Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
05-07-2018, 10:16 #1
TKKT: luôn luôn luyện tập - nhưng... lâu lâu mới hiểu!
.
Với những người luyện tập KCTL thì bài TKKT luôn là bài đầu tiên và là bài thường xuyên tập luyện suốt đời mình. Tôi xin trích lại đoạn giải thích về bài TKKT của Thầy:
...Chính nhờ sự kết hợp công sức của nhiều vị bề trên, tinh hoa của nhiều Pháp bảo đặc biệt mà bài luyện Thanh Khí Khai Tâm mới có được sức mạnh như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao tôi lại yêu cầu mọi người thường xuyên phải tập Thanh Khí Khai Tâm
Trận pháp này có tác dụng làm sạch cơ thể rất tốt, sạch cả về thể xác & tâm hồn, suy cho cùng muốn tu luyện lên cao thì cơ thể sạch là yếu tố quyết định
Với những người chỉ có ý định luyện tập dưỡng sinh để cho cơ thể được nhẹ nhàng, khỏe mạnh thì chỉ cần một bài Thanh Khí Khai Tâm luyện xen với các bài Hộ… là đủ
Khi mới bắt đầu tập luyện KCTL thì tôi thấy các lời Thầy hô trong bài TKKT như ..."tiếng nước ngoài" vậy - toàn từ ngữ lạ lẫm và khó hiểu.
Rồi tôi được đi học theo lớp, được các anh chị em đồng môn giải thích, và được nghe Thầy giảng giải. Đến nay tôi đã hiểu được ý nghĩa những lời hô của Thầy trong bài. Hiểu các huyệt đạo, luân xa được nhắc đến trong bài. Hiểu các Pháp Bảo và công dụng của Pháp Bảo được Thầy sử dụng ở trong bài.
Tôi hiểu bài TKKT thật sự rất quan trọng đối với mỗi người luyện tập KCTL. Nhưng tại sao phải luyện suốt đời nhỉ? Nói thật, tôi vẫn không hiểu được tại sao? Cho đến khi tôi ... được ốm!
Tôi là một người gầy gò và nhìn thì hơi... thiếu sức sống. Bởi vì tôi là kiểu người vốn-dĩ-dặt-dẹo: nghĩa là ốm trước khi mọi người ốm và khỏi sau khi mọi người khỏi! Nhưng tôi lại ít khi ốm nặng và chưa khi nào phải vào bệnh viện cả (trộm vía!!!)
Từ khi tập KC, tôi ít ốm hơn trước rất nhiều. Nhưng vì thể chất vốn đã gầy gò nên tôi vẫn ... hay ốm. Mỗi khi ốm như vậy, tôi cũng loay hoay tìm đủ các bài tập này, bài tập khác để cho mau khỏi. Vốn đã yêu thích thiền, nên khi ốm tôi lại càng chăm chỉ ngồi thiền theo các bài luyện của Thầy hơn. Và nhờ vậy mà đa số các trận ốm vặt của tôi khỏi nhanh sau 1,2 ngày tập luyện.
Nhưng có những đợt ốm mà sau vài ngày tự tập tôi không thấy tiến triển gì nhiều - cứ tập thì khỏe mà vài giờ sau thì lại ...ốm. Chắc có "vấn đề" thật rồi, tôi bèn gọi điện thoại cầu cứu tới anh hocdao. Được anh chữa bệnh cho xong, tôi luôn hỏi anh là "em nên tập bài gì ạ?". Dường như đối lập với sự "hí hửng chờ đợi" câu trả lời của tôi, anh trả lời rằng: "Tập thanh khí và hộ Can" hoặc là "Tập thanh khí và hộ Thận", hoặc đơn giản chỉ là "Tập thanh khí"! Lần đầu tiên tôi cứ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại và được anh xác nhận lại rất rõ ràng! Tôi lí nhí cảm ơn anh và cúp máy, trong lòng không dấu nổi sự "hụt hẫng"!
Các bạn thử nghĩ xem: trong điện thoại của tôi đã có trên 30 bài luyện của Thầy. Trong đó có rất nhiêu bài luyện trận khí rất mạnh, tạo cho người tập thật nhiều cảm xúc như VP Liên Đăng TTTNP LQTP, VP Tiêu vạn bệnh, VP A-Di-Đà-Phật, ... Thế mà tôi lại phải tập bài TKKT
Nhưng khi tôi kiên nhẫn tập luyện và chờ đợi hiệu quả của việc tập bài TKKT lúc mình bị ốm, tôi hiểu được là do cơ địa của tôi yếu, nên khi tôi bị ốm thì chỉ tập bài TKKT và các bài Hộ được thôi; các bài kia mạnh quá thì không nên tập!
Thế nhưng vài năm trôi qua, tôi vẫn thi thoảng ốm nặng-hơn-bình-thường, cho nên tôi vẫn thi thoảng gọi điện cầu cứu anh hocdao. Và vẫn điệp khúc "Tập thanh khí và bài Hộ ..." là câu trả lời từ phía anh. Thật là lạ, "ngày trước" tôi ốm yếu quá đã đành, giờ tôi tự thấy mình khỏe hơn chút rồi mà vẫn tập như vậy là sao? Không kìm được "théc méc", tôi hỏi lại liền "em tập bài Tiêu vạn bệnh được không ạ?" - "Không, để sau"
Tôi cúp máy mà vẫn còn đầy thắc mắc. Vì theo tôi hiểu: tôi đang bị bệnh mà bài Tiêu vạn bệnh là bài "chuyên môn" để chữa các loại bệnh, tại sao lại không được tập nhỉ? Thắc mắc mãi mà không được giải thích thì khó chịu lắm. Cho nên có một lần gặp anh hocdao tại CS tôi đã hỏi anh lý do cho được tường tận. Anh giải thích ngắn gọn cho tôi hiểu. Tôi xin được diễn đạt lại cách hiểu của mình (cũng không biết liệu tôi có hiểu đúng ý anh không nữa hì hì):
- Khi cơ thể bị ốm, khí xấu từ bên ngoài và khí bệnh từ bên trong nhiều dễ làm cho các đường kinh mạch bị ách tắc, các luân xa méo mó, hệ thống đường dẫn năng lượng không được thông suốt ... do đó cần tập bài TKKT để làm sạch và ổn định lại cơ thể năng lượng của mình
- Hơn nữa, khi bị ốm thì Can và Thận cần làm việc nhiều để thải bỏ độc tố. Cũng như các độc tố trong cơ thể cũng thường tích tụ về Can, Thận để được đào thải ra ngoài. Do đó phải tăng cường tập Can và Thận để giúp các bộ phận này thải độc và giúp cơ thể thải độc được tốt.
- ....
Vậy là tôi đã hiểu là tập TKKT khi bị ốm quan trọng như thế nào. Nhưng tôi vẫn chưa "ngấm" thì phải. Cho đến một lần đọc một bài báo về việc cứu hỏa: các chiến sĩ PCCC không thể tiếp cận được nhà dân đang bị cháy vì đoạn đường đầu ngõ vào bị ách tắc. Và thế là cả tòa nhà đã bị cháy rụi hoàn toàn! Ai cũng thầm tiếc là nếu như đoạn đường đó không bị ách tắc thì có lẽ thiệt hại sẽ không nhiều như vậy...
Tôi bỗng có sự liên tưởng với việc chữa bệnh của mình cũng giống như việc cứu hỏa đó vậy:
- Vùng bệnh của tôi được ví như tòa nhà đang cháy
- Các đường kinh mạch, lạc mạch, luân xa, hệ thống đường dẫn năng lượng trong cơ thể: giống như hệ thống đường xá để tiếp cận từ bên ngoài vào các tạng phủ bên trong cơ thể, cũng có đường đi lại giao lưu năng lượng giữa các bộ phận trong cơ thể với nhau...
- Chính sự xuất hiện của khí xấu và bệnh tật sẽ khiến cho hệ thống đường xá này bị ách tắc, thậm trí có đường bị hỏng nặng.
+ Bởi vậy: việc cấp thiết bây giờ không phải là "dập lửa", mà chính là "giải phóng sự ách tắc của đường xá" bằng cách tập bài TKKT.
+ Khi hệ thống "đường xá" đã được thông suốt thì việc khám và chữa bệnh của các bác sĩ, thầy thuốc trong không gian sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì:
+ "Đường xá" đã thông suốt cũng giúp cho việc giải tỏa năng lượng bệnh khí, độc khí, khí xấu,.. ra ngoài được tốt.
+ "Đường xá" hoạt động tốt, thì việc phát thuốc chữa bệnh, đưa thuốc tới vùng bệnh cũng thực hiện được nhanh chóng và hiệu quả....
(ảnh minh họa: internet)
Hệ thống kinh mạch, huyết mạch trong cơ thể người
Hệ thống đường xá của các khu dân cư
Vậy là nhờ sự liên tưởng đó, mà tôi đã hiểu được ý nghĩa việc tập TKKT là "quan trọng nhất" đối với tôi khi cơ thể đang bị bệnh. Có thể với cơ địa "vốn-dĩ-dặt-dẹo" này mà hệ thống huyệt đạo, luân xa, kinh mạch,... của tôi không bền vững, dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường bên ngoài cũng như thất tình lục dục bên trong (hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục), nên rất dễ bị ách tắc. Nhất là với tình hình biến động năng lượng rất lớn hiện nay, tác động của môi trường bên ngoài luôn rất lớn... Cho nên đối với riêng tôi thì tôi cần phải lưu ý luyện tập TKKT nhiều hơn nữa.
Hóa ra bệnh tật cũng có lúc hữu ích, vì nó không những giúp tôi hiểu được cơ thể mình hơn, mà còn hiểu được ý nghĩa của một số bài luyện của Thầy!
Con xin cảm ơn Thầy đã tạo ra thật nhiều bài luyện hữu ích cho chúng con ạ!
Em xin cảm ơn anh hocdao luôn sẵn lòng chữa bệnh, hướng dẫn cũng như giảng giải để chúng em luyện tập tốt ạ.
/View more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
Lần sửa cuối bởi youme, ngày 08-07-2018 lúc 20:28. Lý do: up anh minh hoa
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
Bạch Vi (09-07-2018),bần tăng (06-07-2018),dangthanhha (11-07-2018),Diệu Hồng (06-07-2018),Dungnph (06-07-2018),haixuyentb (09-07-2018),Hạnh An (07-07-2018),Hieuhoc (05-07-2018),HoangSyHiep (11-07-2018),hoanlinh (05-07-2018),hoatran (09-07-2018),hoatuyet (06-07-2018),huongtamlinh (09-07-2018),Hương Nhu (07-07-2018),july (09-07-2018),lê chí công (08-07-2018),Lê Minh (05-07-2018),longtadinh (06-07-2018),Lungnhi (11-04-2025),manhcao277 (06-07-2018),Một điều lành (22-03-2023),Nganpham (10-07-2018),nguyenbinh82cm (15-07-2018),phan thanh mai (11-07-2018),phuongdet (09-07-2018),phuongngoc (06-07-2018),Phương Nam (06-07-2018),quocanh (06-07-2018),Tamhuongthien (05-07-2018),tam_thuc (06-07-2018),Thanh Bình (18-05-2023),thanhphong (13-07-2018),thànhtâm (08-07-2018),theoThầy (06-07-2018),Thuy tuyen (18-07-2019),tiendung23680 (07-07-2018),Trần Kim Cương (05-07-2018),Trung Nghĩa (16-07-2018),trungthanh (05-07-2018),tuluyenthantam (07-07-2018),TuMinh (06-07-2018),Vidieu (07-07-2018),xuangiang14 (09-07-2018),yeucon! (21-07-2018),Đại Minh (08-07-2018),Đức Thành (18-09-2019)