Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2017
    Đang ở
    Cà Mau
    Bài viết
    2
    Cảm ơn!
    841
    Thanked 55 Times in 2 Posts

    Mặc định

    Em chào anh Hiệp !
    - Đọc bài viết của anh làm em nhớ lại ngày xưa của em quá, cũng không xưa gì, mới năm rồi thôi.
    - Chỉ có những ai mang căn bệnh Viêm đại tràng trong mình rồi mới thấu hiểu được lúc nó hành hạ cơ thể mình, nhiều lúc nó nặng lên thì ăn thì không xong, mà không ăn cũng không được, nhiều lúc em chỉ dám ăn chưa tới nửa chén cơm mà bụng nó không tiêu hóa được, nó đau, nó quặng bước đi không nổi, có lúc sáng chỉ ăn nữa gói bắp à, mà lát sau phải mượn đồng nghiệp dìu xuống phòng y tế nằm vì không thể đứng thẳng mà đi được, quê em ở ngay xứ biển mẹ hay gởi đồ biển lên em chỉ cho chứ không dám ăn.
    - Nên khi đọc những bài về vấn đề Viêm đại tràng này em cảm thấy như mình đồng cảm nhiều hơn, bởi em cảm nhận được nỗi đau của căn bệnh đó, nhiều khi đi làm có thể để quên ví tiền ở nhà, chứ thuốc bác sĩ cho và men vi sinh thì cỡ nào cũng quay lại lấy.
    - Nhưng cũng mừng là hiện tại em đã dứt căn bệnh đó được một thời gian cũng rất dài rồi, giờ đồ biển, đồ nguội gì e cũng làm được hết, mà nếu có ai kêu em hướng dẫn lại cách để chữa để hết thì em không cũng biết chỉ ra làm sao nữa, không phải do bài thuốc nào hay do phước chủ may thầy, mà em chỉ có thể chia sẻ lại vài dòng em nhớ về hồi năm rồi thôi, tại em không có ghi nhật ký, có nhiều điều em có thể không nhớ nhưng sự kiện dẫn đến hết bệnh Viêm đại tràng này thì em không thể nào quên được .
    Gần cuối năm 2017, do em phải đi tiếp khách nhiều nên bệnh nó hành lại dữ dội, đi chích đi khám rồi về đến nhà đến tối vẫn quặng đau dữ dội, tay chân lạnh ngắt chỉ nằm co lại đó chịu thôi, nếu đến sáng không hết thì có thể nhập viện, nhưng đến tối vẫn ráng dậy ngồi một bài TVB, hôm nay là ngày em cầu xin Thầy chữa bệnh tha thiết nhất, thật sự cầu xin tận đáy lòng luôn, đau quá chịu hết nổi.
    Ngồi khoảng 5 phút em cảm thấy có một bàn tay thật ấm đặt vào cái lưng lạnh ngắt của em , rồi khoảng 5-10 phút sau lại có một bàn tay khác đặt lên đầu, liền ngay lúc đó em đi vào trạng thái như thiền sâu vậy, sau đó em thấy trong khoảng không trống rỗng tối đen như mực, một ánh sáng từ từ lại gần, nhìn kỹ đó là khuôn mặt của Thầy, trong vòng tròn sáng chỉ có khuôn mặt Thầy, trước miệng Thầy có một bông hoa hồng đỏ thắm đang lơ lửng, lúc này không nghe tiếng bài luyện, không nghe thấy tiếng của Thầy nói gì, chỉ thấy từ miệng Thầy phát ra những vòng tròn khí to dần to dần dội vào người liên tục nhìn giống như môn võ Sư tử hống trong phim vậy. Khi giật mình tỉnh dậy thì máy đã phát qua liên tục 2 bài luyện rồi mà sao thấy mau quá. Như một phép lạ, lúc tỉnh lại cơ thể dường như chưa có chuyện gì xảy ra, và cái bệnh VĐT nó mất tích từ giây phút đó đến nay không gặp ảnh nữa.

    - Có thể mọi người không ai biết em, bởi em chỉ là người xa lạ âm thầm vào đây luyện ké mà chưa xin phép các bài Trận khí của Thầy đã đăng, nhưng hai năm rồi một mình em vẫn còn ngồi luyện tập đều đặn với một niềm tin tuyệt đối vào các bài luyện của Thầy ,bởi các sự việc xảy ra trong quá trình tập luyện, và sự việc hết bệnh Viêm đại tràng là một trong các sự kiện ấy ( Có thể với anh và các học trò của Thầy, sự việc này là chuyện nhỏ, nhưng đối với em lại là một sự kiện). Vài lời chia sẻ với anh, chúc anh dứt được căn bệnh này.
    Dạ ! cho con gởi lời cảm ơn Thầy và chúc Thầy luôn khỏe mạnh.

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyenbinh82cm

    bần tăng (08-08-2018),dangthanhha (08-08-2018),haixuyentb (11-08-2018),HoangSyHiep (08-08-2018),Hoasentrang (08-08-2018),hoatuyet (17-08-2018),Hương Nhu (08-08-2018),lê chí công (08-08-2018),manhcao277 (08-08-2018),Mộc Lan (21-08-2018),Minh Toàn (13-08-2018),Nganpham (11-08-2018),nganuoc (12-08-2018),NguyetQuangTu (08-08-2018),PhongThuyGia (08-08-2018),Phương Nam (10-08-2018),tamminh (08-08-2018),tam_thuc (08-08-2018),Thanh Bình (10-08-2018),Thanh Quang (13-08-2018),theoThầy (09-08-2018),Trần Kim Cương (08-08-2018),Trung Nghĩa (15-08-2018),trungthanh (09-08-2018),tuluyenthantam (13-08-2018),TuMinh (08-08-2018),Vidieu (10-08-2018),youme (08-08-2018),ĐINHQUANG HIỆP (08-08-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •