Kết quả 1 đến 10 của 12

Threaded View

  1. #12
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội
    Bài viết
    97
    Cảm ơn!
    2,815
    Thanked 2,508 Times in 94 Posts

    Mặc định

    Đã bao lần muốn ngồi viết những cảm nghĩ của mình trong lễ Vu Lan năm nay mà chưa có lúc nào tĩnh tại để làm được, công việc cứ cuốn vào, giờ mới cảm nhận được vòng xoáy mãnh liệt của trần tục, tưởng như đơn giản mà không hề giản đơn, nó khó ở chỗ ta bị cuốn sâu vào nó rồi mà không nhận ra, đến khi nhận ra thì không còn đủ sức để thoát khỏi nó, có khi càng vùng vẫy càng bị chìm hơn… và cuối cùng, để làm được việc dứt ra khỏi những bộn bề công việc, tôi đã phải thay đổi lại cách tư duy, cách nhìn nhận của mình, thay đổi cả hành động trong từng việc cụ thể và giờ tôi ngồi đây với tâm đủ tĩnh để viết lên những cảm nhận của mình một cách chân thực nhất.

    Vu lan năm nay cũng như vài năm lại đây, Thầy vẫn tổ chức lễ tại Côn Sơn, đền Bà Chúa Sao Sa, tôi vẫn thường đưa các con đi cùng từ hôm trước hôm cử hành lễ để có dịp cho chúng được gặp gỡ các bạn đồng lứa, đồng môn, để chúng có dịp được hưởng khí lành Côn Sơn và đặc biệt là tiếp nhận nguồn năng lượng lớn tại NNLĐ. Đến với lễ Vu lan năm nay, không giống như mọi năm, tôi chủ động suy nghĩ nên làm gì để dâng lên cho gia tiên tiền tổ, cho những người thân đã khuất… và tôi tâm niệm ngay từ đầu là sẽ xin Thầy cho gia tiên nhà con mỗi người một bộ quần áo mang năng lượng của Thầy. Trước khi buổi lễ được cử hành, tôi báo bố mẹ tôi ở nhà thắp hương báo cáo gia tiên và mời các cụ tham dự buổi lễ Vu lan do Thầy HT tổ chức, đến khi Thầy tạo không gian riêng cho gia tiên và cho phép vía người trần gặp gỡ gia tiên nhà mình, tôi cảm nhận được những tiếng cười, tiếng khóc đan xen của các gia đình khi âm dương trùng phùng, riêng với gia đình tôi, mặc dù không rõ ràng nhưng tôi cảm nhận thấy niềm vui của các cụ khi nhận món quà tôi mang biếu, rồi các cụ lại khuyên bảo, dặn dò y như khi tôi về quê vậy…, cảm giác lâng lâng vui sướng vì mình vừa làm một việc hết sức có ý nghĩa cho gia đình mình mà phải đến một năm sau tôi lại mới có dịp làm lại. Tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng ấn tượng trong tôi không thể phai mờ, tôi càng hiểu thêm ý nghĩa của câu “uống nước nhớ nguồn”, làm người phải luôn nhớ ơn những người đã sinh thành ra mình, và lễ Vu lan là để cho con cháu thể hiên tấm lòng hiếu thảo của mình với công ơn trời bể và phúc đức của gia tiên tiền tổ của gia đình mình mang lại.
    Buổi lễ diễn ra thật ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý nghĩa nhân văn. Con xin tạ ơn Thầy HT đã cho chúng con được hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày lễ Vu lan đáng nhớ này, xin cảm ơn BTC đã vất vả rất nhiều để mọi người có được nhiều cung bậc tình cảm khi thể hiện lòng hiếu kính của mình với các đấng sinh thành của gia đình mình.
    Cứ tin như thế, tin như thế
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xuangiang14

    bần tăng (25-10-2018),haixuyentb (25-10-2018),HoangSyHiep (29-10-2018),Hương Nhu (26-10-2018),lê chí công (25-10-2018),Lobbyvietnam (25-10-2018),manhtuongngo (30-10-2018),Minh Toàn (10-08-2019),Nganpham (27-10-2018),nganuoc (26-10-2018),Ngoạn Hiền (27-10-2018),NguyetQuangTu (31-10-2018),PhongThuyGia (27-10-2018),phuongngoc (26-10-2018),Phương Nam (27-10-2018),tamminh (25-10-2018),Thien Nghia (26-10-2018),Trung Nghĩa (30-10-2018),trungthanh (25-10-2018),tuluyenthantam (13-11-2018),TuMinh (29-10-2018),Vidieu (26-10-2018),youme (25-10-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •