Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định Chữa sưng đầu gối cho bố

    Bố tôi tuổi đã ngoài lục tuần, nửa tháng nay bố bị đau chân, đi lại khó khăn. Là người luôn quan tâm đến sức khỏe nên từ hồi trẻ bố tập thể dục rất chăm chỉ. Tôi vẫn còn nhớ lúc bố vừa nghỉ hưu trong quân đội về nhà, sáng nào bố cũng chạy thể dục rồi về tắm nước lạnh, bố kể bố luôn duy trì thói quen đó suốt 20 năm quân ngũ. Còn bây giờ mong muốn lớn nhất của bố có lẽ là sống lâu, sống khỏe. Cộng với niềm đam mê thể dục thể thao từ hồi trẻ, chả thế mà bây giờ bố dành nhiều thời gian cho việc tập luyện sức khỏe: sáng thì tự tập Yoga, chiều thì đạp xe đạp, đi bộ, rồi đan xen là tập ở trung tâm thể hình. Bố lấy quá trình rèn luyện sức khỏe làm niềm vui, mọi công việc lao động chân tay bố đều coi đó là quá trình rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao.
    Cũng vì niềm đam mê thể thao ấy nên chấn thương là điều khó tránh khỏi và điều đó là nguyên nhân của cái chân đau của bố nửa tháng nay. Do thực hiện một động tác “ép dẻo” nên đầu gối chân phải của bố bị chấn thương và sưng đau lên, làm cho việc đi lại khó khăn. Từ lúc bị đau chân bố hạn chế di chuyển, chỉ đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Với một người ưa thích vận động giờ lại không thể đi lại bình thường thì chắc chắn cảm giác sẽ rất khó chịu.
    Thứ 7, cả nhà tôi về quê, tôi hỏi bố sự tình cái chân đau và nói: con với Hà sẽ chữa cho bố. Lúc nói thế, thực tình tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để chữa cho thấu đáo cả. “Khớp gối có thể bị rách (do tập luyện thái quá), gây tràn dịch, sưng viêm”-như vậy sẽ phải phẫu thuật. “ Người lớn tuổi có thể dịch khớp ít, gây khô- như vậy sẽ phải bổ sung dịch khớp; Người lớn tuổi thận khí suy yếu hay gặp cách bệnh về xương khớp-như vậy cần kích phát thận khí, điều chỉnh chứng năng xương khớp…Cứ suy đi tính lại xem phải làm thế nào nhưng các ý tưởng vẫn tập trung bởi nguyên nhân chấn thương do luyện tập. Buổi tối, tôi chữa cho bố: khai thông kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, đường ống dẫn các chất dịch… thanh lọc tạng thận, kích phát thận khí; phát khí vào vùng gối giải tỏa bệnh khí, kết tụ khí xấu năng lượng xấu ra khỏi vùng bệnh, phục hồi tổn thương vùng gối.
    Qua ngày hôm sau (chủ nhật), tôi quan sát bệnh tình của bố có vẻ không thuyên giảm được bao nhiêu. Tối hôm ấy tôi gọi thêm cả bà xã hợp sức chữa cùng:
    Mời HVLB, kính xin Thầy, kính xin các vị bề trên chữa bệnh giúp bố con”. Hai vợ chồng đồng tâm: phát khí vào vùng bệnh giải tỏa, độc khí, bệnh khí kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi vùng bệnh…Phát khí phục hồi tổn thương vùng gối…Tập trung phát khí tạo thành một khối năng lượng dự trữ tại vùng gối giúp giảm đau, khắc phục tổn thương. Xin Thầy, xin các vị bề trên cho thuốc, bệnh nào thuốc ấy…
    Sau đó tôi gửi và bảo bố ngồi thiền theo bài Thanh khí khai tâm chân sẽ nhanh khỏi hơn.
    Ngày thứ 2, buổi tối tôi gọi điện hỏi xem tình hình chân của bố thì bố bảo chân nhẹ, gối xẹp, đi lại thoải mái không đau.
    Ngày thứ 3, buổi tối tôi gọi hỏi xem tình hình chân bố thì biết, do bất cẩn tưởng chân khỏi rồi nên bố bước lên bậc cửa ngách và chân bị đau trở lại.
    Tối thứ 4, cả nhà về quê, hai vợ chồng lại hợp sức chữa bệnh cho bố, cách chữa vẫn là “bổn cũ soạn lại”.
    Ngày thứ 5, tôi gọi điện hỏi thăm tình hình chân của bố thì bố bảo chân nhẹ, đi lại thoải mái.
    Ngày thứ 6, tôi gọi điện hỏi thăm tình hình chân của bố thì được biết, lại do bất cẩn, bố đi xuống vườn vấp phải cái gốc cây làm cho chân bị đau trở lại. Tôi chỉ nói với bố ngồi thiền chăm vào sẽ khỏi nhanh.
    Ngày thứ 7, cả nhà lại về quê, nhìn dáng đi của bố đã gần như bình thường, tôi thấy trong lòng có niềm vui nho nhỏ.
    Tôi hỏi mẹ về việc ngồi thiền của bố, mẹ bảo ngày nào bố cũng ngồi thiền 3 lần. Tôi cũng chỉ mong đây là tiền đề để bố có thể hàng ngày luyện tập Khí công Tâm linh. Và nếu được thế công cuộc dưỡng sinh của bố từ nay sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bần tăng (05-07-2018),Dungnph (06-07-2018),haixuyentb (09-07-2018),Hạnh An (07-07-2018),hiepqf3 (09-07-2018),hoanlinh (05-07-2018),hoatran (09-07-2018),hoatuyet (06-07-2018),hocdao (06-07-2018),Hương Nhu (05-07-2018),lê chí công (05-07-2018),Lê Minh (05-07-2018),manhcao277 (05-07-2018),Mộc Lan (16-07-2018),Nganpham (15-07-2018),nganuoc (12-07-2018),NguyetQuangTu (05-07-2018),phuongngoc (05-07-2018),tamminh (05-07-2018),tam_thuc (05-07-2018),Thanh Quang (08-07-2018),THANHTINH (10-07-2018),thànhtâm (08-07-2018),theoThầy (05-07-2018),ThienTruong (06-07-2018),Trần Kim Cương (05-07-2018),trungthanh (05-07-2018),tuluyenthantam (15-07-2018),Vidieu (06-07-2018),youme (05-07-2018),Đại Minh (08-07-2018),ĐINHQUANG HIỆP (10-07-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •