Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2018
    Bài viết
    120
    Cảm ơn!
    2,462
    Thanked 2,685 Times in 112 Posts

    Mặc định CON ĐƯỜNG TÔI ĐẾN VỚI THẦY! (phần 2)

    CON ĐƯỜNG TÔI ĐẾN VỚI THẦY (Phần 2)

    Khi gia đình tôi chuyển về sống ở đường Lạc Long Quân – HN, đây là lần đầu tiên Thầy đến làm bàn thờ cho gia đình. Vì là lần đầu nên tôi cũng rất bỡ ngỡ, mọi công việc đều do chị gái sắp sếp. Lúc này vợ tôi mới sinh em bé được 9 ngày. Khi thầy làm bàn thờ thì tôi cũng bế em bé lên để cả gia đình cùng được cảm nhận về việc lập bàn thờ. Lúc này tôi rất có niềm tin ở Thầy nên tôi không sợ gì hết. Vợ tôi mới sinh và con tôi mới 9 ngày tuổi hàng ngày vẫn nằm trong phòng ở nhà dưới để ở cữ thì nay tôi bế con ra ngoài và rủ vợ con lên nhà trên để giao lưu với đoàn.

    Trước khi ra về tôi vẫn nhớ Thầy hỏi em bé “con muốn gì để Ông cho con”? Mẹ tôi nhanh nhẩu bảo: “Thầy thấy gì tốt nhất thì cho cháu ạ”. Thầy cười: " bé thế này thì Ông cho con khỏe mạnh, ngoan ngoãn sau lớn lên thì học giỏi, hiếu thảo". Vừa nói Thầy vừa đặt tay lên đỉnh đầu cháu và tôi thấy Thầy rùng mình một cái. Bé nhà tôi sau khi sinh ra thì có một vết gân xanh rất dài ở mắt, bà ngoại ở quê đi xem bói Thầy bói nói vợ chồng rất vất vả khi nuôi cháu vì cháu hay đau ốm, phải hết 7 tuổi thì bố mẹ mới nhàn được. Nghe bà ngoại và vợ nói lại tôi cũng rất lo lắng. Tuy nhiên thực tế thì bé nhà tôi từ lúc bé đến bây giờ rất ít khi ốm, bé cao lớn hơn so với các anh của mình cùng độ tuổi. Tôi cũng cảm nhận được bé rất thông minh, hoạt bát và tôi biết chắc chắn rằng bé có được điều đó là nhờ may mắn được gặp Thầy hôm ấy.

    Sau đợt làm bàn thờ, tôi càng thương Thầy và có niềm tin nhiều hơn. Có một lần tôi nằm mơ thấy Thầy và 6 học trò cưỡi mây bay xuống chỗ tôi đang đứng. Mọi người đang rất vội đi làm một nhiệm vụ gì đó. Tôi nhận ra có anh Hocdao, em Thuấn, chị theoThầy. Khi mọi người bay xuống gần chỗ tôi thì tất cả đều quay lưng lại. Thầy thì quay lại nhìn tôi một cái rồi quay đi và nói vọng lại “ hỏi xem nó có đi với lớp không? ”. Lúc này tôi thấy sắc mặt Thầy rất nóng, như đang giận giữ điều gì đó. Sau đó em Thuấn cưỡi một đám mây nhỏ hơn bay xuống gần chỗ tôi đứng và hỏi tôi “ anh có đi cùng với lớp không?”. Lúc này tôi không biết trả lời thế nào vì phần thì rất muốn đi cùng lớp để góp sức làm một việc gì đó giúp đỡ mọi người, phần thì lại nghĩ đến gia đình. Gia đình bây giờ chỉ trông cậy được vào mình, hoàn cảnh gia đình lúc ấy lại đang rất khó khăn. Nếu mình mà đi thì bố mẹ biết lấy gì mà sống tiếp đây. Tôi nhìn lại thì thấy cảnh bố mẹ tôi già yếu, bệnh tật không ai chăm sóc, đang nằm ngủ nhìn rất đáng thương. Nhìn sang vợ con, thì thấy vợ đang nằm ôm con nhỏ nhìn rất tội nghiệp. Tôi thầm nghĩ cô ấy đã tin tưởng và giao cả đời cô ấy cho mình. Nay mình bỏ lại vợ và con thơ thì lấy ai lo lắng, chăm sóc được. Tôi nhớ lại bộ phim về thái tử Tất Đạt Đa mà tôi được xem năm lớp 10; lần đó được Sư thầy chùa Thông đi đại hội Phật giáo về có cho tôi mượn 5 cái đĩa nói về cuộc đời của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Khi Thái tử Tất Đạt Đa bỏ lại vợ con để đi tìm đường Tu thì còn để lại cả cung điện nguy nga, có người hầu hạ vợ con. Nay mình mà để lại vợ con thì chắc chắn vợ con mình sẽ sống trong buồn khổ, vì lúc này kinh tế gia đình tôi đang khó khăn. Chưa kịp suy nghĩ xong để trả lời câu hỏi của em Thuấn thì mọi người ở trên nói với xuống “thôi đi đi”. Lúc này Thầy quát lên “nó không đi thì thôi ”. Thầy vừa nói dứt câu thì mọi người cưỡi mây bay đi. Em Thuấn trước khi bay đi để đuổi theo mọi người thì vẫn kịp hỏi lại tôi lần nữa “ Anh có đi không?” tôi vẫn còn đang suy nghĩ chưa thông thì mọi người đã bay đi mất rồi.

    Một thời gian sau, do điều kiện kinh tế khó khăn. Tôi thường xuyên phải đi làm sớm, về muộn. Cộng với việc phải hỗ trợ chăm con với vợ nên cũng không có thời gian để ngồi thiền. Dần dần tôi bỏ bê việc ngồi thiền và cũng không để ý nhiều đến lớp và diễn đàn. Tuy nhiên đúng là chữ “Duyên”, tuy tôi lấy vợ và có con rồi nhưng vẫn sống cùng với anh chị nên suốt ngày được chị gái bồi bổ thêm thông tin và thúc dục việc tập luyện. Một thời gian sau tôi cố gắng sắp sếp công việc để có thời gian ngồi thiền. Lần này tôi hay đọc về những lần về Thái Bình của Thầy, đọc về việc tìm ra sách dậy võ “ Dịch Cân Kinh” và biết rằng Bồ Đề Đạt Ma sau khi quay mặt vào tường ngồi thiền thì viết ra được sách võ này. Nên tôi cũng rất đam mê, tôi ngồi thiền rất chăm. Gần như lúc nào rỗi là ngồi thiền ngay và chỉ mong có thật nhiều thời gian rỗi để ngồi đủ ngày 3 bài. Vì quá đam mê ngồi thiền nên giường như tôi quên hết mọi thứ, quên cả nghĩa vụ làm chồng. Không còn cảm xúc với bất kỳ vấn đề gì của cuộc sống trần tục ( tiền bạc, tình cảm…). Tôi ít gần vợ hơn và nhiều lúc có suy nghĩ giá như mình có thể lên Chùa thì lúc nào cũng có không gian yên tĩnh để mình ngồi thiền. Một hôm tôi còn nằm mơ thấy mình là một tiểu hòa thượng đang đi truyền giáo ở một ngôi làng nghèo, dân chúng ở đây không ai biết ngồi thiền cũng không ai biết đến Phật và tôi dạy mọi người cách ngồi thiền. Nhưng rồi một hôm tôi đang ngủ cùng vợ, khi vợ tôi trở mình quay sang ôm tôi thì tôi giật mình tỉnh giấc…tôi bắt đầu suy nghĩ lại, vợ tôi đến với tôi là do cô ấy yêu tôi, tin ở tôi sẽ mang đến cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Mà một gia đình hạnh phúc thì phải có đầy đủ … các nhu cầu cơ bản của cuộc sống trần tục. Nếu bây giờ tôi không làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha thì có nghĩa là tôi phụ bạc lại lòng tin của cô ấy dành cho tôi. Cô ấy làm sao có thể chọn cho mình một người chồng khác tốt hơn khi đã đến với tôi. Nhiều lúc tôi vẫn thường nghĩ, nếu kiếp này tôi chưa lấy vợ thì tôi sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Và kể từ hôm ấy tôi bắt đầu quan tâm đến vợ nhiều hơn, nên thời gian dành cho ngồi thiền lại giảm dần, số lần tập luyện cũng từ đó mà không còn đều và ổn định nữa.

    Một thời gian ở Lạc Long Quân do không thuận lợi, gia đình chúng tôi lại phải chuyển về Định Công để sinh sống. Đây là lần thứ 2 gia đình tôi lại được Thầy về làm bàn thờ. Hôm Thầy đến làm bàn thờ tôi không có ở nhà, lúc về chỉ nghe bố và chị gái kể lại có Thầy và em PhucLong đến. Thầy làm rất nhanh rồi về luôn. Có lẽ Thầy rất thương gia đình tôi, tôi biết rằng giường như gia đình tôi đang phải trải qua một thời gian rất khó khăn và Thầy đang cố gắng lập trình cho gia đình tôi một con đường đi tốt nhất. Sau những sự việc đã diễn ra lần này tôi tự hứa với lòng mình, từ nay sẽ luôn tin Thầy tuyệt đối. Dù trước mắt tôi có xảy ra chuyện gì, tôi có nghe thấy điều gì thì niềm tin ấy cũng không bao giờ được phép lung lay, dao động.

    Lần thứ 3 tôi được Thầy về làm bàn thờ, là lần Thầy về tận Thanh Hóa làm bàn thờ họ cho họ nội nhà tôi và kiểm tra mộ, xem đất cho gia đình cậu tôi. Đã nhiều lần tôi và chị gái nói chuyện với nhau. Không biết bao giờ họ nhà mình mới được Thầy về làm bàn thờ cho. Vì chị em tôi biết rất rõ ban thờ họ nhà tôi đang không tốt, có quá nhiều ban thờ nên việc thờ cúng không chu đáo. Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác mà chỉ có Thầy mới giải quyết được. Nếu được Thầy về làm và gom vào một ban thôi thì việc thờ cũng sẽ tốt hơn, chu đáo hơn. Từ đó con cháu trong dòng họ cũng được hưởng phúc đức của Tổ Tiên. Lần này tôi hiểu được tầm quan trọng của việc đón tiếp Thầy và huệ ân mà Thầy dành cho gia đình, dòng họ tôi. Khi mà bên họ nội nhà tôi trừ gia đình tôi thì không ai biết đến Thầy và chưa từng tham gia ngồi thiền. Vì vậy tôi phải xin nghỉ làm trước mấy hôm trước khi Thầy về. Về trước thuyết phục mọi người và nói cho mọi người hiểu về Thầy. Tôi chỉ mong mọi người hiểu được một phần và đón tiếp Thầy thật chu đáo. Cũng may nhờ các Cụ phù hộ, mọi việc tôi làm đều thuận lợi và được mọi người trong dòng họ ủng hộ, giúp đỡ. Đến giờ tôi cũng không thể tin nổi, không biết sức mạnh siêu nhiên nào giúp tôi mà mọi người trong họ đều nghe và cùng tôi làm tốt mọi việc.




    (Họ nội & Họ ngoại đón tiếp Thầy và lớp KCTL)





    (Thầy lập bàn thờ cho dòng họ Nội)





    (Thầy làm lại phần Mộ cho nhà Họ Ngoại)


    Lần thứ 4 gia đình tôi được Thầy đến làm bàn thờ là lần gia đình tôi chuyển về Cầu Giấy sinh sống. Đây là lần tôi thấy không khí đón tiếp Thầy ấm cúng nhất, khi mà Thầy đã thu sếp được nhiều thời gian hơn và có thời gian ở lại dùng bữa cùng gia đình tôi sau khi xong việc, ngoài ra hôm ấy gia đình chúng tôi còn được Thầy giúp lập bàn thờ, thờ chung cả hai dòng họ. Một điều đặc biệt nữa, ngày hôm ấy chính là ngày sinh nhật tôi. Sau buổi tối hôm ấy tôi càng thấy thương Thầy nhiều hơn. Tình cảm tôi giành cho Thấy cứ ngày một nhiều hơn. Tôi tự hỏi, không hiểu sao mà tôi lại được nhiều huệ ân như vậy. Thầy xuất hiện từ lúc tôi khó khăn nhất và luôn xuất hiện ở những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi và rồi đến lần tiếp theo…

    Lần thứ 5, lần này gia đình tôi được Thầy làm bàn thờ là vào ngày 14/5/2018. Khi gia đình tôi mua được ngôi nhà mới ở Thành phố Thanh Hóa. Tuy đây là lần thứ 5 nhưng lại là lần mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất, đem lại cho tôi cảm nhận về tình thương vô bờ mà Thầy giành cho gia đình tôi. Vào dịp tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, khi gia đình tôi lên Côn Sơn để chúc tết Thầy, ban đầu gia đình tôi chỉ định báo cáo với Thầy về việc sang năm mới gia đình sẽ có nhà mới (vì chúng tôi biết rằng nhà này là Thầy "giúp mua" cho mới có). Khi nhận nhà xong sẽ lên chào Thầy, cảm ơn Thầy vì những gì mà Thầy đã làm cho gia đình rồi mới tính đến chuyện nhờ Thầy làm bàn thờ. Như thấu hiểu được suy nghĩ của gia đình, Thầy đã hứa ngay là sẽ về làm bàn thờ cho gia đình khi nào có nhà mới. Khi từ Côn Sơn trở về tôi nghĩ nếu đúng đợt này sau khi nhận nhà mới và được Thầy về làm bàn thờ thì Đời – Đạo song Tu của tôi từ nay sẽ sang trang mới, mọi cánh cửa với tôi như mở toang, mọi rào cản như tan biến và ánh sáng cuối đường hầm đang chờ tôi.

    Đúng như lời hứa, sau khi tôi nhận nhà được 2 ngày thì Thầy có mặt giúp gia đình tôi lập bàn thờ. Nhà vừa mới toanh đã được Thầy đến làm bàn thờ cho là một món quà vô cùng lớn mà Thầy giành cho gia đình. Không ngờ hôm ấy tôi còn được thầy tặng cho 3 bông hoa và 1 món quà vô giá khác đó là được Thầy nhận vào lớp.





    (Thầy chụp ảnh cùng gia đình sau khi lập bàn thờ tại TP. Thanh Hóa)


    Vậy là sau khi trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng tôi cũng đã được là học trò của Thầy Huệ Tâm. Đây là niềm hạnh phúc vô bờ mà có thể tôi đã đợi bao lâu rồi mới có được – Tôi đã tìm được đường về bên Thầy của tôi!

    Con xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Huệ Tâm đã luôn độ trì dậy bảo, soi đường dẫn lối để con tìm về được bên Thầy.
    Em xin cảm ơn anh Hocdao, chị HuVo, em Thuấn và các anh chị trong lớp đã luôn giúp đỡ động viên em để em có đủ niềm tin tìm được con đường đi đúng để về bên Thầy kính yêu!


    /

  2. 59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa

    bần tăng (01-06-2018),dangthanhha (02-06-2018),Diệu Hồng (09-06-2018),haixuyentb (05-06-2018),Hạnh An (01-06-2018),hiepqf3 (01-06-2018),Hieuhoc (02-06-2018),HoangSyHiep (04-06-2018),hoanlinh (02-06-2018),hoatran (03-06-2018),hoatuyet (17-06-2018),honglien (18-06-2018),huongtamlinh (01-06-2018),Hương Nhu (01-06-2018),lê chí công (02-06-2018),Lê Minh (01-06-2018),LinhTâm (05-06-2018),Lobbyvietnam (31-05-2018),longtadinh (05-06-2018),manhcao277 (01-06-2018),Mộc Lan (04-06-2018),Minh Toàn (01-06-2018),Nganpham (02-06-2018),nganuoc (04-06-2018),Ngô Minh Thành (02-06-2018),Nghệ Linh (13-06-2018),Nguyệt Lan (12-03-2024),nguyenbinh82cm (05-06-2018),NguyetQuangTu (31-05-2018),Nhất Tâm (26-08-2018),PhongThuyGia (01-06-2018),phuongdet (03-06-2018),phuongngoc (01-06-2018),Phương Nam (05-06-2018),Tamhuongthien (12-06-2018),tamminh (01-06-2018),tam_thuc (01-06-2018),Thanh Bình (04-06-2018),Thanh Quang (10-06-2018),Thanhduong (01-06-2018),thanhngoc (02-06-2018),thanhphong (02-06-2018),THANHTINH (02-06-2018),theoThầy (01-06-2018),Thutrang (01-06-2018),Trần Kim Cương (02-06-2018),trungthanh (04-06-2018),tuluyenthantam (06-06-2018),TuMinh (01-06-2018),Vidieu (01-06-2018),youme (01-06-2018),Đại Minh (02-06-2018)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,765
    Thanked 5,015 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Chúc mừng anh Trung Nghĩa đã vượt qua những khó khăn thử thách để cuối cùng đã được là học trò của Thầy. Chào mừng anh đến với lớp, với gia đình KCTL. Bài viết của anh rất hay và có nhiều điều để em học tập từ đó. Em xin chúc anh tu luyện tốt, ngày càng phát huy những tiềm năng sẵn có để hoàn thành tốt cả nhiệm vụ đời và Đạo.

  4. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    haixuyentb (05-06-2018),hoanlinh (09-06-2018),hoatuyet (17-06-2018),honglien (18-06-2018),Hương Nhu (04-06-2018),lê chí công (02-06-2018),longtadinh (05-06-2018),manhcao277 (02-06-2018),Mộc Lan (04-06-2018),Minh Toàn (19-02-2019),Nganpham (03-06-2018),nganuoc (04-06-2018),Ngô Minh Thành (04-06-2018),nguyenbinh82cm (05-06-2018),Tamhuongthien (12-06-2018),tamminh (06-06-2018),Thanh Bình (05-06-2018),Thanh Quang (10-06-2018),thanhphong (02-06-2018),THANHTINH (02-06-2018),theoThầy (03-06-2018),Trần Kim Cương (02-06-2018),Trung Nghĩa (04-06-2018),trungthanh (04-06-2018),tuluyenthantam (06-06-2018),Vidieu (04-06-2018),youme (02-06-2018)

  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2018
    Bài viết
    120
    Cảm ơn!
    2,462
    Thanked 2,685 Times in 112 Posts

    Mặc định

    Thân gửi "huongtamlinh"
    Cảm ơn bạn về những lời động viên trên. mình biết rằng được trở thành học trò của Thầy Huệ Tâm là mong ước của nhiều người. Tuy nhiên để xứng đáng là học trò của Thầy Huệ Tâm là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Mình luôn tự hứa bản thân sẽ toàn thành tốt tất cả các nhiệt vụ, đặc biệt là nhiệm vụ...Mình xin chúc cho tất cả các A/C/E trong lớp luôn giữ vừng niềm tin và hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ ấy.
    Trân trọng !

  6. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa

    haixuyentb (05-06-2018),hoanlinh (09-06-2018),hoatuyet (17-06-2018),honglien (18-06-2018),huongtamlinh (05-06-2018),Hương Nhu (05-06-2018),lê chí công (04-06-2018),LinhTâm (05-06-2018),longtadinh (05-06-2018),Minh Toàn (19-02-2019),Nganpham (04-06-2018),nguyenbinh82cm (05-06-2018),Tamhuongthien (12-06-2018),tamminh (06-06-2018),Thanh Bình (05-06-2018),Thanh Quang (10-06-2018),trungthanh (04-06-2018),TuMinh (11-06-2018),Vidieu (06-06-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •