Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Trước thềm lễ Vu Lan
Threaded View
-
21-08-2018, 01:19 #1Y Xuan Guest
Trước thềm lễ Vu Lan
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm cũng đã trôi qua, một mùa Vu Lan đang ở lại trong đời sống tâm linh của mỗi gia đình người Việt. Sắp tới là Lễ Vu Lan thứ 6, học trò và thành viên của diễn đàn KCTL một lần nữa chúng ta được Thầy Huệ Tâm dành cho ân huệ là được giao lưu và báo ân với gia tiên, tiền tổ của dòng họ nhà mình.
Nhớ lần đầu tiên được gia đình tôi được tham gia Lễ Vu Lan do Thầy chủ trì tại Linh Quang Tự vào năm 2013, buổi Lễ Vu Lan đầu tiên này Thầy tổ chức thể theo nguyện vọng của các học trò, giúp học trò có cơ hội được bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, dòng họ nhà mình. Tôi rất nhớ lễ Vu Lan năm đó, vì chính tôi là người hỏi Thầy “giờ đây, con đã xuất giá theo chồng thì con có thể báo hiếu cho gia tiên, dòng họ của mình được không”. Câu trả lời của Thầy, làm tôi òa khóc, vì tôi có thể làm được nhờ luyện tập KCTL?. Từ câu trả lời của Thầy năm đó, tôi hiểu ra một điều rằng, nếu như trong cuộc đời trần tục này tôi không phải là học trò của Thầy, thì không bao giờ tôi có thể thực hiện được được việc tạ ơn tổ tiên, dòng họ của mình.
Nhiều năm sau đó, tôi vẫn lặng lẽ tham gia các buổi lễ Vu Lan do Thầy chủ trì. Không chỉ là để được báo ân cho gia tiên dòng họ nhà mình, mà còn được lắng nghe lời Thầy dạy về chữ hiếu của đạo làm con và “hãy báo hiếu khi cha mẹ còn sống” như một bài học đạo đức sâu sắc đối với mỗi người. Nhiều năm trôi qua, nhiều lễ Vu Lan đã qua nhưng tôi không có cảm giác là “đã qua”, mà chỉ là năm nay chưa chưa gặp mà thôi. Cũng có lúc nghĩ về Vu Lan, bên tai tôi văng vẳng câu thơ trong bài thơ “Cha ơi” của Thầy trong buổi lễ Vu Lan 2016:
“Cha ở đâu? Mẹ ở đâu?
Hương thơm con vẫn nguyện cầu Cha ơi!”.
Tôi không có những khả năng đặc biệt như những đồng môn khác, nhưng bằng cảm nhận từ trái tim mình, tôi tin rằng gia tiên nhà mình được Thầy chữa bệnh, được Thầy giúp đỡ về vật chất, tinh thần để có một cuộc sống ổn định, bình an. Đó chẳng phải là điều mong muốn nhất của chúng ta về gia tiên nhà mình hay sao.
Chúng con biết để có một buổi lễ Vu Lan theo cách khoa học nhất, tình nghĩa nhất và một cuộc gặp gỡ xúc động “một năm một lần” giữa những con người ở hai không gian khác nhau, Thầy đã phải dành ra rất rất nhiều năng lượng mà nhiều người phải khổ công tu luyện nhiều năm mới có được. Ngàn lần chúng con đa tạ ơn Thầy.
Cũng chỉ còn ít hôm nữa thôi, tại buổi lễ Vu Lan 2018 là chúng ta sẽ được “xuất vía đi gặp người thân”….
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
cảnh thắng (01-09-2018),Hạnh An (31-08-2018),hocdao (31-08-2018),huongtamlinh (31-08-2018),lê chí công (27-04-2022),Lobbyvietnam (01-09-2018),nganuoc (30-08-2018),PhongThuyGia (31-08-2018),phuongngoc (30-08-2018),Phương Nam (31-08-2018),thanhphong (01-09-2018),theoThầy (31-08-2018),Thien Nghia (03-10-2018),Trung Nghĩa (31-08-2018),TuMinh (01-09-2018),Vidieu (31-08-2018),youme (30-08-2018),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2018)