Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
20-04-2011, 20:18 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 3 Times in 1 Post
May quá chiều nay được bác (thưa, cháu thích gọi bác hơn gọi thầy) ghé nhà cháu. Bác và Tâm Anh về rồi mà cháu cứ bần thần. Cảm thấy thương thương tội tội anh bộ đội đã ở nhà cháu ngần ấy năm mà cháu không hay biết. Đã thế lúc ra đi cháu lại bối rối không biết chào hỏi cho phải lễ. Chắc anh Nguyễn Thành Nam này cũng hiền khô bác nhỉ?! Bấy nhiêu năm mà cháu chỉ khấn anh tượng trưng có vài lần gần đây, thật là tội quá. Cháu không viết hết được tâm trạng của mình. Cháu chỉ biết cảm ơn bác về tất cả!
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xuanhoa38
tuluyenthantam (12-06-2016)
Các Chủ đề tương tự
-
Gửi bác Nguyệt Quang Tử
Bởi khicongtl trong diễn đàn Những câu hỏi và giải đápTrả lời: 1Bài viết cuối: 20-01-2011, 17:43