Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Chữa viêm rát họng

    Vừa qua cô bạn gái cùng nhà của ĐQH đi làm về kêu đau rát họng, uống nước ăn cơm cảm thấy đau rát, hôm đó ĐQH về nhà cũng đã có cảm giác thấy khó chịu. Sau khi ăn cơm xong ĐQH cảm thấy rất buồn ngủ, ĐQH đã đi nằm nghỉ một lúc rồi dậy tập một bài sau đó ĐQH lại lăn ra ngủ. Đến lúc cô ấy đi ngủ thì ĐQH mới tỉnh dậy, thấy cô ấy kêu đau mặc dù đang buồn ngủ nhưng sau đó ĐQH đã tỉnh dậy mắc màn cho bé, rồi ngồi chữa bệnh cho cô ấy. Khi ĐQH đặt tay kiểm tra thì thấy khí xấu chỉ tụ ở vùng họng nên ĐQH đặt tay vào vùng họng tâm niệm như sau:
    - Năng lượng từ BTAS đi vào vùng bệnh phá vỡ kết cấu vùng bệnh. Giải tỏa hết khí tụ, khí xấu, năng lượng xấu ở vùng bệnh dồn mạnh ra hai tay, dồn mạnh xuống hai chân, thoát ra khỏi đỉnh đầu Bách hội, thoát thật hết ra ngoài cơ thể.
    - LCĐCS xuất hiện đi vào cơ thể, tìm, bắt và diệt hết các virus, vi khuẩn gây bệnh ở vùng họng.
    - BNVTCL xuất hiện, lựa chọn dung dịch từ bình nước VTCL đi vào tẩy rửa vùng họng.
    - Sử dụng HLHĐ và OTTQ để hút khí độc khí xấu năng lượng xấu cũng như các chất dịch dư thừa từ vùng họng thoát hết ra ngoài cơ thể.
    - LQĐC xuất hiện LQĐC chiếu những tia năng lượng vào vùng bệnh hoàn thiện vùng bệnh, khắc phục triệt để những khuyết tật ở vùng bệnh.
    - Một loại thuốc mỡ có tính năng diệt khuẩn hoàn thiện vết thương được bôi vào vùng họng. Một lượng thuốc giảm đau vừa đủ đưa vào vùng họng.
    - Hiệu chỉnh cẩn bằng ổn định năng lượng cho cơ thể người bệnh, cân bằng âm dương, cân bằng thân nhiệt, cân bằng mọi cơ chế sinh học trong cơ thể.
    - Một Chương trình tự động chữa bệnh được thực hiện.
    Trong quá trình chữa bệnh, khi ĐQH tâm niệm LQĐC chiếu những tia năng lượng hoàn thiện vùng họng thì ĐQH cảm thấy tay mình khá buốt, ĐQH có cảm giác có sự giằng co và cảm giác thấy mình hơi đuối về năng lượng một lúc thì hết. Khi chữa xong ĐQH có hỏi cô ấy, thế có thấy đỡ không, thì cố ấy bảo gì mà khỏi nhanh thế, ĐQH bảo thì có tập đâu mà cảm nhận được đỡ hay không. Đến sáng tỉnh dậy ĐQH hỏi thế đã đỡ chưa, thì cố ấy nói đã đỡ đau nhiều rồi, đến tối về thì không còn đau họng nữa. ĐQH có nói đùa chữa khỏi rồi mà trả thấy cảm ơn gì nhỉ. ĐQH chỉ bảo thôi theo tớ học chữa bệnh bằng KCTL đi, chữa bệnh đơn giản lắm chỉ có đặt tay vào xin Thầy và xin bề trên giúp con chữa bệnh cho người bệnh là khỏi thôi. ĐQH bảo đấy tớ đi học khí công chứ không phải đi học phí công đâu nhé. Tuy bệnh của bạn gái là bệnh nhẹ, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên sau bảy năm luyện tập, ĐQH mới được cô bạn gái cùng nhà tin tưởng.

    /

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (24-04-2018),Hạnh An (25-04-2018),hiepqf3 (24-04-2018),hoatran (20-03-2020),hoatuyet (24-04-2018),kiencuong304 (25-04-2018),lê chí công (28-04-2018),Lê Minh (25-04-2018),manhcao277 (24-04-2018),Nganpham (02-05-2018),Nghệ Linh (30-04-2018),NguyetQuangTu (24-04-2018),PhongThuyGia (26-04-2018),phuongngoc (27-04-2018),tam_thuc (15-05-2019),THANHTINH (25-04-2018),theoThầy (24-04-2018),Trần Kim Cương (25-04-2018),trungthanh (24-04-2018),tuluyenthantam (05-05-2018),TuMinh (25-04-2018),Vidieu (26-04-2018),youme (24-04-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •