Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Lần đầu gói Thất bảo

    Trong chuyến đi làm bàn thờ cho nhà bố mẹ một người bạn đồng môn tại Sóc Sơn, tôi được Thầy cho gói thất bảo đặt trong bát hương của gia đình.

    Được theo Thầy đi làm bàn thờ mấy bận và được trực tiếp xem Thầy và các anh chị đồng môn làm việc, vậy mà khi Thầy gọi đến mình, tôi run quá, tim đập thình thịch. Cố gắng trấn tĩnh, tôi ngồi vào bàn. Cô bạn đồng môn cũng ngồi cạnh tôi khiến tôi vững tin và đỡ run hơn.

    Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc. Được Thầy hướng dẫn tỉ mỉ cách gói Tam thần và Thất bảo trong lần về làm bàn thờ tại gia đình trước đó nên tôi có phần nào tự tin hơn.

    Thầy NNTT đã dạy chúng tôi: “Bàn thờ trong một gia đình không chỉ là nơi thờ cúng Thần linh và Gia tiên mà nó còn là Trung tâm khí lực của gia đình ấy. Khí tốt vào nhà sẽ tụ lại bàn thờ rồi mới tản đi khắp cả nhà”.

    Trong mỗi bát hương thờ Thần linh, Bà cô và Gia tiên thường có 3 thứ: Bột tam thần, Thất bảo và Dị Hiệu. Đầu tiên là gói bột Tam thần. Bột Tam thần là 3 loại bột có màu sắc khác nhau: Hoàng sa (màu vàng cam), Chu sa (màu đỏ) và Thần sa (màu tím ánh kim). Mỗi loại bột được chia đều thành 3 phần, gói trong giấy trang kim. Mỗi một bát hương đều có 3 gói bột Tam thần.

    Thầy đã dạy: “Việc gói bột Tam thần không khó, chỉ cố gắng để các gói được đều nhau, vuông vắn, thể hiện sự nghiêm túc, trang nghiêm và thành kính”.

    Gói xong một loại bột, cô bạn đồng môn cẩn thận đánh dấu từng loại cho khỏi nhầm lẫn.

    Thầy đã từng nói: “ Gói Tam thần, Thất bảo phải gói rất cẩn thận, gói sao cho đẹp, gói sao cho các gói bột tương đối đều nhau và phải gói theo trình tự nhất định, không được nhầm lẫn. Nếu quên thì bắt buộc phải bóc ra xem lại, bởi nếu đặt nhầm vào bát hương nhà người ta, bát hương sẽ mất tác dụng, vô tình mình làm hại người ta”.


    Thầy dạy chúng tôi gói Thất bảo dịp về Nam Định

    Tôi cũng bắt đầu công việc gói Thất bảo của mình. Gọi là Thất bảo bởi gồm 7 thứ: 1 lá vàng, 1 lá bạc và 5 viên đã ngũ sắc: trắng, xanh, đen, đỏ, vàng tương ứng với ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 7 thứ này đặt trong giấy trang kim gói lại thành 3 gói vuông vắn. Mỗi bát hương cũng đều có một gói Thất bảo.

    Tôi tập trung cẩn thận gói sao cho vuông thành sắc cạnh. Vì đá có cạnh sắc nhọn và giấy trang kim thường mỏng nên khi gói phải thật cẩn thận và nhẹ nhàng, nếu không giấy trang kim sẽ bị rách, mặc dù giấy đã được gập đôi khi gói. Cuối cùng công việc cũng hoàn thành, 3 gói Thất bảo khá vuông vắn và đều nhau và điều đó khiến tôi rất xúc động.

    Thầy cũng tiến hành viết tờ Dị Hiệu. Mỗi một bát hương đều có một tờ Dị Hiệu và Thầy sẽ ghi thông tin của những người được phụng thờ lên mỗi tờ Dị Hiệu cho từng bát hương.

    Lời Thầy nói với chúng tôi trước đây khiến tôi nhớ mãi: “Việc gói Tam thần, Thất bảo thì ai học cũng có thể làm được. Nhưng để viết tờ Dị hiệu thì không phải ai cũng có thể làm được. Cũng giống như việc bốc bát hương cũng vậy. Chỉ những pháp sư bậc 7 trở lên mới được phép làm bàn thờ cho nhà người khác. Pháp sư bậc 7 tương đương với đại đức ở chùa, tức là tương đương với Sư ông ở chùa. Mà ở chùa cũng phải cấp từ Sư ông trở lên mới được làm. Việc viết tờ Dị hiệu phải là người có quyền năng mới viết được. Tuy nhiên, người không có quyền năng mà viết thì vẫn viết được, nhưng viết xong phải xin, xin mà Cụ đồng ý về thì sẽ có giá trị, còn Cụ không đồng ý về thì coi như không có giá trị. Còn Thầy viết thì đây là Lệnh”.

    Đối với mỗi một gia đình có duyên được Thầy về làm bàn thờ cho gia đình thật là có phúc. Thầy làm việc gì cũng rất rành mạch và rõ ràng, từ việc lớn đến việc nhỏ một cách thấu tình, đạt lý. Thầy dạy chúng tôi phải luôn làm tốt từ những việc nhỏ nhất.

    Tôi còn nhớ có lần Thầy đã dạy" “Khi làm việc gì là phải làm có trách nhiệm, làm bằng tình cảm của mình chứ không phải làm cho xong việc. Vì thế mà khi làm cho bất kỳ nhà nào cũng phải làm đúng quy trình, cẩn thận. Nhà giàu cũng như nhà nghèo”

    “Hạnh phúc là ở chỗ khi mình đi khỏi các nhà này rồi thì mình để lại những điều tốt đẹp cho nhà người ta, dù có thể không bao giờ quay lại”.

    Mỗi lần đi với Thầy là chúng tôi một lần được hành đạo và được học hỏi nhiều kiến thức mới.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy!

    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    bần tăng (02-08-2018),cảnh thắng (03-08-2018),dangthanhha (06-08-2018),Diệu Hồng (02-08-2018),haixuyentb (02-08-2018),Hạnh An (06-08-2018),Hieuhoc (12-08-2018),hoanlinh (03-08-2018),hoasen (06-08-2018),Hoasentrang (03-08-2018),hoatran (05-04-2020),hocdao (04-08-2018),Hương Nhu (03-08-2018),lê chí công (08-08-2018),Lê Minh (02-08-2018),LinhTâm (15-08-2018),Minh Toàn (13-08-2018),nganuoc (03-08-2018),Ngô Minh Thành (05-08-2018),Nghệ Linh (06-08-2018),Ngoạn Hiền (05-08-2018),Nguyễn Thành Công (03-08-2018),nguyenbinh82cm (05-08-2018),NguyetQuangTu (02-08-2018),phan thanh mai (12-08-2018),PhongThuyGia (02-08-2018),phuongdet (04-08-2018),phuongngoc (02-08-2018),Phương Nam (04-08-2018),Tamhuongthien (04-08-2018),tamminh (08-08-2018),tam_thuc (03-08-2018),Thanh Quang (13-01-2022),thanhngoc (10-08-2018),THANHTINH (03-08-2018),thànhtâm (03-08-2018),theoThầy (03-08-2018),tranquang1510 (07-08-2018),Trần Kim Cương (03-08-2018),Trung Nghĩa (15-08-2018),trungthanh (06-08-2018),tuluyenthantam (10-04-2021),TuMinh (03-08-2018),youme (02-08-2018),Đại Minh (10-08-2018),ĐINHQUANG HIỆP (05-08-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •