Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    69
    Cảm ơn!
    5,082
    Thanked 2,064 Times in 69 Posts

    Mặc định Ký sự dã ngoại và chữa bệnh Côn Sơn 30/4 - 1/5/2018

    Dịp 30/4 - 1/5 năm nay, chúng tôi lại được theo Thầy lên Linh địa Côn Sơn để luyện tập và chữa bệnh. Lịch trình đã được đăng trên Diễn đàn cách đó một tháng và năm nay có gần 150 người gần xa tụ họp về Nhật Nguyệt Linh Đường để được Thầy chữa bệnh. Đối với tôi, mỗi một chuyến đi là một trải nghiệm mới.

    Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình từ 8h sáng. Trời không nắng lắm nên không khí khá dễ chịu. Chúng tôi hồ hởi gặp nhau, hỏi thăm sức khỏe của nhau và mọi người đều háo hức, vui vẻ trò chuyện làm không khí trở nên thật náo nhiệt.

    Ngày 28/4/2018: Buổi chiều, Thầy chữa bệnh tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Buổi tối, Thầy và học trò chữa bệnh cho bệnh nhân- Rắn Sa Lưu giúp Thầy chữa bệnh - Bệnh nhân mắc bệnh nan y được tập trận “Ngũ hành Vạn pháp Bách Liên Hoa trận khí thuốc”.

    Sau bữa ăn trưa, học trò chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp NNLĐ và các nhóm tập trung làm việc theo phân công để chuẩn bị cho buổi chữa bệnh.

    14h30 chiều, chúng tôi ổn định chỗ ngồi và Thầy bắt đầu chữa bệnh. Một số bệnh nhân được Thầy khám bệnh và chỉ dẫn cách tập luyện. Thầy kể cho chúng tôi nghe về cụ Tuệ Tĩnh - người đã tặng Thầy kho thuốc quý hơn vàng. Linh dược của cụ Tuệ Tĩnh tặng Thầy chính là một trong ba vị thuốc quý tạo nên trận khí thuốc chữa bệnh nan y mà Thầy sẽ sử dụng dịp này cho bệnh nhân mắc bệnh tập trận.


    Giao lưu chữa bệnh chiều 28/4

    Tiếp đó, Thầy cho chúng tôi tập "Vạn pháp Tùy duyên trận". Dù đã tập trận nhiều lần nhưng cảm giác được tập trận tại NNLĐ bao giờ cũng thấy nguồn năng lượng thật mạnh. Tập xong thấy người khỏe khoắn và rất thoải mái.

    20h, Thầy và các học trò chữa bệnh cho bệnh nhân tại NNLĐ. Thần y trong không gian đã chọn bệnh nhân bệnh nặng để chữa và học trò BC trong không gian giúp Thầy chỉ định học trò chữa bệnh cho bệnh nhân. 8 bệnh nhân đã được chọn ngồi trên phản cùng với 8 học trò được chỉ định chữa bệnh. Thầy yêu cầu các học trò đặt tay lên người bệnh nhân và chỉ tâm niệm “phát khí vào người bệnh nhân và không được điều khiển khí”.

    Chúng tôi bắt đầu tập trận và những người khác tâm niệm xin được chữa một bệnh nặng nhất mà mình đang mắc phải và các bác sỹ trong không gian sẽ chữa bệnh cho từng người. Tôi tâm niệm chữa bệnh ở ngang lưng, phía bên trái cột sống vì dạo này tôi cảm thấy tức tức ở vùng này rất khó chịu. Khi được chữa tôi có cảm nhận là vùng ngực bị đè nặng và tôi bị thở dốc mấy lần. Khi tập xong cảm giác đó biến mất.


    Các học trò chữa bệnh cho bệnh nhân

    8 bệnh nhân bị bệnh nặng đã chia sẻ cảm xúc của mình khi được chữa bệnh. Có bác cảm nhận hai bên bả vai nóng, phía người bên phải bớt run. Có bạn cảm nhận được chữa bệnh vùng phế rất rõ…

    Có một trường hợp bệnh nhân là bác Tân Râu, bị bệnh hen 40 năm và đã được Thầy chữa khỏi. Đợt này đi Côn Sơn, chân phải của bác có hiện tượng phù sưng to, chân đau nhức, đi lại rất khó khăn. Thầy đã gọi "Rắn Sa Lưu" về cặp vào đầu các ngón chân bác để loại bỏ hết các khí xấu, năng lượng xấu ở chân ra khỏi cơ thể. Chỉ một lát sau, bác đứng dậy đi lại dễ chịu hơn. Bác bảo: Lúc chiều còn đi khum khum ngón chân, giờ chân đã thẳng ra rồi!


    Bệnh nhân mắc bệnh nan y đã được Thầy và các vị thần y trong không gian sắp xếp vào vị trí phù hợp với từng người. Thầy bắt đầu cho bệnh nhân tập trận “Ngũ hành Vạn pháp Bách Liên Hoa trận khí thuốc”. Đây là một trận khí rất mạnh khiến những người ngồi xung quanh nhiều người không chịu nổi phải dạt sang hai bên.

    Ngày 29/4/2018- Buổi sáng, tập “Vạn pháp Ngũ hành - Bát quái Long Đình Trận” tại Ngũ Nhạc Linh Từ. Buổi tối, Thầy và học trò tiếp tục chữa bệnh cho bệnh nhân- Bệnh nhân mắc bệnh nan y được tập trận lần hai.

    8h sáng 29/4, chúng tôi xuất phát đi dã ngoại và chữa bệnh tại Ngũ Nhạc Linh Từ. Mọi người tập trung mỗi người một việc theo phân công của BTC. Chúng tôi chia nhau người mang đồ, người hỗ trợ các bệnh nhân và người già yếu lên Ngũ Nhạc Linh Từ. Con đường núi mùa này rất đẹp với những bậc thang uốn lượn. Mùa này hoa long tu nở nhiều và không khí trong rừng thật trong lành và dễ chịu.



    Gánh đồ lên núi





    Đường lên Long Đình

    Hôm nay Thầy đã dành cho mọi người một bài tập mới. Đó là trận “Vạn pháp Ngũ hành - Bát quái Long Đình Trận”. Thầy đã tặng cho chúng tôi mỗi người một kho thuốc ở Đản Trung để cấp thuốc hàng ngày cho chúng tôi, giúp chữa khỏi bệnh cho mọi người. Tôi thực sự xúc động về món quà của Thầy dành cho chúng tôi. Trận khí đã đem lại nhiều cảm nhận cho mọi người tập luyện. Nhiều người nhìn thấy những sắc màu thật đẹp như bảy sắc cầu vồng.


    Bác cháu mình cùng leo

    Trưa hôm đó, chúng tôi đã có một bữa trưa thật vui vẻ tại Ngũ Nhạc Linh Từ. Ai cũng vui vì mình được chữa bệnh và cảm nhận ngồi ở đây thật thích.



    Tập trận tại Ngũ Nhạc Linh Từ

    Buổi chiều, chúng tôi xuống núi và nghỉ ngơi. Tối đó, theo lịch làm việc mọi người được tự do. Nhưng vì bệnh nhân, Thầy đã tiếp tục chữa bệnh cho mọi người. 8 bệnh nhân bệnh nan y tiếp tục được tập trận “Ngũ hành Vạn pháp Bách liên hoa trận khí thuốc” lần thứ hai.

    Sau khi tập, các bệnh nhân đều có cảm nhận trận khí thật mạnh. Bác T cảm nhận mùi thơm của thuốc, cơ thể như có phản ứng “sôi” trong người. Em H có cảm nhận vùng đại tràng, vùng thận, vùng tỳ được chữa, nhất là vùng thận. Em T thấy khí xả ra tay cuồn cuộn và khí xoáy đảo trong đan điền rất mạnh…

    Tôi thầm cảm ơn Thầy đã tạo ra trận khí để chữa bệnh cho mọi người. Đối với những người mắc bệnh nan y, một phương thuốc kỳ diệu sẽ làm cho mọi người được khỏe mạnh trở lại và tôi tin chắc chắn mọi người sẽ khỏi bệnh.

    Ngày 30/4/2018- Buổi sáng, tập Vạn pháp Tùy duyên trận trên Đồi Lân. Thầy tặng quà cho tất cả mọi người- “Bạch Linh Miêu” giúp Thầy cắt duyên âm.

    Sáng 30/4, Thầy cho chúng tôi tập Vạn pháp Tùy duyên trận trên Đồi Lân. Đối với mỗi học trò và những người bệnh đã tham gia các chuyến dã ngoại của gia đình KCTL, Đồi Lân là địa điểm quen thuộc. Giữa rừng thông bạt ngàn um tùm, ở giữa đỉnh đồi có một khoảng trống khá bằng phẳng và không khí ở đây dịu mát và rất phù hợp cho việc thiền định.

    Và Thầy đã dành cho chúng tôi một món quà bất ngờ. Thầy đã hái tặng cho chúng tôi mỗi người một bông hoa của núi rừng Côn Sơn. Bông hoa sẽ bay đến trước mặt mọi người và tỏa hương thơm ngát. Tôi không biết mình nhận được bông hoa gì, nhưng đối với tôi, bông hoa nào cũng thật đáng quý và tôi thật sự trân trọng món quà mà Thầy đã dành cho tôi và tất cả mọi người. Trong tiếng nhạc thiền nhẹ nhàng, tôi thấy dường như không gian trở nên tĩnh mịch, thoáng đãng và mát mẻ, cơ thể vô cùng khoan khoái.




    Tập Vạn pháp Tùy duyên trận trên Đồi Lân


    Sau buổi tập, Thầy tiếp tục chữa bệnh cho mọi người. Có 3 cô gái xin Thầy được cắt duyên âm và Thầy đã vui vẻ nhận lời. Chỉ trong vài phút, Thầy gọi “Bạch Linh Miêu” về giúp cắt duyên âm cho từng cô gái. Tùy từng trường hợp, Thầy sẽ quyết định việc cắt bỏ hay để lại. Có duyên âm thật xấu thì cần phải cắt bỏ, nhưng có những duyên âm lại thật tốt nên cắt đi chưa chắc đã hay. Thế mới biết, việc gì Thầy cũng biết rõ nguyên nhân và tiến hành xử lý công việc cũng thật hợp tình, hợp lý. Niềm vui thể hiện trên nét mặt của các cô gái. Tôi cũng mong cho họ sớm gặp được ý trung nhân trong thời gian không xa.

    Lời chia tay
    Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt đã đến lúc phải chia tay Thầy về Hà Nội. Ba ngày qua là khoảng thời gian thật đáng quý. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian thật đặc biệt để được Thầy chữa bệnh, được giao lưu và học hỏi nhiều điều.

    Một lần nữa, chúng con xin cảm tạ Thầy, cảm tạ các vị bề trên, các vị thần y, các bác sỹ trong không gian đã chữa bệnh cho tất cả chúng con.

    Cảm ơn Ban Tổ chức và các đồng môn đã đoàn kết một lòng để tổ chức buổi luyện tập và chữa bệnh tại Linh địa Côn Sơn dịp 30/4 – 1/5/2018 thành công tốt đẹp!
    Thiền tông Yên Tử truyền lan khắp
    Chính phái Trúc Lâm trụ đất trời.

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trungthanh

    dangthanhha (21-05-2018),Diệu Hồng (15-05-2018),haixuyentb (21-06-2018),Hanhthong (17-05-2018),Hạnh An (15-05-2018),Hieuhoc (17-05-2018),hoatuyet (17-06-2018),huongtamlinh (16-05-2018),Hương Nhu (22-06-2018),lê chí công (20-06-2018),Lobbyvietnam (15-05-2018),Nganpham (20-05-2018),nganuoc (16-05-2018),Ngoạn Hiền (21-06-2018),NguyetQuangTu (20-06-2018),PhongThuyGia (21-05-2018),tanrau (15-05-2018),theoThầy (14-05-2018),tiendung23680 (25-06-2018),Trần Kim Cương (15-05-2018),Trung Nghĩa (24-06-2018),TuMinh (16-05-2018),Vidieu (16-05-2018),xuangiang14 (22-06-2018),youme (14-05-2018),Đại Minh (19-05-2018)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Mỗi dịp về Côn Sơn vào ngày 30/4 -1/5 là chúng tôi lại có nhiều điều thú vị, chẳng chuyến nào giống với chuyến nào. Có lẽ vậy mà mỗi chuyến đi đều đọng lại cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau. Chuyến đi lần này cũng đem lại cho tôi nhiều xúc cảm và trải nghiệm không bao giờ quên.

    Trong buổi Thầy và học trò chữa bệnh cho bệnh nhân tối 28/4, tôi cùng 7 anh chị em học trò lên chữa bệnh cho 8 bệnh nhân bị bệnh nặng. Bệnh nhân của tôi là mẹ TN. Bác bị khá nhiều bệnh, nhưng nặng nhất là đau chân, nhất là vùng khớp gối đau nhức. Theo chỉ dẫn của Thầy, chúng tôi đặt tay vào sau lưng bệnh nhân và chỉ tâm niệm phát khí vào cơ thể bệnh nhân và không được điều khiển khí. Mỗi một bệnh nhân sẽ có một người thầy thuốc trong không gian trực tiếp chữa bệnh. Bác sỹ trong không gian sẽ sử dụng năng lượng của học trò trần tục để chữa bệnh.



    Tôi đặt tay lên lưng bác và tâm niệm theo lời Thầy
    chỉ dạy


    Tôi đặt tay vào lưng bác tâm niệm và cảm nhận rõ năng lượng từ cơ thể mình đi ra hai tay truyền vào người bác. Dòng khí khá mạnh nên chỉ một lúc sau tôi thấy tay mình nóng lên. Có lẽ do chân đau nên bác bị mỏi nên thỉnh thoảng bác lại cựa quậy. Tay trái tôi bắt đầu có hiện tượng tê dại, vùng lưng của bác nóng và đến lúc hai tay tôi bắt đầu mỏi rã, nhưng vẫn cảm nhận được khí xoáy từ tay mình vào lưng bác.

    Theo sự hướng dẫn của Thầy, chúng tôi tiếp tục tâm niệm phát năng lượng vào người bệnh nhân. Một lúc sau thì tôi không còn cảm nhận được gì nữa.

    Sau buổi chữa, tôi nói chuyện với bác và động viên bác thiền đều đặn để bệnh chóng khỏi. Tôi cũng thấm mệt, chân tay rã rời, nhưng lòng thấy vui vì đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé tí ti của mình giúp cho người bệnh. Thế mới biết, với nhiều người bệnh khác nhau, nặng có, nhẹ có, Thầy và các anh chị khác còn mệt đến cỡ nào! Tôi thấy thật xấu hổ vì năng lượng của mình còn yếu quá nên chẳng giúp được gì nhiều, bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.

    Để tiếp thêm năng lượng, vào ngày hôm sau, Thầy đã cho chúng tôi tập trận “Vạn pháp Ngũ hành - Bát quái Long Đình Trận” trên Ngũ Nhạc Linh Từ. Đây là lần đầu tiên tôi được đến Ngũ Nhạc nên háo hức lắm. Chưa bao giờ tôi ngồi thiền một trận khí mạnh đến như vậy. Khi Thầy hô “ Vạn pháp Ngũ hành- Bát quái Long Đình Trận", tôi nhắm mắt lại và nhìn thấy trước mặt mình một vầng sáng màu đỏ. Và trận khí này lâu thật là lâu. Không tiếng nhạc thiền, chỉ có tiếng Thầy vang xa trong không gian tĩnh lặng, giữa tiếng gió, tiếng lá cây của núi rừng. Chưa bao giờ tôi tập một trận khí mạnh đến như vậy. Một trận khí với nhiều màu sắc hòa trộn.



    Ngồi thiền tại Ngũ Nhạc Linh Từ

    Khi Thầy hô năng lượng Linh Địa Côn Sơn hội tụ thành những mũi tên, mũi tên năng lượng xoáy mạnh vào ấn đường, tôi cảm nhận trước mặt mình có nhiều ánh sáng vàng, đỏ, trắng như những dải lụa mỏng thật đẹp.

    Sau khi thanh lọc cơ thể, giải tỏa mọi ách tắc trong cơ thể, Thầy đã tặng cho mỗi bệnh nhân một kho thuốc tại Đản Trung của mỗi người. Thầy đã đặt một chương trình tự động để cấp thuốc cho bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân khỏi bệnh. Quả là một món quà vô giá! Sau trận khí, tôi cảm nhận cơ thể mình thật nhẹ nhàng, thanh thoát. Dường như mọi bệnh tật trong cơ thể đã được đẩy lùi.

    Sau buổi tập, nhiều người cũng cảm nhận được những vùng ánh sáng với các sắc màu khác nhau lung linh như bảy sắc cầu vồng. Quả là một trận khí quý giá và không phải lúc nào cũng có cơ hội để thưởng thức. Chúng con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ.

    Về Côn Sơn lần này, chị em chúng tôi vui lắm. Được cùng nhau luyện tập, được cùng nhau vui chơi, trò chuyện và thấy lòng mình nhẹ bẫng. Mỗi người một cảm nhận riêng, nhưng đối với tôi, mỗi lần về NNLĐ là tôi thấy mình rất khác: Nhà là nơi tôi có thể thoải mái cười nhiều hơn bất cứ nơi nào tôi đến, là nơi tôi có thể nói chuyện, tâm sự với mọi người mà không có điều gì làm tôi phải e dè hay đề phòng, là nơi tôi có thể tự do bay bổng với ước mơ của tôi...



    Nào mình cùng bay




    Điệu một tí


    Mỗi một cung đường chúng tôi đi qua là rộn ràng tiếng cười, bỏ hết những lo toan cuộc sống đời thường để hòa mình vào thiên nhiên, để được sống những ngày là chính mình. Chỉ có thế thôi là tan đi hết bao nhiêu phiền muộn.

    Chúng tôi như những đứa trẻ mới lớn, cũng hò hét, cũng nhí nhảnh và cũng thật đáng yêu.

    Chúng con xin cảm tạ Thầy vì tất cả! Cảm ơn tất cả đồng môn đã cùng chung sức, đồng lòng để mỗi chuyến đi được thành công tốt đẹp.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  4. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    haixuyentb (21-06-2018),Hạnh An (21-06-2018),hiepqf3 (20-06-2018),Hieuhoc (24-06-2018),Hương Nhu (22-06-2018),lê chí công (20-06-2018),LinhTâm (25-06-2018),manhcao277 (20-06-2018),Minh Toàn (21-06-2018),Ngoạn Hiền (21-06-2018),NguyetQuangTu (20-06-2018),phuongngoc (21-06-2018),thanhphong (20-08-2023),Thutrang (25-06-2018),tiendung23680 (25-06-2018),Trung Nghĩa (24-06-2018),trungthanh (23-06-2018),TuMinh (20-06-2018),Vidieu (27-06-2018),youme (20-06-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •