Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,262 Times in 259 Posts

    Mặc định Được Thầy chữa bệnh bằng năng lượng mới

    .
    Chúng tôi đã được nghe Thầy kể nhiều chuyện về năng lượng NNTQ, hay qua những bài viết của đồng môn khi làm việc cùng Thầy, những vất vả của Thầy và trò đã trải qua trong giai đoạn gần đây, có quá nhiều chuyện lỳ kỳ và cực kỳ hấp dẫn mà chúng tôi không thể biết và không tưởng tượng ra hết được. Chỉ biết rằng, ở trong không gian đến nay Thầy có sức mạnh gấp hàng trăm lần thời gian trước. Tôỉ hình dung ở trong không gian Thầy chỉ tay về dãy núi thì dãy núi có thể bị phá tan, như kiểu bị đánh bom. Nhưng thực tế còn hơn như thế nhiều lần!

    Một sự thay đổi lớn, tôi chỉ thấy được là khi ở lớp học vào buổi có Thầy đến, nguồn năng lượng mạnh tỏa ra từ Thầy mà có lần tôi thấy bị choáng.
    Bởi thế, Thầy vẫn hay cười nói với những “con bệnh” như chị em tôi là: Ung thư giờ chỉ còn là chuyện nhỏ!

    Một buổi tối gần đây, hai chị em tôi và Tiểu Trúc rủ nhau đến nhà thăm Thầy. Được gặp Thầy, nghe Thầy kể chuyện, những câu chuyện không bao giờ biết chán. Ngồi chơi một lúc, bất ngờ Thầy bảo hai chị em ngồi xoay lưng lại, ngồi sang hai bên phía trước Thầy.
    Hai bàn tay Thầy cùng lúc đặt vào lưng cả hai chị em chúng tôi, Thầy bắt đầu chữa bệnh cùng một lúc cho cả hai bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư.

    Thầy nói: Để cho các con thấy sức mạnh của NL NNTQ là thế nào nhé!

    Không kịp để ghi lại toàn bộ buổi chữa bệnh “xuất thần” của Thầy, chị em tôi nhớ được nội dung của buổi chữa bệnh vô cùng quý báu như sau:

    Năng lượng cùng lúc đi vào hai cơ thể, năng lương phát vào toàn bộ cơ thể. Lập tức ta ngay ra trong toàn bộ cơ thể bệnh nhân để kiểm tra, rà soát, phát hiện tất cả các loại bệnh, lập phác đồ điều trị, chữa tất cả các loại bệnh đang có trong cơ thể… Tập trung ưu tiên vào vùng đang bị bệnh ung thư ... Phong tỏa tất cả các tế bào và tiêu diệt triệt để tất cả các tế bào lạ…
    Tuỳ thuộc vào phác đồ điều trị, điều chế và cung cấp thuốc phù hợp với từng loại bệnh.

    Xác định nguyên nhân và chữa bệnh mụn ở mặt cho TM…

    khoảng 5 p sau Thầy nói tiếp:
    - Đưa toàn bộ thông tin vào máy tính, xử lý theo phác đồ điều trị. Lập trình để điều chỉnh phác đồ phù hợp với quá trình chữa bệnh và cung cấp thuốc cho từng vùng bệnh theo từng thời gian hợp lý. Trong quá trình chữa, máy tính phát hiện bất thường mà không có khả năng chữa thì báo về máy chủ.
    Sử dụng hệ thống bảo mật tuyệt đối cho các máy tính sinh học này.
    Cử người theo dõi trong quá trình chữa bệnh.


    Trong khoảng 10 phút Thầy chữa bệnh, tôi cảm nhận người ấm dần, khí xả từ hai cánh tay xuống hai lòng bàn tay, người thì cảm thấy dập dềnh. Khi chữa đến mặt tôi thấy hơi căng tức, râm ran vùng mặt.

    Thật vi diệu quá, một phương pháp chữa bệnh hiện đại hơn cả hiện đại, nhiều bệnh được chữa cùng một lúc. Ôi, chắc chắn điều này cho đến nay chỉ có mình Thầy Huệ Tâm của chúng mình là làm được như vậy thôi!

    Chúng tôi vô cùng biết ơn Thầy và cảm thấy mình rất rất may mắn khi được gặp Thầy và là học trò của Thầy. Nếu không có Thầy chắc hai chị em đầu trọc lốc rồi! Mà hiếm có ai bị bệnh này mà vô tư, cười “nhăn nhở” suốt ngày như chị em chúng tôi đâu nhỉ???
    Nhưng lười ngồi thiền tập luyện hàng ngày thì sẽ thành "nhăn nhó" ngay đấy ạ!

    /
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    Bạch Vi (06-08-2018),bần tăng (05-08-2018),cảnh thắng (05-08-2018),dangthanhha (06-08-2018),Diệu Hồng (06-08-2018),haixuyentb (11-08-2018),Hạnh An (06-08-2018),hiepqf3 (11-08-2018),HoangSyHiep (08-08-2018),hoanlinh (06-08-2018),Hoasentrang (07-08-2018),hoatran (01-09-2018),hoatuyet (30-08-2018),huongtamlinh (05-08-2018),Hương Nhu (06-08-2018),lê chí công (06-08-2018),Lê Minh (05-08-2018),Lobbyvietnam (05-08-2018),longtadinh (09-08-2018),Mộc Lan (21-08-2018),Nganpham (06-08-2018),nganuoc (06-08-2018),Ngô Minh Thành (05-08-2018),Nghệ Linh (06-08-2018),Ngoạn Hiền (05-08-2018),nguyenbinh82cm (05-08-2018),NguyetQuangTu (05-08-2018),phan thanh mai (18-08-2018),phongha (07-08-2018),PhongThuyGia (06-08-2018),phuongngoc (06-08-2018),Phương Nam (06-08-2018),tam_thuc (05-08-2018),Thanh Bình (10-08-2018),thanhphong (07-08-2018),THANHTINH (06-08-2018),theoThầy (05-08-2018),Thien Nghia (05-08-2018),thu (10-08-2018),Thutrang (11-08-2018),Tieutrucxinh (25-08-2018),Trần Kim Cương (05-08-2018),Trung Nghĩa (10-08-2018),trungthanh (06-08-2018),tuluyenthantam (09-08-2018),TuMinh (15-08-2018),Vidieu (06-08-2018),youme (05-08-2018),Đại Minh (10-08-2018),ĐINHQUANG HIỆP (05-08-2018)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Cầu Diễn - Hà Nội
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    102
    Thanked 771 Times in 34 Posts

    Mặc định

    Con thưa Thầy,

    Chúng con không có cơ hội gần Thầy và tiếp nhận những nguồn năng lượng quý giá này. Khi nào có thể, con mong Thầy tặng cho mọi người một bài luyện với W NLTQ.

    Con cám ơn Thầy

  4. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới minhquan

    dangthanhha (14-08-2018),hoanlinh (30-08-2018),Hoasentrang (14-08-2018),hoatuyet (30-08-2018),Hương Nhu (14-08-2018),Lê Minh (30-08-2018),longtadinh (16-08-2018),Mộc Lan (31-08-2018),Nganpham (14-08-2018),NguyetQuangTu (14-08-2018),phuongngoc (14-08-2018),Phương Nam (21-08-2018),tamminh (21-08-2018),Thanh Bình (14-08-2018),theoThầy (15-08-2018),Thien Nghia (07-09-2018),Tieutrucxinh (25-08-2018),Trần Kim Cương (15-08-2018),Trung Nghĩa (15-08-2018),tuluyenthantam (22-08-2018),TuMinh (15-08-2018),youme (14-08-2018)

  5. #3
    Hạ Vi Guest

    Mặc định

    Tôi cũng đã được nghe Thầy kể nhiều về NL NNTQ mà Thầy luyện được trong thời gian qua: vì sao mà Thầy có. Quả thực rất khó hiểu, chúng tôi được nghe Thầy giải thích vài lần nhưng rồi lại quên. Thôi thì cứ tạm quên vậy và cứ tạm hiểu ở Thầy giờ đây đã có một nguồn năng lượng có sức mạnh như bom nguyên tử, việc chữa khỏi các căn bệnh ung thư chỉ còn là chuyện nhỏ...

    Khi nghe Thầy nói chuyện Thầy luyện được nguồn năng lượng này, mặc dù biết Thầy đã lâu, nhưng chính tôi lại có cảm giác cứ như thể Thầy đang kể chuyện phiếm, hay nếu ai đó mà được nghe qua chắc sẽ hiểu theo kiểu: Ông Thầy này hay khoác lác…..Nhưng sự thực thì để luyện được nguồn năng lượng này đối với Thầy quả là không thể dễ dàng. Học trò chúng tôi có cơ hội được gần Thầy và hiểu rằng Thầy đã và đang cực kỳ vất vả thế nào để luyện được và phải vận dụng đến trí óc minh mẫn chứ không đơn giản như chỉ luyện công.

    Tôi thấy rằng, để luyện được nguồn năng lượng này, Thầy phải phân tích và sử dụng đến những kiến thức khoa học về vật lý hiện nay. Khi nghe Thầy phân tích như vậy không ai có thể phủ nhận được những phân tích logics đó, nhưng việc sử dụng kiến thức vật lý trần tục để áp dụng vào trong việc tự luyện ra một nguồn năng lượng mà trong vũ trụ không ai có thì thú thực rằng, chúng tôi chả hiểu nó là cái gì nữa. Nhưng có điều chúng tôi cảm nhận được sức mạnh đó rất rõ ràng. Nó khiến nhiều người trong chúng tôi chao đảo, mất tập chung, mất thăng bằng và thậm chí trở nên không bình thường mỗi khi đứng trước Thầy.

    Đối với việc chữa bệnh, thì nguồn năng lượng này trở nên rất quý giá. Nó khiến việc chữa bệnh của Thầy trở nên nhanh hơn và ước mơ của Thầy là chỉ cần vẫy tay là bệnh có thể khỏi sớm thành hiện thực. Mỗi khi luyện được điều gì mới, chúng tôi thường được Thầy chia sẻ và thực hành. Tôi có hân hạnh trong 1 lần xuống CS lao động. Khi nghe Thầy kể về việc chữa bệnh bằng nguồn năng lượng mới, tôi nói đùa với Thầy: “Chỉ nghe Thầy kể thôi mà không được Thầy chữa bệnh thì bọn con làm sao cảm nhận được”. Thầy chỉ cười và chứng minh cho chúng tôi luôn. Ngay sau đó, Thầy ngẫu hứng chỉ huy trận.Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, tâm niệm tập trung lên điểm giữa ở trên cao cách đỉnh đầu khoảng 1m. Một quả cầu mang năng lượng NNTQ từ điểm đó phát năng lượng xuống đỉnh đầu mỗi người. Một quả cầu nhỏ xuất hiện trên trên đầu mỗi người với kích thước, đặc tính phù hợp với cơ thể người đó. Năng lượng NNTQ đi từ quả cầu nhỏ vào trục sinh lực, thanh hóa trục sinh lực làm sạch các đường ống năng lượng trong cơ thể và thanh lọc não bộ. Ngoài tưởng tượng của tôi, tôi nghĩ rằng năng lượng này nó sẽ có tính nóng ấm, cảm giác quen thuộc mà tôi thưởng cảm nhận ở Thầy. Nhưng lần này, tôi chỉ cảm thấy nó rất thanh và mát. Trục sinh lực của tôi được kéo căng, tôi cảm thấy một luồng khí hơi ấm ấm đi từ trên xuống dưới theo dọc sống lưng. Bộ não của tôi thì được thanh lọc hoàn toàn và thậm chí rất sạch sẽ. Tôi cảm thấy đầu óc thanh thanh nhẹ nhàng. Nhưng phải sau đó rất lâu, một tuần tôi mới cảm thấy sức mạnh nguồn năng lượng của Thầy. Trên quãng đường từ CS về nhà, tôi không hề có cảm giác mệt mỏi hay buồn ngủ như mọi khi. Trong suốt một tuần sau đó, tôi thấy bộ óc của mình làm việc rất nhiều thứ mà không hề có cảm giác mệt mỏi. Lâu lâu không gặp Thầy, tôi lại thấy Thầy luôn có một cái gì đó mới mẻ. Tôi biết, bộ não Thầy không bình thường và chính cái không bình thường ấy luôn luôn mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống.
    Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 01-09-2018 lúc 22:51.

  6. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    haixuyentb (06-09-2018),Hieuhoc (15-09-2018),hoanlinh (30-08-2018),hoatran (01-09-2018),hoatuyet (30-08-2018),Hương Nhu (18-09-2018),Lê Minh (30-08-2018),Lobbyvietnam (31-08-2018),Mộc Lan (31-08-2018),nganuoc (03-09-2018),NguyetQuangTu (31-08-2018),phan thanh mai (07-09-2018),PhongThuyGia (31-08-2018),Phương Nam (31-08-2018),tamminh (31-08-2018),tam_thuc (01-09-2018),THANHTINH (03-09-2018),theoThầy (30-08-2018),Thien Nghia (01-09-2018),Tieutrucxinh (31-08-2018),Trần Kim Cương (04-09-2018),trungthanh (30-08-2018),youme (31-08-2018)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định

    Tiểu Trúc (TT) có lẽ là “con bệnh” dai dẳng nhất của Thầy với rất rất nhiều lần sử dụng Bảo hiểm NQT. Thế nên khi nhận thông tin mình có mắc căn bệnh mà trần tục vẫn gọi là “ung thư vú” (2016) thật lòng Tiểu Trúc cũng chỉ thoáng buồn, chứ không lo, bởi Tiểu Trúc biết rằng Thầy đã xử lý nhiều ca ung thư phức tạp hơn bệnh của mình rất nhiều. Và cũng vì bản thân mình đã từng có những bệnh “phức tạp cấp độ vũ trụ” mà trần tục không có và cũng không tồn tại trên thực thể, nên việc bị bệnh ung thư, Tiểu Trúc cũng thấy là bệnh bình thường. Về mặt tâm lý và suy nghĩ lúc nào cũng tích cực và luôn tin rằng mình sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, Thầy vẫn nói “Ung thư giờ chỉ là chuyện nhỏ” nên Tiểu Trúc càng yên tâm.


    Nhiều người khuyên TT nên đi sinh thiết và nên đi khám Tây y thường xuyên, có người nói phải mổ, phải đủ kiểu nọ kia... nhưng TT chỉ cười. TT hiểu bản chất của bệnh, hiểu phương pháp Thầy chữa và có niềm tin tuyệt đối vào Thầy và phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng nên dù ai có nói gì cũng vậy thôi.


    Sau một thời gian Thầy chữa và TT luyện tập, năm 2017, TT đi siêu âm thì khối u đã nhỏ đi và bác sỹ Tây y cũng không yêu cầu sinh thiết nữa.


    Còn thực tế cho đến nay, Thầy nói khối u đã được phong toả và các tế bào lạ đang bị tiêu diệt.
    (Đó là vì rất nhiều lý do liên quan đến việc ổn định năng lượng mới của Thầy nên việc chữa bệnh không được liên tục và cũng vì Thầy quá nhiều việc lớn phải xử lý nên thời gian xử lý việc bé như bệnh của TT mới kéo dài như vậy, chứ thực sự, TT hiểu bình thường thì bệnh của TT đã khỏi lâu rồi!)


    Chính vì Thầy mất thời gian luyện NL NNTQ nên trong thời gian Thầy chưa phát năng lượng chữa bệnh cho “con bệnh ung thư” được thì TT chấp nhận sống chung với lũ, tự tập luyện để duy trì sức khoẻ và...chờ đợi Thầy! Đau cũng chịu, mệt cũng chịu, có làm sao cũng vẫn chịu, TT có niềm tin mãnh liệt là bệnh của mình sẽ khỏi không sớm thì muộn!


    Và TT đã chờ được! Giờ NL của Thầy đã ổn định và lớn ngoài sức tưởng tượng... nên việc chữa bệnh cho TT nói riêng và chữa tất cả các bệnh nói chung sẽ khác xưa rất nhiều.


    Và may mắn là TT được trải nghiệm cái sự “khác xưa rất nhiều” đó vào 1 tối đến thăm Thầy như chị TM đã chia sẻ ở trên.


    Từ khi Thầy đặt tay chữa bệnh đến khi kết thúc, TT có cảm giác người mình như vừa trút bỏ rất nhiều khí độc khí bệnh tích tụ từ bao lâu trong người bị đẩy hết ra ngoài, xả mạnh tê buốt cả 2 cánh tay. Thầy chữa xong mà TT như thấy người nhẹ bẫng, dù cơ thể vẫn đau nhưng đã quá lâu rồi TT chưa cảm nhận được sự nhẹ nhõm và dễ chịu như vậy!!! Quả là kỳ diệu, chỉ 15 phút thôi, 1 lúc Thầy chữa cho 2 chị em đều là ung thư mà kết quả lại ngoài sức mong đợi!!! Nếu so với việc tự tập hàng ngày, TT cảm giác mình trút bỏ 1 lạng rác ra khỏi cơ thể, thì Thầy chữa xong, cảm giác đã trút được hơn 1 tấn rác ra ngoài, nghe có vẻ phi lý và khó tin, nhưng mà đó chính là cảm nhận rất thật trên cơ thể của TT đấy! Một cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái, bồng bềnh như trên mây!


    Con chỉ biết mình đã quá may mắn vì tất cả! Dù con có mang bệnh ung thư, hay vô số bệnh khác thì con vẫn tin rằng đã có Bảo hiểm NQT - bảo hiểm xịn nhất VT rồi, có làm sao, có thế nào con cũng vui lòng!


    Con chỉ biết ghi lòng tạc dạ với tất cả những gì Thầy đã làm!


    Được làm học trò của Thầy, được đi con đường Thầy đang dẫn dắt, được tiếp cận phương pháp khí công tâm linh, được tập thiền mỗi ngày... là niềm hạnh phúc của con trong kiếp này, và có lẽ là của nhiều nhiều kiếp khác nữa!


    Con cảm ơn Thầy rất nhiều!


    TTX.
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  8. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    anbich (30-08-2018),bần tăng (01-09-2018),haixuyentb (06-09-2018),Hạnh An (30-08-2018),hiepqf3 (30-08-2018),Hieuhoc (15-09-2018),hoanlinh (30-08-2018),hoatran (01-09-2018),hoatuyet (30-08-2018),huongtamlinh (31-08-2018),Hương Nhu (31-08-2018),lê chí công (03-09-2018),Lê Minh (30-08-2018),Lobbyvietnam (31-08-2018),manhcao277 (30-08-2018),manhtuongngo (30-08-2018),Mộc Lan (31-08-2018),Minh Toàn (30-08-2018),Nganpham (03-09-2018),nganuoc (12-09-2018),NguyetQuangTu (31-08-2018),PhongThuyGia (31-08-2018),phuonganhhp (24-04-2021),phuongngoc (30-08-2018),Phương Nam (31-08-2018),Tamhuongthien (30-08-2018),tamminh (31-08-2018),tam_thuc (01-09-2018),Thanh Bình (30-08-2018),THANHTINH (03-09-2018),theoThầy (30-08-2018),Thien Nghia (01-09-2018),tranquang1510 (30-08-2018),Trần Kim Cương (04-09-2018),trungthanh (30-08-2018),tuluyenthantam (29-10-2018),TuMinh (01-09-2018),Vidieu (12-09-2018),youme (31-08-2018),Đại Minh (28-09-2018),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •