Kết quả 1 đến 4 của 4
Hybrid View
-
27-06-2018, 02:47 #1Học Trò LTHT Guest
Trại hè Thiếu Nhi KCTL 2018 ( phần cuối)
.
4. Nhật ký ngày 22/6/2018:
Các bạn ơi? Vậy là hơn nửa kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa của chúng mình đã trôi qua rồi đấy. Mỗi ngày tiếp theo trôi đi chúng mình càng thấy thời gian trôi thật nhanh. Chúng mình tự hỏi, Thầy ơi? Sao không phải là trại hè một tháng, một tuần trôi nhanh lắm Thầy ơi…?
- Buổi sáng thức dậy, chúng mình nhanh chóng thu sếp thật nhanh để cùng nhau ăn sáng, rồi sang Nhật Nguyệt Linh Đường. Chúng mình nghe tin Thầy sắp phải về Nam Định để giúp học trò trong lớp giải trùng tang. Ai cũng rất thương Thầy và thấy trống trải khi không có Thầy ở bên, dẫu biết rằng Thầy không muốn xa chúng mình một giây phút nào trong kỳ nghỉ hè này. Nhưng vì học trò, Thầy lại phải vất vả đi làm việc. đúng như lời thầy Chu Văn An đã dậy “ đã là Thầy thì muôn đời vì trò”.
Tại Nhật Nguyệt Linh Đường chúng mình được Thầy kiểm tra bài cũ:
Thầy hỏi:
- Các con đã nhớ hết lời thầy Chu Văn An đã dậy chưa? Bạn nào nhớ được giơ tay?
Trong chúng mình thì ai cũng thuộc lời Thầy Chu Văn An đã dậy, tuy nhiên thì không ai giám giơ tay. Vì lỡ giơ tay mà trả lời thiếu, thầy trách phạt thì xấu hổ lắm. Cũng may có bạn QA, Ch, k dũng cảm trả lời và được Thầy rất khen ngợi.
Buổi sáng tại Nhật Nguyệt Linh Đường, chúng mình được Thầy cho ngồi thiền. Thầy dùng pháp bảo có tên “ quả cầu năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang ” khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ cho chúng mình. Thầy đặt vào Hạch tùng của chúng minh ngọn đèn mang tên Thầy "Huệ Tâm đăng", Huệ Tâm dăng sẽ khai trí cho chúng mình để chúng mình học giỏi và biết tư duy hợp lý. Thầy còn gieo vào tâm của mỗi bạn một hạt giống cây Lương Tri, cây Lương tri nhất định sẽ xanh tốt để giúp chúng mình dứt khoát phải là một người tốt.
Tại Nhật Nguyệt Linh Đường chúng mình được Thầy tặng cho mỗi bạn một món quà hết sức giá trị và độc đáo. Mình tin rằng không phải bạn nhỏ nào cũng có may mắn như chúng mình. Đó là Thầy tặng cho mỗi bạn một cây đũa thần có tên là “ đũa phép muốn có mà không được ”. Đũa phép sẽ giúp chúng mình trừ ma, chống lại kẻ xấu xâm nhập. Sau này chúng mình sẽ sử dụng nó như một pháp bảo để giúp đỡ những người khác như dùng đũa phép để chữa bệnh ...
Các con ngồi thiền tại Nhật Nguyệt Linh Đường
- Buổi chiều chúng mình được tự do chơi phun nước tại Nguyệt Quang Viên thật là thích và cùng nhau hoàn thiện các tác phẩm tranh cát.
Các con cùng nhau làm tranh cát
các con được Thầy ký tặng tranh
5. Nhật ký ngày 23/06/2018:
Thế là chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, sáng ngày mai là chúng mình phải trở về Hà Nội rồi. Sao mà thấy nhớ nơi này, nhớ các bạn lớp LTHT, nhớ...!
- Buổi sáng: Tranh thủ lúc Thầy còn đi Nam Định chưa về. chúng mình cùng nhau viết thư cho người thân, bạn bè. viết về những điều thú vị, những cảm xúc trong kỳ nghỉ hè tại Nhật Nguyệt Linh Đường.
các con cùng nhau viết thư
- Buổi chiều: Chúng mình cùng nhau chuẩn bị để tổ chức dã ngoại và đốt lửa trại.
Thầy cho phép các bạn xuống suối bắt cá ...
BC: Cá ơi, lại đây nào!
Bắt được cá rồi các bạn ơi
Các em nhỏ cùng nhau sắp sếp ghế ngồi
Cùng nhau xiên thịt nướng
Những xiên thịt nướng thơm ngon
Thắp lửa trại đánh dấu kỳ nghỉ hè tràn đầy năng lượng
6. Nhật ký ngày 24/6/2018:
Vậy là đã đến ngày phải về Hà Nội rồi các bạn ơi!
Sáng ngủ dậy chúng mình tranh thủ ăn sáng và cùng nhau thu sếp hành lý. Đúng 9h00 sáng, xe đón chúng mình tại khách sạn Lan Anh và đưa chúng mình trở về Hà Nội. để lại trong lòng mỗi bạn những kỷ niệm đẹp của kỳ nghỉ hè tại NNLĐ mà chúng mình sẽ không bao giờ quên. Kỳ nghỉ hè đã qua đi, nhưng đã để lại trong chúng mình là những bài học, sự trưởng thành và tình yêu thương, sự gắn kết trong lớp LTHH nói riêng và đại gia đình KCTL nói chung.
Chúng con cảm ơn Thầy, cảm ơn bố mẹ đã cho chúng con một kỳ nghỉ thật vui vẻ và bổ ích.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Học Trò LTHT, ngày 27-06-2018 lúc 23:35.
-
58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Học Trò LTHT
Bạch Vi (04-07-2018),bần tăng (28-06-2018),dangthanhha (28-06-2018),Diệu Hồng (29-06-2018),Dungnph (06-07-2018),haixuyentb (30-06-2018),Hanhthong (28-06-2018),hiepqf3 (29-06-2018),HoangSyHiep (28-06-2018),hoanlinh (30-06-2018),Hoasentrang (28-06-2018),hoatran (29-06-2018),hoatuyet (28-06-2018),hocdao (28-06-2018),huongtamlinh (28-06-2018),Hương Nhu (28-06-2018),july (03-07-2018),Lê Minh (28-06-2018),LinhTâm (24-07-2018),manhcao277 (27-06-2018),manhtuongngo (28-06-2018),Minh Toàn (28-06-2018),nangbanmai (03-07-2018),Ngô Minh Thành (28-06-2018),nguyenbinh82cm (01-07-2018),NguyetQuangTu (27-06-2018),phan thanh mai (27-06-2018),PhongThuyGia (28-06-2018),Phương Nam (29-06-2018),Tamhuongthien (27-06-2018),tamminh (28-06-2018),Thanh Bình (28-06-2018),thanhphong (29-06-2018),THANHTINH (04-07-2018),theoThầy (28-06-2018),ThienTruong (28-06-2018),Thutrang (28-06-2018),tiendung23680 (29-06-2018),Tieutrucxinh (28-06-2018),tranquang1510 (03-07-2018),Trần Kim Cương (28-06-2018),Trung Nghĩa (27-06-2018),trungthanh (28-06-2018),tuluyenthantam (01-07-2018),TuMinh (28-06-2018),Uyển Ngư (29-06-2018),Vidieu (29-06-2018),xuangiang14 (03-07-2018),youme (28-06-2018),Đại Minh (04-07-2018),Đức Thành (13-07-2018)
-
29-06-2018, 21:36 #2
HỌC TRÒ
- Ngày tham gia
- Jun 2018
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 1
- Thanked 47 Times in 1 Post
/
Con biết Khí công Tâm linh của Thầy Huệ Tâm từ lúc ba tuổi. Mẹ là người đã giới thiệu và nói những điều hay về Khí công cho con biết. Mẹ nói nếu không tập thiền thì đầu óc sẽ không minh mẫn. Đúng như lời mẹ, lúc con không tập thiền thì kết quả học tập của con khá kém còn lúc con tập thiền thì con được điểm cao. Mỗi khi con ốm thì con rất yên tâm vì đã có Thầy bên cạnh. Con rất thích tham gia cùng Khí công vì có rất nhiều dịp hay như: Trung thu, Giáng sinh, Giải hạn, Quốc tế thiếu nhi, Giổ tổ Hùng Vương, ngày 8-3, trại hè… Hôm nay con muốn kể về trại hè năm nay.
Trại hè bắt đầu từ ngày 19-6. Con rất vui khi được tham gia trại hè cùng mọi người. Trong khoảng thời gian ấy thì bố mẹ đã không đi cùng với bọn con và con hiểu được cảm giác tự lập là như thế nào. Có các cô chú đi cùng bọn con và ở trên xe cô chú đã lên kế hoạch cho bọn con. Bảy giờ bọn con dậy ăn sáng rồi sang vườn Nguyệt Quang. Bọn con dọn vệ sinh nhà rồi được nghe Thầy kể chuyện. Xong việc rồi thì bọn con về khách sạn Lan Anh ăn trưa xong đi ngủ rồi hai giờ rưỡi bọn con dậy sang vườn.
Bọn con lên phòng thờ để cúng các Cụ và lúc cúng xong thì cô Bình đeo những chiếc vòng để biết xem những anh chị nào vào đội bắt sâu, nhổ cỏ và tưới cây.
Bọn con lao động cùng nhau rất vui. Những ngày sau, các cô chú còn tổ chức con trai thi đánh cờ còn con gái thì thi nhảy dây. Cuộc thi nhảy dây có ba vòng đó là tứ kết, bán kết và chung kết. Vòng tứ kết là vòng xem ai nhảy được nhiều cái nhất. Vòng bán kết là vòng xem trong hai đội A và B sẽ có hai người nhảy giỏi nhất trong đội đó sẽ thi với nhau. Chung kết là hai người giỏi nhất sẽ thi với nhau. Cuối cùng là chị NP là người chiến thắng. Còn cuộc thi đánh cờ là anh Thành thắng. Trại hè năm nay thật vui.
/Lần sửa cuối bởi Uyển Ngư, ngày 29-06-2018 lúc 22:51.
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Uyển Ngư
bần tăng (01-07-2018),Diệu Hồng (02-07-2018),Dungnph (06-07-2018),haixuyentb (30-06-2018),Hạnh An (02-07-2018),hiepqf3 (09-07-2018),HoangSyHiep (02-07-2018),hoanlinh (30-06-2018),Hoasentrang (03-07-2018),hoatran (04-07-2018),hoatuyet (06-07-2018),huongtamlinh (30-06-2018),Hương Nhu (02-07-2018),lê chí công (01-07-2018),LinhTâm (24-07-2018),Lobbyvietnam (29-06-2018),manhcao277 (30-06-2018),manhtuongngo (29-06-2018),nangbanmai (03-07-2018),Ngô Minh Thành (30-06-2018),nguyenbinh82cm (01-07-2018),NguyetQuangTu (29-06-2018),Phương Nam (30-06-2018),Tamhuongthien (18-07-2018),tamminh (02-07-2018),Thanh Bình (08-07-2018),thanhphong (29-06-2018),theoThầy (29-06-2018),Thutrang (30-06-2018),tiendung23680 (07-07-2018),tranquang1510 (03-07-2018),Trần Kim Cương (01-07-2018),Trung Nghĩa (30-06-2018),trungthanh (03-07-2018),tuluyenthantam (01-07-2018),TuMinh (01-07-2018),Vidieu (02-07-2018),youme (30-06-2018),Đại Minh (04-07-2018),Đức Thành (13-07-2018)
-
03-07-2018, 23:05 #3Học Trò LTHT Guest
Chúng con đi trại hè.
Khí công đối với mỗi người là một khái niệm mơ hồ, khó định nghĩa. Đối với con, tuy mọi thứ con cảm nhận về tâm linh không phải quá rõ ràng nhưng cũng đủ để con phần nào hiểu hơn về những gì diễn ra ở thế giới tâm linh, những kiến thức con có được đều từ sự giảng dạy của Thầy và qua những lời kể của mẹ.
Năm nay là năm thứ bảy con biết đến Thầy cũng như được tham dự những hoạt động của lớp Khí công. Bảy năm không phải là một quãng thời gian dài trong cuộc đời của một con người nhưng trong khoảng thời gian ấy, con cảm thấy bản thân mình như được trưởng thành vô cùng. Từ một cô bé không hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh bây giờ con đã được hiểu biết hơn nhiều.
Mẹ con là một người học trò cùa Thầy, một người đã theo chân Thầy đi làm việc ở rất nhiều nơi. Ban đầu khi mẹ con bắt đầu công việc này, thời gian mẹ về nhà cũng muộn hơn, con có hỏi mẹ vì sao mẹ về muộn như vậy, mẹ chỉ cười mỉm rồi đáp rằng mẹ có việc. Thời gian dần trôi, những thắc mắc của con dần được giải đáp, mẹ bận là do đi làm việc với Thầy, mẹ làm để giúp đỡ người khác, để học hỏi kinh nghiệm. Mỗi lần đi làm việc về mẹ con luôn mệt và đau đầu, có lẽ do mất năng lượng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Có hôm mẹ hỏi hai chị em con rằng các con biết vì sao mẹ làm việc này không? Con đáp là để giúp đỡ mọi người. Không, không hẳn là vậy, mẹ làm việc như vậy để tương lai sau này của các con được tốt đẹp hơn. Những người mẹ, luôn là người mang lại những gì tốt nhất cho con cái của mình, thậm chí là phải hy sinh nhiều thứ để cho con mình được vui và….mẹ con cũng vậy. Chứng kiến những gì mẹ đã làm, con càng thêm ngưỡng mộ mẹ hơn. Bây giờ con sẽ bắt đầu kể về chuyến trại hè và những gì cảm nhận của con trong những ngày ấy.
Vào ngày 19/6 vừa rồi, trại hè ở Côn Sơn được tổ chức, đây là lần đầu con đi xa mà không có mẹ bên cạnh. Có rất nhiều cảm xúc vây lấy con. Vui có, hơi lo lắng có và phấn khích cũng có. Bọn con đến Phan Kế Bính, chào tạm biệt bố mẹ để bắt đầu chuyến đi của mình. Trong quá trình xe lăn bánh, lòng con cứ luôn thấp thỏm khi nghĩ đến những ngày tiếp theo – những ngày mà con không có mẹ bên cạnh để đôn đốc và bảo ban.
Khi đến nơi, bọn con sang vườn chào Thầy và nhanh chóng về khách sạn ăn trưa. Nghỉ ngơi đến 2 giờ, chúng con sang nhà chung để dọn dẹp. Hoàn thành việc lau dọn trên Nhật Nguyệt Linh Đường, chúng con xuống nhà dưới để nghỉ giải lao. Điều khiến con vô cùng bất ngờ đó là mẹ con đến. Buổi sáng mẹ con nói mẹ phải dạy học nên không đến được nhưng chiều mẹ lại ở đây làm con rất vui. Hai chị em con mừng rỡ chạy đến ôm mẹ. Mẹ nghỉ ngơi được một lúc rồi cùng mọi người lên Nhật Nguyệt Linh Đường làm lễ. Thầy mời thầy Chu Văn An về dặn dò bọn con và những lời Thầy dặn con đều được nghe qua lời phiên dịch của mẹ. Mẹ con nghe được lời của những người trong không gian, con khâm phục mẹ và luôn tò mò không hiểu vì sao mẹ làm được vậy. Mẹ con cũng không ở lại lâu vì công việc ở Hà Nội vẫn đang chờ nên mẹ phải về luôn.
Làm lễ xong, Thầy phân chia công việc làm vườn và chúng con bắt dầu dọn dẹp. Là trẻ con nên bọn con rất nghịch ngợm, ai cũng muốn giành lấy công việc tưới cây đầy “gian nan”. Gian nan dường như được hiểu theo đúng nghĩa đen của nó, bọn con phải khó khăn lắm mới có thể tránh khỏi những tia nước mà bạn "giành tặng riêng cho mình" được phun ra rất mạnh từ vòi nước. Dọn dẹp dưới thời tiết mùa hè quả là khó khăn nhưng bọn con lại cảm thấy vui vô cùng, những tràng cười sảng khoái khiến con không thấy nóng chút nào. Hoàn thành công việc dọn vườn, bọn con ai ai cũng về với bộ quần áo ướt nhẹp.
Sau khi ăn tối xong, bọn con tập trung ở nhà chung. Thống nhất ý kiến nên chơi trò gì, mọi người xếp thành vòng tròn và bắt đầu chơi “Ma sói”. Thời gian chơi trôi qua nhanh vô cùng, ngày đi chơi đầu tiên của bọn con đã hết. Con cùng mọi người về khách sạn nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, bọn con ăn sáng và nhanh chóng sang nhà chung. Cùng là lên Nhật Nguyệt Linh Đường nhưng hôm nay bọn con lên không phải để làm lễ hay dọn dẹp nữa mà được ngồi và nghe Thầy kể chuyện. Là trẻ con nên chúng con vô cùng tò mò nên đã liên tục đưa ra những câu hỏi cho Thầy. Thầy đã tận tình trả lời từng câu hỏi của bọn con, dường như không câu hỏi nào có thể làm khó Thầy. Câu hỏi đặt ra vô cùng đa dạng, đến từ nhiều khía cạnh và qua câu trả lời của Thầy, con dường như hiểu thêm rất nhiều thứ như Thiên nhãn, Thiên nhĩ, ý nghĩa của cụm từ “trùng tang” mà lâu nay con thắc mắc. Nghe Thầy giảng giải một lúc thoáng đã đến giờ ăn trưa, con thầm than sao thời gian trôi quá. Chiều bọn con được tô tượng, thành quả là những nhân vật rất đáng yêu và cực kì sặc sỡ.
Thoáng một cái đã trôi qua ba ngày, thời gian một khi đã đi qua thì không thể lấy lại được. Ngày thứ ba này, để khuấy động không khí, Thầy đã mở một cuộc thi thể dục thể thao, con gái chơi nhảy dây còn con trai là đánh cờ. Nếu Thầy không tổ chức cuộc thi này cõ lẽ con đã quên rằng có bộ môn nhảy dây này.
Con thì suýt quên thật nhưng con đã rất cố gắng để hoàn thành việc nhảy dây. Sau bao nỗ lực cuối cùng con cũng mang về cho mình giải nhất. Sắp sinh nhật Thầy nên mọi người chuẩn bị thiệp chúc mừng sinh nhật Thầy, là người không có khiếu trong việc này nên con tốn khá nhiều thời gian trong việc lên ý tưởng trang trí sao cho đẹp.
Ngày thứ tư đã đến, sáng hôm đấy Thầy cho trẻ con tập thiền, Thầy sử dụng pháp bảo “ quả cầu năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang” để khai mở thiên nhãn và thiên nhĩ của bọn con, đưa vào hạch tùng của mỗi người “Huệ Tâm đăng” giúp học giỏi và tư duy sáng suốt hơn. Ngoài ra Thầy còn gieo vào tâm bọn con "Hạt giống cây Lương tri". Thầy đã hết lòng vì chúng con, đúng như Thầy Chu Văn An nói: “ Đã là Thầy thì muôn đời vì trò - Đã là trò thì muôn đời phải kính Thầy. Các con chỉ cần thuộc chữ Kính và chữ Nghĩa là đủ rồi - Thầy chỉ dạy như thế thôi”. Thầy đã vì học trò mà làm rất nhiều việc, từ việc xây ngôi nhà chung đến giúp đỡ học trò và người thân của họ. Đối với các bác các cô, chú học trò lớn tuổi, họ đã giúp đỡ Thầy được rất nhiều việc lớn nhỏ, còn con chưa đủ trường thành để giúp đỡ Thầy cũng như thực hiện câu nói của thầy Chu Văn An, dù vậy con vẫn cố gắng hoàn thiện câu nói đấy từng ngày, từng ngày.
Không có chuyến đi nào là mãi mãi, mọi thứ đều có bắt đầu và kết thúc của nó, ngày cuối đã đến đồng nghĩa với việc trại hè sắp hết. Sáng hôm đấy bọn con ngồi viết thư cho bạn bè,người thân về chuyến đi lần này.
Chiều hôm đấy mới thực sự thú vị, bọn con được xuống suối bắt cá, nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực ra bọn con khá vất vả mới bắt được cá. Bắt được kha khá, bọn con cùng nhau về khách sạn chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời. Mỗi người một công việc, người xếp ghế, người xiên thịt, người vã mồ hôi khi đứng trước chỗ nướng thịt, khung cảnh nhộn nhịp vô cùng. Hòa vào không gian ấy, con chỉ ước thời gian như ngừng trôi để con cảm nhận được mọi thứ rõ hơn. Những gì con trải qua có lẽ không bao giờ con gặp được trên thành phố.
Kết thúc chuyến đi tựa như một cuốn phim vậy, mọi thứ đều đẹp, đểu để lại hoc con nhiều kỉ niệm khó phai. Năm năm, mười năm, mười lăm năm sau, dù thời gian có trôi đi, con vẫn mong được ở bên Thầy, ở bên các đồng môn, gắn bó với lớp Khí công lâu nhất có thể để cống hiến, hoc tập, trở thành một con người hoàn thiện hơn.
Thiên Vy
Học Trò LTHTLần sửa cuối bởi Học Trò LTHT, ngày 09-07-2018 lúc 23:23. Lý do: Sửa link ảnh
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Học Trò LTHT
Bạch Vi (04-07-2018),Dungnph (06-07-2018),haixuyentb (09-07-2018),hiepqf3 (09-07-2018),HoangSyHiep (04-07-2018),hoanlinh (05-07-2018),hoatran (04-07-2018),hoatuyet (06-07-2018),Hương Nhu (05-07-2018),LinhTâm (24-07-2018),Lobbyvietnam (04-07-2018),manhcao277 (04-07-2018),manhtuongngo (04-07-2018),Minh Toàn (04-07-2018),Ngoạn Hiền (08-07-2018),NguyetQuangTu (04-07-2018),Phương Nam (05-07-2018),Tamhuongthien (18-07-2018),tam_thuc (04-07-2018),Thanh Bình (08-07-2018),thanhphong (12-07-2018),theoThầy (04-07-2018),Thutrang (04-07-2018),Trần Kim Cương (18-07-2018),Trung Nghĩa (16-07-2018),trungthanh (19-07-2018),tuluyenthantam (04-07-2018),TuMinh (04-07-2018),Vidieu (06-07-2018),youme (04-07-2018),Đức Thành (13-07-2018)
-
15-07-2018, 22:39 #4Học Trò LTHT Guest
.
Con theo bố mẹ lên Côn Sơn nhiều lần từ khi con còn bé xíu vào các dịp nghỉ lễ hoặc về thăm Thầy. Nhưng chuyến đi năm nay về NNLĐ thì nó rất đặc biệt vì con và các anh chị em khác đã được Thầy cho phép về NNLĐ học tập, vui chơi, làm việc nhóm, sống tự lập khi mà không có bố mẹ đi cùng.
Con đã rất háo hức khi xuất phát từ Hà Nội đến Côn Sơn. Chú Nghĩa điểm danh các con từng người có mặt để lên xe, con gần như không ngủ một chút nào và chỉ mong được nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của chúng con thôi. Kìa, NNLĐ đã xuất hiện trước mắt chúng con với những tia nắng nhảy nhót khắp vườn, hồ cá nước trong vắt, đàn cá tung tăng bơi lội. Các chị hoa tỏa hương thơm ngát mới đáng yêu làm sao, chị “Yến Như Hoa” cũng thật tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời, con suối cũng thật là đẹp.
Chúng con đã được trải nghiệm một kỳ nghỉ hè tại NNLĐ thật là thú vị.
Chúng con cùng nhau dọn dẹp NQĐ, lau chùi các chỗ tường bị bẩn hay các cánh cửa bị bụi bám. Em Chíc còn lấy cây lau nhà lau thật sạch mới thôi. Dường như em ấy đang nghĩ: “Chỗ này bẩn quá, mình phải lau thật sạch mới được”, anh Thành thì mải mê lau chùi quên cả nghỉ giải lao làm chú Nghĩa phải đi tìm. Chiều hôm ấy, chúng con được chia thành 3 đội dọn vườn; đội có chiếc vòng xanh treo ở tay thì đi bắt sâu, đội đỏ thì nhổ cỏ còn đội vàng tưới cây. Đội xanh không bắt được chú sâu nào mà bắt được 2 chú ốc sên,chắc hẳn đây là “thủ phạm” của những vụ ăn lá. Đội vàng sau khi làm xong công việc thì bắt đầu chơi trò xịt nước vào nhau, làm cho cả 3 đội ướt hết. Trò xịt nước vào nhau thật là thích.
Chúng con còn được làm lễ tại NQĐ, chúng con được Thầy Chu Văn An dạy: “Đã là thầy thì muôn đời vì trò, đã là trò thì phải muôn đời kính thầy. Các con chỉ học chữ Kính – chữ Nghĩa như vậy là đủ. Học được hai chữ ấy thì thành người rồi. Đợt này cứ vừa học vừa chơi như thế nhé ”. Thầy Huệ Tâm đã giảng giải cho chúng con hiểu thế nào là “chữ Kính- chữ Nghĩa”. Con thấy mình được học thêm một bài học mới.
Chúng con được Thầy kể về Cụ Đạt Ma Sư Tổ, về pháp bảo có tên “TTBPHL”, về câu nói của Cụ Đạt Ma Sư Tổ: “ Khi đã chọn đúng con đường để đi, thì dù chỉ còn một chiếc giầy vẫn cứ đi”. Câu nói này con hiểu nghĩa là: một khi chúng ta đã chọn một con đường để đi thì dù có vấp ngã hay gặp hoạn nạn, khó khăn thì vẫn cứ đi. Thầy Huệ Tâm tặng chúng con một chiếc đũa phép có tên “muốn có mà không được”. Thầy còn tặng cho các con hạt giống của cây Lương tri, đèn Huệ Tâm Đăng thắp sáng hạch tùng, khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ giúp chúng con trở thành người tốt, học giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời ông bà, cha mẹ hơn .
Những ngày sau chúng con còn được làm những tấm thiệp xinh xắn để chúc mừng sinh nhật Thầy hay cuộc thi đấu cờ của các anh rất căng thẳng bởi chả thấy ai nhúc nhích gì cả. Cuộc thi nhảy dây của các em và hai chị rất mệt và cũng rất vui…trò Ma sói thật rùng rợn nhưng khiến ai cũng phải hồi hộp, bộ bài Mèo Nổ cũng vui chẳng kém .
Tối đến, chúng con lại tụ tập tại phòng anh Thành để chơi đập gối, chơi bài Mèo Nổ,… thật là vui ! Chẳng ai muốn về phòng mình cả . Chuyến đi này giúp con có cảm giác con lớn hơn , tự lập hơn , gần gũi và thân thiết với nhau hơn nữa. Dù chuyến đi này chúng con rất vui nhưng con biết rằng người lớn rất vất vả .
Con cảm ơn Thầy, các cô, các chú nhiều lắm ạ!
Con: Phạm Quỳnh Anh
Tái bút: Thầy ơi, năm sau có được đi nữa không ạ ?
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Học Trò LTHT
anbich (24-07-2018),bần tăng (19-07-2018),HoangSyHiep (01-08-2018),hoanlinh (18-07-2018),hoatuyet (19-07-2018),hocdao (18-07-2018),Hương Nhu (18-07-2018),LinhTâm (24-07-2018),Lobbyvietnam (19-07-2018),manhcao277 (18-07-2018),NguyetQuangTu (20-07-2018),PhongThuyGia (19-07-2018),Phương Nam (23-07-2018),Tamhuongthien (18-07-2018),Thutrang (18-07-2018),Tieutrucxinh (18-07-2018),Trần Kim Cương (18-07-2018),trungthanh (19-07-2018),tuluyenthantam (20-07-2018),TuMinh (22-07-2018),youme (18-07-2018),Đức Thành (18-07-2018)