Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tâm sự của Vàng Mai Vân
Hybrid View
-
16-08-2018, 16:32 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Tâm sự của Vàng Mai Vân
.
Tôi đến NQV một cách đầy tình cờ và cũng gian nan. Vốn được sống ở một nơi quanh năm mát mẻ, đỉnh Yên Tử là nơi tôi sinh ra và lớn lên nên ngày đầu tiên tôi được các anh cho lên ôtô về Hải Dương, tôi mệt lắm. Không khí nóng nực và ngột ngạt của đô thị làm cả thân tôi mệt mỏi, lá ủ rũ và gục xuống. Tôi còn nhớ cái cảm giác của lần đầu được gặp Thầy, tôi đang quá oải, các cành của tôi chỉ đủ sức rung rinh nhè nhẹ, cố gắng tỏ ra là mình vui vẻ khi được về đây - mặc dù trong thâm tâm tôi chẳng muốn rời xa cái nơi chênh vênh sườn núi Yên tử tí nào.
Cái hôm được đứng chân trong Nguyệt Quang viên tôi được biết Thầy đã mời cả một anh kỹ sư lâm nghiệp từ Yên tử về để giúp tôi "đứng chân cho vững". Thế rồi không biết có phải anh ta nhiệt tình quá hay không mà anh ta đã "chôn chân tôi xuống khá sâu!"
Công cuộc thích nghi với cuộc sống ở nơi mới vô cùng khó khăn. Cái nóng nực, cái bí bách của vùng đồng bằng luôn làm tôi nhớ da diết nơi tôi sinh ra. Trong giấc mơ, tôi mơ mình được tắm mình trong cái gió, trong không khí mát mẻ của đỉnh thiêng ... Bị chôn chân như thế nên có muốn đi chơi quanh vườn một tí cũng không thể nào rút chân ra khỏi hố được! Tôi ủ rũ đứng đó!
Cứ thấm thoát thời gian trôi đi, tôi nhớ là trong Tết năm đầu tiên ở NVQ, tôi chỉ nở được có 1 vài bông hoa. Nhưng bản thân tôi mà nói, đấy là nỗ lực lớn lắm, vì đất nơi đây thật rắn so với cái rễ của tôi, chẳng thể nào mà vươn ra xa để tìm nguồn dinh dưỡng cả. Trong công cuộc mưu sinh của mình, tôi luôn được động viên, Thầy lại đến bên tôi, đi vòng quanh mình, Thầy hái tỉa mấy cái lá sâu, lá héo, rồi thỉnh thoảng Thầy lại thở dài, có lẽ Thầy mong thấy tôi lớn nhanh hơn.
Đúng, tôi nghe đồn Thầy là người có giác quan nhạy cảm, mà thật ra phải nói là linh cảm mới đúng. Thầy biết ngay vì sao tôi buồn và Thầy đã quyết định từng bước "rút chân tôi ra khỏi đất sâu"!
Rồi một ngày, Thầy gọi mấy anh thanh niên, Thầy bảo đào gốc cây này lên. Nghe thấy câu đó, tôi run lắm, tự hỏi: “Thầy ơi, con sợ!!!” Nhưng rồi tôi lại vững vàng hơn, tôi tin Thầy chẳng bao giờ làm điều gì bất lợi cho cái thân tôi. Bộ rễ cây được bứng lên thật cẩn thận, òa, hóa ra dưới gốc còn 1 phần chưa tháo hết bao ni lông bọc chân tôi khi đi đường. Thầy bực lắm, Thầy nói ở NQV còn bị như thế, chẳng trách được sao trần thế còn lắm oan khiên.
Khi cái chân tôi đỡ tê thì tôi như bừng tỉnh lại, năng lượng nơi đây cho tôi hiểu rằng mặc dù nơi đây không nhiều gió mát, nhưng lại có nguồn khí lành không kém, mà nói đúng ra, còn nhiều cái hay hơn cả ở quê tôi.
Một năm sau, cái thân tôi lại được cải tạo một lần nữa. Một thời gian sau, thêm 1 lần nữa, Thầy lại cho mọi người nhấc tôi lên cao hơn, lần này hình ảnh cây Vàng mai tôi được cải thiện hơn hẳn khi môi trường sống của tôi được bổ sung rất nhiều vỏ trấu, đất mềm và cả xác một con chim trĩ. Thầy cho xây một cái bệ thật đẹp. Tôi thấy mình giống một cô công chúa ngồi trên ghế vàng. Cảm giác rất thích thú.
Đến Tết năm 2017, hoa bắt đầu nở nhiều hơn, các chùm hoa đặc trưng của Vàng Mai Yên tử đã khoe sắc cùng nhiều loài hoa ở NQV Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe đâu đó tiếng thở dài của Thầy, rằng cái lá của tôi vẫn hay bị xoăn, có lẽ tại sương muối, có lẽ tại….
Tết 2017. Đến gần tết, như thường lệ, sáng sớm Thầy đã ra vườn đi dạo. Thầy đến gần, ngắm nghía khắp và tôi nghe thấy Thầy nói nho nhỏ: “Thế này thì năm nay đến rằm tháng giêng sẽ có hoa Mai rồi”. Tôi khúc khích cười và trả lời Thầy: “Tết thì trong vườn nhiều hoa lắm Thầy ạ, hoa Mai nở muộn có khi cũng hay”. Nhưng tôi cũng không ngờ là đến tận tháng 3 mới có hoa nở.
Cô chủ có công đưa tôi về vườn đã lên đúng hôm hoa nở rực rỡ. Cô ấy cũng hân hoan chả kém gì tôi khi ngắm mai nở rực khắp cây.
Bản thân tôi thì thấy năm nay mình đẹp hơn hẳn mấy năm trước. Tôi đã quen thêm với rất nhiều anh chị em trong ngôi nhà và cây cối trong vườn. Tôi cảm thấy mình dần trở nên quen thuộc với môi trường này, với ngôi nhà này. Tôi tin rằng cùng với nỗ lực thích nghi với môi trường của mình, với sự chăm sóc tân tình của Thầy, với sự quan tâm của các anh chị, tôi sẽ trở thành một cây mai thực sự trưởng thành, vững vàng trong môi trường mới. Con cám ơn Thầy, cám ơn cuộc đời đã cho con một sự thay đổi đầy thành công, từ một cây mai sống tự do trong thiên nhiên, con về vườn và trở thành Vàng Mai Vân, là thành viên chính thức của Nguyệt Quang Viên.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 16-08-2018 lúc 20:05.
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
bần tăng (17-08-2018),Diệu Hồng (16-08-2018),haixuyentb (19-08-2018),Hanhthong (22-08-2018),Hạnh An (24-08-2018),hiepqf3 (17-08-2018),Hieuhoc (27-08-2018),Hoasentrang (17-08-2018),hoatran (27-04-2020),hoatuyet (17-08-2018),Hương Nhu (17-08-2018),kiencuong304 (26-08-2018),lê chí công (17-08-2018),Lê Minh (17-08-2018),Lobbyvietnam (16-08-2018),manhtuongngo (16-08-2018),Mộc Lan (21-08-2018),Một điều lành (26-03-2023),Nganpham (16-08-2018),nganuoc (27-08-2018),Ngô Minh Thành (21-08-2018),nguyenbinh82cm (21-08-2018),NguyetQuangTu (16-08-2018),Nhất Tâm (26-08-2018),PhongThuyGia (21-08-2018),phuongngoc (17-08-2018),Phương Nam (21-08-2018),Tamhuongthien (17-08-2018),tamminh (18-08-2018),tam_thuc (16-08-2018),Thanh Bình (21-08-2018),Thanh Quang (27-08-2018),thanhphong (18-08-2018),THANHTINH (30-08-2018),thànhtâm (22-08-2018),Thien Nghia (29-08-2018),Thutrang (20-08-2018),tiendung23680 (25-08-2018),Tieutrucxinh (26-08-2018),Trần Kim Cương (17-08-2018),Trung Nghĩa (19-08-2018),trungthanh (16-08-2018),tuluyenthantam (17-08-2018),TuMinh (17-08-2018),Vidieu (16-08-2018),xuangiang14 (18-08-2018),youme (16-08-2018),Đào Hương 95 (27-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (16-08-2018)