Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
25-06-2018, 11:10 #2Hạ Vi Guest
Hôm vừa rồi, con gái mình cũng bị đau mắt. Nguyên nhân là do cháu đi bơi, nhiễm nước bẩn. Biểu hiện là một bên mắt bị đỏ, bị rỉ mắt, cứ 5 phút phải làm sạch một lần. Với kiểu đau mắt này, tôi sợ cháu sẽ lây ra cả hai mắt, nhanh thì cũng mất 3 đến 4 ngày. Tôi bảo cháu đi mua thuốc rửa mắt và suy nghĩ về cách chữa bệnh cho cháu.
Vừa hay lúc đó, tôi đọc bải chữa mắt của Anh Hanhthong nên áp dụng luôn phác đồ chữa trị của anh. Bật Video Vạn Pháp Trận, tay đặt về phía mắt bị đau, tôi bảo cháu cùng mời Thầy NNTT về chữa bệnh. Sau đó tôi tâm niệm theo các bước phác đồ chữa trị đã lập như sau:
- Xin BNVTCL, thanh lọc toàn bộ cơ thể, giải bỏ độc tố, đẩy toàn bộ hư trược khí, độc khí ra khỏi cơ thể và thanh lọc triệt đề độc tố vùng mắt bên trái. .
- Tôi tập chung suy nghĩa và vùng mắt bị đau và tâm niệm: Xin năng lượng của Thầy kết hợp với năng lượng của thực thể của bản thân, phá vỡ khí tụ, huyết tụ ở nhãn cầu mắt trái.
- Gọi pháp bảo OTTQ, hút toàn bộ huyết tụ vùng mắt trái.
- Xin thuốc chữa bệnh đưa vào vùng mắt bị đau.
- Gọi TLT - xin thanh lọc giải độc tạng can và xin thuốc bổ can đi vào cơ thể.
- Xin Thầy Huệ Tâm và các Vị Bề Trên thuốc Thiên Sứ hộ Tâm đan đi vào cơ thể để điều chỉnh huyết áp.
- Cuối cùng, xin cân bằng âm dương cơ thể.
Trong thời gian chữa bệnh, khoảng 15 phút, tôi thấy bàn tay mình tê dại, cứng đờ, rất mỏi. Phải cố gắng lắm tôi mới giữ vững được tay của mình không rời khỏi vị trí. Lần này, chữa cho cháu, tôi chỉ cảm nhận tê cứng ở đầu các ngón tay. Tôi hỏi con gái: “Có cảm nhận gì không?”. Cháu bảo: “Không mẹ ạ!”. Nhìn cháu ngồi thiền thấy buồn cười quá: người thì vặn vẹo, xoay bên này, xoay bên kia, chân co duỗi liên tục và miệng luôn hỏi: “Xong chưa mẹ?”.
Đây là lần chữa bệnh mà tôi rất khó để tập chung cao độ suy nghĩ, dồn năng lượng vào vùng bệnh, vì tôi luôn phải trả lời và động viên cháu, mắt thì lúc nhắm lúc mở, tay thì tê dại và mỏi, phải gồng người để giữ đúng vị trí. Lúc đó, thực sự tôi cũng ko dám chắc về mức độ thành công của ca chữa bệnh.
Ấy thế mà, sáng hôm sau, khi tôi thức dậy đi làm, quan sát mắt của bé không bị ra rỉ nữa, tôi không kịp nghĩ gì. Đến cơ quan, tôi gọi điện hỏi cháu mắt thế nào. Cháu bảo mắt cháu chỉ bị hơi đỏ. Chiều về, tôi quan sát thấy mắt cháu đã trở lại màu sáng bình thường. Biết mẹ đang quan tâm đến đôi mắt của cháu, cháu hứng khởi nói: “Tối nay, thiền tiếp mẹ nhé. Mắt con khỏi rồi mẹ ạ!
Nghe được câu này trong lòng tôi mỉm cười sung sướng. Đối với tôi, chữa được cho con gái một số bệnh thông thường quả là một món quà quý giá mà tôi nhận được từ Thầy và các vị bề trên trên con đường tu luyện.
/Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 25-06-2018 lúc 20:05. Lý do: Ct
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
haixuyentb (25-06-2018),Hoasentrang (26-06-2018),hoatran (29-06-2018),hoatuyet (06-07-2018),huongtamlinh (26-06-2018),manhcao277 (25-06-2018),Nganpham (07-07-2018),NguyetQuangTu (25-06-2018),Phương Nam (26-06-2018),Tamhuongthien (27-06-2018),trungthanh (26-06-2018),TuMinh (26-06-2018),Vidieu (28-06-2018)