Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Hà Tĩnh
    Bài viết
    115
    Cảm ơn!
    5,930
    Thanked 2,771 Times in 112 Posts

    Post

    .
    Chúc mừng anh tutamhocdao đã bước đầu cải thiện tình trạng sức khoẻ bằng phương pháp chữa bệnh KCTL. Nhân đây MC cũng xin chia sẽ về ca bệnh của mình...mong anh tutamhocdao giữ vừng lòng tin chăm chỉ tập luyện để được chữa bệnh dứt điểm như MC nhé.

    nong-gan-ban-chan

    Từ thời còn nhỏ, MC rất hay cảm thấy nóng ở gan bàn tay và gan bàn chân...cảm giác bứt rứt khó chịu đó đến không hẹn trước...như vào lúc ngồi học bài khó chịu quá lại chạy ra lấy thau nước vào để ngâm chân ngâm tay cho dễ chịu, trừ đôi lúc bị vậy ra thì MC rất khoẻ mạnh, chẳng ốm đau gì. Rồi đến năm cuối đại học, thì cái chăn trái bắt đầu dở chứng hay bị chuột rút ở bắp chân trái, dù không thường xuyên nhưng đã xuất hiện thì khá là nhức, nhất là khi đi ngủ. Ban đầu là chỉ nhức dọc bắp chân từ đầu gối đến mắt cá (xoa bóp thì chỉ là phần cơ, mà phần nhói nằm phía sau cơ nữa), sau 1 thời gian là xuất hiện thêm nhức ở khớp hông trái. Lúc này MC cứ nghĩ hay là gân hay dây chằng gì có vấn đề do ít vận động, do thiếu chất điện giải nên có bổ sung uống thêm đạm bổ, vitamin, nước khoáng mặn. Cũng sau thời gian này MC bắt đầu lân la trên mạng tìm thấy diễn đàn KCTL mà bắt đầu tìm hiểu kiến thức chia sẽ trên diễn đàn và bắt đầu tập thử các bài luyện của Thầy NQT. Và MC đã bị thuyết phục bởi kiến thức Thầy viết hay quá, bài luyện tập thích quá. Cứ vậy MC vẫn tập đều mỗi ngày các bài TKKT, TVB, Hộ não...để được chữa bệnh, khai thông khai mở. MC nhận thấy cơ thể dần ổn định hơn, ăn ít hơn, ngủ ít hơn, trí óc minh mẫn hơn...song có một điểm còn chưa thay đổi tích cực đó là khi ngồi tập, chiếc chân trái rất hay tê mỏi...thật lạ là chiếc chân phải thì không hề bị dù có đặt chân ở dưới hay trên thì chỉ tê mỗi chân trái.
    dau-that-lung-ben-trai

    Rồi sau này có thêm triệu chứng hay đau mỏi cả vùng thắt lưng, lúc đầu cứ nghỉ là do tính chất công việc MC ngồi máy tính nhiều, ngồi xe buýt nhiều nên thường xuyện bị mỏi vùng thắt lưng rất khó chịu nên đành nhờ đồng nghiệp dán salonpas vào vùng đau, tranh thủ vận động nhẹ khi ngồi lâu. Giai đoạn này MC cứ nghĩ có khi mình bị lỗi đĩa đệm hay thần kinh toạ rồi đây, phải chăm chỉ tập luyện bài luyện, để bữa nào ra Côn Sơn phải xin Thầy chữa cho cái lưng mới được. Lúc ở nhà thì MC cứ nghĩ thế, cứ ấp ủ nguyện vong như thế song mỗi lần lên đến thủ đô CS là triệu chứng bệnh chạy đi đâu mất tiêu, chẳng thấy mỏi lưng nhức chân gì cả...chắc do mình được ở trong môi trường năng lượng tốt nên bệnh tật được đẩy lùi, mỗi lần tham gia dã ngoại từ CS về cơ thể còn trần đầy năng lượng nữa cơ mà. Cứ vậy bệnh của MC lúc có lúc không, theo thời gian tập luyện các bài chữa bệnh tổng hợp, hộ thận, hộ cốt thì vùng bệnh thu hẹp dần chỉ đau vùng thắt lưng bên trái xương sống và triệu chứng tê dọc chân trái giảm dần. Sau một thời gian, vùng bệnh lại thu hẹp lại chỉ đau nhỏi ở 1 điểm bên trái xương sống, vùng bệnh thu hẹp như cơn đau lại nhức nhối hơn, lâu lâu vẫn thấy nhói ở hông trái và bắp chân.

    than_va_bang_quang_kinh

    Lúc này biết rõ là bệnh của mình bắt nguồn từ thận mà ra, thận trái có vấn đề nên gây đau mỏi lưng, đường kinh thận có vấn đề nên mới có cơn đau lan xuống hông, xuống bắp chân. Vậy nên nhân dịp Thầy về Nghệ An - Hà Tĩnh, MC đã mạnh dạn xin Thầy chữa giúp, Thầy và anh S đã tranh thủ chữa bệnh ngay cho MC. Khi kiểm tra thì biết được một luồng độc cắm sâu vào thận trái, luồng độc này đã cắm rất lâu nên thận đã thâm đen và khí độc rất nhiều để lâu sẽ hình thành bệnh lý sỏi thận. Thầy đã hướng dẫn anh S bọc lấy luồng độc và nhẹ nhàng rút thanh độc ấy ra sau đó rửa sạch độc rồi đem thận lên nồi thuốc hấp để phục hồi, cuối cùng khai thông triệt để đường kinh thận. Trong lúc được chữa bệnh, cả lưng MC căng cứng lên, thận trái nhói đau, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, song sau một lúc thì cơ thể thoải mái dần, chỗ đau nhẹ dần và biến đâu mất. Đến buổi chiều lúc chuẩn bị đồ để về lại HN, anh S còn tranh thủ phát thực công ổn định chức năng thận và giúp nhanh chuyển hoá bệnh lý cho MC nữa. Nhờ vậy chỉ sau vài hôm về nhà tập luyện thêm Hộ thân, từ đó đến nay MC đã không còn thấy nhói đau ở thận, ở hông trái và tê chân nữa. Vậy là sau mấy năm sống chung với bệnh lý từ lúc nó biểu hiện nhẹ đến nặng, đến rõ ràng vùng bệnh rồi rõ ràng nguyên nhân gây bệnh thì MC đã được chữa bệnh triệt để. Cảm giác chia tay bệnh tật thật tuyệt vời!

    Con xin cảm ơn Thầy, em cảm ơn anh S đã chữa bệnh cho MC. Xin cảm ơn các bài luyện của Thầy đã giúp MC chữa bệnh, khai thông và hoàn thiện dần cơ thể. Chúc những ai vững tin với phương pháp chữa bệnh KCTL sẽ sớm chia tay bệnh tật như MC nhé.

    /

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhcao277

    Bạch Vi (04-07-2018),bần tăng (28-06-2018),dangthanhha (28-06-2018),Diệu Hồng (29-06-2018),Hạnh An (28-06-2018),Hieuhoc (05-07-2018),hoanlinh (30-06-2018),hoatran (29-06-2018),hoatuyet (28-06-2018),huongtamlinh (28-06-2018),Hương Nhu (28-06-2018),lê chí công (09-09-2021),Lê Minh (29-06-2018),manhtuongngo (29-06-2018),Minh Toàn (28-06-2018),Nganpham (02-07-2018),nganuoc (24-07-2018),Nghệ Linh (02-07-2018),nguoihoc (11-01-2023),nguyenbinh82cm (01-07-2018),NguyetQuangTu (27-06-2018),PhongThuyGia (28-06-2018),phuongdet (28-06-2018),Phương Nam (29-06-2018),Tamhuongthien (27-06-2018),tam_thuc (28-06-2018),Thanh Quang (03-07-2018),THANHTINH (03-07-2018),thànhtâm (04-07-2018),theoThầy (28-06-2018),ThienTruong (28-06-2018),Thutrang (30-06-2018),tiendung23680 (29-06-2018),Trần Kim Cương (28-06-2018),Trung Nghĩa (30-06-2018),trungthanh (28-06-2018),TuMinh (28-06-2018),tutamhocdao (03-07-2018),youme (28-06-2018),Đại Minh (08-07-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •