Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
21-06-2018, 15:10 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Oct 2017
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 38
- Thanked 51 Times in 1 Post
Phép màu xảy ra với tôi khi được gặp Thầy và KCTL!
.
Con xin chào Thầy ạ.
Tu Tâm Học Đạo xin chào các cô chú, anh chị và các bạn trên điễn đàn Khí Công Tâm Linh.
TTHĐ tình cờ biết được diễn đàn Khí Công Tâm Linh qua một lần tò mò tìm hiểu về tâm linh trên mạng.Tuy nhiên lần đó TTHĐ chỉ tìm hiểu về bắt ma và trùng tang thôi vì lúc ý khá chủ quan và tình hình sức khỏe của TTHĐ cũng chưa có gì xấu. Cách đây khoảng một năm thì TTHĐ tự nhiên bị chứng rối loạn tiểu tiện, nhức vùng bàng quang và vùng thắt lưng. Sau đó TTHĐ đã đến bệnh viện làm các xét nghiệm thì kết quả lại hoàn toàn bình thường, lúc ý TTHĐ nghĩ có khi do mình sinh hoạt chưa điều độ nên bị thế. TTHĐ đã thay đổi lối sống nhưng một tháng sau tình hình sức khỏe vẫn thế. Trải qua rất nhiều xét nghiệm, tốn rất nhiều tiền thì cuối cùng bác sỹ đã kết luận TTHĐ bị lao thận, lao đường tiết niệu.
Sau 6 tháng điều trị các triệu chứng có lúc mất có lúc lại bị, đến tháng thứ 6 thì vẫn không hề thuyên giảm. Lúc này TTHĐ lại bị tác dụng phụ của thuốc chống lao ảnh hưởng đến mắt, mắt có xu hướng bị mù màu. Chỉ trong vòng 10 ngày thị lực giảm từ 8/10 xuống còn 3/10 thì TTHĐ mới thấy lạ và gọi điện hỏi bác sỹ ngay thì bác sỹ bảo dừng 1 loại thuốc có ảnh hưởng đến mắt. Khi này thì TTHĐ thật sự tuyệt vọng vì bệnh cũ chưa khỏi thì lại mắc thêm bệnh về mắt mà theo kết luận của các bác sĩ bệnh viện mắt trung ương thì TTHĐ sẽ bị giảm thị lực vĩnh viễn do dây thần kinh đã bị tổn thương không còn khả năng tự hồi phục.
Sống trong tuyệt vọng với căn bệnh có thể nói là ‘Bệnh viện trả về’ TTHĐ mới nhớ đến Thầy và Khí công tâm linh. TTHĐ bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về các bài viết về chữa bệnh bằng khí công tâm linh, ngay sau đó TTHĐ đã gửi tin nhắn riêng kể rõ về tình hình bệnh tật và xin Thầy cứu giúp. Thầy đã đồng ý và bất chợt vào một ngày TTHĐ nhận được điện thoại của Thầy, Thầy hẹn đến nhà Thầy tại Hà Nội để kiểm tra tình hình bệnh cho TTHĐ. Lúc đến nhà Thầy thì TTHĐ thấy Thầy và một số anh chị học trò đã có mặt từ trước, Thầy thì đang nằm trong phòng nghỉ ngơi vì Thầy bị mệt. Trong lòng TTHĐ thực sự rất biết ơn Thầy vô cùng khi mà Thầy mệt nhưng vẫn hẹn TTHĐ đến kiểm tra tình hình bệnh. Sau khi Thầy cùng anh Sơn và chị Vân kiểm tra thì TTHĐ hoàn toàn không bị lao đường tiết niệu mà phát hiện vùng ổ bụng có một chất độc rất khó giải vì chưa biết nó là loại chất độc gì và gan của TTHĐ rất kém do ảnh hưởng của thuốc lao. Thầy đã dùng năng lượng hút bớt chất độc ra cho TTHĐ nhưng chất độc quá nhiều đến nỗi làm buốt cả tay Thầy. Ngay sau đó Thầy mời Thần Y Hoa Đà về giải độc cho TTHĐ nhưng chất độc rất phức tạp Thần Y lúc ý chưa giải được, Thần Y đã lấy mẫu về để nghiên cứu phương pháp giải độc. Sau khi chữa bệnh xong thì Thầy rất mệt nên TTHĐ cũng không dám hỏi nhiều và xin phép Thầy về luôn. Hàng ngày TTHĐ luyện tập bài Vạn Pháp Thanh Khí Khai Tâm và Vạn Pháp Hộ Can Trận như lời Thầy đã dặn và may mắn được Thầy cho phép về Côn Sơn tham gia gói bánh trưng, tham gia lễ giải hạn đầu năm Mậu Tuất và dã ngoại Côn Sơn. Những lần về côn Sơn thì hầu như TTHĐ và mọi người đều được Thầy và các cụ trong không gian chữa bệnh. Chỉ sau vài tháng thì mắt của TTHĐ đã tốt lên hẳn, hiện tại thị lực đã tăng lên là 8-9/10. Quả là một điều kì diệu xảy ra với chính bản thân TTHĐ và đợt dã ngoại Côn Sơn vừa rồi TTHĐ đã thông báo với Thầy kết quả và nhận được lời chúc mừng của Thầy và nhiều anh chị. TTHĐ đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn Thầy vô cùng.
Hiện tại thì tình trạng đường tiết niệu của TTHĐ vẫn chưa thuyên giảm nhưng với niềm tin vào Thầy và Khí Công Tâm Linh TTHĐ sẽ cố gắng tập luyện, tu dưỡng để chiến thắng căn bệnh của mình.
Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ!
Xin cảm ơn tất cả mọi người trong đại gia đình KCTL!
/View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh lạnh thận
- KCTL chữa tiền liệt tuyến qua Messenger
- Phép màu xảy ra với tôi khi được gặp Thầy và...
- Thầy chữa MỘT CĂN BỆNH CŨ !
- KCTL chữa viêm đường tiết niệu "không rõ...
- Bệnh lupus ban đỏ biến chứng thận
- Chữa bệnh đái dắt
- Chữa sỏi thận.
- Mùa xuân đến sớm với gia đình tôi
- Nhanh thật...Nhanh thật...
-
51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tutamhocdao
bần tăng (22-06-2018),dangthanhha (28-06-2018),Diệu Hồng (29-06-2018),haixuyentb (24-06-2018),Hạnh An (21-06-2018),hiepqf3 (22-06-2018),Hieuhoc (05-07-2018),hoanlinh (23-06-2018),Hoasentrang (22-06-2018),hoatuyet (28-06-2018),hocdao (22-06-2018),huongtamlinh (22-06-2018),Hương Nhu (22-06-2018),lê chí công (09-09-2021),Lê Minh (23-06-2018),LinhTâm (25-06-2018),longtadinh (22-06-2018),manhcao277 (21-06-2018),manhtuongngo (29-06-2018),Minh Toàn (21-06-2018),Nganpham (21-06-2018),nganuoc (24-07-2018),nguoihoc (11-01-2023),nguyenbinh82cm (01-07-2018),NguyetQuangTu (21-06-2018),PhongThuyGia (21-06-2018),phuongngoc (21-06-2018),Phương Nam (22-06-2018),Tamhuongthien (22-06-2018),Thanh Bình (21-06-2018),Thanh Quang (03-07-2018),thanhphong (22-06-2018),THANHTINH (29-06-2018),thànhtâm (04-07-2018),theoThầy (24-06-2018),Thutrang (30-06-2018),tiendung23680 (25-06-2018),Trần Kim Cương (21-06-2018),Trung Nghĩa (24-06-2018),trungthanh (23-06-2018),tuluyenthantam (24-06-2018),TuMinh (21-06-2018),Vidieu (27-06-2018),youme (21-06-2018),Đại Minh (08-07-2018),ĐINHQUANG HIỆP (24-06-2018)