Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Cơ thể hút độc
-
21-08-2018, 11:15 #1
Cơ thể hút độc
Từ khi biết đến khí công và tập khí công cũng đã ngót ngét được 5 năm , tuy thời gian không dài, nhưng KCTL đã mang đến cho tôi biết bao điều mới mẻ, vui có, buồn có. Vui là tôi được là học trò của Thầy được học những điều mà trường lớp không dạy tôi những điều vi diệu và tuyệt vời như thế, buồn là chúng tôi học mãi mà không thấy tiến bộ… vẫn phải để Thầy bận tâm nhiều. Và cũng từ khi học KCTL tôi mới phát hiện cơ thể tôi có những thay đổi khác lạ …
Ai đến với KCTL đều có nguyên do nào đấy và tôi nghĩ đó cũng là duyên được gặp Thầy, được học hỏi và được tu luyện. Tôi đến với KCTL cũng rất tình cờ, mong muốn được chữa bệnh, do tôi rất nhiều bệnh. Lúc Thầy chữa bệnh cho tôi hỏi tôi có những bệnh gì thì kể ra, thấy tôi kể ra 1 loạt các bệnh, Thầy nghe xong cũng …
Thời gian đầu khi tập luyện, với những bệnh vặt vãnh hàng ngày thì hết dần. Dần dần “trình” nâng lên thì đi đến đâu thấy khí xấu là tôi về cứ mệt lử, tim nhói đau. Nếu mà ở đấy lâu ( cả ngày) là về có thể ốm. Đến bây giờ cũng vậy đi đâu mà “ khí” không trong lành thì chân tay nhức buốt, đầu óc quay cuồng. Nhất là tôi bị đau vai gáy nhiều năm nay, nhưng do bệnh này chưa nguy hiểm đến tính mạng, nên tôi cố gặng chịu. Nhưng nhiều khi nó làm tôi mệt mỏi rã rời, nhất là đi đến đâu có khí xấu thì cái vai nó hành hạ tôi hết chỗ nói. Có điều “khả năng” cảm nhận của tôi lại chỉ có 1 chiều. Chỗ xấu là biết ngay, còn chỗ tốt thì cơ thể cảm thấy bình thường.. Kể ra cảm nhận được 2 chiều thì còn đỡ, đằng này chỉ thấy đau khổ, còn xung sướng lại không thấy gì. Có thể do nguyên nhân tôi “chỉ hút độc” đấy, mà mặc dù hàng ngày tôi rất chăm chỉ tập luyện , nhưng không hiểu sao đến khi Thầy chữa bệnh cho tôi thì tôi lại không đủ năng lượng thực thể để chữa. ( Hay do tôi chưa đủ duyên để được chữa bệnh? ). Nhưng tôi tin bệnh của tôi nhất định sẽ được chữa thôi.
Thêm nữa, tôi đi đâu thấy bạn bè , người thân bị ốm là tôi hay massage, đấm bóp. Chưa tâm niệm chữa gì mà chỉ vuốt và bấm huyệt thôi mà 2 cánh tay của tôi đã rụng rời đổ đốt ra rồi. Khi tôi kêu buốt như thế có người không hiểu lại tưởng tôi nói linh tinh. Nên bây giờ chỉ có ai thật thân thích, quý trọng tôi mới dám làm điều này. Nhưng đúng ai bị như tôi mới hiểu được cảm giác như thế, và chính vì điều này tôi lại càng thấy thương Thầy và các anh chị hay phải đi làm việc thì không biết sẽ phải trải qua những lúc đau đớn, mệt mỏi nhường nào.
Hôm qua chồng tôi bị ốm do cảm nắng, nhưng tôi tin chắc là chông tôi bị độc gì đó mà tôi không nhìn được mà thôi. Tôi cũng bấm huyệt xoa bóp như mọi lần, làm xong, tôi thấy 2 cánh tay rã rời, nhất là cánh tay phải đau không thể nâng được lên cao, tôi ngồi ngay bài thanh khí để xin xả độc, sáng nay lại tập thanh khí tiếp mà cánh tay vẫn chưa hết hẳn. Đúng là khi bị độc tấn công mới thấy nó kinh khủng đến mức nào.
Con cám ơn Thầy và các cụ bề trên đã luôn dạy bảo và dìu dắt chúng con. Con chúc Thầy ngày càng khỏe mạnh để chúng con mãi được bên Thầy ạ.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
hoanlinh (30-08-2018),lê chí công (03-09-2018),Lobbyvietnam (01-09-2018),manhcao277 (05-09-2018),Minh Toàn (30-08-2018),nganuoc (30-08-2018),PhongThuyGia (31-08-2018),phuongngoc (30-08-2018),Phương Nam (31-08-2018),tam_thuc (05-09-2018),Thanh Quang (03-09-2018),thanhphong (02-09-2018),Thien Nghia (03-10-2018),Trung Nghĩa (31-08-2018),TuMinh (01-09-2018),Vidieu (31-08-2018),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2018)