Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    3
    Cảm ơn!
    60
    Thanked 66 Times in 3 Posts

    Mặc định Cảm nhận thật hay chỉ là ảo tưởng?

    Con Kính chào Thầy ạ!
    Điệp chào cả nhà!
    Mình là Điệp, là thành viên mới trên diễn đàn học tập "Từ khí công đến tâm linh". Mình biết tới diễn đàn này tầm giữa tháng 7 dương lịch, nhưng chính thức tập luyện nghiêm túc chắc phải từ ngày 27/8 đến giờ. Hiện nay mình đang có 1 vướng mắc, các bạn giúp mình với:
    - Bình thường mình chỉ tập bài Thanh Khí khai Tâm vào đêm ở nhà trọ thôi, tuy nhiên thứ 7 vừa rồi (15/9), mình có tập luyện tầm 15 phút thiền ở công ty thì mình thấy có 1 luồng khí đen dày đặc đi vào lưng mình (vùng đối diện với vùng rốn lên tới ngưc) và 1 luồng khí đen mỏng hơn đi vào ấn đường của mình nên mình vội vàng dừng ngay thiền lại, xả thiển, tuy nhiên kể từ lúc đó tới nay mình nhức mỏi toàn thân, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, đau phần lưng và phần Ngọc trẩm, đau phần cổ, sau gáy nữa. Đêm thứ 7 lẽ ra mình thiền thì mình lại tập được chút thì người cứ mệt rã ra, ngồi khó và rất buồn ngủ nên mình thiền nhưng vừa thiền vừa ngủ thì thấy người vẫn mệt. Ngày chủ nhật cả ngày mệt mỏi, đêm mình thiền cũng vừa thiền vừa ngủ nên không ăn thua. Mặc dù trước đó k bao giờ mình thiền mà vừa thiền vừa ngủ như 2 ngày trên. ngày thứ 2 đi làm, người vẫn mệt mỏi, không có sức sống luôn í, sau đêm đó mình nghiêm túc thiền, dù vẫn buồn ngủ nhưng mình quyết tâm không ngủ vì ngày hôm đó mình thấy đầu hơi đau nhiều hơn 2 ngày trước nên càng quyết tâm thiền. Lúc mở nhạc nghe thầy hô thì k sao, khi thầy dừng hô mà nhạc du dương nhẹ thì mình thấy có 1 người đàn ông to cao, k béo, chỉ cao và dáng người đậm để bàn tay lên trên đỉnh đầu mình hút năng lượng của mình, mình biết năng lượng đang ra, người mất đi năng lượng rất mêt, trong tích tắc mình gọi "Thầy cứu con với, có người lấy năng lượng của con", vậy là mình thấy Thầy đến thật, người kia dừng lại hút và trả lại cho mình chút năng lượng, sau đó mình xin Thầy truyền cho mình ít năng lượng nên Thầy đã truyền cho mình 1 ít, khi đó mình vẫn tiếp tục thiền, sau khi thiền xong người mình thấy đỡ mệt hơn, đầu đỡ đau hơn, lúc này mình viết thư cảm ơn Thầy, mặc dù viết qua điện thoại rất khó khăn và gửi 4 lần đều báo lỗi, sau đó mới gửi đi được. Tuy nhiên khi mình đi ngủ tiếp (tầm 3h sáng) thì trong giấc mơ mình thấy lại có người tới hút năng lượng của mình, mình gọi Thầy mà không thể gọi được, sáng khi ngủ dậy mình thấy mệt mỏi vô cùng, người đau khắp nơi, đâu đau cực kỳ. Mình uống thuốc đau đầu vẫn không đỡ nên mình k hiểu liệu có phải do mình mơ, mình ảo tưởng mọi thứ hay những gì mình trải qua đều là sự thật? Lúc gần trưa mình thấy lạnh rét và đầu nóng, mình biết mình bị sốt rét rồi, sáng nay mình mặc áo vest ấm hơn mọi người mà vẫn lạnh, mình nói chuyện với 1 chị học trò của Thầy, chị ấy bảo mình gọi Thầy tới cứu trong tâm trí, mình gọi và liên tục gọi tầm 10 lần gì đó thì người ấm hơn và dần dần mình đỡ lạnh hơn, đầu đỡ đau hơn, giờ mình viết thư sau lúc mình gọi Thầy khoảng gần 3 tiếng thì đầu mình k còn đau nữa, nhưng người vẫn đau nhức khu lưng và đỉnh đầu cứ bị quay. Vậy anh chị em những ai đã tập luyện rồi và gặp tình trạng tương tự như mình thì xin hãy cho mình lời khuyên cũng như giúp mình giải đáp tình trạng trên của mình là như thế nào? Có phải mình đang trả nghiệp không? hay do mình tưởng tượng? hay do duyên âm? Mình muốn nhắn riêng cho Thầy nhưng lại sợ phiền Thầy. Qua đây, Con cũng xin gửi lời cảm ơn tới Thầy đã trả lời thư trước của Con rất sớm, con cứ tưởng Thầy bận trăm công, ngàn việc thì chắc sẽ trả lời muộn, đâu ngờ gần 2 tiếng nhận được thư là Thầy đã trả lời con rồi ạ.
    Con xin Kính chúc Thầy cùng toàn thể "Gia đình Khí công - Tâm linh" sức khỏe ạ!

    /

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Thị Điệp

    bần tăng (21-09-2018),haixuyentb (24-09-2018),Hạnh An (26-09-2018),hoanlinh (21-09-2018),Hoasentrang (21-09-2018),hoatran (23-09-2018),Hương Nhu (23-09-2018),lê chí công (01-10-2018),Lê Minh (23-09-2018),manhcao277 (26-09-2018),Nganpham (23-09-2018),nganuoc (06-10-2018),Ngô Minh Thành (21-09-2018),nguyenbinh82cm (24-09-2018),PhongThuyGia (21-09-2018),phuongngoc (23-09-2018),Phương Nam (24-09-2018),Tamhuongthien (22-09-2018),tam_thuc (21-09-2018),Thanh Bình (21-09-2018),Thanh Quang (25-09-2018),thanhngoc (25-09-2018),thanhphong (24-09-2018),THANHTINH (22-09-2018),thànhtâm (28-09-2018),theoThầy (01-10-2018),Thien Nghia (21-09-2018),Thutrang (26-09-2018),Tieutrucxinh (24-09-2018),Trần Kim Cương (21-09-2018),tuluyenthantam (27-09-2018),Vidieu (26-09-2018),youme (21-09-2018),ĐINHQUANG HIỆP (25-09-2018)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,523
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    .
    Gửi bạn Điệp! Trong quá trình tập luyện khí công, đối với những người mới tập, có cơ địa nhạy cảm thì cơ thể có thể thu nhận được những tín hiệu năng lượng như: cảm giác, hình ảnh hoặc âm thanh. Trong trường hợp như vậy, khi những người mới tập, năng lượng cơ thể còn chưa ổn định thì việc ứng phó với những thông tin như vậy chỉ nên dừng lại ở mức độ GHI NHẬN, không nên quá bận tâm suy xét về mức độ tin cậy, hay ý nghĩa của các thông tin đó. Cứ tiếp tục chuyên chú luyện tập.

    Sau một thời gian luyện tập một cách cẩn thận, chuyên cần để năng lượng cơ thể tương đối thanh sạch, ổn định thì những thông tin thu nhận được có thể sử dụng để THAM KHẢO. Tuy nhiên, trong giai đoạn luyện tập nhập môn thì chỉ những thông tin tích cực tới người tập mới đóng góp ý nghĩa trong quá trình tu tập. Những thông tin có tích chất tiêu cực người tập nên chủ động loại bỏ để không gây ảnh hưởng tới tâm lý, cũng như mọi hoạt động của đời sống hàng ngày. Chúc bạn tiếp tục luyện tập tốt.
    /
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  4. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bần tăng (26-09-2018),haixuyentb (01-10-2018),Hương Nhu (27-09-2018),july (08-10-2018),lê chí công (01-10-2018),Lê Minh (26-09-2018),longtadinh (27-09-2018),manhcao277 (26-09-2018),nangbanmai (27-09-2018),Nganpham (26-09-2018),nganuoc (06-10-2018),nguoihoc (28-08-2022),Phương Nam (01-10-2018),quocanh (27-09-2018),Tamhuongthien (26-09-2018),thànhtâm (28-09-2018),theoThầy (01-10-2018),Thien Nghia (26-09-2018),Thutrang (26-09-2018),Trần Kim Cương (02-10-2018),trungthanh (29-09-2018),tuluyenthantam (27-09-2018),TuMinh (26-09-2018),Vidieu (28-09-2018),Vũ Thị Điệp (29-09-2018)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    3
    Cảm ơn!
    60
    Thanked 66 Times in 3 Posts

    Mặc định

    Em cảm ơn anh PhongThuyGia và mọi người trong gia đình khí công tâm linh ạ. Em biết tu tập cần sự cố gắng kiên trì, nỗ lực nên em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ.

  6. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Thị Điệp

    haixuyentb (05-10-2018),Hương Nhu (07-10-2018),july (08-10-2018),nganuoc (06-10-2018),tuluyenthantam (06-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •