Kết quả 1 đến 3 của 3
Hybrid View
-
07-05-2018, 22:43 #1
Luyện tập và chữa bệnh tại Côn Sơn dịp 30/4/2018
Dịp 30/4 là đợt nghỉ lễ dài ngày, cũng là dịp chúng tôi được luyện tập nhiều nhất trong năm. Chỉ có mấy ngày, nhưng mỗi sự kiện đều có những niềm vui và có những món quà bất ngờ mà Thầy dành tặng cho học trò, bệnh nhân và những người tham dự.
Được luyện tập tại Long Đình và Đồi Kỳ Lân!
Đầu tiên phải kể đến hành trình lên Long Đình - Ngũ Nhạc linh từ.
Núi Ngũ Nhạc là nơi thờ Ngũ Nhạc Thần Vương gồm có: Đông Nhạc, Tây Nhạc, Nam Nhạc, Bắc Nhạc và Trung Nhạc. Nơi cao nhất Miếu thờ Trung Nhạc Thần Vương – hay còn gọi là Long Đình. Núi rồng ở Long Đình do Long Thần quản lý, tại đây năm mạch khí hội tụ về và gọi là "Hội Huyệt".
Một dịp vô cùng may mắn của Thầy trò chúng tôi là trên đường leo lên Long Đình, có một cây nở rất nhiều hoa màu vàng, tôi không rõ là loại cây gì, hình như là loài như cây phương hay cây điệp. Một số các cô, các bác trông thấy hoa đẹp, có chỗ dừng chân ngồi nghỉ, các chị em ngắm cảnh chụp ảnh, tôi thì cũng không dừng chân lâu, thong thả đi qua. Tất cả mọi người không biết rằng cây hoa đó rất ít khi phát khi tốt, hôm nay vô tình Thầy và cả đoàn chúng tôi tới, thì đúng lúc cây này phát ra một loại khí tốt đặc biệt. Tiếc là chúng tôi đi nhanh nhẹn quá không đi cùng Thầy để được ngồi thiền thu khí của cây hoa quý này. Thôi lại nghĩ: Số rồi! cho đỡ tiếc.
Cây khẳng khiu, rất ít lá mà nở rất nhiều hoa vàng rực, giữa lá rừng thông xanh
Khi lên tới đỉnh Long Đình, sau khi dâng hương và nghe Thầy kể chuyện về nơi này. Chúng tôi được Thầy cho tập trận mới “xuất thần” của Thầy: Vạn pháp Ngũ hành - Bát Quái Long Đình Trận.
...
Ngồi thiền tại Long Đình
Linh khí dồn tụ về ngũ nhạc
Linh khí ở Long Đình thành mũi tên đi vào người bệnh
...
Khi tập trận này, tôi cảm thấy năng lượng vô cùng mạnh, cảm nhận được hút khí xấu ra khỏi cơ thể, xả hai lòng bàn tay rất rõ. Hai mắt tôi thỉnh thoảng nhắm nghiền như nhìn ra ánh sáng mặt trời bị chói mắt, trong lúc tập tôi thấy mình rùng mình nhiều lần. Tập xong tôi thấy vô cùng sảng khoái, người nhẹ nhõm hẳn.
Quả thực, hôm đó ai không được tập trận này thật là đáng tiếc!
Ngày hôm sau, tại Đồi Lân - được gọi là Đồi Kỳ Lân vì có Mạch Kỳ Lân, và do Bạch Kỳ Lân Thần quản lý. Nếu hỏi người địa phương ở đây người ta sẽ chỉ biết tới tên gọi là Đồi Thông, chứ hỏi Đồi Kỳ Lân sẽ không ai biết cả, tôi đã có lần nhờ xe ôm chở từ Sao Đỏ vào mà họ tìm vòng vo mãi không biết là Đồi Kỳ Lân là đồi nào. Giống như lên núi Ngũ Nhạc, nhưng hỏi lên Long Đình chưa chắc mọi người đã biết.
Trước khi ngồi thiền, Thầy kể cho chúng tôi nghe về hệ thống chính quyền trong Tâm Linh giống như ở trần tục, phụ thuộc vào Quyền năng của người đứng đầu. Thầy kể câu chuyện đưa 200 học trò vê dâng hương Phật tổ trong ngày lễ Phật Đản. Phật mời tiệc cho những người tham dự chỉ là một cốc nước và một bông hoa. Hương của bông hoa bay ngào ngạt, ngửi hương đấy thì người sẽ rất khỏe.
Lần nữa, Thầy lại ngẫu hứng tặng cả đoàn chúng tôi, mỗi người một bông hoa.
Căn cứ cơ địa của mỗi người, Thầy hái từ núi rừng Côn Sơn tặng mỗi người một bông hoa tùy cơ địa, tùy số phận của mỗi người có một bông hoa bay đến trước mặt.
Ngồi thiền tại Đồi Lân
Tôi thầm tâm niệm xin để bông hoa của Thầy tặng vào tim mình. Có người nói đã nhìn thấy bông hoa bay trước mặt mình và ngửi thấy mùi thơm của hoa, kỳ diệu thật!
Tiếp đó, chúng tôi được Thầy cho tập bài: Vạn Pháp Tùy Duyên Trận
Có lẽ hơi “tham" tập bài này, Sáng sớm nay tôi đã tập VPTDT ở Nhật Nguyệt Linh Đường rồi, không biết có phải vì đã mới tập nên khi tập tại Đồi Lân tôi không còn nhiều cảm nhận nữa. Buổi sáng sớm ngồi thiền bài này tôi thấy vui và cười vui vẻ, (hay do ngồi cạnh tập cùng là một đồng môn nam chăng?). Khi tập, tôi được dạy mátxa mặt, bàn tay tôi tự đưa lên mặt bấm các huyệt trên khuôn mặt mình. Tập xong tôi không nhớ những huyệt nào nữa. Sau đó, hai tay tôi như đón nhận được đỡ và ôm vật gì đó như quả cầu to, rồi giơ lên chắp tay tạ ơn khi còn đang tập. Một cảm nhận nho nhỏ nhưng tôi thấy rất vui!
(Còn nữa)
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
anbich (17-05-2018),bần tăng (09-05-2018),haixuyentb (09-05-2018),Hạnh An (12-05-2018),hoanlinh (11-05-2018),hoatuyet (17-06-2018),honglien (09-05-2018),Hương Nhu (09-05-2018),lê chí công (10-05-2018),Lê Minh (13-05-2018),longtadinh (09-05-2018),manhtuongngo (10-05-2018),Minh Toàn (09-05-2018),nganuoc (10-05-2018),phan thanh mai (08-05-2018),PhongThuyGia (09-05-2018),Phucthinh (09-05-2018),phuongdet (09-05-2018),Phương Nam (11-05-2018),tam_thuc (09-05-2018),tanrau (15-05-2018),THANHTINH (11-05-2018),theoThầy (09-05-2018),Trần Kim Cương (09-05-2018),trungthanh (09-05-2018),TuMinh (09-05-2018),Vidieu (09-05-2018),youme (08-05-2018),ĐINHQUANG HIỆP (09-05-2018)
-
09-05-2018, 12:06 #2
Được chữa bệnh tại Nhật Nguyệt Linh Đường!
Quay trở lại với việc tôi là bệnh nhân, tôi rất bất ngờ khi được Thầy cho chữa bệnh với Trận Pháp mới, Thầy mới hoàn thiện xong.
Ngay buổi tối đầu tiên trong dịp này, đợt chữa bệnh đầu tiên gồm tám người bệnh đã được tám học trò có đủ năng lượng để phát công chữa bệnh cho các bệnh nhân. Những người xung quanh cũng được ngồi thiền và cùng tâm niệm xin các Thầy thuốc chữa cho mình một loại bệnh nào có mong muốn nhất. Tôi thầm xin các Thầy thuốc chữa cho hết khỏi bệnh, tiêu tan hết khối u trong cơ thế. Tôi thấy nguồn năng lượng ấm áp đi vào cơ thể, có lúc hai cánh tay tôi giơ vuông hai bên rất vô thức, như đang được phong tỏa tế bào như những lần được chữa trực tiếp. Nguồn năng lượng đi vào từ lưng nóng vào cảm thấy rất rõ.
Các học trò tâm niệp phát công chữa bệnh cho bệnh nhân
Sau đó, đợt chữa bệnh tiếp theo dành cho những người bệnh nặng trong đó có tôi, được tập một trận đặc biệt. Tám người ngồi theo các hướng như các Quẻ trong Bát Quái: Khảm, Cấn, Khôn, Chấn, Ly, Đoài, Càn. Tốn. Ở giữa có ấm nhỏ được làm bằng loại gỗ quý có hương thơm. tưởng tưởng như nồi thuốc đang được đun nóng. Trong trận khí, Khí Thuốc sẽ được phát ra từ đó. Các bệnh nhân được học trò của Thầy trong không gian kiểm tra, ngồi theo thứ tự tình trạng bệnh. Tôi ngồi tại hướng Đoài.
Khi đã ngồi ổn định, Thầy cho các bệnh nhận tập trận “Ngũ hành Vạn Pháp Bách Liên Hoa Trận khí thuốc”. Trận khí này vô cùng mạnh, có lẽ là mạnh nhất mà tôi từng tập, ngay từ đầu trận tôi thấy khí dồn ra Bách hội, xuống Linh đài và Bách hội xuống đan điền. Đan điền của tôi nén chặt như lúc tập thực công, nén rất chặt thóp hết cả bụng dưới lại, mà không hề dùng lực tý nào, . Khí thuốc phát ra rất nóng và mạnh đi vào cơ thể các bệnh nhân, đến vã cả mồ hôi. Tập trận này tôi rất tập trung, nên nhận thấy hiệu quả của trận thật tuyệt vời. Tôi cảm giác vùng bệnh đã được đốt cháy tiêu tan đi đâu hết.
Có bệnh nhân ngửi thấy rõ mùi thuốc bay ra, tập xong vã hết mồ hôi. Những người khác ngồi xung quanh tuy đã ngồi cách xa mà có người còn cảm nhận năng lượng mạnh và sức nóng lan tỏa khắp người.
Tối ngày thứ hai tôi tiếp tục được tập cùng 7 bệnh nhân khác, lần này có một số bệnh nhân mới. Cũng ngồi theo các hướng như trên, nhưng vị trí của mỗi người lại được xác định lại. Tôi ngồi tại cung Ly. Cũng như lần trước, năng lượng vô cùng mạnh từ trận khí từ bách hội dồn xuống. Đan điền hôm nay có lúc căng phồng ra, có lúc nén chặt lại như buổi trước, có lúc tôi cảm nhận đan điền chuyển động tròn. Năng lượng dồn vào vùng đầu, phân nửa người trên rất ấm, nóng và mạnh.
Tám bệnh nhân ngồi theo tám hướng đúng với quẻ phù hợp với tình trạng bệnh
Tôi được biết tập trận này, không chỉ chữa bệnh mà còn được làm lại cả Đan điền nữa. Chúng tôi thật là những bệnh nhân may mắn!
Con xin Cảm ơn Thầy nhiều ạ! Con Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để chúng con lại có nhiều dịp được luyện tập và chữa bệnh tại Côn Sơn và có cơ hội được tập những Trận Pháp có sức mạnh vô cùng mà khó có thể diễn tả được.
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới những học trò trợ giúp Thầy trong quá trình mọi người được tập luyện và chữa bệnh, những đồng môn đã chữa bệnh trực tiếp cho tôi. Họ là những người hành đạo thầm lặng, đã giúp đỡ những người bệnh rất nhiều!
Kính chúc các thành viên trong gia đình Khí công Tâm linh luôn mạnh khỏe, tiêu tan bệnh tật có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong luyện tập!
Nguồn ảnh: TVA-KCTLLần sửa cuối bởi tamminh, ngày 10-05-2018 lúc 08:18. Lý do: bx N.A
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
anbich (17-05-2018),Diệu Hồng (11-05-2018),haixuyentb (09-05-2018),Hạnh An (12-05-2018),hoanlinh (11-05-2018),hoatuyet (17-06-2018),honglien (09-05-2018),huongtamlinh (16-05-2018),Hương Nhu (10-05-2018),Lê Minh (15-05-2018),manhcao277 (09-05-2018),manhtuongngo (10-05-2018),Minh Toàn (09-05-2018),nganuoc (10-05-2018),Ngô Minh Thành (09-05-2018),Nghệ Linh (15-05-2018),nguyenbinh82cm (10-05-2018),Phucthinh (09-05-2018),Phương Nam (11-05-2018),tanrau (15-05-2018),theoThầy (14-05-2018),Trần Kim Cương (15-05-2018),trungthanh (09-05-2018),youme (09-05-2018),Đại Minh (19-05-2018),ĐINHQUANG HIỆP (09-05-2018)
-
10-05-2018, 02:35 #3
Mỗi dịp nghỉ lễ 30-4 người người, nhà nhà nô nức đi du lịch hay về quê quây quần bên gia đình thì chúng tôi lại dành thời gian cho gia đình thứ 2 của mình, gia đình Khí Công Tâm Linh. Về Côn Sơn chúng tôi tham gia vào rất nhiều hoạt động ý nghĩa, chúng tôi cùng nhau ngồi thiền, được Thầy Huệ Tâm chữa bệnh, các học trò tham gia chữa bệnh cho bệnh nhân, cùng nhau gặp gỡ trò chuyện cùng nhiều đồng môn sau bao ngày xa cách, cùng trao đổi kiến thức học tập và chữa bệnh, cùng nhau vui đùa chụp ảnh giữ lại những kỷ niệm và đặc biệt là chúng tôi được ngồi thiền, được chữa bệnh tại đỉnh Long Đình và đồi Kỳ Lân với nhiều cảm xúc vô cùng khó tả... Đây là năm thứ 5 tôi và gia đình tham gia chương trình dã ngoại về Công Sơn do Thầy Huệ Tâm và lớp KCTL tổ chức, là năm thứ 5 những mỗi năm tôi đều có những cảm nhận khác nhau, mỗi năm có thêm nhiều trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa.
Chuyến đi lần này gia đình tôi có tôi, vợ và cháu Phương Thảo (con gái của tôi tròn 3 tháng rưỡi), về Côn Sơn cảm nhận đầu tiên của tôi là một bầu không khí vô cùng trong lành, dễ chịu khác hẳn so với Hà Nội đầy bụi bặm, ồn ào và náo nhiệt. Không chỉ thế về tới Côn Sơn chúng tôi về Nhật Nguyệt Linh Đường – Ngôi nhà chung của Khí Công Tâm Linh, được hít thở những luồng Linh Khí, vườn Nguyệt Quang trăm hoa khoe sắc cơ thể lại càng khỏe mạnh và khoan khoái hơn nữa.
Ngày đầu tiên khi về Nhật Nguyệt Linh Đường, buổi chiều Thầy bắt đầu tổ chức chữa bệnh cho bệnh nhân. Trước khi vào chữa bệnh, mọi người cùng làm quen với nhau, trong chuyến đi lần này có nhiều người lần đầu tiên tham gia, mọi người cũng đã chia sẻ về câu chuyện của mình và về NNLĐ lần này mỗi người đều có mong muốn được Thầy chữa bệnh. Sau khi mọi người đã làm quen xong, Thầy bắt tay vào việc chữa bệnh cho các bệnh nhân. Lần lượt từng người một Thầy và các vị Thần Y, các học trò trong không gian kiểm tra tình trạng bệnh của các bệnh nhân, sau một thời gian ngắn Thầy đã tìm ra nguyên nhân của bệnh, các biểu hiện của bệnh, sau đó các học trò được chỉ định lên chữa bệnh cho các bệnh nhân. Với phương pháp chữa bệnh của Thầy Huệ Tâm mỗi bệnh nhân được khám chính xác được loại bệnh của mình, được tìm ra chính xác nguyên nhân gây ra bệnh cũng như được Thầy áp dụng phương pháp chữa bệnh hiện đại nhất, loại thuốc tốt nhất mà nếu so sánh với các phương pháp chữa bệnh bằng Tây Y hiện đại thì không thể làm được như vậy. Kết quả sau buổi chiều chữa bệnh, những bệnh nhân bệnh nhẹ đã được Thầy chữa và bệnh nhân có những dấu hiệu tiến triển tốt hơn, còn những bệnh nhân nặng Thầy đã sàng lọc và tiếp tục chữa vào buổi tối bằng những phác đồ điều trị đặc biệt hơn.
8 Bệnh nhân đặc biệt được Thầy chữa bệnh
Buổi tối, chúng tôi lại về Nhật Nguyệt Linh Đường, các bệnh nhân nặng lại được Thầy dùng trận pháp đặc biệt mà Thầy mới hoàn thiện đó là: “Ngũ hành Vạn Pháp Bách Liên Hoa Trận khí thuốc” Các bệnh nhân gồm 8 người ngồi trong trận, ngồi đằng sau 8 bệnh nhân là 8 học trò có nguồn năng lượng phù hợp với mỗi bệnh nhân phát công hỗ trợ trong quá trình được Thầy chữa bệnh. Thầy kể rằng đây là trận pháp được Thầy lập ra chữa bệnh từ rất nhiều năm trước dùng để chữa bệnh cho bệnh nhân, bây giờ Thầy mới hoàn thiện lại, đưa vào đó nhưng loại thuốc cao cấp hơn, nguồn năng lượng lớn hơn nên sức mạnh của trận pháp đã tăng lên vô cùng lớn. Sau buổi chữa bệnh các bệnh của bệnh nhân đã được Thầy chữa và đưa vào những loại thuốc tốt nhất, giải quyết gốc rễ từng bệnh và các bệnh nhân cũng có những cảm nhận rất rõ rệt, ai cũng đều rất vui và chia sẻ những cảm nhận của mình trong quá trình được Thầy chữa bệnh.
Ngày thứ hai của chuyến dã ngoại, Thầy đưa học trò và các bệnh nhân về đỉnh Long Đình (núi Rồng) để luyện tập và chữa bệnh. Đã 2 năm rồi chúng tôi mới được trở về Long Đình, cảm giác vẫn hồi hồi như lần đầu tiên tới đây, cảnh sắc trên đường đi thật đẹp, trăm hoa đua nở nào nao nức lòng người. Trên đường đi có một cây hoa rất đẹp, nở hoa vàng rực cả một góc rừng, tình cờ Thầy phát hiện ra hôm nay từ trên cây hoa tỏa xuống một loại khí cực kỳ tốt dùng để chữa bệnh, Thầy đã gọi Thần núi lên để hỏi thì Thần núi nói rằng: rất hiếm khi loại khí này xuất hiện.
Khi lên tới đỉnh Long Đình, Thầy kể chuyện cho chúng tôi nghe về nơi đặc biệt này, Thầy cho chúng tôi biết đây là nơi hội tụ của 5 mạch khí đó là: Mạch Long, Mạch Lân, Mạch Quy, Mạch Phượng và Mạch Đỗ Quyên. Là nơi hội tụ của 5 mạnh khí nên khí ở đây rất tốt cho việc ngồi thiền và chữa bệnh, đây cũng là nơi gắn liền với những trận đánh ác liệt chống tà mà Thầy và các học trò đã trải qua để có được như ngày hôm nay.
MỌI NGƯỜI ĐƯỢC CHỮA BỆNH TẠI ĐỈNH LONG ĐÌNH
Thầy nói rằng, hôm nay chúng tôi sẽ được tập một “trận ngẫu hứng” và những trận ngẫu hứng này của Thầy luôn luôn là những trận vô cùng đặc biệt, vô cùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho những ai được tham gia. Sau khi Thầy gọi: Ngũ Hành – Bát Quái Vạn Pháp Long Đình Trận xuất hiện. Linh Khí của ngũ hành dồn về đỉnh Long Đình, các nguồn linh khí biến thành các mũi tên đi và vào trong cơ thể mỗi người, các mũi tên giúp thanh lọc cơ thể,.. Cơ thể tôi run bần bật lên, rung lắc, sau đó ổn định dần dần, tôi quán tưởng theo từng lời hô của Thầy, cơ thể liên tục được thanh lọc, các luồng khí nóng liên tục xả ra hai lòng bàn tay, xả ra hai lòng bàn chân,.. Tôi cảm nhận cơ thể được làm sạch, đến đoạn cuối thấy cơ thể rất mát, rất trong và nhẹ nhàng. Sau đó Thầy dùng: Măng tre và gậy có quấn rẻ.. để khai mở cho bệnh nhân và học trò, vùng đầu của tôi bừng sáng lên, tôi nhìn thấy tôi đang trong một đường ống mà phía xa có một điểm sáng và nhỏ đang phát ra vô vàn tia ánh sáng đi về phía tôi, vùng ấn đường và vùng mắt co giật liên tục, đặc biệt trong vài giây trong mắt tôi thấy có một loại ánh sáng màu xanh lam vô cùng đẹp rồi biến mất. Sau đó cơ thể tôi trở lại trạng thái nhẹ nhàng bình thời tới cuối trận. Quả là những cảm nhận vô cùng tuyệt vời, hội tụ đầy đủ yếu tố: Thiên thời, địa lợi và Thầy trực tiếp chỉ huy trận. Kết thúc Trận mọi người chia sẻ cảm nhận sau buổi tập mọi người cũng đều có rất nhiều cảm nhận thú vị, không biết nói gì chỉ biết cảm ơn Thầy về trận pháp “ngẫu hứng” nhưng rất tuyệt vời này. Sau đó mọi người cùng nghỉ ngơi và ăn trưa, đầu chiều mọi người xuống núi, trên đường về các anh chị em đồng môn cùng nhau vui đùa chụp ảnh, gia đình tôi cũng có rất nhiều bức ảnh và kỷ niệm đẹp cho chuyến lên Long Đình lần này.
Ngày thứ ba Chúng tôi được Thầy đưa về đồi Kỳ Lân. Đây là ngọn đồi do Kỳ Lân Thần quản lý, nơi đây có mạch Kỳ Lân chạy qua nên rất tốt cho việc ngồi Thiền và chữa bệnh. Trước khi vào trận, Thầy tặng cho mỗi học trò và bệnh nhân một bông hoa của núi rừng Côn Sơn, mọi người cùng nhắm mắt và cảm nhận, tôi không nhìn thấy nhưng tôi chắc chắn rằng tôi và mọi người đều sẽ được nhận những bông hoa rất thơm, rất đẹp và rất tốt cho sức khỏe của mình. Có những người nhìn thấy được bông hoa của mình, thậm chí là cả mùi thơm của nó nữa. Chúng tôi chắp tay cảm ơn Thầy đã tặng hoa, sau đó Thầy hô: Vạn Pháp Tùy Duyên trận, tùy theo cơ địa, bệnh lý của mỗi người và tùy duyên để được chữa bệnh.. mọi người cùng theo tiếng nhạc ru dương vào trận thiền. Trận này tôi cảm thấy cơ thể khá nhẹ nhàng, lúc đầu cơ thể cũng được thanh lọc, xả khí xấu ra hai tay, nhưng những cảm nhận rõ rệt như trận trước thì tôi không thấy, cơ thể tôi cứ nhẹ nhàng đến cuối trận. Sau đó Thầy lại tiếp tục chữa bệnh cho một số bệnh nhân đặc biệt và một số người may mắn được Thầy cắt duyên âm,.. Sau đó Thầy và mọi người cùng nghỉ ngơi, trò chuyện và ra về.
MỌI NGƯỜI NGỒI THIỀN VÀ ĐƯỢC CHỮA BỆNH TẠI ĐỒI KỲ LÂN
Buổi chiều, cả đoàn rời Côn Sơn trở về Hà Nội.
Chuyến dã ngoại 3 ngày trôi qua thật nhanh, mỗi chuyến đi về Côn Sơn không chỉ là khoảng thời gian chúng tôi về đây nghỉ ngơi, mà còn là dịp để các gia đình anh chị em đồng môn gặp mặt, được chữa bệnh và học chữa bệnh, các cháu nhỏ mỗi lần về đây luôn đầy ắp tiếng cười, vui đùa vô cùng thoải mái. Cháu bé nhà tôi mới 3,5 tuổi cũng tham gia chuyến đi lần này tôi thấy trong cháu cũng rất vui, ánh mắt của cháu rất phấn khởi khi lần đầu về Nhật Nguyệt Linh Đường cũng như được về với Thầy, với các cô các bác và các anh chị ở đây. Cháu theo bố mẹ lên tận đỉnh Long Đình, lên đồi Kỳ Lân cùng tập thiền cùng bố mẹ. Sau khi trở về Hà Nội vợ chồng tôi thấy một sự thay đổi ngạc nhiên dường như cháu “lớn” hơn “trưởng thành” hơn rõ rệt so với trước đó.
Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên đã cho chúng con rất nhiều.. trong chuyến dã ngoại lần này. Đây cũng là cơ hội để chúng con phải tốt hơn, cố gắng nhiều hơn.. vì những gì chúng con đang có vẫn chưa xứng đáng với những Ân Huệ mà chúng con nhận được từ Thầy và các vị bề trên.Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 29-06-2018 lúc 22:24.
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
anbich (17-05-2018),Diệu Hồng (15-05-2018),hoatuyet (17-06-2018),huongtamlinh (16-05-2018),Hương Nhu (15-05-2018),Lê Minh (15-05-2018),Minh Toàn (14-05-2018),nganuoc (16-05-2018),Nghệ Linh (15-05-2018),phuongdet (19-05-2018),tanrau (15-05-2018),theoThầy (14-05-2018),Trần Kim Cương (15-05-2018),trungthanh (15-05-2018),Vidieu (16-05-2018),Đại Minh (19-05-2018)