Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Đang ở
    Đắk Lắk
    Bài viết
    96
    Cảm ơn!
    4,149
    Thanked 1,586 Times in 95 Posts

    Mặc định Hướng về cội nguồn dân tộc Việt

    “Dù ai đi ngược về xuôi
    Nhớ ngày giỗ tổ mồng Mười tháng Ba
    Khắp miền truyền mãi câu ca
    Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

    Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, người người nhà nhà từ khắp nơi trên Tổ Quốc hướng về đền Hùng, thể hiện lòng thành kính tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước .Từ mấy ngàn năm nay, Đền Hùng luôn là nơi cội nguồn của dân tộc Việt, của đất nước và luôn là biểu tượng tôn kính, linh thiêng và quy tụ của dân tộc .Hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu để hiểu rõ hơn về ngày lễ trọng đại này .
    Truyền thuyết :
    “Xưa kia vua Đế Minh, cháu ba đời vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh gặp Tiên nữ, kết hôn với nhau, sinh được một con trai đặt tên là Lộc Tục. Vua Đế Minh ở với Tiên nữ ít lâu rồi trở về phương Bắc. Ngài truyền các quan lập đàn tế trời rồi thề rằng: "Ta nhất sinh có nhiều cung tần mỹ nữ, nhưng chỉ sinh có một Thái tử. Sau lại kết hôn với Tiên nữ ở Động Đình hồ mà có thêm Lộc Tục. Vậy ta phong Thái tử làm vua phương Bắc đến núi Ngũ Lĩnh. Từ núi Ngũ Lĩnh về Nam, gọi là Lĩnh Nam, phong cho Lộc Tục làm vua. Trước đất trời nguyện rằng: Nam, Bắc cương thổ có khác. Nam không xâm Bắc. Bắc không chiếm Nam. Kẻ nào phạm lời nguyền thì chết dưới đao thương".Kể từ đấy thiên hạ chia đôi. Bắc do vua Đế Nghi cai trị. Nam do Lộc Tục lên ngôi, hiệu là Kinh Dương Vương. Đất Lĩnh Nam phía bắc tới Động Đình hồ, phía nam giáp với nước Hồ Tôn, phía tây giáp với Ba Thục, đông giáp biển Nam Hải. Kinh Dương Vương kết hôn với con gái của Động Đình Quân là Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm. Thái tử Sùng Lãm kế tục ngôi vua lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân kết hôn với Công chúa Âu Cơ con vua Đế Lai, sinh được trăm con. Lạc Long Quân truyền ngôi cho con trưởng làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Lại phong 99 con mỗi người làm chủ một ấp, vì vậy đất Lĩnh Nam mới có trăm họ. Đó là nguồn gốc Bách Việt.”
    (nguồn: sưu tầm )
    Và hiện thực…
    Qua thời gian học tập KCTL, MT hiểu ra rằng, những truyền thuyết chưa hẳn là không có thực.Minh chứng đó là các địa danh có thực như núi Nghĩa Lĩnh, Đền Hùng (Phú Thọ) , mộ và đền thờ Quốc Tổ tại làng Bình Đà-xã Bình Minh-huyện Thanh Oai- TP Hà Nội,…

    Đền thờ Quốc Tổ tại làng Bình Đà

    Tuy nhiên,có lẽ thời gian đã qua đi quá lâu nên nhiều điều có thực đã trở thành truyền thuyết nhưng không hẳn truyền thuyết là không có thực. Đúng như lời của một ông Cụ : “Thời buổi này cái mà người ta bảo là truyền thuyết thì lại có thật! Cái mà người ta nói như thật thì lại chỉ là truyền thuyết!
    Người nói thật thì không ai tin, đành phải nói dối thì ối người tin!” .
    Và qua cụ Nhất Nhãn, cụ đã kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện :
    Xem thêm :
    Mơ nằm hay Mơ ngồi? (1)

    Mơ nằm hay Mơ ngồi? (2)
    Mơ nằm hay Mơ ngồi? (3)
    Và Cụ chúng tôi biết truyền thuyết về Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ là câu chuyện hoàn toàn có thật, và khi lần đầu tiên Cụ đến đền thờ Mẫu Âu Cơ vừa tới nơi thì Mẫu Âu Cơ đã từ trong đi ra giang tay ra đón Cụ và nói "Con ta đây, giọt máu của ta đây!" và sau này cụ biết được Cụ chính là quả trứng thứ 100.Và chính vào giờ giao thừa năm nay, “Quốc Tổ nói tại NNLĐ: Thời khắc lịch sử, thời khắc của sự chuyển mình. Việt nam tiến lên để chứng minh là Dân tộc hùng mạnh”. ..Mọi người cùng bắt đầu công cuộc xây dựng và trấn hưng đất nước. Vận nước đã đến rồi !”. Ngày 6 tháng 3 năm 2018(al) khi Cụ và các học trò về dâng hương tại Mộ của Quốc Tổ. Quốc Tổ căn dặn “Hôm nay, ta sẽ nói rất ngắn gọn thôi: Một trăm trứng nở ra một trăm con. Một trăm con đó có trách nhiệm phải xây dựng Đại Việt luôn luôn là Đại Việt, chứ Đại Việt không phải là Tiểu Việt”. Và Thầy cũng dặn dò học trò “Hãy xứng đáng với tình thương của Quốc Tổ, Quốc Mẫu”.
    Chúng con xin tạ ơn Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ ! Chúng con xin tạ ơn Thầy Huệ Tâm Chúng con xin tạ ơn các cụ bề trên! Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng chúng con sẽ cố gắng hoàn thiện hơn , đóng góp tất cả công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc chấn hưng đất nước để “ Đại Việt luôn luôn là Đại Việt” như lời Quốc Tổ đã căn dặn.
    "Phía trước rất khó khăn
    Giữ đức tin bền vững"

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Minh Toàn

    bần tăng (26-04-2018),haile (03-05-2018),haixuyentb (01-05-2018),Hieuhoc (27-04-2018),hoanlinh (26-04-2018),Hương Nhu (26-04-2018),lê chí công (27-04-2018),Lê Minh (26-04-2018),LinhTâm (02-05-2018),longtadinh (02-05-2018),Mùa Xuân Đến (27-04-2018),Nganpham (28-04-2018),nganuoc (26-04-2018),Nguyễn Thành Công (28-04-2018),nguyenbinh82cm (29-04-2018),phuongpham (06-04-2022),Tamhuongthien (26-04-2018),tam_thuc (27-04-2018),thanhngoc (26-04-2018),THANHTINH (26-04-2018),ThanhTrung90 (28-02-2020),theoThầy (26-04-2018),tinhtamtuluyen (11-09-2018),Trần Kim Cương (26-04-2018),trungthanh (26-04-2018),TuMinh (26-04-2018),youme (26-04-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-04-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •