Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tản mạn chuyện "nghèo"
Threaded View
-
13-09-2018, 15:30 #1
Tản mạn chuyện "nghèo"
Tôi sinh ra trong gia cảnh nghèo, mà dân gian lại có câu "nghèo thì lâu, giầu mấy chốc". Cho nên tôi cũng xác định sống lâu dài và vui vẻ với cái nghèo. Sống lâu dài với cái nghèo thì ai cũng hiểu. Nhưng làm sao để sống vui vẻ với cái nghèo đây? Nói thì dễ nhưng làm thì khó, khi không tìm được những ưu điểm của việc mình nghèo thì khó mà vui vẻ được. Tôi bèn tìm kiếm những điểm tốt, điểm hay của cái nghèo, tuy hơi khó tìm, nhưng tìm thấy thì lại ngân nga mãi trong lòng niềm vui khó tả. Xin được chia sẻ niềm vui này của tôi đến với mọi người. Vì tôi biết GĐ KCTL cũng có nhiều người nghèo mà hiii
1. Tìm được KCTL vì ...nghèo
Có lẽ mỗi người đến với KCTL đều có một cái duyên rất riêng, mà nhiều khi mình không lý giải nổi. Tôi cũng vậy. Tôi tình cờ đọc được 1 bài viết hay trên diễn đàn KCTL rồi cứ thế là luyện tập và tin tưởng KC một cách vô tư, không có chút đắn đo suy nghĩ gì nhiều. Có thể tôi là người đơn giản, có thể tôi là người cả tin, có thể ... và có thể...
Sau 5 năm tập luyện KC, tôi đã có sự thay đổi rất lớn về sức khỏe, về tâm tính, về cách sống, về cách làm việc,... Từ những thay đổi rất cụ thể và thực tế đó, tôi đi giới thiệu KCTL với nhiều người xung quanh nhưng đều nhận được cái lắc đầu! Tôi thấy lạ và có hỏi họ tại sao, thì họ bảo họ sợ mất thời gian, sợ bị lừa đảo, sợ tẩu hỏa nhập ma, sợ... và sợ... Ồ, sao mọi người sợ quá nhiều điều thế nhỉ? Sao ngày xưa tôi lại chẳng sợ gì cả, cứ thế là tập thôi!!!
Tôi tự kiểm tra lại các điều "sợ" đó của họ xem mình có sợ không?
- Sợ mất thời gian? Tôi vốn là "tỉ phú thời gian" rồi thì mất 1h/ngày để tập cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm
- Sợ bị lừa đảo? Tôi vốn nghèo nên tài sản, tiền bạc, công danh, sự nghiệp, hay gì gì đó chẳng đáng kể, cho nên tôi chưa bao giờ là đối tượng "bị lừa" cả! Hii, may ghê!
- Sợ bị tẩu hỏa nhập ma? Tôi có cách sống bình thường nhưng suy nghĩ thì lại hơi "kỳ cục", cho nên tôi được mọi người gán cho những biệt danh là "hâm hâm", "lập dị",... Mặc dù lúc đó tôi chả hiểu tẩu hỏa nhập ma là gì, nên tôi cũng chả sợ "tẩu hỏa nhập ma"! Giờ thì tôi hiểu "tẩu hỏa nhập ma" là gì, nhưng tôi vẫn không sợ. Vì rằng tẩu hỏa nhập ma chẳng dễ như vậy, và 5 năm tập luyện KCTL vừa qua là câu trả lời tốt nhất cho nỗi "sợ" này.
- ....
Sau khi liệt kê một loạt điều ra, tôi giật mình nhận ra: có khi nào vì tôi thuộc giai cấp "vô sản" của xã hội, "không có gì cả" nên "không sợ gì cả" không? Còn một số người tôi giới thiệu thì họ "có nhiều thứ", cho nên họ cũng "sợ đủ thứ"...
Vâng, tôi tin rằng nghèo là 1 trong những lý do mà tôi tìm được tới KCTL
2. Tập luyện KC là niềm vui & trách nhiệm đối với chính mình
Sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo và cuộc sống của tôi rất ít mối quan hệ. Một phần vì ngày bé tôi cảm thấy mình thiếu tự tin khi so sánh với bạn bè. Lớn lên rồi, sự thiếu tự tin đó dần mất đi, nhưng nếp sống đơn giản và mộc mạc ngày bé đã ăn sâu vào trong tâm thức của tôi. Tôi gạt ra ngoài cuộc sống của mình những sự xa hoa vì coi đó là phù phiếm, tôi gạt ra ngoài cuộc sống của mình những mối quan hệ bề nổi mà chỉ muốn tìm những người bạn tốt thật sự, tôi tự chọn cho mình một cách sống "mờ nhạt" để không bị vướng víu vào các mối quan hệ phức tạp hơn.
Nhìn bề ngoài, cuộc sống của tôi thật "kém niềm vui", "nhạt", "ít màu sắc"... Vâng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Cho tới khi tôi tìm được KCTL, thì luyện tập KC đối với tôi chính là niềm vui. Khi tập luyện tôi cảm thấy mình được tự do, được thoải mái, được đồng cảm, được thấu hiểu, được chia sẻ, ... Tôi có vài người bạn thân, nhưng sự nhẹ nhõm và vui vẻ có được sau khi luyện tập KC thật khác quá xa với khi chia sẻ những người bạn thân. Và một cách tự nhiên dần dần, KC trở nên thân thiết hơn người bạn thân, KC đã như một phần của bản thân mình.
Người ngoài thì vẫn thấy tôi sống một cuộc sống mờ nhạt kém vui, còn bản thân tôi thì lại thấy mình vui vẻ hơn mỗi ngày. Tôi hiểu được đó chính là "niềm vui từ trong tâm", và niềm vui đó khó có được, cũng như khó mất đi!
Sau khi năng lượng của tôi được ổn định, thì số lần cảm nhận rõ sự hân hoan và hạnh phúc trong lúc thiền như vậy lâu lâu mới tới. Hiện tại thì đa số các buổi thiền xong là tôi thấy nhẹ nhõm và khỏe khoắn. Tuy ít cảm nhận nhưng tôi ý thức được rằng việc tập KC còn là trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Đối diện với việc mình nghèo, cuộc sống không đầy đủ thì bệnh tật sẽ luôn đe dọa, mà việc đến bệnh viện thì rất tốn kém. Do vậy việc tập KC với tôi còn là trách nhiệm để tôi có sức khỏe tốt, để tôi không phải tốn tiền vào thuốc thang hay tới bệnh viện,... và xa hơn nữa là tôi có thể chữa được bệnh cho người khác.
Dù sao thì việc tập luyện KC thật là đơn giản: chỉ cần ngồi im nhắm mắt 1h/ngày là tôi đã có được những thứ quý giá nhất: sức khỏe và niềm vui! Thật tuyệt vời phải không ạ?
3. Yêu lao động
Tôi là "con nhà nông", cho nên từ nhỏ đã được ra đồng làm các công việc lao động lặt vặt phụ giúp bố mẹ. Tuy là được lao động từ nhỏ, nhưng tôi chỉ coi đó là trách nhiệm thôi. Lớn lên, sống trong các xóm trọ cạnh những người lao động tỉnh lẻ, tôi hay nghe những câu cửa miệng của họ như "Cầu trời phù hộ để con khỏe mạnh còn kiếm tiền nuôi gia đình". Tôi hiểu sự khó khăn của cuộc sống này, hiểu sự vất vả của những người nghèo lại là trụ cột cho một gia đình nhiều người, đối với họ sức khỏe là cái quý giá nhất mà cuộc sống dành tặng cho họ. Chỉ cần ngày mai họ khỏe mạnh thì ngày mai sẽ có tiền để sống...
Tôi tuy không nghèo khó giống như họ, nhưng tôi cũng đủ nghèo để cũng giống như họ: chỉ có cách dùng sức lao động để kiếm tiền nuôi thân và trang trải những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Nên một cách tự nhiên, tôi cũng chăm chỉ lao động. Chỉ là ngoài việc hiểu lao động là trách nhiệm (như ngày còn bé), tôi còn hiểu lao động còn mang tới tương lai!
Thế rồi từ ngày học KC, tôi còn trở nên chăm chỉ lao động hơn nữa. Rồi từ từ một cách ...lạ lùng, tôi dần yêu thích việc lao động. Có lẽ vì nhờ tập luyện KC mà năng lượng của tôi dồi dào hơn trước, cho nên tôi có thể làm được nhiều việc hơn trước, cảm thấy yêu thích làm việc vì lao động không còn quá mệt như trước nữa,...
Rồi một lần trở về CS, tôi thấy một chị cứ lúi húi lau lau, quét quét khắp nơi trong NNLĐ làm tôi động lòng chạy lại bảo chị: "Thôi chị đừng dọn dẹp nữa, chị cứ dọn dẹp suốt thế em thấy ngại lắm". Chị nhìn tôi cười và bảo: "Để cho chị dọn, em ạ. Thầy giúp chị nhiều quá mà chị chẳng biết cảm ơn Thầy thế nào... Để chị dọn dẹp một chút..." Tôi giật mình và cảm động trước những lời nói chân thành của chị. Đúng thế, lao động/ đóng góp công sức của mình đối với người nghèo như chúng tôi còn là lời cảm ơn chân thành và giản dị đối với những người đã giúp đỡ mình.
Có thể "cái nghèo" thường kéo theo "cái khó", nhưng cũng nhờ cố gắng sống và tìm cách vượt qua cái nghèo mà tôi tìm ra được nhiều điều tốt đẹp khác nữa! Các bạn có tìm được nhiều điều tốt đẹp khác từ cái nghèo không?
Nguồn ảnh: internetView more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi youme, ngày 13-09-2018 lúc 16:56. Lý do: nguồn ảnh
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
Bạch Vi (18-09-2018),bần tăng (14-09-2018),Diệu Hồng (16-09-2018),doquyen (15-09-2018),haixuyentb (14-09-2018),HoangSyHiep (14-09-2018),hoanlinh (15-09-2018),Hoasentrang (14-09-2018),HoaThai (13-09-2018),hoatran (16-09-2018),hoatuyet (16-09-2018),hocdao (14-09-2018),huongtamlinh (13-09-2018),Hương Nhu (17-09-2018),Lê Minh (14-09-2018),longtadinh (14-09-2018),manhtuongngo (13-09-2018),Minh Toàn (14-09-2018),Nganpham (14-09-2018),PhongThuyGia (17-09-2018),phuongdet (15-09-2018),phuongngoc (15-09-2018),Phương Nam (14-09-2018),tamminh (14-09-2018),thanhngoc (18-09-2018),THANHTINH (13-09-2018),theoThầy (14-09-2018),Thien Nghia (13-09-2018),ThienTruong (13-09-2018),Trần Kim Cương (16-09-2018),Trung Nghĩa (16-09-2018),trungthanh (14-09-2018),TuMinh (14-09-2018),Vidieu (14-09-2018)