khàn dần, nói rất khó khăn, tiếng nói ngắn và đứt đoạn, cảm giác anh phải cố gắng lắm mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

    Lạ một điều tuy anh ho nhiều, nhưng da dẻ vẫn nhuận sắc, không bị xuống cân, ăn uống điều độ. Tôi hỏi vùng họng có bị rát hay tổn thương, hay có gì bất thường không thì anh nói không thấy rát họng, không đau họng, ăn uống vẫn bình thường, cũng không hề bị sốt.

    Mọi người lo lắng cho anh “bệnh cũ tái phát” nên bắt đầu có động thái “tác động” từ nhiều phía. “Đi khám, chụp chiếu để có chiều hướng chữa trị”.

    Mặt hồ rộng chẳng gợn sóng, trông thật êm đềm, vậy mà dưới lòng hồ, những đợt sóng ngầm cũng vì thế mà thêm phần dữ dội. Mọi người ai cũng thương anh, lo cho anh. Chúng tôi vô cùng cảm động trước tình cảm của mọi người dành cho anh. Cậu em chồng làm bác sỹ tìm cách tiếp cận, phân tích ngược xuôi. Tuy vậy, ai nói, anh chỉ cười: “Cứ yên tâm”.




    “Cứ yên tâm”- Anh chỉ nói vậy rồi không giải thích gì thêm. Bởi có giải thích vào lúc này mọi người cũng không thể hiểu, chỉ mình anh biết bệnh của mình, biết nên làm gì vào lúc này. Anh chỉ lầm lũi ngày ba buổi, đều đặn, đóng cửa phòng, ngồi tập. Thuốc của anh 5 năm trước đây là thế và bây giờ vẫn vậy. Thuốc của Thầy và các cụ cho, Thuốc ấy quý vô cùng!

    Không lay chuyển được anh, mọi người quay sang tôi và các con. Quả là một khoảng thời gian vô cùng áp lực đối với chúng tôi, thật không sao kể xiết. Nhu, cương, mềm, rắn, khi giãn, khi chùng…để có sự hợp lý với gia đình, còn lại tôi muốn dành thời gian tối đa cho anh để tập luyện và chữa bệnh.

    Được Thầy chữa bệnh và giải được nghiệp kiếp, anh phấn khởi vô cùng, ngày ngày vẫn cố gắng, kiên trì luyện tập và mong muốn tiếp tục được Thầy chữa để khỏi hẳn bệnh. Mong rằng đợt chữa bệnh tới, anh sẽ dứt ho và lấy lại giọng nói của mình.

    Anh luôn tin Thầy, tin vào phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng. Và tôi cũng vậy. Tôi mong anh sẽ nhanh chóng khỏi bệnh trong thời gian không xa.

    Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho chồng con. Em xin cảm ơn anh chị em đồng môn đã hỗ trợ chúng em trong quá trình chữa bệnh.

    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  4. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    Bạch Vi (23-10-2018),bần tăng (16-10-2018),Diệu Hồng (19-10-2018),Dungnph (19-10-2018),Hieuhoc (15-10-2018),hoanlinh (02-11-2018),hocdao (18-10-2018),huongtamlinh (16-10-2018),Hương Nhu (17-10-2018),lê chí công (17-10-2018),Lê Minh (15-10-2018),Lobbyvietnam (17-10-2018),manhtuongngo (16-10-2018),Mộc Lan (23-10-2018),Nganpham (16-10-2018),PhongThuyGia (17-10-2018),phuongngoc (15-10-2018),Phương Nam (22-10-2018),tamminh (18-10-2018),tam_thuc (16-10-2018),Thanh Bình (15-10-2018),thanhngoc (23-10-2018),THANHTINH (16-10-2018),Thien Nghia (16-10-2018),tranquang1510 (17-10-2018),trungthanh (18-10-2018),TuMinh (18-10-2018),tutamhocdao (20-10-2018),Vidieu (16-10-2018),youme (16-10-2018),ĐINHQUANG HIỆP (16-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •